1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptputin

    ptputin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ 2 tuần nghỉ học để làm nốt mấy việc, vậy mà dân Hyec nhà mình vẫn hoạt động còn ác hơn ý nhỉ, làm những ai không được tham gia như mình "đứng ngồi không yên" đành phải ... nằm đến tận sáng
    Đề nghị sau mỗi buổi ra quân Hyec post ngay report lên để những người khác còn tiếc hùi hụi nhẩy!
    To Gibbon: chắc là buổi đầu học đầu tiên sẽ có ngay loa và gương thôi, nếu không thì Hyec lại nghỉ nữa à!
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em đến muộn về sớm, chả dám tường thuật gì.
    Lần đầu tiên tham gia buổi "giao lưu" đúng nghĩa, lạ lẫm quá.
    Đi 3 bài 1 điệu, chơi Ballroom 1 mạch... Dường như khẩu hiệu của buổi giao lưu là "Tôn vinh tài năng Ballroom trẻ"...hay cái gì đó tương tự. Màn Waltz tập thể cuối buổi quả là ấn tượng khó phai. Mê quá, bao giờ mà du nhập vào Hyec mình nhỉ .
    Nhìn các đôi dance tập thể mà cứ hình dung về 1 buổi dạ hội cung đình thành Viên xa xưa, với những bộ custom ...dế mèn và những chiếc ...bu gà đung đưa ...
    1 tối vui vẻ, thú vị với những điều mới mẻ, những người bạn lâu ngày gặp lại (ex-p ), những điệu nhảy cuốn hút và hào hứng trong cả những thành viên chập chững cho đến các dancer danh tiếng ...
    Vài kiểu ảnh kỷ niệm tặng mọi người:
    [​IMG]
  3. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hic, nhầm nhọt, thành ra lại câu thêm bài nữa :P
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/10/2005
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, dân HYEC mình đi đâu là náo loạn đến đó nhỉ? Hôm qua phải có đến gần 30 người ý chứ. Ảnh của Khoa với Bông Mía và Mặc Cả đẹp quá, thía mà ko kéo chị vào chụp với. Hôm qua định chụp ảnh với partner 1 kiểu mà ko đc. Chỉ kịp chụp với partner cũ thôi nhưng ảnh cũng ko rõ mấy . Hôm qua đi đông thế mà ko chụp được 1 kiểu ảnh tập thể. Tiếc ghê . Buồn cái nữa là mình ko bít nhảy cứ phải ngồi 1 chỗ mãi , làm sáng nay bật YM lên là có mấy người vào hỏi hôm qua chị có làm sao ko ?
  5. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hóa ra là mọi người của Hyec bơ vơ kéo hết lên HBT , thảo nào 2 tuần nay đông thế .mấy người học cùng lớp cơ bản với em nhìn thấy đông quá , mọi người lại nhảy đẹp , về gần hết , để mình lạc lõng ghê. nhưng mà thấy mình được ghé cái ảnh . dù sao cũng mong mọi người lên chơi nhìu nhìu để hậu sinh còn được học hỏi
  6. churua

    churua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Những người nhảy đẹp toàn là dân Hai Bà Trưng cũ đấy hoặc từ các CLB khác, thẳng thắn mà nói HYEC chưa đủ thời gian để ra lò các đôi nhảy ra hồn.
    To pc82genetic: Em chê Mr. Dũng nhảy chán quá à, phải thôi già rồi mà lại béo thế làm sao nhảy đẹp như khi trẻ được.
    Em biết tai sao lời bình của em bị xoá không , vì Mr. Dũng là vũ sư giỏi phần lớn học trò của ông ấy bây giờ là vũ sư giỏi đấy , trong đó có một số người em có thể biết là PantherSon, Quang DANCEFAN, Tú Jive, Sơn Thái...
    Mr. Dũng có một vấn đề lớn là cái tính không ai chịu được thôi, hình như bây giờ Mr. Dũng có vẻ thuần tính hơn.
    Chúc vui!
  7. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko nên phủ nhận cả 1 tập thể như vậy chứ .
    Quan trọng là buổi giao lưu đã thành công, cả thầy Dũng và chủ tịch của HYEC đều hài lòng , dẫu sao 2 CLB cũng có nhiều duyên nợ có những buổi như vậy thật ý nghĩa. Mong mọi người sẽ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình hơn cho những lần sau nữa
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ban ăn chơi HYEC ra thông báo: thứ 5 tuần này (06/10/05) CLB HYEC sẽ có buổi đàn đúm tại sàn Discovery số 1 Tăng Bạt Hổ. Đề nghị thành viên CLB đến sớm từ 8h15'' để thay giầy và khởi động nhé .
