1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em gái ra đi là nhiều anh tiếc nuối lắm đấy. Nước mắt nước mũi cứ gọi là chảy ròng ròng. Chúc em gái lên đường may mắn, học tập tốt và 2 năm nữa trở về khuấy động HYEC nhé. Em cứ treo giải từ bay giờ là vừa rồi đấy để các anh ý cố gắng .
  2. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Trung thu thật đáng nhớ!
    Buổi chiều, Sư phụ nhắn tin hẹn là 19.40'' là phải có mặt ở CLB để chuẩn bị. OK! không thành vấn đề vì mọi thứ đã được em chuẩn bị hết roài, còn gì nữa cơ chứ.
    Khoảng 19h hơn, Bông_ami đã qua đón (như đã hẹn trước), hai chị em xúng xính váy áo cũng phải gần 8h tối mới ra khỏi nhà được, lại còn lịch bịch, lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi mang theo nữa chứ: này là túi bưởi, này là túi bóng, này là túi bánh, túi hồng... rất nhiều hơn nữa cơ. Và một túi không thể thiếu khi lên CLB, chỉ là túi giày mà thui .
    Thấy mình thật trẻ con: Mấy hôm trước đi mua quà cho các cháu ở nhà, mình mua được 2 cái bờm tai con thỏ trông rất ngộ. Chắc chắn là các cháu của mình sẽ đeo vào Trung thu rồi. Thế nào mà trước khi đi, Bông_ami đeo thử chơi thôi, thấy hay, và cuỗm luôn của hai cháu (chẳng hỏi han gì nữa, các cô tệ thật ). Cướp trên giàn mướp không thương tiếc!
    Năm nay Trung thu thật buồn cho trẻ em! Không ánh trăng, không phá cỗ ngoài trời , chỉ có mưa gió sụt sùi. Ngoài đường vắng tanh, đèn đường thì phập phù, chỗ sáng chỗ tối. Cây cối thì ngả nghiêng, mặt đường đầy các cành cây bị gió đánh gẫy rơi xuống, lăn lóc mỗi nơi một thứ. Thỉnh thoảng từng cơn gió mạnh ào đến làm các cành cây rung chuyển và khẽ rùng mình làm cho các giọt nước mưa còn đọng trên lá rào rào rơi xuống (làm mình tưởng lại thêm đợt mưa bổ xung chăng? )
    Phóng nhanh đến nơi! Nhìn lên tầng 2 theo thói quen đã được mấy tháng nay rồi. Hình như chưa ai đến thì phải, vì trông lên CLB vẫn chưa sáng hết đèn (hai chị em đưa mắt nhìn nhau! Hỏi và im lặng đi lên).
    He he... mình nhầm... Cũng đã có nhiều người rồi!
    Gibbon, vẫn chỗ đứng quen thuộc đang chỉnh dáng, ngoáy hông (chắc khởi động trước khi dance, để lấy le với nhìu em chăng, ). Bình Minh (a ha, đeo cái bờm con thỏ giống mình)đang chạy lung tung, chắc đi tìm A.Quân để bàn về các trò chơi sắp tới hả chị?. A.Hải vẫn cặm cụi với băng đĩa, nghe rồi chọn từng bài hát (công việc yêu thích của anh). Sư phụ thì rất ra dáng... chỉ tay 5 ngón, hihi... Thạch- với băng đô I LOVE HYEC đang hăng hái giúp đỡ mỗi người một chút, thỉnh thoảng hứng lên lại bỏ đó mà đi vài bước Slow Waltz..., rồi lại ngoan ngoãn mang ghế ra xếp thành hàng theo chỉ dẫn của Sư phụ... Nhìn mọi người, mỗi người một việc với lòng nhiệt tình, tinh thần hăng hái và nụ cười không bao giờ thiếu trên đôi môi, mình thấy yêu mến các bạn quá chừng! Cuộc sống mà lúc nào cũng như vậy thật tuyệt biết bao đúng không! Bỏ qua cơn bão số 6 đang rình rập ngoài kia; bỏ qua những trận mưa trắng xoá mặt đường; bỏ qua những trận gió đang gào thét; bỏ qua, bỏ qua hết... chỉ để hoà mình vào không khí ấm cúng này... yêu lắm, nhớ lắm những khoảnh khắc đáng nhớ này!
    Sao thế này nhỉ? Ôi, tự nhiên mình...
    Hy vọng bài viết của mình không lạc chủ đề... Hẹn mọi người lần sau! Thế nhé
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Viết hay đấy Macca. Tiếp đi , chị dốt văn nên ko bao giờ kể được cái gì hết --> chỉ đứng ngoài cổ vũ thôi. Quên ko bổ xung là 2 cô em có 2 cái váy kiểu digan rất đẹp làm chị thích mê còn các anh thì thèm thuồng đứng ngắm à? Hiiiiiii. Mọi người sang bên HYEC English xem ảnh trung thu đi, đẹp lắm.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em đoán là chị Hạnh Lavie buồn vì dancing ko có nhiều nhỉ, nhưng hôm đấy của HYEC to (dancing+tiếng anh) cơ mà, có phải của riêng HYEC dancing đâu Chỉ tội mấy anh chị cao thủ dancing đến chỉ ngồi và ngồi ... xem Mấy em trường múa đội mưa đến muộn. Về sau được nhảy hai ba điệu thì hết giờ tổ chức rồi. Ôi chao
    Trung thu mưa bão, lại ko có quà trung thu nên ngoài ngồi xem em còn thêm khoản ăn bánh nữa. Thật là may mắn. Phải cảm ơn ban tổ chức đã cho mọi người một nơi đến trong đêm mưa bão thế chứ nhỉ
    PC ơi: Túm lại, hôm ấy tôi chỉ có đi mưa từ Tăng Bạt Hổ về đến thanh xuân là nhớ đời thôi bà pc ạ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 20/09/2005
  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bên HD ko post ảnh lên ạ ?
