1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Chị Minh ới ời....
    Chính vì biết anh Khoa chẳng bao giờ vào đây nên em mới "dám" khen anh ý đấy! Anh Khoa mà thấy được như thế này, thì , ngượng lắm cơ hehehhehhe.....
    Tối qua chị lại nghỉ học đấy nhá! Dạo này bận công việc gì không biết mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết đường nào mà lần cả.
    To Cẩm Vân: Tối wa, em diện cái váy đến là xinh
    "Càng ngắm càng iu...", em à
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Hôm qua làm mình mất công tưởng tượng quá, cứ nghĩ là lên đến nơi sẽ có cái cô nào của ban tiếp đón sẽ ra đón mình nhưng cuối cùng chảng có ai cả...hic...hic.... làm thằng bé lếch thếch xách 2 đôi giày lên mà phải xỏ vào tháo ra , rồi lại xỏ vào tháo ra, cuối cùng đành ngồi một chỗ tăm tia xem em nào là Gibon, em nào là bống, em nào là ĐBM..... mấy nhân vật đang nổi đình nổi đám trên TDC, và phần nào làm thay đổi bộ mặt của hai ếch trên diễn đàn này, rồi chẳng biết ai ra ai.... Lâu rồi chẳng tập tành nhảy nhót gì nên xí hổ, ngồi trơ ra một lúc rồi xách 2 đôi giày tã tượi của lão Choclo ra về......
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 18/07/2005
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Trời, nhìn nick mà đoán được người thì đã không có khối chuyện cười em đang đọc bên mấy cái box "cuộc sống muôn mầu"
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mặc cả: Chị đã nói là hôm qua chị ốm rồi còn gì? Xách xe ra đường rồi đấy chứ. Hôm nào em chỉ dẫn cho "anh Khoa" yêu quý của em cách vào ttvn đi để "anh ý" biết em hâm mộ "anh ý" thế nào .
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 18/07/2005
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    He he bạn Latin_sky đến nơi ko chịu ra trình diện thì làm sao ban đón tiếp đón tiếp bạn cẩn thận đc?
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Vụ sinh nhật tối qua vui quá. He he, tiếc cho ai không được tham dự. Món khoái khẩu "thịt bò khô" của mình ngon quá. Em Ninh tối qua xinh gái thiệt đó. Hix, quên mất, em ấy có ghé vào đây bao giờ đâu khen làm gì nhỉ.
    Ai có tài tường thuật thì tả lại buổi tối qua cho bà con thiên hạ tiếc nhé.
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Anh Thành oiiiiiiiiiiiiiiii
    Tại sao số mình lại đen thế không biết? Lần đầu tiên hội bơi ra mắt gồm có anh Thành, anh Thái, Gibbon và Xuka thì hôm đó bể bơi không mở cửa ===> cụt hứng. Sáng nay hẹn bác Thành đi bơi tiếp, ra đến nơi chẳng thấy bác đâu và nhận thêm được câu trả lời của anh bảo vệ "ca này không mở cửa nữa đâu em ơi". Ặc ặc ặc, sao mà đen thế không biết. Để gibbon tả lại hành trình gian nan buổi sáng nay cho mọi người nhé:
    Để chuẩn bị cho buổi đi bơi em phải dắt xe lên nhà (nhà em ở tập thể tầng hay, bình thường vẫn gửi xe bên dưới) và đặt chuông 5h15 từ tối qua ở sinh nhật em Xuka. Đang ngon giấc thì bị đánh thức bởi cái điện thoại chết tiệt. Oái, mọi lần vẫn là 6h15 cơ mà, sao hôm nay 5h15 nó đã kêu rồi. 1 giây sau, "à nhớ rồi, sáng này hẹn bác Thành đi bơi". Đi ra cửa, đi vào, đi ra. đi vào,..."buồn ngủ quá", "có nên đi không nhỉ", "thôi mấy lần lỡ hẹn rồi, hôm nay mà không đi thì bác ấy giận mình mất", " đi vậy". Đánh răng rửa mặt xong vào chuẩn bị đồ bơi, "oái, cái kính bơi đâu rồi", "à, nhớ ra rồi, thằng bạn mượn". Dựng nó dậy "kính bơi của tao đâu?", nó ú ớ "để tao nhớ xem đã, à, trong cái tủ quần áo". Xong, lên đường!
