1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, HYEC dancing mới gần 2 tuổi thì phải, mà cái "thế hệ học trò" đang bị chê bai tơi bời của HYEC cũng chưa ai học nhẩy đến nổi 1 năm thì lấy đâu ra "HỌc mấy năm cũng vẫn vậy lên rất chậm rất chậm " nhẩy. Khụ, nhưng dù sao nhìn mấy câu trên cũng hơi giật mình, cẩn thận không khéo bản thân mình học dancing thêm vài năm nữa mà trình độ vẫn không lên tí nào thì chít ==>có khi quyết tâm dứt cable đi tập từ bỏ net mới được
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 16/08/2005
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To bạn Anti Hyec,
    Bạn cứ phát biểu thoải mái, vô tư và khách quan đi, Ted nói đùa bạn cho vui vậy chứ mọi người đều biết thực lực của Hyec mạnh yếu chỗ nào mà.
    Sergechrono85 nói cũng đúng, hiện tại các học viên ở Hyec đã học khiêu vũ hơn 1 năm ít lắm, một số người đến, một số người đi, làm tổ chức và làm giáo viên cũng như đưa đò ấy. Mà cái môn này lại mất thời gian, mất công, bận một chút cũng khó đi học được, yêu đương vào cũng khó đi học được, lập gia đình rồi cũng khó đi học được ...
    Hyec vẫn mong học viên tập luyện chăm chỉ hơn để có thể có những thành viên "biết sơ sơ" về khiêu vũ, thời gian này tinh thần của mọi người cũng tương đối tốt, đó là điều đáng mừng.
    Chẳng ai "nổi khùng" với bạn đâu, họ chỉ đưa ra ý kiến chủ quan của họ cũng như bạn đưa ra những quan điểm của mình thôi.
    Thân mến.
    To Latin Sky,
    He he, nghe lời xúi giục của Choclo, ai bắt xin lỗi mà đã vội xin lỗi, thật là có tật giật mình. Mà cũng đừng dùng cái chiêu bài không lên Hyec tập nữa, cái người sắp đi kia cũng chẳng tin đồng chí đâu. He he, người ta đi rồi người ta về, trình độ của đồng chí mà "lên" thì đồng chí "chết"! Ràng buộc quá ta!!!
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------
    Thực ra bài viết của em hoàn toàn mang tính chất đóng góp, mong cho các thành viên HYEC tập luyện để tự hoàn thiện kỹ năng khiêu vũ cơ bản cho thật tốt, em là người rất khách quan đấy chứ, cho dù ý kiến đóng góp hơi hồ đồ nhưng mà LS có sao nói vậy, một vài thành viên HYEC phản ứng hơi quyết liệt nên có một vài bạn bè bảo rằng " bác đụng đến bọn HYEC làm gì, đụng đến cái gì mà chúng nó coi là thần tượng là chúng nó di chết ngay, bọn trẻ bây giờ chúng nó không nhìn nhận mọi vấn đề trên mọi khía cạnh đâu, cái gì chúng cho là đúng là phải thì đừng ai nói là sai". Em thì không nghĩ thế và em vẫn ủng hộ HYEC tuyệt đối và luôn cho rằng HYEC là một tổ chức có hệ thống và hoàn chỉnh nhất trong các CLB khiêu vũ hiện nay, em sẽ lên HYEC tập vì em đã dự định thế. mong rằng không ai bảo là " xem cái thằng đầu đinh tập kìa, nó có ra gì đâu mà dám vào diễn đàn dạy khôn chúng ta" đùa tí cho vui...hì.....
    PS : cấm ai gọi cậu là Nhạc Bất Quần đấy!
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có ai nói gì anh LS đâu. Có mỗi cậu Sergechrono85 không đọc kĩ bài anh, tưởng anh cũng là một thành phần crazy anti_hyec nên viết vài dòng hơi gay gắt một chút thôi. Anh bỏ qua nhé, lên tập cùng bọn em cho vui.
