1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhson145

    thanhson145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0

    Mình đã hoàn thành VCD phần quay Video trong cuộc thi các trường PTTH gồm 13 video clips: Tóm tắt cuộc thi, các đội đạt giải, các đôi nhảy biểu diễn. Mình sẽ chuyển lên CLB tối chủ nhật này. Chúc các bạn khiêu vũ vui vẻ và có một ngày cuối tuần như ý.
    To Thầy Sơn: không biêt Thầy có dùng được các băng quay đó không vì đó là băng 8mm còn máy của A.Hiệp là băng 6mm thì phải. Hi vọng thầy chuyển được sang DVD để có được chất lượng tốt hơn.
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người hay kể chuyện xưa quá. Mình cũng tham gia kể lại những buổi đầu của mình với HYEC. Từ lâu lắm rồi mình cũng học nhảy ở 1 số nơi: ở trường Ngoại ngữ này, cung văn hóa này ... nhưng từ năm 2000-2001 cơ. Hồi ấy mà biết HYEC nhỉ (hồi ấy làm gì đã có HYEC dancing đúng ko?). Học lung tung nhiều nên các bước chẳng nhớ đc bước gì, có chăng là cơ bản thôi. Mà cũng ko hiểu nâng cao thì sẽ vươn tới những cái gì mà chỉ với mục đích là biết nhảy và ko bị người nam dẫm chân vào thôi . Bây giờ càng học mới càng biết là để nhảy tốt thôi thì đã vất vả lắm rồi. Ngày ấy nào có biết thế nào là nhảy đẹp và đâu là những cây đa cây đề trong làng nhảy đâu?
    Hồi ở bên Sing nhiều thời gian quá nên box nào trên ttvn này cũng click vào đọc và cũng dự định tìm 1 lớp học để vào hoc khi về nước. Hồi ấy vào HYEC đọc được mấy bài tâm huyết của em Vân thấy thích CLB này lắm. Thấy được đây là 1 cộng đồng tòan người trẻ trung và sôi nổi lại càng thích. Khi tôi về nước cũng là đầu tháng 4 rồi. Lên box này đọc may mà chộp được thông tin là có khóa khai giảng vào 29/3. Chẳng biết là đọc được ở topic nào ý chứ ko phải trong topic của HYEC. Hì hụi phóng xe lên học thì lại đúng vào CN. 7h30 rồi mà chưa thấy ai. Mất 2000 gửi xe vào rồi lại phóng ra vì lên tận tầng 3 chỗ sàn Discovery rồi nhưng người ta bảo là ở đây chỉ có nhảy chứ ko dạy nhảy. Tầng 2 thì lại là lớp võ. Thế rồi lại gọi điện cho thằng em trai cũng là dân HYEC mới biết là riêng CN thì học vào 8h. Hic, thế là thêm 2000 gửi xe và nhiều 2000 nữa ra đi vì mãi về sau tôi mới biết được bãi gửi xe riêng của HYEC thu 1000 (sau này chắc là vì có thêm mình mà họ tăng giá lên 1500, cũng an ủi vì đỡ lỗ 500).
    Bước chân vào lớp thấy hơi sờ sợ, vì mọi người khởi động nên cứ tập kỹ thuật riêng. Chẳng giống như những chỗ khác mình học đến giờ cái là thầy gọi vào lớp và xếp hàng tập theo thầy. Ngồi chán chẳng thấy học, chẳng hiểu CLB này ra làm sao nữa ? Hỏi thăm 1 bạn ngồi gần xem ai là thầy thì họ chỉ cho thầy Sơn. Trời, sao mà hồi ấy thầy thầy kiêu thế ko biết nữa? Thầy cười thì duyên ơi là duyên nhưng chẳng nói chuyện với học trò mấy. Đến hôm đi câu cá cùng CLB tý nữa thì ngất vì thầy cũng biết tên mình . Lên CLB gặp được bao nhiêu người: Long này, Cẩm Vân này, lão Hiệp già này, Sỹ này, Thành này, Hải này, chị Vân này, anh Quyền này, Khoa này, Thuận này, Oanh này ... 1 tập thể chơi với nhau rất vui. Thời gian đầu thì phải nhờ lão Hiệp già và Sỹ hướng dẫn rất nhiều can tội cứ tưởng mình biết cơ bản rồi nên nhảy bụp vào lớp nâng cao. Càng học mới càng biết là mình mất căn bản nghiêm trọng . À, thêm 1 ấn tượng nữa là anh Ted. Hồi đầu tiên anh Ted hỏi thăm mình mình đã nhủ bụng: cái ông này vừa già vừa bụng phệ mà cũng lên đây học cơ đấy . Sau mới biết là anh chủ nhiệm CLB. Hì hì, lâu ngày ko bỏ được thói spam nên viết bài lủng củng và vô nghĩa quá đi mất. Bây giờ mình đã quá gắn bó và yêu CLB này rồi . Sau này có dịp để đi xa học thì chắc là tiếc lắm vì ko được sinh hoạt cùng CLB HYEC nữa .