    Đúng 5h30 mình có mặt ở bể bơi Công viên Tuổi Trẻ như đã hẹn. Chưa thấy bác Thành đâu, mà cổng bể bơi lại khép hờ chứ không mở như thường ngày. Nghi quá, hay là lại.... Đẩy cổng vào thì bị anh bảo vệ chặn ngay lại "em ơi, ca này không mở nữa, chỉ mở ca 7h30 thôi". Phịch, phịch, em như từ trên trời cao ngã nhào xuống đất. Sao cái sồ mình nó đen thế nhỉ. Đi về vậy, quay về được 100m mới sực nhớ ra giờ mà về thì lại phải dắt xe lên nhà, vì sớm quá chưa ai trông xe. 8h mới vào làm nên cũng chưa thể đi làm ngay được. "Thôi sang bể Bách Khoa bơi", "à, hay là quay lại kia chờ bác Thành rồi đi một thể". Chờ thêm 3 phút, "thôi kệ, chắc bác ấy đến sớm và về rồi". Bể bơi Bách Khoa thẳng tiến.
    Woaaaaaa..., nước xanh ghê, mát ghê. Đang định thực hiện một cú nhẩy "cu tí vồ cóc" thì phát hiện ra tấm biển "Câm nhảy" to tướng. Cụt hết cả hứng, đành lặng lẽ khởi động rồi thả người xuống bể như bao ngươi khác. Lâu lắm rồi không bơi, khởi động tí nhỉ. 50m đầu tiên, "sức mình vẫn còn tốt chán"; thêm 50m nữa "phù, mệt rồi, nghỉ tí nhỉ", "không được, mọi lần vẫn khởi động 500m mà, không được nghỉ", "nhưng giờ đâu còn sung sức như hồi trước, thôi kệ, cố được đến đâu hay đến đấy". Thêm 100m nữa, "Ặc, 200m rồi, mệt quá, dừng lại nghỉ tí thôi", "cố lên, bao giờ cũng mệt nhất ở mấy trăm mét đầu tiên này mà", "ừ thì cố tiếp vậy". 100m nữa, "hình như mình bắt đầu lấy lại nhịp độ rồi, không còn mệt nữa", "thả lỏng ra, đạp chân ra hết, cho người lướt đi, khua tay, đẩy người lên, thở, hít, ngụp xuống,...", "hehe, bây giờ thì hết mệt rồi, bơi bao nhiêu nữa mà chẳng được". 200m nữa, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Oa, sao có đứa dám vượt mình thế kia. Phải cho nó biết lễ độ. Ùm, ào, ùm ào,... "he he, anh bắt kịp chú mày rồi", "oái, thăng nào chơi xỏ kéo mình lại thế này". Thì ra là một bác có tuổi rồi "cháu ơi, bể bơi đông người, bơi từ từ thôi chứ, va vào mấy cháu nhỏ bây giờ", "dạ, xin lỗi bác, cháu bơi từ từ ạ". Hix, cụt cả hứng. Làm thêm 100m trườn sấp nữa, 6h20 rồi về thôi. Lâu quá rồi mới lại có buổi đi bơi thích thế này, tiếc là không có bác Thành ở đây. Bác Thành ơi, hẹn bác thứ 5 nhé.
  8. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Gibbon ơi!
    Thương cho bác wá cơ
    Bác nghe em nè: Nếu bác đến bơi ở bể bơi Không Quân trên đường Trường Chinh thì sẽ không phải chịu cảnh chờ đợi tẹo nào đâu. Hơn nữa, nếu bác bơi ở đó, bác có thể nhảy cầu thoải mái. Chỉ sợ, bác nhìn độ cao của cầu nhảy mà không dám nhảy xuống thôi. Chiều cao của cái cầu đó, dễ đến hơn chục mét đấy, chưa kể độ sâu của bể, chỗ sâu nhất là hơn 5 mét, tha hồ tùm tũm.....
    Bác nghe em đi: Thay đổi địa điểm đi
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Anh biết cái bể đó mà. Đấy là cái bể đầu tiên anh bơi ở Hà Nội. Cách đây 6 năm rồi, hồi đó lên thi Đại học. Cái cầu nhảy ở đấy người ta khoá đường lên, đâu có cho mình nhảy. Còn độ sâu bao nhiêu thì quan trọng gì khi không được nhảy. Nếu để bơi thì chỉ cần sâu 1-1m50 là đủ. Và vấn đề quan trọng nhất là nó ở xa quá. Anh tranh thủ bơi một chút buổi sáng rồi còn về đi làm mà, đâu có nhiều thời gian đi xa vậy.
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người mấy hình ảnh dzui dzui...
    Thư giãn chút nhỉ http://bietchetlien.topcities.com/khongnoi.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này