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    lên đó nhớ nhảy với em Bongmia nhé anh LSBảo đảm sẽ bị như HB thui
    Gibon ơi tối gặp lại nhé
  6. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi! Em cũng nghĩ là mọi góp ý của các anh đều vô cùng Precious mà! Đa phần các thành viên HYEC đều còn rất non trẻ, nên đều biết lắng nghe những kinh nghiệm của người đi trước để tiến bộ mà. Mọi người đều nhận thức được như vậy!
    Nếu chỉ vì 1 ý kiến mà làm mếch lòng bậc tiền bối thì quả là thiệt cho HYEC quá!
    Nhưng lo là lo vậy, chứ em cũng tin là các đàn anh chấp nhặt gì mấy chuyện vặt đó.
    Tất cả chúng ta, dù là HYEC, ODC, BK hay đâu đi nữa thì cũng là ở Hà Nội, ở đnước VN, và tất cả đều cố gắng cho nền Dancing nước nhà mà (nghe to tát quá, nhưng chẳng lẽ ko phải vậy). Lo nâng cao trình độ để vẻ vang ra ngoài còn chưa xong, ai hơi đâu mà dìm dập nhau, các bác nhỉ ?
    Các "Anh" ơi, L_S ơi, mong là các "Anh" lên HYEC nhiều vào , để bọn em còn được nhận thêm những lời khuyên chân thành, "bụt chùa nhà ko thiêng mà" dân HYEC nhìn nhau thì sửa thế nào được!
    Thay mặt bà con HYEC, em xin được
    Xin lỗi vì những hiểu nhầm, và
    Cảm ơn mọi người , về tất cả những nhận xét (dù tốt dù xấu, nhưng chân thành!)
    1 Người vì mọi người!
    Bông Mía có thù oán gì với HB mà cứ bị lôi ra "chọc" vậy ? Hic, phải xem lại mình mới được!
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To Latin sky,
    Chủ quan Ted cho rằng mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Ý của LS thì ai cũng hiểu, có gì đâu mà phải "to tát" thế? Còn những bạn của LS nói thế, cũng là lẽ thường, nếu các bạn yêu quý cái gì đó, nếu ai động đến thì các bạn sẽ thấy thế nào? Đâu phải chỉ riêng "bọn" Hyec đâu, mà cũng đừng cho rằng "bọn trẻ bây giờ" chúng nó .... như thế, ngàn đời nay vấn đề này vẫn thế rồi. Ngay trong con người các bạn, cũng vậy phải không? Chỉ sợ có một tập thể nào đó được thành lập ra mà chẳng có ai yêu quý thôi. LS đừng nên suy nghĩ về chuyện này làm gì, các em nó còn nhỏ, cũng có những câu nói chưa đúng cách, nếu mà Ted với LS mà chấp thì có mà chấp cả ngày à?
  8. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể ngờ được các bạn lại lãng phí thời gian để cãi nhau, xin có đôi lời như sau:
    1. Chúng ta khi đến với khiêu vũ đều chỉ là vì một niềm đam mê chung, ai có nhiều niềm đam mê hơn, người đó mới đáng được trân trọng.
    2. Mọi người không được học cùng một nơi, không theo cùng một phong cách, vậy các bạn lấy cái gì để nói người nào đúng, người nào sai???
    3.Dù ở đâu, hiểu biết những gì, tài giỏi bao nhiêu, hay thậm chí là kém cỏi, mọi người đều có quyền được tôn trọng khi theo đuổi những gì mình đam mê và có những suy nghĩ, chủ kiến của riêng mình!!!
    Bản thân tôi luôn tôn trọng những ai đang dành tình yêu cho khiêu vũ, và không có ai nhảy đẹp hơn ai, chỉ có ai đam mê hơn ai mà thôi. Việc đóng góp ý kiến để mọi người cùng học hỏi là đúng, nhưng hãy tìm cách để đóng góp một cách tế nhị, tôi tin rằng việc này không khó, nhất là tất cả chúng ta đều là những người đầy học vấn, là tương lai của đất nước.
