1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng HYEC và buổi giao lưu tối qua ( 30/5/2004)
    Nghe kể chuyện... ngày nảy, ngày nay, ngày nay...
    Có một lớp học tên là ... dancing class
    Chacha, Rhumba, Tango cứ... twice a week
    Cơ bản thạo rồi đến "năng cao1": bronze
    Gì nữa nhỉ, lớp chỉ trên dưới hai chục người thôi
    Đủ mọi tuổi đời: từ già đến trẻ
    Đủ mọi cỡ người: từ to đến nhỏ
    Male với femela cũng không đến nỗi phải than thở... thịnh suy

    Thế cứ thế thời gian trôi đi
    Nhanh như điệu Waltz trên sàn ai lướt
    Thời gian dồn nhịp hành quân Paso Boble
    Cả lớp nhảy mê mải, nhiệt tình như vũ điệu Samba

    Hí hí, định bắt chước chị DaceForever làm thơ cho nó khí thế, nhưng phát hiện ra là mình không có khả năng.

    " Mở đầu rất linh( tinh): " Chuyện kể rằng
    Ở lớp nhảy có những người như thế như thế
    Bái PantherSon làm thầy còn mình mon men tự xưng là.. đồ đệ
    Tứ phương sum họp 1 nhà: HYEC-Tăng Bạt Hổ-số 1-tầng 2

    Hí hí, vui quá xá nên thơ từ đâu nó cứ tự chui ra ý Mà công nhận rối qua vui thật, "Ted chủ tịch" giữ đúng lời hứa là cứ hết 1 khoá học sẽ tổ chức cho lớp giao lưu.
    8h, chương trình giao lưu bắt đầu. 9h kém 20 mình mới hớt hải phóng xe tới nơi ( hic, em cắn rơm cắn cỏ xin lỗi thầy ạ ). Từ dưới sân đã nghe thấy vẳng xuống điệu nhạc Rhumba êm ái, có phải bài " Perhaps, perhaps, perhaps " không hả anh Ted?
    Cuống cả kê nhảy cầu thang hai bậc một lên tới nơi.
    Trời, không còn tin vào mắt mình nữa. Vẫn gian phòng ấy, vẫn chùm đèn 3 chiếc thả xuống ấy, vẫn cái cửa sau tranh nhau ra trước để khỏi phải tắt đèn ấy, vẫn những con chuột gan góc thình thoảng chạy qua chạy lại ấy,... thế mà hôm nay đầy ắp bao nhiêu là người. Hic, đông quá, lia mắt 1 lượt tìm mãi mà chẳng thấy mấy người cùng lớp đâu. Thấy mọi người TDC nhà ta đang túm tụm 1 nhóm đông đông ở gần cửa chính. Mediaplayer đang cười toe toét, Ghost thì cười 1 cách... nham hiểm, Wings chạy lăng xăng, DanceForever dễ thương như búp bê, ziczac thì ngồi " lặng lẽ" ( chắc đang quan sát xem có anh nào áo rách không để còn... thương nốt ) , HanhLavie mặc áo yếm đỏ đính hạt là sáng lấp lánh đẹp mê ly... Còn nhiều người lắm , trẻ có mà các bậc " lão thành cách mạng" cũng có , lại còn có cả người nước ngoài nữa ( lúc sau nghe Wings xì xồ 1 tràng những tiếng không phải là tiếng Anh, cho nên mình đoán đấy là người Tây Ban Nha.)
    Anh TEd được 1 bữa bận túi bụi, vừa lo công việc của DJ, vửa phải lo " điều phối nhân lực" : " Cẩm Vân, bảo mấy bạn trai kê thêm ghế mời khách đi" , " Vân ơi, em ra bảo chị Hằng mang nước ra nhé".... , rồi lại còn phải giới thiệu, hô hào mọi người ra nhảy nữa chứ ( chủ nhà mà lị , anh Ted đã dặn đi dặn lại là phải nhiệt tình + chu đáo mà! )

    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 31/05/2004
  2. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp nào)
    Thầy Sơn và cô Chi nhảy Waltz Anh, rồi Tango. Tuyệt thật! Sàn rất đông nhưng mình tin chắc tin chắc mọi người ngồi ở ghế đều dõi theo bước nhảy của 2 người. Mình vừa quan sát thầy cô nhảy, vừa cố gọi tên những bước nhảy đã biết ra ( thầy Sơn yêu cầu phải thuộc tên các figure mà, sau này còn phải thi lên Silver nữa). Nhưng chỉ được 1 lát là cái đầu mất dần ý thức,c hẳng còn nhẩm tên những buớc nhảy nữa. Mắt dán chặt vào những bước chân biến hoá kỳ diệu, cuốn theo cái đuôi váy màu xanh xoè ra duyên dáng của cô Chi. Tai mơ hồ nghe thấy những tiếng vỗ tay xung quanh, rồi mình cũng vỗ tay lúc nào không biết. Ngước lên, thấy cô cười, thầy cũng cười, cả 2 đều rất tươi, 2 người dance mà cứ như đang lướt đi trong hạnh phúc vậy, cả kĩ thuật và cảm xúc đều thăng hoa !