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hôm 25 vừa rôi, cũng quay được chút ít. Hai anh em phân công thế nào, mình quay bên phía cánh phải, hic, thỉnh thoảng thấy bên trái bóng áo lấp loáng, rồi.... lại phải ngó sang.
    Sáng Chủ nhật này bà con nhớ đi đúng giờ.
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Say quá. Vừa uống với anh Đức, bác TE, ông Chọc Lỗ xong. Cười mỏi miệng, cười nhiều đến nhức cả đầu. Vui quá, chẳng có lý do gì để không viết tiếp cả
    BẠN MỚI
    Tôi có 4 ông bạn thân. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để chuyển từ "quen biết" sang "chơi". Thường thì mất khoảng vài năm để chơi, với xuất phát điểm là rất ghét nhau.
    Nhưng tôi chỉ mất có vài tháng để có thể chơi với TEdison. Tất nhiên chơi và thân là 2 chuyện khác nhau.
    TEdison là một người rất hòa đồng và cực kỳ dễ thích nghi. Thứ nhất, bởi anh là người quá từng trải, lăn lộn nhiều và tiếp xúc với đủ loại người. Thích nghi tốt có nghĩa là sẽ không bị thải loại. Thứ hai, anh là người có kiến thức rất rộng, đến nỗi một đôi lần tôi đã phải kể chuyện về một số con quái thú trong truyền thuyết của châu Âu cổ đại - những kiến thức vớ vẩn mà tôi đoán là anh không biết, để gỡ lại thể diện cho tầm hiểu biết hạn hẹp của mình. Dần dần, tôi cũng hiểu lờ mờ rằng vì sao anh có thể quen biết đủ mọi người ở các ngành nghề khác nhau.
    TEdison cũng không để ý lắm chuyện tôi chẳng có chút hứng thú nào với HYEC. Anh lấy giao du làm thú vui. Tôi ăn khá tốt, anh thì uống bia vào loại được. Vậy là đủ. Chúng tôi dần đi nhậu với nhau nhiều hơn.
    Một ngày, khi đã biết chắc là tôi không còn bực mình khi nhìn thấy anh nữa, TEdison giới thiệu với tôi một người - một người mà sau đó vài năm trở nên nổi đình đám trên các diễn đàn về nhảy nhót trong nước. DanceFan.
    DanceFan thực ra đã là người rất nổi tiếng trên các sàn nhảy thời bấy giờ. Khi tôi còn chập chững, DanceFan và một vài người nữa như những cây đa cây đề. Đến khi tôi tách ra tự luyện tập để trở thành 1 cây si non, tất nhiên tôi sẽ không thích họ. Giống như câu trích của bạn Zizi_de_Zozo: "Năm thứ nhất - chỉ có thầy. Năm thứ 2 - chỉ có thầy và DanceFan. Năm thứ 3 - chỉ có tôi và DanceFan."
    Lúc bấy giờ tôi đang ở năm thứ tư - chỉ có tôi. Thực tế là tôi và DanceFan gặp nhau khá thường xuyên, nhưng chẳng bao giờ nói chuyện, rất ít khi chào hỏi. DanceFan mặt rất ngầu, nhưng tính thì cực kỳ nồng nhiệt cởi mở. Tôi tuy mặt không ngầu nhưng tính tình lạnh băng lại bị bệnh lười mở miệng. Nếu không có TEdison và bia, có lẽ đến giờ chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau câu nào.
    DanceFan là người thầy đầu tiên dạy cho các thành viên HYEC biết như thế nào là khiêu vũ, như thế nào là đam mê, và phải tập luyện ra sao để có thể được gọi là "nhảy". Cà kê với các anh, tôi bắt đầu hiểu hơn về khát vọng của 1 nhóm người muốn được khiêu vũ, và ước mơ của 2 người muốn phát triển phong trào khiêu vũ.
    Hồi đó, tôi cũng là 1 trong những người có công phát triển phong trào khiêu vũ nhiều nhất bằng bàn phím và mạng Internet.
