1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một con rùa thật là to. Một ngày nọ nó quyết định ra bờ suối để kiếm ăn.
    Trên đường đi, bỗng nhiên xuất hiện một hòn đá thật to. Nó tìm mọi cách để trèo qua hòn đá, nhưng không thể được vì hai chân trước ngắn quá. Đang lúc khó khăn thì hai chân sau lên tiếng:
    - Ê thằng ngu kia, có mỗi hòn đá mà cũng không trèo qua được, tránh ra đằng sau đi để tao đi trước!!!
    Hai chân trước quá hổ thẹn, nó không biết làm gì hơn là ngậm ngùi tránh ra đằng sau.
    Nhưng rồi hai chân sau cũng không thể nào làm gì được hơn, dù có nỗ lực thể nào đi chăng nữa.
    - Mày thì hơn gì tao hả thằng ôn kia, sao lúc nãy mày to mồm thế? Có giỏi thì trèo đi??? -hai chân trước vừa cười vừa nói thật to.
    - Ngậm miệng lại đi con trai, tao thật là hổ thẹn vì phải sống chung với cái loại bất tài như mày đấy.- hai chân sau gân cổ lên cãi lại.
    Thế là chúng cãi nhau thật là lâu, không ai có thể biết là trong bao lâu nữa.
    Trong lúc đó có một con rùa khác đi qua, nó nhìn thấy tất cả nhưng không thèm bận tâm. Nó khéo léo tránh khỏi cuộc cãi nhau, vòng qua hòn đá rồi chậm rãi đi ra bờ suối để tận hưởng một bữa tối thật ngon lành!!!
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Làm gì có cãi nhau! thế các bác chẳng thấy là tôi đang trêu mọi người cho vui à, cá nhân tôi làm gì có phong cách nhảy, tôi đã tập ở CLB nào bao giờ đâu? ODC là bạn tôi "học lỏm một tí" HYEC cũng là bạn tôi"học chùa một tẹo" Bách Khoa cũng là bạn tôi "học mót một chút" Cung hữu nghị VX cũng thế, mà NVH Hai Bà Trưng cũng chẳng khác gì.
    Thôi dẹp chuyện này đi, bác HQVD nói đúng đó, việc ai nấy làm, ai tập thì tập, ai cãi nhau cứ cãi nhau thế mới vui, thế mới là một xã hội thu nhỏ. Tôi thì cứ tranh thủ lúc nhàn rỗi đi chơi, đi nhảy, trêu chọc mọi người cho thoải mái....hum.....đến lúc tôi bận không thấy lên diễn đàn lại nhớ LS ý chứ....
  3. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ở HN bao năm mà giờ nó mới có dịp đến con phố heo hút này. Cảm giác không an toàn khi đi vào một con phố tối và vắng người đã mất dần khi nó thấy thấp thoáng một vài anh lính trẻ. Sau một hồi hỏi han cuối cùng thì nó cũng tìm thấy sàn nhảy Lí Nam Đế.
    Ấn tượng đầu tiên của nó về một sàn nhảy "nhà nước" là tiền vé gửi xe chỉ mất có 1 nghìn. Anh bán vé như phát hiện ra vẻ lơ ngơ của nó đã hướng dẫn nó tận tình là sàn ở tầng 3 và 1 cái vé 15 nghìn của nó gọi được 1 chai nước suối. Đến muộn mất mấy phút nên nó không khó khăn gì khi nhìn thấy dân HYEC nhà ta tụ tập kín cả một dãy bàn. Sau vài phút chào hỏi nó đã yên vị ở một vị trí khá thuận lợi để quan sát sàn. Điệu Van chậm, bebop, cha cha,... lần lượt trôi qua. Nó dần hoà mình vào các giai điệu và say sưa ngắm các đôi nhảy thể hiện. Nó tự thấy "ôi sao mà mình kém cỏi thế", tối nay thật tuyệt vời khi được mở rộng tầm mắt như vậy. Đang miên man trong suy nghĩ nó bỗng giật mình khi có tiếng mời "Em nhảy được Rumba chứ? Mời em nhảy với anh điệu này". Có phải là anh ấy đang mời mình không nhỉ? Mà đúng rồi, ánh mắt anh ấy nhìn mình và bàn tay chìa về phía mình cơ mà.. "Em ... em nhảy kém lắm" nó bối rối trả lời. "Không sao đâu, em nhảy cơ bản được phải không?" anh khẽ nói và cầm nhẹ tay nó. Má ửng hồng, nó khẽ bước theo anh ra sàn. 2, 3, 4, 1, 2, 3,... anh khẽ đếm và đưa nhẹ từng bước chân. Sau vài bước ngập ngừng nó đã dần nhớ lại các bài học của thầy Sơn, nó đã bước được theo anh và hình như là rất đúng nhạc (anh ấy nói thế). Anh dẫn nó đi cơ bản, Hand to Hand, rồi NewYork, rồi Spot turn. Nó ngạc nhiên không hiểu sao nó lại có thể đi trơn tru nhưng bước như thế? Có lẽ là do anh là người đã dẫn nó, giúp nó đi được như vậy. Đang say sưa trong từng nhịp điệu thì hết nhạc. Nó cảm thấy bài nhạc sao mà ngắn thế. "Cảm ơn anh", nó khẽ nói và len lén nhìn xem anh là ai. Giờ nó mới hoàn hồn và mới nhận ra anh chàng này hình như tập lớp nâng cao. Anh ta vẫn chăm chỉ đến lớp tập cơ bản, cần mẫn đứng trước gương tập từng động tác đây mà.
