1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Gibbon này chuối quá, đau tay mà cũng kể tùm lum lên mạng, hay ghê? Hay là để em .... ở HYEC lên gõ hộ. Có cẩn tiamo đi nhờ mấy em lên tường thuật hộ ko?
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Công việc kết thúc sớm, mục đích đặt ra đã đạt được, Sri về HN sớm nửa tháng. Tiếc quá, về hôm chủ nhật nên ko tham gia vụ Tam Đảo với mọi người được. Ai đấy tường thuật cho Sri bít với!!!
    Lại sắp được đi học với mọi người rồi, nhưng chắc phải chờ khóa mới. Bi h lên lớp học cùng mọi người Sri thấy chẳng tự tin gì cả. Nửa tháng ko hề tập luyện, chân tay cứng đơ, các fingure thì chẳng nhớ gì mấy, hic, có ai chỉ cho Sri cách chăm chỉ tập luyện hơn được ko?
    To bong-mía: Sao ko tham gia đi TĐ ah? Khi nào gặp nhớ mang ảnh đi QB cho Sri xem nhé. Mong được xem mấy cái ảnh chụp lúc bình minh quá
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem tạm ảnh của Nicedaywithyou bên box English nhé!
    http://www.ttvnol.com/english/490679/trang-14.ttvn
    Ảnh của NMS đâu rồi nhỉ?
  4. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    TAM ĐẢO DU KÝ
    Chương I : TẬP KẾT
    Cuối cùng thì cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến, sau bao nhiêu bàn bạc, vote, xì pam, háo hức, chuẩn bị và chờ đợi.
    13h30'' thứ 7 - 30/7/2005... Cơn mưa to bất ngờ kéo tới. Đứng trên lan can tầng 14, mưa rơi trắng xoá, nhoài người ra ngoài, ái ngại thấy những đám mây năng trĩu trên đầu đều biến thành khuôn mặt lo lắng của anh TEd chủ tịch.
    Nhưng trời chẳng phụ lòng người. Mưa tạnh. 14h20'' phóng xe lên HYEC. Trời xanh trong, nắng tưng bừng, đường khô đến ngỡ ngàng. Nhìn những khuôn mặt vui vẻ, háo hức và sẵn sàng đến mức cảm thấy nói ra bất cứ điều gì liên quan đến 4 chữ " Áp thấp nhiệt đới" trong bản tin Dự báo thời tiết tối qua cũng đều là 1 điều vô lý và vô duyên hết sức!
    Có thể mô tả tổng quan cảnh tượng trước lúc xuất phát như sau:
    -Con gái tụ tập thành 1 nhóm sắc màu, buôn đủ chuyện từ quần áo đến thời tiết, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt đầy trìu mến sang ngắm nghía, ước lượng... mấy thùng đồ ăn, hoa quả tập kết bên cạnh.
    -Con trai phân tán trên địa bàn rộng hơn, người đứng, người ngồi, người nhìn chân, người gãi tóc, người xem đồng hồ.
    Trên nền cảnh tượng ấy là những âm thanh đa dạng và đầy âm sẵc. Tiếng thì thầm thủ thỉ, tiếng hát, tiếng hét, tiếng hắt hơi... Nhưng chủ đạo nhất vẫn là tiếng mọi người hỏi nhau có mang giầy nhảy theo không, bàn bạc xem sẽ phạt anh TEd bao nhiêu tiền, và tiếng lão N_M_S chạy ngược chạy xuôi, hì hụi bấm di động gọi cho những người đến muộn.
    15h20''. Xe lăn bánh. Mang theo 30 khuôn mặt háo hức. Và ít nhất cũng từng đấy khuôn mặt ở nhà sẽ tiếc hùi hụi, tiếc đến ngẩn ngơ, tiếc đến... tan nát khi biết chuyến đi ấy vui vẻ, tưng bừng, sung sướng và mệt lử như thế nào.
  5. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh Hiệp ui, gửi ảnh cho em nhé, để chương II, chương III thêm li kỳ hấp dẫn. Gửi mấy cái ảnh " Không cho chúng nó thoát" ý
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi, có ảnh rồi mà. Nhìn mấy cái ảnh lúc chơi trò chơi vui ơi là vui. Em post bài tường thuật đi. Em vào Hyec_Gallery hoặc vào hyecy_dancing ý. Em post bài kèm ảnh đi. Cho thiên hạ thèm. Hiiiiiiii
  7. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp câu chuyện đi em ơi, anh hồi hộp để được nghe tiếp câu chuyện này lắm.
    Nhưng mà có mấy vụ xì-căng-đan thì đừng có post lên nhé, nguy hiểm lắm hehehe!!!
  8. ong_dat