    Nhưng tôi vẫn chưa hề quan tâm đến hoạt động cũng như sự tồn tại của HYEC. Tuy nhiên để động viên phong trào, tôi đã hùng hồn tuyên bố trên mạng: "Tôi ủng hộ HYEC và sẽ làm mọi việc trong khả năng để giúp đỡ HYEC".
    Hình như chỉ có TEdison và DanceFan hiểu được rằng tuyên bố có vẻ bốc đồng đó là những gì tốt đẹp nhất còn lại trong con-người-khiêu-vũ của tôi - muốn làm 1 cái gì đó thực tế hơn 1chút, vì lúc đó tôi chẳng thấy một lý do gì để nền khiêu vũ có thể phát triển hơn được. Nền khiêu vũ, giới khiêu vũ, phong trào khiêu vũ,... quá xa vời. Có 2 người biết rằng tôi có thể bắt đầu đúc những viên gạch nhỏ thay vì ngồi đó mơ vào 1 ngôi nhà lớn.
    PantherSon - còn tiếp, đã tỉnh hơi men rồi
  5. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ôi kìa sĩ phu Bắc hà!
    Đền ơn tri ngộ thì Xuân tôi xin tâm lĩnh. Xuân tôi suốt đời chưa đọc hết một cuốn sách thì lấy đâu ra kiến thức rông rãi ấy. Toàn do bạn hữu quá yêu mến mà kể cho nhân lúc ''cốc Quỳnh tương ăm ắp những buổi chiều'' mà thôi.
    Thôi thế từ nay Xuân tóc đỏ thành đốc tờ Xuân rồi.
    Oan cho Xuân tôi lắm!

  6. loihappyman

    loihappyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Phù!
    một buổi đi chơi với toàn người lạ hoắc, cả cái món dancing cũng quả thật xa lạ với mình.
    Nhưng mà lạ chưa, về nhà mẹ hỏi hôm nay đi đâu lại cười rất tươi và bảo đi chơi với 1 nhóm bạn rất thân.
    Và còn một điều ko biết nên mừng hay lo đây, 1 người đã có quá nhiều niềm đam mê như mình có lẽ lại "dính" thêm 1 niềm đam mê nữa, phù. mệt thật.
    Thank you, HYEC.... for transfering your passion for dancing to me and so much more!!!!!!!!!!!!
    Hope to see u soon.
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Éo, sao vẫn chưa có ảnh vậy? Anh N_M_S bảo là tối hôm qua post mà, sao chẳng thấy đâu?
    Mọi người trong box mình máu thật, nhất là phần dancing. Chân đất mắt toét mà nhảy rõ kin. ĐB là anh HQVD. Anh này chắc uống rượu vào nên nhảy có hưng thế.
    Anh loihappyman mà ra đường, chắc chắn em sẽ bắt gọi bằng chị đấy. Nhìn anh thấy có năng khiếu nhảy lắm, bỏ các sở thích khác để theo dancing chắc sẽ ko bị thiệt đâu.
    Hôm qua tiếc cho mấy bác về sơm, mấy bác phóng nhanh và mấy bác đi khác đường ko được ăn kem Tràng Tiền. Lần đầu tiên em mới ăn kem cốm ở đấy, ngon phết. Mọi lần toàn ăn kem khác, chẳng thấy ngon gì cả.
    Thế cứ kết thúc 1 khoá học là lại được đi chơi ạ? Thế thì em mong khoá học kết thúc luôn đi ạ
  8. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế là các em chưa biết anh rồi. Bình thường anh cũng đã thuộc loại hô-li-gân siêu hạng rồi. Còn lúc uống bia vào thì không ai có thể cản được!!!
    Lần này cũng vui không kém gì lần đi chơi trước, chắc là phải nhanh chóng tổ chức một chuyến nữa thôi he he he !!!
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    èo
    thế là giao lưu HYEC cứ phải đi chơi thì những người ko đi được như tớ làm sao giao lưu được đây hic.. Buổi học kết thúc cuối cùng cứ như buổi học bình thường, ai về nhà người nấy như mọi khi . Tự nhiên thấy thế nào ấy..
    Vậy là cũng xong một khoá .. còn khoá thứ 2 thì mình vẫn mờ mịt chưa hiểu ra răng ( nhưng thôi, để hỏi ngoài vậy, đừng ai spam đưa lịch ở đây cho mình coi nhé )
  10. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, bình thường HVQD đã rất nổi rồi, uống bia vào chắc máu lắm đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này