    Mong rằng từ sau tôi sẽ được nhìn thấy một bầu không khí thân thiện và chia sẻ hơn khi tham gia vào forum này. Chúc tất cả các bạn luôn thành công!!!
  9. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Quân Vô địch!
    Tinh thần rất fairplay! (và đối ngoại rất hay...)
    Em cũng thấy cái chuyện tranh cãi nhau như thế này mất thời gian quá. Mọi người thử nghĩ xem nhé: Nếu thực sự muốn tranh luận! Thì hãy hẹn nhau ra một chỗ nào đó (tuỳ mọi người), đó... tha hồ muốn tranh luận, tha hồ nói lên quan điểm của mình và chứng minh luôn quan điểm đó thì càng tốt. Chứ bây giờ cứ tranh luận mãi trên mạng nè cũng có giải quyết được gì nào! Mất thời gian đọc nè, mất thời gian suy ngẫm và nghĩ cách đối đáp lại nè và lại mất thời gian kỳ cạch gõ bàn phím Reply... mệt chưa
    Mọi người đến với Khiêu vũ đều bắt nguồn từ lòng đam mê, quan tâm đến bộ môn này! Vậy thì tại sao không để lòng đam mê của chúng ta được nhân lên nhiều hơn nữa, để chúng ta được cảm nhận, được hưởng một cách trọn vẹn!
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    He he... Mình quên béng mất vụ đi offline của Hyec tối nay lên Lý Nam Đế! Nhưng thật buồn là tối nay không thể chung vui cùng mọi người được
    Hix... thấy mọi người ra quân rầm rộ quá mà nhớ lại buổi đầu tiên được đi offline cùng lên sàn Lý Nam Đế. Mình vẫn nhớ như in tối hôm đó: Học xong là phóng xe bạt mạng về CLB ở Tăng Bạt Hổ, đến nơi thì chẳng thấy cái xe nào cả. Lại phóng bạt mạng lên Lý Nam Đế, cũng không có Sao thế nhỉ? Rõ ràng là mình có thấy mọi người nói là sẽ lên Lý Nam Đế mà. Vội vàng gọi cho Bông_ami "Em đang trên đường đến, chờ nhé" ! Tắt máy!
    Đứng chờ Bông_ami! Chờ mọi người trên cái con đường tối tăm nhất Hà Nội! Thỉnh thoảng lại có mấy chú bộ đội giương cao súng đi qua, thấy hơi ghê! (Vì là lần đầu tiên lên trên đó, nên mình cũng chẳng biết chính xác sàn đó ở đâu nữa). Chờ được một lúc thì thấy mọi người rầm rầm đến, nhưng lại rẽ vào cái ngõ ở dưới chứ không phải là ngõ trên - nơi mình đang đứng và tưởng sẽ vào đây. Theo mọi người thôi, còn chờ gì nữa
    Thủ tục gọn nhanh! Lên tầng, vào sàn rồi ngồi! Ngồi chờ họ mang nước uống ra, ngồi chờ đến điệu mà mình đã và vừa được học; ngồi chờ xem có ai quen nữa đến không; rồi ngồi chờ xem có anh nào ra mời mình không, hix... hơi tủi vì hồi đó nào đã biết partner là gì đâu cơ chứ
    Cũng thấy mấy anh quen quen, quay ra cười; chào với các anh nhưng chả có anh nào phản ứng lại cả, lạ ghê cơ!!!
    Cũng may là mình có Sư phụ rất tâm lý và nhiệt tình giúp đỡ những đứa còn mới toe như mình. Sư phụ không quản ngại ngần, khó khăn dẫn mình từng bước trong điệu Rumba (chỉ có điệu đó thôi). Và lại ngồi, ngồi xem mọi người lướt trong từng điệu, đắm chìm trong tiếng nhạc du dương của Slow Waltz, Tanggo...
    Thật tiếc là đang say sưa ngắm nhìn mọi người phiêu trong điệu nhạc thì bị gọi về! (thật tức chết đi được). Ngậm ngùi ra về! Nhưng vẫn kịp quay lại nhìn và tự nói với mình: HÃY ĐỢI ĐẤY, nhé Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này