    Rồi bản nhạc của điệu Quickstep vang lên. Không nhiều người ra nhảy, dễ hiểu mà, vì không thật nhiều người biết điệu này, Có thầy và cô, có những người ở lớp HYEC, có anh TEd và phu nhân, có chị Mit và 1 anh nào đấy, và đặc biệt là có chị Jet và anh Xuhaotuoi. Chẳng hiểu sao tự dưng mình lạ thích nhìn 2 người này. Jet và Xuhaotuoi nhảy Quickstep không đẹp như khi mình nhìn 2 người nhảy Rhumba ( hic, sozi anh chị ạ ), nhưng trông thoải mái vô cùng. Có 1 bước gì đấy mà 2 người cứ nhảy tưng tưng ( chưa được học nên chưa biết tên là gì ), đứa bạn bên cạnh quay sang hỏi : " Này, 2 anh chị kia đang nhảy thật hay là đùa đấy ? " Ừ, trông 2 người vui biết bao, như là đang đùa giỡn, như là 2 đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trên 1 đồng cỏ xanh trong 1 ngày nắng và gió chan hoà.
    Điệu Quickstep kết thúc. Và anh Ted thật hiểu tâm lý mọi người : nhạc Chacha vang lên, lôi kéo gần như hết thảy "bàn dân thiên hạ" ra sàn. Sau Quickstep không thật nhiều người biết, sau Waltz và Tango biết nhiều nhưng không thật nhiều người dám mời nhau, Chachacha làm thoả mãn những đôi chân đang chờ đợi của mọi người. Người giỏi nhảy theo phong cách của người giỏi, những người mới học thì nhảy theo phong cách của... tân binh , nghĩa là thỉnh thoảng dẫn 1 đằng theo 1 nẻo, thỉnh thoảng kêu lên oai oái vì va quệt hoặc tay đôi này móc vào tay đôi kia ( hay tệ hơn nữa là tay của người này đập vào... mặt hay đầu của người kia ) . Wings nhà ta đang nói gì mà làm Nhowhiterose vừa nhảy vừa cười phớ lớ. Tiếng 1 nhân vật " đẹp trai, kỳ bí " vang lên :" Nhowhiterose ơi, cười be bé thôi cho mọi người còn nghe nhạc" . Lão Wings nghe thấy khoái quá, ngửa mặt lên trời cười há há. Đảm bảo là lão ta đang " phê lòi mắt" đây.
    Nhiệt độ trên sàn được đẩy lên 100độ C ( hí hí, hơi ngoa) khi điệu Jive nổi lên. Trên sàn có khoảng 8 đôi nhảy. Nhưng rồi không ai bảo ai, mọi người tự dưng dạt dần về chỗ ngồi nhường sàn lại cho chị Chi và anh Tú Jive độc diễn. Cả phòng dội lên tiếng vỗ tay theo nhịp nhạc dồn dập, chân 2 người , thế nào nhỉ, bật tanh tách ( chắc thế ), không khí HOT- HOT- HOT, những cái quạt trần quay tít mù 1 cách vô ích. Và sàn nhảy như vỡ tung trong tiếng vỗ tay khi điệu nhảy kết thúc.

