1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử trình bày thế này nhé:
    Lớp cơ bản vừa rồi của bạn, có những thầy giáo này:
    - Đầu tiên là thầy Sơn (được biết là Ng.Minh Sơn hay Patherson trên ttvnol). Thầy là giáo viên chính của HYEC. Một người có biệt tài về ballroom nên hướng dẫn các bạn các điệu Ballroom(Valse, Tango...)
    - Chị Chi chỉ giúp thầy Sơn hướng dẫn chân nữ, ko phải giáo viên thường trực.
    - Sau đó thầy đi công tác, có thầy Hải dạy thay suốt thời gian sau.
    - Thầy tóc dài là Vĩnh Thành, cùng chị Hương, dạy các bạn những điệu Latin, xem phong cách dance và dạy của họ chắc hẳn bạn biết Latin là sở trường rồi phải ko.
    - Còn lại, 1 thầy Sơn mà các bạn có nghe loáng thoáng nhưng chưa được học là thầy Sơn Thái (tên gọi thân mật). Thầy "bổ túc" thêm vài buổi cho HYEC Nâng cao.
    Mỗi thầy một sở trường riêng, âu cũng là HYEC mong tận dụng tài năng từng "Thầy" để giúp các bạn hiệu quả nhất trong tập luyện Dance Sport.
    Có gì sai...nhờ các bác lại sửa
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đêm qua HYEC có một vụ đánh chén vui quá. Tiếc cho những ai không được tham gia. Chẳng hiểu sao hôm qua không hẹn mà tất cả các thành viên tập cùng khóa cơ bản với Gibbon (giờ đang học nâng cao) lại lên HYEC. He he he, vợ chồng anh Sơn-chị Tâm mời tất cả mọi người ra quán bia Hải Xồm ngay đầu Tăng Bạt Hổ, có thêm cả anh Pantherson, anh NMS, Quân Alone, Thành (tóc dài), anh Hải. Đang đói, được ăn, được uống no say, quá là vui. He he, khi bia bắt đầu ngấm cũng là lúc các bác nhà ta tâm sự thật lòng thế. Hihi, bao nhiêu chuyện hay mà đến giờ này mới kể. Bao nhiêu lòng nhiệt tình, tình yêu dancing giờ này mới thổ lộ. Rồi cả chuyện mấy cậu tranh nhau làm con rể chị Tâm nữa chứ. Hix, Gibbon cũng muốn bon chen lắm, nhưng mà em ấy còn nhỏ, Gibbon thì già rồi nên đành ngồi ngoài cổ vũ các bác nhà ta chiến đấu giành người đẹp. Chẳng mấy khi được vui như đêm qua.
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thế mà không ai gọi mình cả. Trong khi đó mình ở Hyec đến tận hơn 19h30 mới về, thiệt quá, thiệt quá. Dân Hyec có vẻ giỏi về ăn chơi và ăn mảnh ghê nhỉ?
    Lúc nãy vừa gọi điện cho NMS, hắn đang đi khảo sát cho vụ Picnic của Hyec chủ nhật tới. (Viết thêm một dòng không thì ngắn quá, Mod xoá bài mất).
  4. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hic... dù sao thì anh Ted vẫn còn đỡ hơn em đấy. Đó là sáng nay đọc tin mới biết thì sự thể cũng đã rồi, cũng không cảm thấy tiếc nhiều nữa. Dzưng mà em thì vẫn ấm ức anh NMS nhiều lắm Ngồi say xỉn rùi mới nhớ ra rằng mình còn có đệ tử luôn xin đi kiếm mồi của các anh trong mọi bữa nhậu nhẹt. Anh ý gọi cho em với cái kiểu cười đầy đắc chí khoe là mọi người đang no say, ức quá cơ.
