1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hichic
    Công nhận là bác Ted viết cảm động dễ sợ, ngo_va_nhangxi này mà là cô bé kia thì chắc là sẽ quay lại lớp liền, k phải để mọi người đợi thêm một phút giây nào nữa
    Không cần (chưa thì đúng hơn) biết bác là ai, bác ở đâu, không cần biết tiểu sử của bác thía nào (đã làm gì phi pháp chưa chẳng hạn), em xin vote cho bác 5 sao, hihi
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    "Bạn còn gì luyến tiếc ở Hà Nội": Chắc chắn đó là HYEC
    "Khi xa Hà Nội bạn sẽ nhớ gì nhất và ai nhất": Câu lạc bộ HYEC và những người bạn ở đó.
    "Dự định của bạn sau 3 năm nữa": Điều đầu tiên tôi làm là quay lại HYEC.
    .....
    "Thêm một câu hỏi riêng tư nữa nhé, bạn thích môn thể thao nào nhất?": Dancesport, mặc dù tôi chưa chơi giỏi môn này.
    "Vì sao?": Hãy để tôi dẫn bạn một lần tham quan câu lạc bộ HYEC của chúng tôi bạn sẽ thấy ngay câu trả lời....
    "HYEC? Vì sao rất nhiều câu trả lời của bạn liên quan đến nó?": Bởi vì đó là ngôi nhà chung của tôi và những người bạn tôi. Nơi tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp không thể nào quên.
    Buổi phỏng vấn thành công mĩ mãn. "Èn", sắp đến lúc phải rẽ sang con đường mới mang nhiều thách thức và hi vọng. Hẹn gặp lại HYEC!
  3. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Gibbon cũng sắp ra đi, sắp chia tay HYEC để bước chân trên một con đường mới, một con đường hoàn toàn khác hiện tại. Nhưng đó cũng là một cánh cửa để có thể nhìn thấy tương lai, hi vọng và đương nhiên cũng có rất nhiều thách thức để Gib có thể vượt qua.
    Hic, vậy mình sắp sửa mất một thằng thình thoảng chỉ cho mình những bước nhảy, mất một thằng để thỉnh thoảng chửi nó vài câu...
    Chúc bạn thành công trên con đường mới và hẹn gặp lại.
  4. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ! Gibbon!...
    Hôm trước anh nói như thế nào nhỉ?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cho mình đăng ký với. Hihi, ở đâu có Mặc cả, ở đó có Gibbon.
    YM & Mail: vqvhp@yahoo.com
    Gửi lúc 11:57, 11/09/05
    Thế mà sao giờ đây lại thế này cơ chứ?
    Cho em câu trả lời chính xác nào!
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cậu ấy thương anh già cả ốm yếu nên nhường anh đấy mà! Phải ko hả Gibbon?
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mà máu thía nhỉ? Mặc cả ới ờiiiiiiiiiiiiiii
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Anh Bull đẹp trai, tài hoa chỉ khéo nói đùa. Tranh giành cả với em nữa à?
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không phải Ted viết hay đâu, nếu bạn đọc những bài của Cẩm Vân, Gibbon, Macca, HQVD, Binhminh, PantherSon ... và nhiều người nữa thì bạn sẽ hiểu rằng, họ không viết, mà đó là trái tim tự nói đấy. Ted chẳng bao giờ viết được gì mà không phải cảm xúc của mình. Nhưng cũng xin cám ơn bạn đã có lời khen.
    Nhân tiện bạn cho hỏi, "làm gì phi pháp" là gì? Có khi Ted cũng đã từng rồi đấy!
    To: mấy người ở trên,
    Các em chú ý khi "quote" nhé, gì mà để nó dài ngoằng, thông tin thì không tập trung gì cả.
  9. winnythepooh

    winnythepooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em mới xem lại trang này, chợt hôm nay đọc được bài của chị và anh Ted, em thấy nhớ chị quá. Chị có nhớ rằng đã có một buổi tối em tâm sự với chị vì sao em định nghỉ học nhảy không? Và lúc đó chị em mình đã có những lý do khá giống nhau chị nhỉ. Em đã muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nữa vừa là để học tập ở chị, vừa là để tìm cho mình một giải pháp để có thể tiếp tục học khiêu vũ. Hôm nay thấy anh Ted nói là chị không đi học nữa em thấy buồn quá. Chị là người mà em rất ngưỡng mộ, em luôn tự nhủ mình phải học tập chị, ngay cả những lúc em cảm thấy mình khó có thể tiếp tục được nữa. Vừa qua là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với em, mỗi lần em đến lớp cái cảm giác mình không thể tập tiếp được nữa lại ập đến với em và chị có biết điều duy nhất giúp em có thể cố được đến bây giờ là gì không? Đó là " Chị vẫn đi tập". Những hôm không thấy chị ở lớp em thường tự nhủ mình là " Chị ấy bận thi tốt nghiệp, hết bận chị ấy lại đến thôi", Có những lúc nhìn mọi người vào đôi mà em có một mình em lại nghĩ đến chị khi chị cũng tập một mình ở một góc lớp em cũng bảo mình rằng" Chẳng sao cả, chị cũng có tập với ai đâu mà vẫn giỏi đấy thôi". Thế đấy chị ạ, mỗi lần anh Ted nói với em là "Nếu em cố gắng em có thể đạt được như chị". Em biết mình không bao giờ bằng chị, nhưng lời động viên đó làm em rất vui, và em đã cố gắng rất nhiều. Em là người ít khi thể hiện tình cảm của mình, cho nên chắc chị không thể nào hiểu được em đã tin tưởng vào chị cũng như yêu quý chị đến nhường nào. Em vẫn tin rằng một ngày nào đó chị sẽ lại đến HYEC. Em và anh Ted sẽ chờ chị quay trở lại, để lại được nhìn thấy khuôn mặt của chị rạng rỡ trong mỗi buổi tập. Cố lên nhé chị Cherie!!
  10. ngo_va_nhangxi

    ngo_va_nhangxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Ted nói đúng lắm, chỉ có những gì xuất phát từ trái tim thì mới tự nhiên và làm người ta xúc động như thế. Ngo_va_nhangxi chưa bao h học ở HYEC cả, nhưng đúng là cũng chưa từng thấy 1 Clb nào đoàn kết và gắn bó với nhau đến thế. . Cũng xin bật mí là em có nghe được vài lời bình luận về Ted đấy, thú vị lắm .
    Ngo_va_nhangxi k có ý ám chỉ a làm việc phi pháp đâu ạ, (hổng dám thì đúng hơn). Tại e nhớ đến mấy cái bài hát: don''''''''t care who U r, where U''r from... của BSB hay "k cần biết em là ai, k cần biết e từ đâu" QD nhà mình hay hát, thấy nó có vẻ "hình sự" nên chêm vào cho vui ấy mà.
    Nhưng mà nói thật, cái châm ngôn của anh: "Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà" rất đa nghĩa, và cũng làm e liên tưởng đến sự phi pháp. Tại sao ư? Những người nói lên được câu đó có lẽ đã nhận thức chân xác về niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống, về việc thế nào là đủ. Nhưng cũng có thể đó là quan điểm của những người đã "rửa tay gác kiếm", tức là có thể đã làm những gì phi pháp rồi chẳng hạn . Khó đoán quá anh nhỉ?
    Hihi, dù sao ngo_va_nhangxi cũng thích vì câu nói đó toát lên một sự bình yên. Nhưng liệu có duy trì được lâu cái mong muốn bình thường mà k tầm thường đó k hả anh Ted?
    Được ngo_va_nhangxi sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 16/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này