    **********************
    Còn nhiều, còn nhiều, còn nhiều lắm những bản nhạc, những bước chân, những nụ cười, những ấn tượng. Thấy tiếc đứt ruột vì mình đã bỏ lỡ 40'' đầu tiên. Điệu Waltz Vieneses kết thúc 1 buổi tối tuyệt vời. Lớp HYEC cùng anh CHOCLO, Ghost, traitimtrongtrang, V_L_C, chị ziczac và mấy bận tiền bối nữa nhằm quán nước mía trước ngõ nhà anh TEd phố Tô Hiến Thành thẳng tiến,
    Ôi, từ thứ 6 tuần sau là sang Bronze 2 rồi. Bao giờ mới lại xong Bronze 2 để lại có 1 buổi giao lưu như thế này nhỉ, Chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã lại thấy ngọt lịm và mát lạnh như ly mía đã này rồi !
  3. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp nào)
    Thầy Sơn và cô Chi nhảy Waltz Anh, rồi Tango. Tuyệt thật! Sàn rất đông nhưng mình tin chắc tin chắc mọi người ngồi ở ghế đều dõi theo bước nhảy của 2 người. Mình vừa quan sát thầy cô nhảy, vừa cố gọi tên những bước nhảy đã biết ra ( thầy Sơn yêu cầu phải thuộc tên các figure mà, sau này còn phải thi lên Silver nữa). Nhưng chỉ được 1 lát là cái đầu mất dần ý thức,c hẳng còn nhẩm tên những buớc nhảy nữa. Mắt dán chặt vào những bước chân biến hoá kỳ diệu, cuốn theo cái đuôi váy màu xanh xoè ra duyên dáng của cô Chi. Tai mơ hồ nghe thấy những tiếng vỗ tay xung quanh, rồi mình cũng vỗ tay lúc nào không biết. Ngước lên, thấy cô cười, thầy cũng cười, cả 2 đều rất tươi, 2 người dance mà cứ như đang lướt đi trong hạnh phúc vậy, cả kĩ thuật và cảm xúc đều thăng hoa !
    Rồi bản nhạc của điệu Quickstep vang lên. Không nhiều người ra nhảy, dễ hiểu mà, vì không thật nhiều người biết điệu này, Có thầy và cô, có những người ở lớp HYEC, có anh TEd và phu nhân, có chị Mit và 1 anh nào đấy, và đặc biệt là có chị Jet và anh Xuhaotuoi. Chẳng hiểu sao tự dưng mình lạ thích nhìn 2 người này. Jet và Xuhaotuoi nhảy Quickstep không đẹp như khi mình nhìn 2 người nhảy Rhumba ( hic, sozi anh chị ạ ), nhưng trông thoải mái vô cùng. Có 1 bước gì đấy mà 2 người cứ nhảy tưng tưng ( chưa được học nên chưa biết tên là gì ), đứa bạn bên cạnh quay sang hỏi : " Này, 2 anh chị kia đang nhảy thật hay là đùa đấy ? " Ừ, trông 2 người vui biết bao, như là đang đùa giỡn, như là 2 đứa trẻ đang chơi đuổi bắt trên 1 đồng cỏ xanh trong 1 ngày nắng và gió chan hoà.
    Điệu Quickstep kết thúc. Và anh Ted thật hiểu tâm lý mọi người : nhạc Chacha vang lên, lôi kéo gần như hết thảy "bàn dân thiên hạ" ra sàn. Sau Quickstep không thật nhiều người biết, sau Waltz và Tango biết nhiều nhưng không thật nhiều người dám mời nhau, Chachacha làm thoả mãn những đôi chân đang chờ đợi của mọi người. Người giỏi nhảy theo phong cách của người giỏi, những người mới học thì nhảy theo phong cách của... tân binh , nghĩa là thỉnh thoảng dẫn 1 đằng theo 1 nẻo, thỉnh thoảng kêu lên oai oái vì va quệt hoặc tay đôi này móc vào tay đôi kia ( hay tệ hơn nữa là tay của người này đập vào... mặt hay đầu của người kia ) . Wings nhà ta đang nói gì mà làm Nhowhiterose vừa nhảy vừa cười phớ lớ. Tiếng 1 nhân vật " đẹp trai, kỳ bí " vang lên :" Nhowhiterose ơi, cười be bé thôi cho mọi người còn nghe nhạc" . Lão Wings nghe thấy khoái quá, ngửa mặt lên trời cười há há. Đảm bảo là lão ta đang " phê lòi mắt" đây.