    Còn nhiều lắm những cảm xúc, những phút giây đẹp trong tối qua mà nó không viết hết ra được. Nhưng phút giây mà nó thấy lạng mạn và đẹp nhất là khi thấy 2 anh chị tập ở lớp nâng cao ôm nhau quay tròn trong điệu Slow. Thật tuyệt vời khi khiêu vũ, âm nhạc và tình yêu thăng hoa trong giây phút đó. Nó càng thấy khiêu vũ thật tuyệt vời hơn khi mang đến những phút giây hạnh phúc cho mọi người.
    Được LuuChiHanh sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 18/08/2005
  4. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ơi, anh nào mà may mắn thế nhỉ?
  5. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trời lúc nắng lúc mưa, lo quá, không biết buổi tối liệu có tạnh hay không? Đến đó mà giày dép ướt nhoét thì hỏng! Lại lèo tèo vài mống nữa thì chán!. May quá, 7.45 xách xe ra đường, trời quang đãng ( không mưa nên đoán thế!), đến nơi nhìn chẳng thấy ai, hoảng quá, không biết mọi người chưa tới hay không tới. Vòng ra phía trước thì may quá, thấy khoảng 10 người. Đúng 8.05 xuất phát lên LNĐ. Có mấy bạn hỏi tại sao vắng thế, lấy can đảm trả lời là có lẽ mọi người lên thẳng trên LNĐ rồi. Đến LNĐ, đúng thật là mọi người đã tập trung ở đó, mọi người dạo này đúng giờ thật! .
    .....
    (phù, đoạn trong sàn thì hồi sau kể tiếp, hoặc bạn khác kể dùm,đói quá!)
    Thay mặt CLB và Ban Giải trí (hay Ăn chơi cũng vậy) của HYEC, cảm ơn các bạn đã tham gia nhiệt tình trong buổi tối hôm qua. Dĩ nhiên vì nhiều yếu tố, có thể có vài thiếu sót. Hy vọng buổi đi thực tế lần sau sẽ thành công hơn!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chưa biết sàn là gì hí hửng chuẩn bị cho buổi thực tế lên sàn của lớp từ chiều hôm trước, tối mình đến rõ là sớm, ngồi vắt vẻo nói chuyện với bác coi xe được một lúc thấy em Phương bé nhỏ ( nghe đâu hàng xóm của anh NMS ) vừa đi vừa alo chỉ đường cho em Thư xinh đẹp. Một lát thấy anh thầy dạy thay cho thầy Sơn ( hôm trước lão nsn bảo tên Hải thì phải) phóng xe ào đến như cơn bão nhưng nhìn thấy học trò anh í chẳng nói gì cứ như người dưng. Hoá ra còn có người lạnh hơn cả đá . Chắc vì NMS mới là người chào đón, chăm sóc đời sống học viên Một tốp khác cũng kéo đến, ba chị em xì xào chắc họ là lớp nâng cao. Le te đi vào sàn trước, tốp đó sát nhập ... ôi trời, té ra đây là lớp mình ba chị em líu ríu: tại hôm nay lên sàn các bạn mặc khác quá ko nhận ra Sàn chưa nổi nhạc, các bạn xúng xính váy áo đã bắt đầu ùn ùn kéo đến, đông lắm nhưng hình như toàn người lạ Các bạn ấy ngồi ba bàn phía trong. PC82 và vitxiem của tớ hôm nay thật xinh trong bộ váy bó khiến tớ cứ lác cả mắt hâm mộ Chúng mình ngồi một bàn, tuyền bọn mới tập nhảy ( mà nhảy lại chưa thạo) nên chỉ ngồi xem và ...xem Tuy nhiên với vũ điệu trữ tình như rumba, bốc lửa như cha cha, hay mambo, các bạn cũng ra nhảy khí thế phết. Chỉ tội, sàn đông, các bạn chưa biết cách dẫn, cách nhảy sao nên cứ va nhau đôm đốp và đôi khi là đứng hào hứng theo nhạc Xí xố thế mà cũng vui ra phết. Chỉ có những người nhảy được rồi là chủ động bám sàn nhiều hơn. Trong đó có một đôi vẫn tập trong lớp mình cũng hâm mộ lắm đấy, nhảy xì lâu quá đỉnh Tình cảm thế, khiến ai ở cái tuổi của mình cũng thèm chẹp chẹp
