1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Thứ sáu này là tổng kết hả anh TED....
    Mấy tuần rồi em bận quá....ăn ngủ ở Công Ty luôn...chẳng biết GĐ là gì cả, thời gian Online cũng chẳng có.....Chắc thứ sáu này em đến trễ quá.....Còn CN thì ngủ ở đó luôn....Thôi vậy ngày cuối khoá của HYEC thì mình phải cố gắng lên chứ.....
    HYEC ơi, yêu quá.....!!!...Một gia đình không biết giận dỗi, không ghanh tỵ, đầy tình thương.......
  2. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Buổi tổng kết khoá học Bronze 2​
    Theo đúng như dự kiến, HYEC đã có một buổi kết thúc khoá học thường kỳ vào ngày thứ 6 vừa qua ( 2/7 ). Nhìn chung thời tiết không ủng hộ lắm, tuy vậy cái nóng oi nồng của mùa hè vẫn không thể ngăn cản nổi những trái tim đầy nhiệt huyết với Khiêu vũ lên cùng tham dự với HYEC.
    Thành phần thì đủ cả, lớn có, bé có, khách mời có, thành viên cũ mới của HYEC, thành viên TDC ....
    Mọi người đi học có vẻ muộn hơn mọi khi, vì lý do nào đây ? Không thể đổ tại nóng được vì nóng đâu có ảnh hưởng đến thời gian, cũng không thể vì lí do nhà xa, hoàn cảnh khó khăn mà đến muộn được vì mọi khi vẫn đi học đúng giờ mà, mà lý do không được thông báo trước lại càng không được chấp nhận vì thành viên HYEC đã được thông báo trước đó 1 tuần... Cuối cùng thì mọi người cũng đến, ai nấy một vẻ mặt, một vẻ háo hức mặc dù đây đã là lần thứ 2 . Họ mong chờ gì nhỉ - một bản nhạc hay, một nụ cười gặp mặt hay là mong mỏi được xem thầy và cô dance.....Mỗi người một lý do nhưng có lẽ lý do chung nhất là họ yêu khiêu vũ và thích giao lưu ! Có lẽ đáng khen nhất là một số bạn thành viên lớp Basic hiện đang tập tại HYEC, họ đến rất đúng giờ và cũng rất thân thiện.
    Khoảng thời gian đầu là lúc mà lớp Bronze 2 tập lại những bước đi của Quickstep mà họ vừa được học hôm trước. Ái chà, khó ra phết - tiếng ai đó xuýt xoa - nhưng mà khó cũng phải tập. Không thì mang tiếng chết, vậy là họ cần mẫn tập, những đôi chân cứ thế mải miết theo điệu nhạc và những bước đi mới.
    Khoảng 45 phút đồng hồ trôi qua, lúc này mọi người đã đến đông hơn. Anh Ted - Chủ nhiệm CLB, Thầy Sơn, Cô Chi bắt đầu đứng ra chào mọi người và tuyên bố lý do ( một thủ tục không thể bỏ qua ). Sau đó là một bản Cha cha sôi động. Lần lượt các bạn nam mời các bạn nữ ra nhảy, trong bản nhạc đầu tiên này dường như có một chút gì đó còn ngại ngần, còn bỡ ngỡ. Cái tuyệt nhất là các bạn khoá trên đã mời các bạn khoá dưới.
    Cứ thế, từng điệu nhạc trôi qua. Êm đềm, du dương của S. Waltz ; trữ tình, mềm mại của Rumba; Samba với tiết tấu rộn ràng hay Jive mạnh mẽ....
    Có lẽ thú vị nhất là khi lại được chứng kiến lại một bài Tango của thầy + cô nhảy. Theo ý kiến riêng của nhowhrs, chẳng có thể có ý kiến nào khác là " tuyệt " " WE WANT MORE ". Bạn Tú Jive và bạn Phương cũng đến, họ nhảy thật đẹp mắt với một bài Jive - theo yêu cầu của tất cả mọi người. Và một lần nữa câu nói quen thuộc của HYEC lại vang lên " We want more".