    Nhiệt độ trên sàn được đẩy lên 100độ C ( hí hí, hơi ngoa) khi điệu Jive nổi lên. Trên sàn có khoảng 8 đôi nhảy. Nhưng rồi không ai bảo ai, mọi người tự dưng dạt dần về chỗ ngồi nhường sàn lại cho chị Chi và anh Tú Jive độc diễn. Cả phòng dội lên tiếng vỗ tay theo nhịp nhạc dồn dập, chân 2 người , thế nào nhỉ, bật tanh tách ( chắc thế ), không khí HOT- HOT- HOT, những cái quạt trần quay tít mù 1 cách vô ích. Và sàn nhảy như vỡ tung trong tiếng vỗ tay khi điệu nhảy kết thúc.

    **********************
    Còn nhiều, còn nhiều, còn nhiều lắm những bản nhạc, những bước chân, những nụ cười, những ấn tượng. Thấy tiếc đứt ruột vì mình đã bỏ lỡ 40'' đầu tiên. Điệu Waltz Vieneses kết thúc 1 buổi tối tuyệt vời. Lớp HYEC cùng anh CHOCLO, Ghost, traitimtrongtrang, V_L_C, chị ziczac và mấy bận tiền bối nữa nhằm quán nước mía trước ngõ nhà anh TEd phố Tô Hiến Thành thẳng tiến,
    Ôi, từ thứ 6 tuần sau là sang Bronze 2 rồi. Bao giờ mới lại xong Bronze 2 để lại có 1 buổi giao lưu như thế này nhỉ, Chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã lại thấy ngọt lịm và mát lạnh như ly mía đã này rồi !
  4. khieu_vu_vi_em

    khieu_vu_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác TEd nói đúng, đọc bài của Cẩm Vân bao giờ cũng thấy hay. Ngôn ngữ không quái chiêu, không cầu kỳ, cũng không quá đặc biệt, nhưng lúc nào cũng nữ tính.
    To Cẩm Vân : Dạo này bận ôn thi quá hả em bé? Tuấn Vũ vẫn còn hút dở 3 điếu thuốc nữa đấy. Có thời gian để post nốt không hả em? Có còn khí thế để bắt đầu với nhân vật tháng 6 nữa không hả?
  5. khieu_vu_vi_em

    khieu_vu_vi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác TEd nói đúng, đọc bài của Cẩm Vân bao giờ cũng thấy hay. Ngôn ngữ không quái chiêu, không cầu kỳ, cũng không quá đặc biệt, nhưng lúc nào cũng nữ tính.
    To Cẩm Vân : Dạo này bận ôn thi quá hả em bé? Tuấn Vũ vẫn còn hút dở 3 điếu thuốc nữa đấy. Có thời gian để post nốt không hả em? Có còn khí thế để bắt đầu với nhân vật tháng 6 nữa không hả?
  6. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [quote Wings nhà ta đang nói gì mà làm Nhowhiterose vừa nhảy vừa cười phớ lớ. Tiếng 1 nhân vật " đẹp trai, kỳ bí " vang lên :" Nhowhiterose ơi, cười be bé thôi cho mọi người còn nghe nhạc" . Lão Wings nghe thấy khoái quá, ngửa mặt lên trời cười há há. Đảm bảo là lão ta đang " phê lòi mắt" đây.
    [/quote]
    Em ơi, chị biết cái anh chàng kỳ bí đẹp trai đó rồi đấy nhé......
    Vâng, có thể lâu lắm rồi HYEC mới có cái không khí tưng bừng đến thế. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên HYEC tổ chức buổi tổng kết khoá học, nhưng theo ý nghĩ chủ quan của rose thì khá thành công. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, ai ai đều tươi cười, hào hứng.
    Ngày 30/5 quả thật tuyệt vời, một buổi tối đông chưa từng có trên cái sàn tập tầng 2 nhỏ bé ấy, không gian như quánh lại, sánh lại bởi tất cả tâm trạng - mọi người chào hỏi nhau í ới, hỏi han sức khoẻ của nhau, tay bắt mặt mừng như thể lâu lắm rồi không gặp.
    Không chỉ có thành viên HYEC - chủ nhà của lễ tổng kết khoá học mà còn có một số cựu thành viên HYEC, TDC, và vô số khách mời danh dự, con số chắc phải lên đến gần 100 người.
