1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trời, mọi người vào đây buôn chuyện nhé
    Thế thì cho em spam bài một tí.
    Và giờ là chủ đề:

    Đã có bác nào( con trai nhé) ở HYEC cưa được em gái trong HYEC chưa?
    Chủ đề 2:
    Có nên yêu bạn cùng học nhảy không?
    Được tiamo_ntt sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 22/07/2005
    Được tiamo_ntt sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/07/2005
  2. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh ơi!
    Khổ thân chị wá cơ, cứ hôm nào đi học lớp NC là chị ốm, mà lại toàn vào những hôm mà em cảm thấy đi học dzui ơi là dzui mới dzễ sợ chứ , trêu đùa chị tý thui! Mặc dù chị không đến lớp được nhưng chị cứ Xì pam ở trên nè đều đặn là cũng ổn lắm rồi!
    Hôm qua, tụi em được học Rumba, có thêm bước Rope Spin (chẳng biết em viết có đúng không nữa), nhưng đại để là: kiểu đó giống như: 1 chàng cao bồi, sẽ vun vút dây trên đầu và quăng vèo một cái là sẽ tóm gọn 1 con bò... hehe... Theo cách thầy tả, và em tưởng tượng ra, đừng cười nha!
    Mà chị định như thế nào về ngày 31/7 sắp tới đấy? Đừng nói với em là KHÔNG nha!
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ ốm yếu thế này ko biết? Nhưng hôm nay chị nghỉ là do đi học TA . Dạo này mình bỏ học suốt thôi. Thể nào cũng bị mắng. Hiiiiiiiii. Hôm qua có người ko phải trả tiền mời mình ăn bún móng giò mà hôm nay lại còn tức mình mới sợ chứ . Đáng nhẽ ra anh phải mừng chứ? Hiiiiiii
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là hẹn rất rõ ràng mà không đến. Cuối cùng thì anh đành phải chờ Nghichtu đến đón và đi ăn tối với PantherSon. Ít ra thì cũng phải gọi điện bảo là em "ứ" đến được chứ!!!
  5. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em cũng ấn tượng với mái tóc dài của anh Lêu lổng, nhất là lần đầu tiên gặp trong 1 buổi cuối khoá của HYEC (em đóng vai chủ nhà ra đề nghị anh mời điệu Rumba, không biết anh có nhớ không).
    Bản thân em vẫn mong HYEC tổ chức lại buổi cuối khoá như hồi trước.
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em nói sozy anh Ted mấy lần rồi còn gì. Em sozy anh Ted lần nữa nhé. Đừng giận, ảnh hưởng đến tình anh em mà .
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Have a nice weekend!
  8. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bà con rảnh rỗi nhỉ - sao spam nhiều quá vậy.
    Cảm giác hơi buồn buồn, đâu rồi những bài viết đầy tình cảm chân thành của các thành viên đối với HYEC, nhow vẫn còn nhớ những bài viết của bupbe, của nguyencamvan....
    Chắc có lẽ mình đã lạc hậu mất rồi.....
  9. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trước kia Ted hay rủ mọi người đi ăn trưa. Bây giờ Ted phải đổi là :
    "Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều có em đến đón đi ăn tối" Ted nhỉ
  10. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự dưng chuyến công tác dài ngày làm Sri phải xa HYEC 1 tháng lận! Nhớ mọi người quá! Lại còn ko được tham gia vụ ọp ẹp cuối tháng nữa chứ.
    Tệ nhất là em ko mang đĩa nhạc nhảy nào đi, lại còn lười ko chịu tập luyện. Hic, thầy Sơn ơi, các sư phụ ơi, có cách nào giúp em ko quên các bước ko? Heplllllllllllllllllllllllllllllllllllllll meeeeeeeeee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này