    Hôm nay anh Quân "chúi" và NMS đi thị sát trước khu picnic sắp tới ư! La.. la... la... lại sắp được đi chơi nè, được giao lưu với mọi người nè (các bạn lớp CB, các bạn bên HE- có không, anh Ted nhỉ? chắc là có rùi).
    Mình nghe Gibbon, Bông_ami nhắc đến tên các em ở lớp CB hoài (nhất là hắn Gibbon): Luuchihanh; Deny_me... mà chưa gặp bao giờ cả. Mình cũng vẫn thường lên lớp CB đấy!.
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    A song for Hyec old members, all used to get passonate to dance! It recall me a hard time of Hyec. Where are you now? Dance Fan, MMDS, Huyền, Giang, Hạnh, Hoài, Nhowhiterose ...?
    http://media.putfile.com/f2
    Ti amo dove sei andato, amore mio, amore mio
    I remember when I saw your face
    You caught me smiling, I had to look away
    And I could not resist the promise of your kiss
    Now, dream is all I do, of paradise and you
    Chorus
    I wanna be where the sun is shining
    Amore mio
    I wanna have you there beside me
    Amore mio
    Now those lazy summer days
    They seem so far away
    Wherever you may go
    Ti Amo
    I remember sunsets on fire
    Nights of endless passion
    Burning with desire
    I close my eyes, I can see your smile
    Sky is clear, the ocean blue
    I''m in paradise with you
    Chorus
    Take me back where the magic is
    Let me hold you in my arms
    Under the stars
    Rainy days and lonely nights
    Only darkness there''s no light
    Without you in my life
    Ti Amo
    Chorus

  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá anh Ted ơi. Cám ơn anh, tặng anh bông hoa này .
  7. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua khi đã uống bia vào rồi mới thấy là mọi người nói chuyện thật lòng hẳn hê hê hê!!! Nhất là anh Hải, lần đầu tiên mình thấy anh nói điều này:
    "Ngày xưa chú phá nhiều rồi, bây giờ quay trở lại chú phải đóng góp nhiều hơn cho CLB nhé!!!".
    Có lẽ chúng ta nên lật lại một số trang sử của CLB.
    Quả thật không dám dấu mọi người, ngày ấy cách đây đã mấy năm rồi, từ khi mà Hyec bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên đến nhà văn hóa thanh niên. Đó là thời gian thật sự khó khăn, có những lúc ngay cả đến anh Thăng và anh Sơn cũng cảm thấy nao lòng. Số lượng học viên đến tham gia CLB ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Và phong cách nhảy của chúng ta lúc đó cũng chưa được nhiều người nhận thức theo chiều hướng tích cực.
    Giữa những lúc khó khăn đó, một trong những thành viên thường xuyên của CLB đã ra đi. Và điều nguy hiểm hơn cho CLB là khi thành viên này ra đi đem theo những quan điểm không tích cực về CLB. Hẳn là không phải nói nhiều mọi người cũng có thể đoán ra, đó chính là tôi HQVD. Tôi chỉ dám nói một điều này để lý giải cho hành động đó của mình: "Tôi quá nông nổi và bồng bột!".
    Thế là những ngày tháng sau đó, tôi đi khắp nơi để kiếm cho mình một chỗ trú chân, tôi đi nhiều lắm, chắc là gần hết những CLB khiêu vũ trên đất HN này rồi. Nhưng ở đâu tôi cũng chỉ nhận được những lời chào hỏi xã giao, cợt nhả, ai cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, không một chút thân thiện. Tôi muốn hòa mình cùng mọi người, tôi muốn được giao lưu, được là một thành viên trong CLB của họ, nhưng không ai nhìn thấy điều đó ở tôi, họ vẫn chỉ coi tôi là một người khách qua đường. Thậm chí tồi tệ hơn, họ coi tôi là một tên "do thám" không hơn không kém và dành cho tôi một sự đón tiếp lạnh lùng nhất.