    Đúng 8h10, thành viên HYEC đã có mặt gần như đầy đủ và rất dáng chủ nhà. Tất cả các ghế xếp được huy động hết để mời các vị đại biểu.
    Sau lời giới thiệu của Anh Ted - Chủ nhiệm CLB và hai Thầy cô : Khánh Chi - Minh Sơn là vũ điệu Cha cha sôi động để warm up. Traitimtrongtrang khen " Híc, nhạc hay thế - Thế mà bây giờ bác mới mở " . Oh la la, thế thì traitimtrongtrang con phải lên HYEC nhìu nhìu nữa nếu muốn nghe nhạc hay, nhỉ.
    Ban đầu mọi người đều hơi e dè một chút, nhưng với sự nhiệt tình của các thành viên HYEC, chất nhạc sôi động, từng đôi, từng đôi đưa nhau ra sàn. Thỉnh thoảng tiếng Click lại vang lên, kèm theo ánh sáng trắng ( chắc chắn là bác N_M_S lại đang trổ tài đây, không biết khi nào có ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng anh nhỉ - tất cả mọi người đều mong ngóng ảnh của anh N_M_S mà ). Tất cả những bản nhạc hay tuyệt được play, những vũ điệu nối tiếp nhau. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi, họ nhảy như chưa từng vui đến thế . Vui chứ, và cũng đáng để vui. Lý do ư, cũng quá nhiều luôn: kết thúc khoá học này, nhạc hay này, ngắm thầy cô nhảy hay quá này (mỗi khi thầy cô nhảy với nhau, tất cả các cặp mắt đều dõi theo ). Nhìn ánh mắt mọi ngươì đều ánh lên một niềm tin - đặc biệt với thành viên HYEC - Niềm tin thi đỗ qua Silver.
    Tất cả các vũ điệu được bật lên, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là Slow Foxtrot và Quicksteps - Hai điệu nhảy theo chuẩn quốc tế được tập ở CLB HYEC! ( Nếu bạn lên sàn thì chắc không được nghe họ bật hai điệu này ). Một màn biễu diễn thật đẹp của thầy cô giáo. Lâu lắm rồi mọi người mới được " rửa mắt ". Ai nấy đều suýt xoa, chà - đẹp quá.
    Và có lẽ không kém phần sôi động là điệu Jive mà Khánh Chi và Tú nhảy. Em Cẩm Vân miêu tả hay quá trời luôn.
    Sau khi nhạc đã kết thúc mà dường như ai đó còn ngỡ ngàng, luyến tiếc, mong ngóng.....
    " Ôi, từ thứ 6 tuần sau là sang Bronze 2 rồi. Bao giờ mới lại xong Bronze 2 để lại có 1 buổi giao lưu như thế này nhỉ, Chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã lại thấy ngọt lịm và mát lạnh như ly mía đã này rồi !
    Và tôi cũng xin dừng tại đây, tôi chỉ dám viết vài dòng để ghi lại những hình ảnh đẹp của buổi tối 30/5 mà thôi, và tôi tin không chỉ riêng rôi mà tất cả các bạn thành viên HYEC đều có một cảm giác giống như tôi : Yêu khiêu vũ hơn.
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [quote Wings nhà ta đang nói gì mà làm Nhowhiterose vừa nhảy vừa cười phớ lớ. Tiếng 1 nhân vật " đẹp trai, kỳ bí " vang lên :" Nhowhiterose ơi, cười be bé thôi cho mọi người còn nghe nhạc" . Lão Wings nghe thấy khoái quá, ngửa mặt lên trời cười há há. Đảm bảo là lão ta đang " phê lòi mắt" đây.
    [/quote]
    Em ơi, chị biết cái anh chàng kỳ bí đẹp trai đó rồi đấy nhé......
    Vâng, có thể lâu lắm rồi HYEC mới có cái không khí tưng bừng đến thế. Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên HYEC tổ chức buổi tổng kết khoá học, nhưng theo ý nghĩ chủ quan của rose thì khá thành công. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, ai ai đều tươi cười, hào hứng.
    Ngày 30/5 quả thật tuyệt vời, một buổi tối đông chưa từng có trên cái sàn tập tầng 2 nhỏ bé ấy, không gian như quánh lại, sánh lại bởi tất cả tâm trạng - mọi người chào hỏi nhau í ới, hỏi han sức khoẻ của nhau, tay bắt mặt mừng như thể lâu lắm rồi không gặp.