    Quay lại với những nhân vật cũng khá quan trọng, Anh N_M_S mang theo cái máy quay và bộ đồ nghề cũng khá lỉnh kỉnh : Chân máy này, máy ảnh này.....và để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc anh đã chọn được vị trí quan trọng nhất để đặt máy quay ! Anh Wings - đến muộn SẼ BỊ PHẠT CẢNH CÁO thôi, các bạn HYEC nhỉ. Tuy nhiên anh là một người rất nhiệt tình khi động viên các bạn ra nhảy
    Thỉnh thoảng một số con mắt lại dòm vào ống kính : Có thấy gì không anh ? Xem nào, xemnào trông mình thế nào đây..........Chắc lần này bà con sẽ được xem lại nhiều cảnh quay khá thú vị
    Ui mệt quá, nóng quá, nhạc hay quá...và rất nhiều âm thanh khác cất lên xem lẫn điệu V.Waltz để kết thúc buổi tổng kết. Mọi người ra về hết rồi mà một số thành viên HYEC vì tiếc một bản nhạc hay nên vẫn nán lại để " đi nốt, nhạc hay thế mà không dance with me thì cũng phí hoài "
    Cuối cùng chỉ có thể nói rằng, cảm ơn các bạn thành viên HYEC, khách mời... chính sự nhiệt tình của các bạn đã đem lại một bầu không khí thật đầm ầm, vui tươi....
    Hẹn gặp lại

    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/07/2004
  3. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Buổi tổng kết khoá học Bronze 2​
    Theo đúng như dự kiến, HYEC đã có một buổi kết thúc khoá học thường kỳ vào ngày thứ 6 vừa qua ( 2/7 ). Nhìn chung thời tiết không ủng hộ lắm, tuy vậy cái nóng oi nồng của mùa hè vẫn không thể ngăn cản nổi những trái tim đầy nhiệt huyết với Khiêu vũ lên cùng tham dự với HYEC.
    Thành phần thì đủ cả, lớn có, bé có, khách mời có, thành viên cũ mới của HYEC, thành viên TDC ....
    Mọi người đi học có vẻ muộn hơn mọi khi, vì lý do nào đây ? Không thể đổ tại nóng được vì nóng đâu có ảnh hưởng đến thời gian, cũng không thể vì lí do nhà xa, hoàn cảnh khó khăn mà đến muộn được vì mọi khi vẫn đi học đúng giờ mà, mà lý do không được thông báo trước lại càng không được chấp nhận vì thành viên HYEC đã được thông báo trước đó 1 tuần... Cuối cùng thì mọi người cũng đến, ai nấy một vẻ mặt, một vẻ háo hức mặc dù đây đã là lần thứ 2 . Họ mong chờ gì nhỉ - một bản nhạc hay, một nụ cười gặp mặt hay là mong mỏi được xem thầy và cô dance.....Mỗi người một lý do nhưng có lẽ lý do chung nhất là họ yêu khiêu vũ và thích giao lưu ! Có lẽ đáng khen nhất là một số bạn thành viên lớp Basic hiện đang tập tại HYEC, họ đến rất đúng giờ và cũng rất thân thiện.
    Khoảng thời gian đầu là lúc mà lớp Bronze 2 tập lại những bước đi của Quickstep mà họ vừa được học hôm trước. Ái chà, khó ra phết - tiếng ai đó xuýt xoa - nhưng mà khó cũng phải tập. Không thì mang tiếng chết, vậy là họ cần mẫn tập, những đôi chân cứ thế mải miết theo điệu nhạc và những bước đi mới.
    Khoảng 45 phút đồng hồ trôi qua, lúc này mọi người đã đến đông hơn. Anh Ted - Chủ nhiệm CLB, Thầy Sơn, Cô Chi bắt đầu đứng ra chào mọi người và tuyên bố lý do ( một thủ tục không thể bỏ qua ). Sau đó là một bản Cha cha sôi động. Lần lượt các bạn nam mời các bạn nữ ra nhảy, trong bản nhạc đầu tiên này dường như có một chút gì đó còn ngại ngần, còn bỡ ngỡ. Cái tuyệt nhất là các bạn khoá trên đã mời các bạn khoá dưới.
    Cứ thế, từng điệu nhạc trôi qua. Êm đềm, du dương của S. Waltz ; trữ tình, mềm mại của Rumba; Samba với tiết tấu rộn ràng hay Jive mạnh mẽ....
    Có lẽ thú vị nhất là khi lại được chứng kiến lại một bài Tango của thầy + cô nhảy. Theo ý kiến riêng của nhowhrs, chẳng có thể có ý kiến nào khác là " tuyệt " " WE WANT MORE ". Bạn Tú Jive và bạn Phương cũng đến, họ nhảy thật đẹp mắt với một bài Jive - theo yêu cầu của tất cả mọi người. Và một lần nữa câu nói quen thuộc của HYEC lại vang lên " We want more".