  6. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    excellent!!!
    Chưa bao giờ em đọc thấy bài thơ nào hay thế này đâu.. ngồi cười ko dứt ..
    nếu đủ * .. em sẽ vote cho anh 10 * luôn.. hehe...
    Được aleaf sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 20/09/2005
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, về sau bọn chị đi hát karaoke trong khi quần áo ướt sũng nước mưa. Ngồi phòng hát bật điều hòa gió lùa cho cứ gọi là run cầm cập. Thế mới gọi là nhớ đời, hiiiiiiii. Hôm sau đi làm khản hết cả tiếng, đi đứng siêu vẹo. Đến nỗi công ty chị bảo lần sau ko cho chị nghỉ làm T7, CN nữa. Vì T2 nào đến công ty cũng trong tình trạng tan tác vì chơi bời, nhảy nhót quá nhiều. Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng cơ chứ (trích nguyên văn lời mấy người của công ty chị đấy )
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tết Trung Thu!!
    Chưa bao giờ mà lại bão đến vào Trung Thu như vậy, từ ngày hội nhập, đến những giá trị truyền thống như vậy cũng bị ảnh hưởng nữa.
    Hyec phải cám ơn những thành viên đã hết sức nhiệt tình để đem lại cho mọi người mội buổi tối vui vẻ như : NMS, Macca, Bong mia, Gibbon, Hải ... và rất nhiều bạn khác nữa. Anh Ted không biết vì đến muộn.
    Những hạn chế của buổi "party": mưa bão lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của mọi người. Âm thanh của Hyec chưa kịp lắp nên không gây được không khí sôi động cho các "dancer". Nhưng còn một điểm lớn nhất nên rút kinh nghiệm:
    - Mọi người vui vẻ, tham gia các trò chơi nhiệt tình, nhưng đó là sự nhiệt tình của các thành viên chứ không phải là kết quả của người tổ chức đem lại.
    - Chương trình hơi muộn, làm cho các thành viên có ít thời gian "enjoy". Ngoài ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín về tính "chuyên nghiệp" trong tổ chức của Hyec.
    - Không khí chưa được tốt, chưa có sự chuẩn bị xuyên suốt cuộc chơi. Sự sắp xếp chỗ ngồi cũng không được để ý nên làm cho loãng không khí, không chuẩn bị phương án để "warm up" khi một "game" nào đó không được hưởng ứng lắm.
    - Vì không có sự chuẩn bị xuyên suốt nên sự liên kết còn lúng túng, nhận xét của Lavie hoàn toàn đúng với cảm giác của anh về buổi tối hôm đó. Các thông tin về chương trình, NMS không chia xẻ và phân công cho từng người nên một mình phải làm tất, thậm chí NMS còn tham gia chuẩn bị (ví dụ đi tìm dây nylong), làm cho chương trình gián đoạn nhiều chỗ.
    - Hải là DJ nhưng lại ngồi "ôn nghèo kể khổ" với Olympic, cứ mỗi lần cần nhạc lại phải gọi. Chưa biết cách "warm up" các dancer bằng âm nhạc, vẫn có thói quen bật những bản nhạc mình thích chứ không phải những bản nhạc mọi người nghe đã muốn nhảy.
    ...
    Trên đây là một số điểm anh nhận xét về buổi tối Trung Thu, hy vọng mọi người phải rút kinh nghiệm nhiều hơn, nếu tổ chức thêm hai buổi như Trung Thu vừa rồi thì có nhiệt tình và yêu Hyec như Macca chắc cũng không thể viết nổi những bài viết hào hứng và đầy tình cảm như trên.
    Xin lỗi mọi người vì có thể làm mọi người mất vui, nhưng Hyec chúng ta cần sự tổ chức tốt hơn nữa.
    Bọn em tham quan HE nhé, anh nghĩ là Pippin tổ chức lần này rất tốt đấy, cho dù là đến phút cuối thì phải thay đổi địa điểm vì bão:
    http://www.ttvnol.com/english/490679/trang-44.ttvn
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 22/09/2005
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, đoạn cuối mới nhớ cơ, kết thúc lúc 10h mà đến tận 11h10 mới về đến nhà. May mà lý do chính đáng đấy, ko là hôm đó phải ngủ ở ngoài đường. Hic
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh N_M_S
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Lịch truyền hình ngày hôm nay (22/09/2005)
    VTV1....
    VTV3...
    VTCV1...
    VTCV3: 20h: Khiêu vũ thể thao.
    ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này