1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thôi, con xin người, dài thế này con ko đủ sức đọc được 1 bài là đủ rồi
  2. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Được, không ngờ có một số người có thể làm mình quay trở lại với bàn phím
    --------------------------------------------------------------
    Tôi không thích HYEC
    Tôi không ưa mấy chữ HYEC tẹo nào cả. Chọn tên gì mà đọc cứ như ếch nhái (mà sau này người ta đọc như thế thật).
    Tôi cũng rất không khoái cái nick TEdison, cái nick của 1 người rất thích quảng cáo, giới thiệu về cái CLB bé tí tẹo và rất a-ma-tơ này.
    Đó là cảm giác của nhiều năm về trước, chắc cũng phải hơn 4 năm rồi. Hồi đó TTVN mới đi vào hoạt động, box Dancing mới mở. Tôi là 1 trong những người hò hét, viết bài nhiều nhất. Khoảng vài tháng thì bắt đầu xuất hiện HYEC và TEdison trong box. Ôi dào...
    Qua box, tôi làm quen được với các công thần của box: Finlandia, Choc. Hai người có ý định tổ chức 1 lớp học cho các thành viên, chả hiểu ai giới thiệu loằng ngoằng thế nào lại biết đến mình. Tôi nhận lời dạy cho họ.
    Lớp hoạt động tốt, vui vẻ, thân mật, với các thành viên gạo cội mà giờ đã chuyển sang nghề lái tàu ngầm: Quocviet, Mitlo, Zazu, Bosch... Họ cho tôi 1 niềm tin về phát triển. Tiếc thay ai cũng có việc riêng của mình, nói chung là bận. Niềm tin đó của tôi kéo dài được khoảng 3 tháng.
    Trong khoảng thời gian tôi dạy cho lớp, có 1 gã béo (so với tôi) rất hay lên ngồi xem. Im lặng 1 góc, chăm chú quan sát nhưng thái độ thì chẳng có chút gì tỏ ra hứng thú. Gã hay mặc áo phông có in tên các sản phẩm đang bán chạy trên thị trường, và tôi đồ rằng gã luôn có mặt ở tất cả các gian hàng khuyến mại để bổ sung áo cho bộ sưu tập - những người này tôi càng ghét.
    Có lẽ ngắm nhìn tôi nhiều quá nên gã cũng tỏ ra hâm mộ. Gã quyết định làm quen với tôi. Nói chuyện à. Ừ thì nói tí cũng chả mất gì. Liên hệ à. Ừ thì số điện thoại đây, chắc cũng chả gọi.
    Nhưng sau 1 tuần thì có cuộc gọi. Gã mời tôi (không nhớ là mời hay rủ) đi uống bia. Đi ngay thôi, cũng đang khát.
    Và tôi cực kỳ mất hứng khi đang uống rất ngon miệng, gã nói ra chữ TEdison, nick của gã trên TTVN. Thế là đủ hình dung về cái HYEC rồi.
    Và thế là suốt nửa năm sau đó, dù thỉnh thoảng TEdison có nói chuyện với tôi về HYEC, tôi cũng chẳng buồn để tâm, và sự thực là không hề có khái niệm gì về họ cả.
    PantherSon - còn tiếp, nếu lại có hứng
  3. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đại ca đã phải ra tay thì vụ này căng đây
    Trên đây chỉ là điểm khởi đầu của một câu truyện ly kỳ, là đợt sóng đầu tiên của một cơn bão thế kỷ. Liệu cơn bão này có sức tàn phá mãnh liệt ra sao, bao nhiêu con người nhỏ bé kia liệu có đủ sức chống chọi để tiếp tục tồn tại hay không?....Muốn biết cuộc đời sẽ đưa đẩy đại ca của chúng ta về đâu, xin đợi hồi sau sẽ rõ!!!
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    ....... Tôi nhìn thấy nụ cười tươi xinh của biết bao cô gái, tôi nhìn thấy những bước nhảy uyển chuyển của biết bao chàng trai, tôi nhìn thấy một khung cảnh tràn đầy sức sống, ............, đây là thiên đường, và những người đang đứng trên sàn nhảy kia là những thiên thần!!!
    Và điều mà tôi không thể tưởng tượng được là nụ cười của anh Thăng, anh Sơn, anh Hải và những thành viên cũ của CLB dành cho tôi. Họ thật sự đang dang rộng vòng tay đón tôi trở lại CLB các bạn ạ! Tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi muốn khóc, tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi với các anh, các bạn của tôi! Tôi nhận ra rằng không đâu bằng nhà của mình, tôi nhận ra rằng tôi không chỉ cần một nơi để khiêu vũ, mà còn cần có một tổ ấm, ở nơi đó tôi có những người bạn, có tình cảm đoàn kết gắn bó, để tôi được nhảy, được cười, được là tôi của ngày xưa. Tôi quyết định sẽ ở lại đây, ở lại tổ ấm của tôi, và tôi sẽ dùng những đóng góp của mình để thay cho lời xin lỗi tới các anh chị và các bạn trong CLB........


