1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kidphys

    kidphys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mọi người ghê, chẳng thấy ai liên lạc với mình, thấy nhớ partner kinh khủng... hix
    HYEC bây giờ đang học cái j rồi?
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm, ko đi học đc. Thầy dạy điệu gì mới ko vậy? Mình hy vọng là dạy Valse. Như thế thì sẽ bớt tiếc hơn
    Nhầm, bây giờ là 1h rồi. Vậy là ngày hôm qua chứ?
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 18/07/2005
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm qua học Waltz chị Minh ạ. Nhưng mà học toàn kỹ thuật quan trọng thôi. Từ tuần này tối thứ 3 từ 19h30-21h30 sẽ có 1 buổi tập nữa cho các thành viên lớp nâng cao ở 163 (hay 165) Đại La. Chị rảnh thì tham gia đi. Tập chăm chỉ vào.
    To deny_me: ở các buổi tập của lớp cơ bản thì bông mía tập cùng anh Thành (cái anh cao to, đeo kính, đẹp trai, hiền lành nhất HYEC đấy). Còn gibbon thì là cái người mà trước mỗi buổi tập đều khởi động bằng bài nhảy dây ấy. Hihi, đang thực hiện bài tập này theo hướng dẫn của thầy Sơn. Hi vọng sau 2 tháng nữa Van Viên và Jive của mình sẽ khá lên.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tập riêng chẳng biết chị có đi đc hay ko? Nghe kể thì cũng ham lắm nhưng ko biết sức mình có kham đc ko? Đi học đã 1 tuần 6 buổi rồi mà còn lười nữa là . Gibbon vào box cái là post bài loạn xạ lên nhỉ? Nhìn mà choáng .
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tức quá, cái mạng củ chuổi làm mình lại phải post lại. Lần này phải cẩn thận paste sang Word mới được.
    Cái em mặc váy tầng tầng đấy không phải là Bông mía đâu. Tìm gibbon dễ hơn. Tối nay gibbon có việc bận nên sẽ lên lớp muộn => nhảy dây muộn hơn. Bạn sẽ thấy một người mặt mũi già câng, đeo cặp đít chai to tướng, tay áo xắn lên tận vai đang nhảy dây. Nếu bạn thấy ai đó như mình vừa tả thì đấy chính là gibbon. Ở cả hai lớp cơ bản khoá này đều có bạn của gibbon nên gibbon sẽ đi tập tất cả các buổi ở lớp cơ bản để giúp mấy bạn đó và tự tập thêm kỹ thuật. Hihi, lấy cần cù bù năng khiếu mà.
  7. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ khi nào mình bắt đầu thích uống nước mía? Chắc là từ khi lên tham gia vào Hyec chăng? Đợt xưa có bao giờ thế này đâu nhỉ?. Thế mà giờ đây, mỗi khi được học và tập cùng mọi người xong là chỉ muốn lao ngay đến quán nước mía thân yêu và một hơi hết... 2 cốc thui
    Phải công nhận là nước mía tuyệt vời thật: ngon, ngọt, bổ, rẻ, giải khát tốt và....n..n... điều khác nữa. Cứ thế này, xoay ra kinh doanh nước mía cũng lãi ra phết nhỉ
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Kidphys hấp, hôm qua học Waltz Anh, cả buổi luôn, tuyệt lắm. Nhạc cứ theo mãi suốt đường về nhà, thao thức không ngủ được vì cái cảm giác swing Thầy Sơn bảo:" Đây là buổi học của lớp tôi ưng nhất từ trước đến giờ".
    Tình hình bên Sing thế nào rùi? "Culi" vẫn khoẻ chứ hả? Đã tăm te được lớp nhảy chưa? Học nhảy bên Sing có kinh nghiệm gì nhớ truyền đạt cho mọi người với nhá, có gì hay hay thì buôn cho HYEC cùng nghe.
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thành hiền nhất HYEC của em Gibbon giận rồi kia kìa. Ai bảo dân HYEC nhà mình buôn linh tinh quá. Topic nào cũng buôn đc. Thôi, nhảy sang topic này buôn tiếp cho đúng chủ trương nào:
    @ Mặc cả: "Latin-sky. chị Bình Minh!
    Hai người hô to, nắn gân nhau là lên Hyec tập mà linh tinh quá. Chẳng chăm chỉ tập luyện tẹo nào cả, buồn ghê cơ .
    Phải chăm chỉ như Gibbon, anh Khoa ý! Chăm đến phát sợ.
    Đặc biệt là anh Khoa, không buổi nào là thiếu vắng bóng anh (trừ những hôm đi công tác) còn đâu là đủ hết. Anh Khoa á: chăm tập nè, chăm đến nè, chăm chỉ theo dõi từng động tác thầy hướng dẫn nè, chăm ngồi nghỉ ngơi rồi chỉ chỏ mấy em khác nè, chăm chỉ viết bìa đĩa để bán hộ cho CLB nè.... Eo ôi, anh Khoa thật là..."
    Bây giờ tâm điểm chú ý của HYEC chuyển sang partner cũ của mình đê. Được em Mặc cả hâm mộ thích nhé Khoa nhé. Mỗi tội là hắn chẳng vào đây bao giờ
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh ới ời....
    Chính vì biết anh Khoa chẳng bao giờ vào đây nên em mới "dám" khen anh ý đấy! Anh Khoa mà thấy được như thế này, thì , ngượng lắm cơ hehehhehhe.....
    Tối qua chị lại nghỉ học đấy nhá! Dạo này bận công việc gì không biết mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết đường nào mà lần cả.
    To Cẩm Vân: Tối wa, em diện cái váy đến là xinh
    "Càng ngắm càng iu...", em à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này