    ong_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    ặ ! mỏƠy hôm nay không thỏƠy chú Gibbon lên Spam nhặ mỏằi khi nhỏằ? ? 'ỏằf xem HYEC cỏằư ai lên thay chÂn chú vỏưy !
  9. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Trời ạh, ... nước mắt, nước mũi rơi ướt cả áo rồi đây này ... Vư?a nhớ HYEC vư?a yêu, vư?a....the?m...thế na?y thi? mi?nh pha?i la?m gi? đây.....Ma? sao HYEC nhiê?u ngươ?i quá nhi??. Che?ng thấy mẹt cu?a cô Linh, em Bupbe, ru?i USD đâu ca??.
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ChươngII: TAM ĐẢO

    Sau 2 tiếng trên ô tô, 2 tiếng của điểm danh, 2 tiếng của nghe nhạc, 2 tiếng của những câu đố kiểu như " Làm thế nào để nhét 10 con bò vào 9 cái chuồng biết mỗi chuồng không chứa được 2 con" hay " 3 con kiến xếp hàng dọc, con thứ nhất bảo với con thứ 3 là "tao nhìn thấy đuôi của mày"..., 2 tiếng của những đồng lúa xanh mượt, những dòng sông hiền hoà và những nếp nhà giản dị lùi lại phía sau, 2 tiếng của không khí lạnh dần, của ù tai, của đường núi quanh co đến nôn nao người... TAM ĐẢO, không, chính xác là khu nhà nghỉ Tam Đảo bất ngờ hiện ra trước mắt, đẹp đến sững sờ sau 1 khúc quẹo...
    [​IMG]
    " Ôi, Babilon!" - 1 giọng nói thốt lên.
    Cái đẹp cheo leo, cái đẹp nghiêng, cái đẹp hơi chút lộn xộn của 1 thị trấn treo trên mây, bám vào núi.
    Mọi người bừng tỉnh. Không khí trên xe trở nên hồ hởi. Mấy cái đầu gục rũ ra vì say xe kia lại "hồi sinh", cái miệng lại liến thoắng bàn tán xem từ chỗ ô tô đến cái nhà nghiêng nghiêng trên kia, tính theo đường chim bay và đường chim... đi ô tô thì còn bao xa?!
    [​IMG]
    Và dù chim bay hay chim đi ô tô thì điều quan trọng vẫn là chim tới đích Cái xe đã bò lên bãi đậu, và 30 đôi chân lần lượt nhảy xuống, trong cái lạnh đến buốt da và mùi mít thơm ngào ngạt.
    Đứng co ro 1 lúc, mọi người quyết định phải làm 1 cái gì đó. Và kinh nghiệm của các thần dân HYEC là thế này:
    1. Ôm nhau
    2. Khởi động cho ấm người bằng điệu Jive và Samba
    3. Nhảy Valse Viên ngược dốc.
    4. Mua mít.
    5. Ăn chuối ( hic, lại nhớ đến partner của bong_ami, mua cả 1 buồng chuối 2 tầng , chia cho mọi người rõ là thơm thảo, để rồi bị đặt cho nick name là " anh Khoa 2 nải" , cả phi vụ mình rất thật thà trả lời những câu hỏi về "chuối của anh Khoa" nữa chứ, cho đến lúc những tràng cười "khả ố" vang lên mới biết mình bị chơi xỏ )
    [​IMG]
    Đợi anh chủ tịch liên hệ xong, mọi người hành quân về nhà nghỉ, tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng cười hoà với tiếng suối róc rách, tiếng chào mời mua hàng... làm xôn xao những dàn xu xu xanh mượt...
    [​IMG]
    Và những câu chuyện thú vị nhất, hấp dẫn nhất của buổi đi chơi sắp bắt đầu

    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 04/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này