    Bài viết xúc động quá!
    HQVD là Quân đấy à? Tình cảm chìm trong mỗi lời văn của chú làm anh xúc động . Không nói nên lời.
  5. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bài văn hay, từ ngữ chọn lọc... tuy nhiên tớ đang soạn lại đống giày dép cũ ở nhà... nào là sandal này, dép lê này, guốc này, giày hầm hố này.. à có cả món cậu thích nhất đấy... có đôi tổ ong đấy.
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Những lời anh Sơn viết đúng thực là "Lời trái tim muốn nói ..." làm mình chẳng dám spam gì vào đây nữa ko sợ lại đứt đoạn những hồi tưởng của anh và bởi vì những gì mình đã viết vào đây quá vô nghĩa. Anh Sơn cố gắng viết tiếp nhé, em tin là mọi người đều muốn đọc những tâm sự và hồi tưởng của một trong những người có công rất lớn gây dựng nên HYEC ngay hôm nay.
  7. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng đến phần gay cấn thì lại "Hồi sau sẽ rõ".
    Làm thế nào mà cái ...gã béo với những sản phẩm Best seller và hàng khuyến mại của gã "thu phục" được "Con Báo" ngang tàng nhất TDC vậy ??
    Bí quyết BREAK THE ICE của gã là gì thế!!!
    Kể tiếp đi thầy ơi!!! ​
  8. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Sao thầy Sơn Iceman post lên được một bài rồi chạy mất thế. Có phần 1 rồi thì phải nhanh nhanh ra tiếp phần 2, 3,.. nữa chứ thầy ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
  9. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi uống nước mía tại HYEC Quán (Tạm gọi là như vậy vì hình như đã từ lâu nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc sau những buổi tập của dân HYEC), tôi được nghe mọi người nói về bài viết của anh Sơn. Có lẽ bởi trí tò mò vốn có từ lúc mới ra đời, hay vì bạn gái tôi hay nhắc về forum này không biết mà hôm nay tôi đã lên đây.
    Nghĩ "nhiều" mới thấy vui....tôi cũng không biết tại sao mình lại học nhảy và tham gia vào nhiều thứ như bây giờ. Vốn là người nhút nhát và ngại giao tiếp, tôi cũng không tin mình lại dám đi học nhảy và lại có thể tham gia vào một câu lạc bộ khiêu vũ. Trước đây, tôi vốn "bôn sì víc" lắm, chỉ thích đi làm và đi làm thôi rồi cho tới khi "tên nhà tôi" rủ tôi đi học nhảy. Có lẽ vì chiều theo ý nàng mà tôi đã "dám" lên lớp.
    Không biết các bạn có như tôi không (nếu có ai cùng cảnh ngộ thì cho tôi vài lời chia sẻ nhé)...tôi đến lớp, bước những bước chân theo thầy giáo mà toát mồ hôi chảy uớt hết áo ngoài (mà không phải do tập nhiều đâu ..). Cũng may cái ngày của 8 tháng trước đã qua rồi, khi đó tôi không có được cơ hội học tập tốt như ở HYEC bây giờ. Để tôi kể một chút biết đâu tôi cũng giống mọi nguời. Tôi bắt đầu học ở lớp của Thầy Toàn (Sàn Quán Sứ), sau 2 tháng tôi đã có thể chập chững biết đi một số bước để có thể liều lĩnh đi theo "nhà tôi" khi nàng rủ đi sàn. Mà có lẽ tôi cũng cần phải bày tỏ lời cảm ơn tới người mà tôi gọi là "nhà tôi" vì đã kiên trì xoa dầu vào chân sau mỗi lần kéo tôi đi nhảy. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi kiếm được mấy cái đĩa biểu diễn, tự so sánh thấy hình như những cái mình được học không đúng thì phải lại cộng thêm trên lớp của thầy có một tên tóc dài rất đáng ghét mà chúng tôi gọi là "bác búi tó". Tên này rất hay cuời khảy khi thấy chúng tôi lúng túng trước những bước tập mới ( chứ không được như anh Hải, anh Thành trên HYEC đâu ), và cũng vì thế 2 đứa quyết định nghỉ học trên lớp và ở nhà tự tập với nhau để làm cho tên đó "mất điện". Và thế là chúng tôi kiếm tìm băng đĩa và tự tập tại nhà. Ơn trời sau 4 tháng "ướt áo ngoài" do luyện tập, chúng tôi đã hoàn thành tâm nguyện, đến bây giờ tên đó cũng thấy ngại khi nhìn thấy 2 đứa tôi. Nghĩ lại thấy hành động của mình thế cũng không hay lắm nhưng nhờ đó chúng tôi có niềm ham mê khiêu vũ.