    Ơ lúc về, muộn quá nên ai đi đường nấy.. chẳng biết đâu mà .. chờ nữa
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 18/08/2005
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tỏằ> 'oĂn là Gibbon
    A mà hôm qua thỏƠy 'ặỏằÊc chỏằi quen, và 'úng 'iỏằ?u waltz vienne cuỏằ'i cạng tỏằ> mỏằ>i thỏƠy em bupbedangyeu thÂn quen vỏằ>i anh vỏôn hay 'i cạng 'ang nhỏÊy bên cỏĂnh. Mơnh gỏãp không biỏt anh NMS có thỏƠy ko vỏưy?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 18/08/2005
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ngày hôm qua tớ chạy sô khiếp quá. Đang ở cơ quan thì ông anh tớ gọi chở đi có công chuyện. Tưởng là chuyện gì hoá ra ông ấy có mấy cô bạn ở HP lên chơi, muốn đến sàn ở chợ Hôm. Chẳng mấy khi được tiếp mấy người đẹp Hải Phòng, đi vậy. 5h30 tớ lại phải chở ông anh về nhà, rồi vội vàng đến chỗ hẹn với thằng bạn. Hai thằng phải loăng quăng một hồi trên phố cổ để mua quà cho cô bạn. Cô bạn tớ chẳng chịu lấy chồng mà đòi đi du học thêm vài năm nữa, chủ nhật đi nên tối qua mời bọn tớ đi ăn đến 8h15 mới về được. Hộc tốc phóng xe từ Giảng Võ về Bách Khoa đón cô em gái. Xong lại lạng lách, đánh võng đến Lý Nam Đế vui chơi cùng mọi người. Đến nơi mệt quá, lại đang no nên chỉ muốn nhìn mọi người nhảy thôi. Sàn hôm qua đông quá, chân chen chân, người sát người. Tớ nhảy Waltz với Bông Mía mà cứ như đánh võng trong giờ tan tầm để kịp giờ tới Tăng Bạt Hổ ấy, bon chen khiếp quá.
    Cái đôi nhảy Slow đấy tháng 10 tổ chức đấy, HYEC nhà ta kéo đến chúc mừng đê. Còn người nhảy với em Lưu Chi Hạnh chắc không phải Gibbon đâu. Gibbon sao có diễm phúc nhảy với người lãng mạn thế. Hihi, ờ, mà để nghĩ lại đã, biết đâu lại phát hiện ra Lưu Chi Hạnh là ai.
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tối qua định đi lên LND cùng mọi người, nhưng chiều về lại ốm quay ra, giờ vẫn chưa khỏi, tệ quá. 11h đêm, NMS gọi điện hỏi thăm, đồng thời cũng báo là có khoảng hơn 60 thành viên Hyec "cả lớn lẫn nhỏ" xâm lấn LND, NMS hôm qua chắc thoải mái mời các em nhỉ, sợ rằng thân đó ví xẻ làm ... 10 mới đủ ấy chứ.
    Mong rằng vụ picnic cuối tháng Ted sẽ thamg gia được cùng mọi người.
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 18/08/2005
  10. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi nhảy thật là vui đấy, mà điều đặc biệt hơn là mình thấy các bạn gái ở lớp cơ bản mặc dù nhảy chưa giỏi nhưng rất dũng cảm ra nhảy. Còn các bạn trai tuy chưa dũng cảm lắm nhưng so với mình hồi mới học nhảy thì cũng là giỏi hơn rất nhiều rồi.
    Thay mặt cho tất cả các bạn nam, mình cảm ơn các bạn nữ thật tuyệt vời của câu lạc bộ chúng ta. Lần sau đi sàn, nhất định là mình phải mời một lượt mỗi người vài điệu mới được!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này