    Quay lại với những nhân vật cũng khá quan trọng, Anh N_M_S mang theo cái máy quay và bộ đồ nghề cũng khá lỉnh kỉnh : Chân máy này, máy ảnh này.....và để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc anh đã chọn được vị trí quan trọng nhất để đặt máy quay ! Anh Wings - đến muộn SẼ BỊ PHẠT CẢNH CÁO thôi, các bạn HYEC nhỉ. Tuy nhiên anh là một người rất nhiệt tình khi động viên các bạn ra nhảy
    Thỉnh thoảng một số con mắt lại dòm vào ống kính : Có thấy gì không anh ? Xem nào, xemnào trông mình thế nào đây..........Chắc lần này bà con sẽ được xem lại nhiều cảnh quay khá thú vị
    Ui mệt quá, nóng quá, nhạc hay quá...và rất nhiều âm thanh khác cất lên xem lẫn điệu V.Waltz để kết thúc buổi tổng kết. Mọi người ra về hết rồi mà một số thành viên HYEC vì tiếc một bản nhạc hay nên vẫn nán lại để " đi nốt, nhạc hay thế mà không dance with me thì cũng phí hoài "
    Cuối cùng chỉ có thể nói rằng, cảm ơn các bạn thành viên HYEC, khách mời... chính sự nhiệt tình của các bạn đã đem lại một bầu không khí thật đầm ầm, vui tươi....
    Hẹn gặp lại

    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/07/2004
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, học được 1 buổi ở HYEC thì bận, thế là nghỉ luôn...đến bao giờ mới đi học đầy đủ được đây.
    À, nhờ các bác buổi nào học tango lớp cơ bản và bronze thì nhắn cho iem cái nhá, iem phải chia để trị thôi, học từng điệu một vậy ....thanks
  5. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, học được 1 buổi ở HYEC thì bận, thế là nghỉ luôn...đến bao giờ mới đi học đầy đủ được đây.
    À, nhờ các bác buổi nào học tango lớp cơ bản và bronze thì nhắn cho iem cái nhá, iem phải chia để trị thôi, học từng điệu một vậy ....thanks
  6. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HYEC_spokeman xin thay mặt CLB thông báo đến các bạn thành viên CLB HYEC nói riêng và toàn thể các bạn thành viên TDC nói chung về hoạt động khác của CLB.
    CLB có nhận được vé mời tham dự chương trình Ca nhạc đặc sắc do Công ty Kidos tổ chức tại Triển Lãm Giảng võ - Hà Nội
    vào Thứ 6 tuần này ( ngày 6/8/2004 ). Thời gian: 20h
    Theo kế hoạch chung: Lớp Bronze 3 sẽ nghỉ tập một buổi để tham gia cùng với các bạn thành viên của các lớp cơ bản 1 và 2 cũng như các bạn khác có giấy mời. Đặc biệt sẽ có sự tham gia của các bạn thành viên HYEC English Club. Hi vọng thứ 6 này sẽ là một buổi tối đầy ý nghĩa đối với các bạn.
    Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối Chủ nhật ( ngày 8/8/2004 )
  7. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HYEC_spokeman xin thay mặt CLB thông báo đến các bạn thành viên CLB HYEC nói riêng và toàn thể các bạn thành viên TDC nói chung về hoạt động khác của CLB.
    CLB có nhận được vé mời tham dự chương trình Ca nhạc đặc sắc do Công ty Kidos tổ chức tại Triển Lãm Giảng võ - Hà Nội
    vào Thứ 6 tuần này ( ngày 6/8/2004 ). Thời gian: 20h
    Theo kế hoạch chung: Lớp Bronze 3 sẽ nghỉ tập một buổi để tham gia cùng với các bạn thành viên của các lớp cơ bản 1 và 2 cũng như các bạn khác có giấy mời. Đặc biệt sẽ có sự tham gia của các bạn thành viên HYEC English Club. Hi vọng thứ 6 này sẽ là một buổi tối đầy ý nghĩa đối với các bạn.
    Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối Chủ nhật ( ngày 8/8/2004 )
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    HYEC members thân mến, ngày hôm qua (thứ năm, 12/9/2004), 8 thành viên HYEC dancing và HYEC English cùng với 1 đại diện của tổ chức từ thiện " GIVE AWAY" bên Mỹ đã đi tình nguyện tại trung tâm Phúc Việt 67 Phó Đức Chính - Hà Nội.
    Phúc Việt là trung tâm trực thuộc hội bảo trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Các em đang được chăm sóc và nuôi dạy ở đây rất đáng thương, em thì bị chất độc da cam, em bị đao, bị bại não, bị tự kỷ... Nhìn những khuôn mặt ngô nghê thiệt thòi trong cả những nụ cười và tiếng hu hơ khóc hoang dại, nhìn cái thân thể còm cõi nằm ngủ li bì suốt 1 ngày để cả đêm tỉnh dậy gào thét... tôi không thể cầm được nước mắt.
    May mắn làm sao, vẫn còn 1 số em có thể nói được, hiểu được, học được. 12 em này ngổi học trong căn phòng nhỏ dưới tầng 1, mỗi bài học được giảng giải từng chút, từng chút một, và được lặp lại từ ngày nay sang ngày khác.