    Đến với HYEC quả thật cũng là điều bất ngờ đối với tôi....một buổi tình cờ 2 đứa tôi gặp handsome baby, và trong những buổi nói chuyện H_B có nhắc đến HYEC, nhắc đến anh Sơn với những kỹ thuật về Ballroom khiến tên nhà tôi rất "hào hững" và thế là buổi đầu tôi lên lớp của HYEC. Cũng có thể con đường đến với khiêu vũ của tôi có một chút may mắn, buổi đầu lên thăm quan tôi gặp A.Thành và rất vui vì nhận ra mình có quen hắn vì hắn học cùng trường cấp III với mình và A.Hiệp một người hết sức thân thiện. Có thể vì thế mà tôi mới mạnh dạn bước vào lớp học. Hôm đó anh Sơn đi công tác nhưng chỉ cần nhìn những học sinh của Anh, chúng tôi đã quyết định chọn đây là nơi 2 đứa sẽ học tập.
    Khoá học mới bắt đầu sau 10 ngày sau, tên nhà tôi rất hăng hái và luôn nhắc nhở khiến tôi 2 lần phải lên CLB rồi quay trở về báo cáo là chưa thấy lớp học. Chúng tôi hồi hộp lắm và cuối cùng thì cũng đến buổi học đầu tiên. Chúng tôi đăng ký học lớp cơ bản và hi vọng sẽ có thể được học các kỹ thuật thật sự cơ bản. Nhưng cũng thật bất ngờ và hơi buồn một chút (cũng may bây giờ thì hoàn toàn ngược lại) vì sau 3 buổi học cả 2 đứa bảo nhau rằng hình như bọn mình không được quan tâm thì phải. Hai đứa còn bảo nhau hay tại bọn mình đã tự học trước nên thầy không thích vì khi đó anh Sơn chẳng bao giờ nói gì hay chỉnh sửa gì cho 2 đứa, nhiều khi thấy mặt anh hơi lạnh..hihi...không biết anh Sơn đọc xong có giận không nữa. Tên nhà tôi còn bảo hay là CLB nghĩ bọn mình là thám báo lên dò tin tức nên mới thế vì cũng thật khó gần những người đã nhảy rất siêu để hỏi thêm vì những gì anh Sơn dạy thì cả 2 đứa đều chưa biết. Cũng lại gặp may nữa vì có thể số bọn mình nó thế, gặp được A.Hải...giống như sắp chết đuối vớ được cọc vậy....vì tên này (gọi vậy cho thân mật bởi hắn cũng cùng trường cấp III với mình) đã chỉ dẫn cho 2 đứa nhiều. Và cứ như vậy bọn mình cùng cố gắng tập theo mọi người. Thanks God ! Trong thời gian luyện tập bọn mình cảm nhận được nhiều thứ ở HYEC, không giống những gì 2 đứa lo lắng ban đầu, A.Sơn đã quan tâm hơn đến 2 đứa và đã chỉ dạy cho nhiều điều...tiện đây phải gửi lời cám ơn anh Sơn ngay không em lại quên mất...hihi... Đến cuối ngày hôm nay thì khoá học sẽ kết thúc. Hai đứa nói với nhay rằng quả thật cả hai cùng "siêu" vì đã tìm được một lớp học ..hihi..... (hơi kiêu một tí) vì quả thật nơi đây vừa cung cấp các kiến thức về dancesport vừa tạo ra một không khí rất cởi mở cho tất cả mọi người (dù lúc đầu 2 đứa hơi hoảng một chút).
    Hy vọng HYEC của.
    Cám ơn HYEC, cám ơn anh TEdison, PantherSon cùng tất cả mọi người đã Welcome 2 thành viên mới như chúng tôi.
    Đấy...tất cả những gì tôi muốn nói chỉ có vậy thôi...hihi....hi vọng 2 đứa bọn tôi sẽ có thể cùng HYEC. Và xin lỗi mọi người vì biết đâu sẽ có lúc nào đấy làm ai đó không vừa ý....không phải là khách sáo đâu nhưng vì ngày xưa "ở trường cô dạy em thế".
    Hẹn gặp lại tối nay tại HYEC !!!
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Welcome bác Sơn-Huyền (dạo này HYEC lạm phát tên Sơn) tham gia TDC và tham gia hội nước mía của HYEC tối qua. Chắc bác vẫn chưa biết Gibbon là ai phải không? Em thỉnh thoảng cũng có chào hỏi bác, tối nay sẽ chào hỏi thêm lần nữa . Ghớm, bác và chị nhà trẻ trung quá, lãng mạn quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này