    Không chỉ có thành viên HYEC - chủ nhà của lễ tổng kết khoá học mà còn có một số cựu thành viên HYEC, TDC, và vô số khách mời danh dự, con số chắc phải lên đến gần 100 người.
    Đúng 8h10, thành viên HYEC đã có mặt gần như đầy đủ và rất dáng chủ nhà. Tất cả các ghế xếp được huy động hết để mời các vị đại biểu.
    Sau lời giới thiệu của Anh Ted - Chủ nhiệm CLB và hai Thầy cô : Khánh Chi - Minh Sơn là vũ điệu Cha cha sôi động để warm up. Traitimtrongtrang khen " Híc, nhạc hay thế - Thế mà bây giờ bác mới mở " . Oh la la, thế thì traitimtrongtrang con phải lên HYEC nhìu nhìu nữa nếu muốn nghe nhạc hay, nhỉ.
    Ban đầu mọi người đều hơi e dè một chút, nhưng với sự nhiệt tình của các thành viên HYEC, chất nhạc sôi động, từng đôi, từng đôi đưa nhau ra sàn. Thỉnh thoảng tiếng Click lại vang lên, kèm theo ánh sáng trắng ( chắc chắn là bác N_M_S lại đang trổ tài đây, không biết khi nào có ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng anh nhỉ - tất cả mọi người đều mong ngóng ảnh của anh N_M_S mà ). Tất cả những bản nhạc hay tuyệt được play, những vũ điệu nối tiếp nhau. Ai cũng vui vẻ, phấn khởi, họ nhảy như chưa từng vui đến thế . Vui chứ, và cũng đáng để vui. Lý do ư, cũng quá nhiều luôn: kết thúc khoá học này, nhạc hay này, ngắm thầy cô nhảy hay quá này (mỗi khi thầy cô nhảy với nhau, tất cả các cặp mắt đều dõi theo ). Nhìn ánh mắt mọi ngươì đều ánh lên một niềm tin - đặc biệt với thành viên HYEC - Niềm tin thi đỗ qua Silver.
    Tất cả các vũ điệu được bật lên, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là Slow Foxtrot và Quicksteps - Hai điệu nhảy theo chuẩn quốc tế được tập ở CLB HYEC! ( Nếu bạn lên sàn thì chắc không được nghe họ bật hai điệu này ). Một màn biễu diễn thật đẹp của thầy cô giáo. Lâu lắm rồi mọi người mới được " rửa mắt ". Ai nấy đều suýt xoa, chà - đẹp quá.
    Và có lẽ không kém phần sôi động là điệu Jive mà Khánh Chi và Tú nhảy. Em Cẩm Vân miêu tả hay quá trời luôn.
    Sau khi nhạc đã kết thúc mà dường như ai đó còn ngỡ ngàng, luyến tiếc, mong ngóng.....
    " Ôi, từ thứ 6 tuần sau là sang Bronze 2 rồi. Bao giờ mới lại xong Bronze 2 để lại có 1 buổi giao lưu như thế này nhỉ, Chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã lại thấy ngọt lịm và mát lạnh như ly mía đã này rồi !
    Và tôi cũng xin dừng tại đây, tôi chỉ dám viết vài dòng để ghi lại những hình ảnh đẹp của buổi tối 30/5 mà thôi, và tôi tin không chỉ riêng rôi mà tất cả các bạn thành viên HYEC đều có một cảm giác giống như tôi : Yêu khiêu vũ hơn.
  8. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại muốn nói cái gì đấy
    Trước đây, em cũng tham gia TDC 1 dạo, chính xác là Hè năm 2002. Hồi đấy, TDC vui lắm, hồi còn có chị Mít, anh Hop, Tulip, Bkit9...đi offline nhảy nhót liên tục, tập tành cũng ác liệt, máu me .