    Cô Hương- giám đốc trung tâm- cho tôi biết:" Chăm sóc và dạy dỗ các em rất khó vì cần những kiến thức sư phạm kết hợp trị liệu đặc biệt." Nhưng, cô Hương nói tiếp, : " Các em rất cần anh chị đến đây chơi, không cần mang theo quà tặng, chỉ cần các em được giao tiếp, được nghe thấy những giọng nói, những bài hát, những nụ cười - điều này là cực kỳ có ý nghĩa đối với việc phục hồi tâm lý và chức năng cho các em" - Chúng ta làm được phải không nào các HYEC members thân yêu? Và cả các thành viên TDC nữa, tại sao không?
    Sắp tới CLB sẽ mở rộng hoạt động từ thiện của mình ra những trường ở ngoại thành - nơi nhận được ít sự quan tâm hơn. Và chúng ta sẽ lên 1 chương trình lâu dài, như lập tủ sách (quyên góp sách báo cũ và đặt 1 số đầu sách báo mới định kỳ hàng tuần cho các em), giao lưu, dạy tiếng Anh.v.v.. . Những ai đã đang và sẽ là thành viên HYEC, những ai quan tâm và muốn chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hãy đóng góp ý kiến và tham gia cùng chúng tôi nhé!
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 13/08/2004
  9. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    HYEC members thân mến, ngày hôm qua (thứ năm, 12/9/2004), 8 thành viên HYEC dancing và HYEC English cùng với 1 đại diện của tổ chức từ thiện " GIVE AWAY" bên Mỹ đã đi tình nguyện tại trung tâm Phúc Việt 67 Phó Đức Chính - Hà Nội.
    Phúc Việt là trung tâm trực thuộc hội bảo trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Các em đang được chăm sóc và nuôi dạy ở đây rất đáng thương, em thì bị chất độc da cam, em bị đao, bị bại não, bị tự kỷ... Nhìn những khuôn mặt ngô nghê thiệt thòi trong cả những nụ cười và tiếng hu hơ khóc hoang dại, nhìn cái thân thể còm cõi nằm ngủ li bì suốt 1 ngày để cả đêm tỉnh dậy gào thét... tôi không thể cầm được nước mắt.
    May mắn làm sao, vẫn còn 1 số em có thể nói được, hiểu được, học được. 12 em này ngổi học trong căn phòng nhỏ dưới tầng 1, mỗi bài học được giảng giải từng chút, từng chút một, và được lặp lại từ ngày nay sang ngày khác.
    Cô Hương- giám đốc trung tâm- cho tôi biết:" Chăm sóc và dạy dỗ các em rất khó vì cần những kiến thức sư phạm kết hợp trị liệu đặc biệt." Nhưng, cô Hương nói tiếp, : " Các em rất cần anh chị đến đây chơi, không cần mang theo quà tặng, chỉ cần các em được giao tiếp, được nghe thấy những giọng nói, những bài hát, những nụ cười - điều này là cực kỳ có ý nghĩa đối với việc phục hồi tâm lý và chức năng cho các em" - Chúng ta làm được phải không nào các HYEC members thân yêu? Và cả các thành viên TDC nữa, tại sao không?
    Sắp tới CLB sẽ mở rộng hoạt động từ thiện của mình ra những trường ở ngoại thành - nơi nhận được ít sự quan tâm hơn. Và chúng ta sẽ lên 1 chương trình lâu dài, như lập tủ sách (quyên góp sách báo cũ và đặt 1 số đầu sách báo mới định kỳ hàng tuần cho các em), giao lưu, dạy tiếng Anh.v.v.. . Những ai đã đang và sẽ là thành viên HYEC, những ai quan tâm và muốn chia sẻ với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hãy đóng góp ý kiến và tham gia cùng chúng tôi nhé!
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 13/08/2004
  10. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội, lão N_M_S đã dẫn lên HYEC rồi. Và rồi NP tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng khi ở trên lớp : có nhiều người để yêu, để thương, để nhớ.....
    Mai xa rồi chẳng biết có gặp thường nữa không...học online thì anh Ted_Edi lại chưa mua laptop nên chắc phải học qua mạng vậy......
    Cám ơn mọi người, cám ơn HYEC, cám ơn Panther, anh Ted, cám ơn em bé Cẩm Vân, Chị Hằng, Chị Nga.....và mấy em bé khác......có lẽ trong những thời gian còn lại sẽ không bao giờ quên HYEC......
    "đến giờ quảng cáo rồi......."HYEC....HYEC.....HYEC"....mặt phải hơi "dê" một chút thì mới được......"......
    [blue]Mong HYEC sẽ mãi là HYEC.....yêu lắm.....[blue]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này