1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mạng với chẳng mẽo. Post bài mãi mà cứ mất. Em Bông Mía nhìn thế nào ý chứ. Chị chẳng hiền lành chút nào cả. Đến "người VN trầm lắng" của em cũng chê chị đanh đá đấy. Dạo này mọi người làm loạn cả TDC lên bây giờ định làm loạn cả HYEC nữa à. Khổ thân bạn Thành, thương bạn Thành lắm cơ .
    To Gibbon: Ở Sing là chuyện ở Sing, còn ở VN chị vẫn thuộc quyền quản lý của bố mẹ. Từ bé đến lớn chẳng được đi đâu quá 1 ngày cả trừ khi đi với bố mẹ.
    Hẹn mọi người tối nay ở lớp nha.
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Anh Thành đang vui vẻ thế sao chị lại nói khổ thân gì ở đây? Dạo này chị Minh làm sao ấy, nhầm lẫn lung tung cả. Em có nhắc đến chuyện ở Sinh của chị đâu, em Bông mía đấy chứ.
    À, còn cái vụ gọi bằng anh nữa, nhân tiện nói luôn. Hôm mua giày là tại chị gọi em bằng anh đấy chứ (chắc tại mình "nhàu" quá rồi ), chị gọi mấy lần như thế chẳng nhẽ em vẫn gọi là bạn thì không lịch sự chút nào . Nhưng em vẫn nghĩ là chị không thể kém tuổi em được nên ngay lập tức em phải hỏi tuổi chị ngay. Chị lại được "lên chức chị". Sướng thế còn kêu ca gì nữa.
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Gibbon và chị Bình Minh tranh cãi nhau nhìu về chuyện tuổi tác wá đấy! Em thì thấy chị Minh trẻ hơn với tuổi, còn anh Gibbon thì già hơn so với tuổi... suy ra: Chúng mình gọi nhau là "ấy ấy, tớ tớ..." hẩy, được chứ
    Với em, tuổi tác không thành vấn đề. Cái chính là tình cảm mọi người dành cho nhau như thế nào thui. Mọi người sống và đối xử như thế nào với nhau. Có khối người gọi nhau bằng chị, bằng anh đấy nhưng vẫn coi nhau chẳng ra gì cả..., rồi cũng gọi nhau ngọt ngào ra phết nhưng sau lưng thì đấm "thùm thụp" không thương tiếc... Í ẹ... thế thì nên thế nào đây?
    Hôm qua, nhìn bạn Handsomebaby đeo kính (chẳng biết có bị cận không?) thật khác với hôm trước mình gặp, trông thư sinh gớm
  4. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên một thông tin nữa:
    Hôm qua mình đã xin được với Ngài Chủ tịch kính yêu của chúng ta là có thể lùi lại ngày đi Tam Đảo vào 2 ngày cuối tháng (tức là 30-31/7). Có lẽ là được rồi, vì thấy Chủ tịch có vẻ đồng ý, hehehe....
    Bông ami ơi, Cẩm Vân ơi, vậy là chúng ta sắp có thể đi chơi cùng mọi người rồi nha....
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái chính là tình cảm của you dành cho me và của I dành cho youYou=các bạn
    HB<------------thư sinh yếu mềm lắm
    Chiều nay rỗi rãi qua 19 thái hà chơi nhé
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần định vào post bài mà ko đc. Bực ghê. Hôm qua có người bảo mình là sao chị ko thay avatar đi. Trông chị khác với ngoài đời quá . Đau khổ.
    Chị cũng đang gạ bố mẹ cho đi chơi cùng mọi người đây. Ko đi được thì tiếc lắm. Hiiiiiii. Cố lên Hyec nhỉ? Tam Đảo nhỉ?
    Còn vụ tuổi tác thì kể cũng hơi khó chịu khi toàn bị trẻ con xưng anh. Hôm nọ có 1 nhóc khoe là anh học năm thứ năm, và hỏi: em đang học năm thứ mấy ? Hì hì, mình đã ra trường đi làm 4 năm rồi mới đau.
  7. ziggy_ziggy

    ziggy_ziggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/psks/2005/07/469208/
    Bà con Hyec đọc bài này mà học tập nhé, hôm nào Hyec cũng thành lập Hyec Morning đê, sáng sáng vào công viên Thống Nhất nhẩy với các cụ .
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hey dà.. sau một tuần lo con xe bị bắt vì phóng quá tốc độ ( có 60km bọ trong thị trấn giới hạn 35km thui mờ ) lên lớp học, hí hửng tưởng tìm được anh chàng nào nhảy khá ... ơi dzời ơi Lớp hôm thứ 6 đông vật vã .. cuối cùng tớ lại vẫn nắm tay cậu rồi, thế có đau ko cơ chứ. [​IMG]
    Vấn đề thầy thì có gì mà phải thất vọng như cậu gì ấy nói ấy nhỉ. Có ... thì mới gọi là ko vấn đề, chứ chưa có... thì mới là vấn đề ( mấy bác chưa có... trong box đừng nhảy dựng lên nha [​IMG] Có ... rồi cũng là một cách tận hưởng cuộc sống thôi mà [​IMG] Tớ thấy cậu tham vọng ... giống tớ kinh khủng Mình học cơ bản nhưng nhảy giỏi hay không là phải có thầy giỏi hướng dẫn mà [​IMG] mấy anh khoá cơ bản chỉ giỏi dẵm chân và lôi kéo đi đàng nào ko biết ấy cậu nhểy trong khi đó thầy lại chưa có partner chẹp chẹp
    Tớ cũng tự hỏi ko biết bong_ami, dobinhminh và gibon là ai mà tớ chẳng biết nhỉ [​IMG] Còn tớ với cậu PC82 là hai đứa con gái cứ nắm tay nhau uốn éo ấy Tội nghiệp ghê


    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 17/07/2005
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này