    Hồi đấy, chắc tại em trình còi, ko có năng khiếu, nhảy mãi chả tiến bộ nên thấy hơi lạc lõng , mí lại thật lòng ko hiểu tại sao em thấy khó hoà nhập với các anh chị quá, thật đấy. Mặc dù mọi người rất nhiệt tình, vui vẻ xởi lởi...Hi`, em cũng chả hiểu nữa, chắc tại hồi đấy nhát quá
    Có 1 dạo, TDC như "chùa bà đanh" vậy ( em vẫn ghé vào đây nghe ngóng ) ~~~> buồn ghê! Chả ai post bài, thành viên cũ đi đâu hết, cả những người sừng sỏ, gắn bó nhất . Ko dám tin nhưng em đã tưởng TDC "chết" rồi
    Nhưng thật tuyệt vời, TDC đã "sống lại", cũng ko biết chính xác là từ cái lúc nào nữa. Em không tham dự trực tiếp, chỉ đọc bài qua Diễn đàn thôi nhưng cũng thấy được không khí dancing đã trở lại như thế nào .
    Mặc dù ko là member nữa nhưng thật sự em cảm thấy rất vui , em máu nhảy nhót lắm, thấy nhạc là chân tay đã ngứa ngáy rồi nhưng học lung tung quá, ko đều, với lại ko biết cách học hay sao í, mãi ko nhảy được tử tế, chỉ vớ vỉn thôi . Hic, hè này đi học lại để khi nào có dịp đú với anh chị vậy.
    Thế đã, buồn ngủ quá. rỗi rãi em post tiếp
    ( PS: em đổi nick rồi ( lý do cá nhân ) , có ai thấy mẹt em, nếu có nhớ cái nick cũ ( mà chắc chẳng ai nhớ đâu , nhưng em cứ nói trước ~~~> plzzz, đừng có gọi "nó" nhé! Thanks !)
  9. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay lại muốn nói cái gì đấy
    Trước đây, em cũng tham gia TDC 1 dạo, chính xác là Hè năm 2002. Hồi đấy, TDC vui lắm, hồi còn có chị Mít, anh Hop, Tulip, Bkit9...đi offline nhảy nhót liên tục, tập tành cũng ác liệt, máu me .
    Hồi đấy, chắc tại em trình còi, ko có năng khiếu, nhảy mãi chả tiến bộ nên thấy hơi lạc lõng , mí lại thật lòng ko hiểu tại sao em thấy khó hoà nhập với các anh chị quá, thật đấy. Mặc dù mọi người rất nhiệt tình, vui vẻ xởi lởi...Hi`, em cũng chả hiểu nữa, chắc tại hồi đấy nhát quá
    Có 1 dạo, TDC như "chùa bà đanh" vậy ( em vẫn ghé vào đây nghe ngóng ) ~~~> buồn ghê! Chả ai post bài, thành viên cũ đi đâu hết, cả những người sừng sỏ, gắn bó nhất . Ko dám tin nhưng em đã tưởng TDC "chết" rồi
    Nhưng thật tuyệt vời, TDC đã "sống lại", cũng ko biết chính xác là từ cái lúc nào nữa. Em không tham dự trực tiếp, chỉ đọc bài qua Diễn đàn thôi nhưng cũng thấy được không khí dancing đã trở lại như thế nào .
    Mặc dù ko là member nữa nhưng thật sự em cảm thấy rất vui , em máu nhảy nhót lắm, thấy nhạc là chân tay đã ngứa ngáy rồi nhưng học lung tung quá, ko đều, với lại ko biết cách học hay sao í, mãi ko nhảy được tử tế, chỉ vớ vỉn thôi . Hic, hè này đi học lại để khi nào có dịp đú với anh chị vậy.
    Thế đã, buồn ngủ quá. rỗi rãi em post tiếp
    ( PS: em đổi nick rồi ( lý do cá nhân ) , có ai thấy mẹt em, nếu có nhớ cái nick cũ ( mà chắc chẳng ai nhớ đâu , nhưng em cứ nói trước ~~~> plzzz, đừng có gọi "nó" nhé! Thanks !)
  10. Xinhayomanhthatlau_K45neu

    Xinhayomanhthatlau_K45neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không khí của các bạn trên CLB HYEC thật la vui ha ! . Em cung muon tham gia voi mọi nguơi nhung chua biet ĐC o dau cả và không biet Thầy day là ai .
    Chac la mot vu su tam co ha ! em thây mọi nguoi nhac den anh Son , không biet day có phai là Thầy giáo không ? Dọc bài của bạn Cẩm Vân thú vị thật ha nhất dịnh mình phai binh chon cho ban 5 sao , ban thay sao ? KHi nào có buổi Offline nhát dịnh Xinhayom sẽ di giao lưu với cac anh chị
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này