    Và tôi đã thật sự mệt mỏi! Không còn nữa cái tình yêu nồng nàn bao nhiêu năm tôi dành cho khiêu vũ. Không còn nữa nụ cười tươi luôn nở trên môi khi hoà mình vào giai điệu của các bản nhạc sôi động. Không còn nữa niềm khao khát cháy bỏng được sánh vai với các bạn nữ trong những vũ điệu Slow Waltz trữ tình. Tôi đã thật sự rơi xuống vực sâu, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối bao trùm, đó thật sự là địa ngục của đời tôi!!!
    Thế rồi một buổi tối tháng 5, một buổi tối mà tôi nhớ mãi, tôi đặt chân trở lại cung văn hóa thanh niên trong tâm trạng vô thức của một kẻ lâu ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời. Các bạn có tưởng tượng được tôi đã nhìn thấy gì không???
    Tôi nhìn thấy nụ cười tươi xinh của biết bao cô gái, tôi nhìn thấy những bước nhảy uyển chuyển của biết bao chàng trai, tôi nhìn thấy một khung cảnh tràn đầy sức sống, một bầu không khí của niềm đam mê, của niềm khát khao khiêu vũ đang bùng cháy trong con tim của những con người đang hoà mình trong điệu nhạc Slow waltz! Tôi tự hỏi phép mầu nào đã đem lại bộ mặt mới cho CLB, tôi không dám tin rằng bằng lòng nhiệt tình của mình mà những người ngày nào quyết tâm gắn bó với CLB đã thật sự thành công. Đây không phải là những gì tôi nhìn thấy khi tôi ra đi, đây là thiên đường, và những người đang đứng trên sàn nhảy kia là những thiên thần!!!
    Và điều mà tôi không thể tưởng tượng được là nụ cười của anh Thăng, anh Sơn, anh Hải và những thành viên cũ của CLB dành cho tôi. Họ thật sự đang dang rộng vòng tay đón tôi trở lại CLB các bạn ạ! Tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi muốn khóc, tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi với các anh, các bạn của tôi! Tôi nhận ra rằng không đâu bằng nhà của mình, tôi nhận ra rằng tôi không chỉ cần một nơi để khiêu vũ, mà còn cần có một tổ ấm, ở nơi đó tôi có những người bạn, có tình cảm đoàn kết gắn bó, để tôi được nhảy, được cười, được là tôi của ngày xưa. Tôi quyết định sẽ ở lại đây, ở lại tổ ấm của tôi, và tôi sẽ dùng những đóng góp của mình để thay cho lời xin lỗi tới các anh chị và các bạn trong CLB.
    Và như các bạn đã biết đấy, bây giờ đã là tháng 8 rồi, tôi đang dần dần tham gia vào các hoạt động của CLB, và đang cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được các anh giao phó. Trước mắt CLB còn biết bao khó khăn, nhưng tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình để được đóng góp một phần nhỏ nhoi cho tập thể. Dù rằng tôi luôn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một điều: "Tôi còn nợ các bạn nhiều lắm!!!"
  8. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, Quân đúng là bia vào nói hay thật
  9. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bài viết xúc động quá!
    Đúng là cùng ở CLB với nhau được ít lâu rồi mà chẳng hiểu gì về anh Q.Jive.
    Nhưng vừa mới hôm qua, một số người đã nhắc đến anh, khá nhiều.... và em chỉ có thể nói rằng, câu kết lại mà ai cũng đồng tình đó là :HYEC cần những người như anh!
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có duyên với HYEC thế ! đi đường gặp cô Bông mía cùng một vài bạn không biết tên, và Thành. Lên cung gặp N_M_S, DoBinhMinh,vẫn kịp đung đưa cùng cô nàng điệu "gium ba", và lại một vài người không biết tên. Phù.....may quá mình vẫn bình yên, ngày mai lại vào topic này viết vài bài "ghen ghét chê bai" xem sao...hì......
    chẳng biết hôm nay mình có làm lộ bí mật của ai không nhỉ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này