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    2 tháng lên học dancing trên Hyec  em chưa hề có cảm giác gì về club cả ngoài các bước nhảy, âm nhạc, thầy Fanta Sơn, anh Ted, bà pc và vịt xiêm, Gibbon và patnơ xinh trai [​IMG]  Những buổi đến tập chỉ là gấp gáp, tất bật vì nơi em ở xa xôi quá. Quả thật, đến tận hôm ở nhà văn hoá 2 Bà cưỡi voi ấy , mới cảm nhận được Hyec vui như thế nào, tinh thần tập thể [​IMG] (cpr bong_ami) đoàn kết, gắn bó với nhau rất chân tình và cởi mở. Có giao lưu mới biết nhỉ... tập thì cứ hai người một thế giới.. [​IMG]  Nói vậy chứ mấy buổi tập gần kề với tin báo bão nghỉ vô cùng hào hứng, thú vị. Tập latin có khác  [​IMG]
    2 lần đi với mọi người, em thấy dường như nhà mình ( nhất là các bác nam) vẫn còn đứng nhìn nhiều quá  [​IMG]  và tình hình chung là dân ta đông nhưng nhảy ít. Hơn nữa, nhảy ngoài để ý đến kỹ thuật là đương nhiên, nhưng em thấy hình như mọi người quên mất phần enjoy rồi. Thường thường nếu để ý đến kỹ thuật nhiều quá cứ nhảy một cách cứng nhắc thế nào ấy. Em là em approve anh Quân nhất  [​IMG] sau anh Thành ( tóc dài - anh này nhảy và dẫn có thể nói là ổn rồi) Anh ấy nhảy như đem cả niềm say mê, hào hứng của mình trong từng bước nhảy ấy, khiến cho partner nhảy cùng cũng "lây" [​IMG] . Điều đó cũng dễ nhận thấy ở anh Ted, macca, anh hải ( trợ giảng). giao lưu như thế này thì phải enjoy và relax mọi người nhỉ  [​IMG]
    Hôm đấy không có đôi nào nhảy cụ thể với nhau đâu, hoán đổi thôi. Nhưng không biết có phải tụi mới cơ bản 2 lơ ngơ như em với PC82genetic, vitxiem nhảy chán hay ko mà ít được mời thế   ( [​IMG]ơ thế chị bình minh cũng vậy a  [​IMG] ) Nếu nhận xét thì hôm giao lưu đó, em cũng có thấy đâu được đôi nào hiện tại học ở nhà văn hoá hai bà trưng ra nhảy đẹp đâu. Hay tại Hyec đông quá nên che mất tầm nhìn  ngoài những người nhảy đẹp như anh Choclo tango, chị Dance forever, chị Jet + anh hồi xưa em thấy nhảy cùng nhau, anh Thành, chị Hương..
    Về cuối buổi mới biết thầy Dũng, cảm nhận đầu tiên của người chưa gặp, chưa biết tính tình thầy như thế nào như mọi người, không biết nói thế nào nhưng thật là có cảm tình.  trong khi mọi người đang túm tụm với nhau, nghe hoặc ko, và lác đác những người xách giày ra về, thầy đứng một mình giữa nhà để tay trước ngực nói tôi có mong muốn, mong muốn tột bực  là có một đội ngũ hàng trăm người biết nhảy điệu Waltz vienne theo điệu truyền thống vòng quanh sân vận động, và những ai say mê dancing đều có thể nhảy được nữa.. " có  thể điều thầy nói nó xa vời ( như một số người nói ) nhưng em thấy rất xúc động và đáng trân trọng. Ấy cũng là nhiệt huyết vẫn đang chảy trong người thầy đấy thôi  
    Vậy thì lại nghĩ đến thầy Phan ta Sơn nhà Hyec mình [​IMG]  với những lời giảng và tiếng đệm tích tắc, à hà, hứ sau mỗi câu hỏi xác định sự tiếp thu học viên.  Lại nghĩ đến lớp với chiếc gương to oành và những chiếc cửa kính mờ mờ nhân ảnh mình và PC chao lượn  [​IMG] ,nghĩ đến cô kiểm viên hàng ngày giương mục kỉnh xem danh sách cẩn thận, những lần nhắc nhở uống nước tiết kiệm và những lần nhảy jive hoành tráng thật ấn tượng với anh Ted  [​IMG] . Nghĩ đến dáng em trúc xinh tập rumba, quốc việt, anh quân, chị bình minh tập E. waltz, đến dáng bà vịt xiêm xoành xoạch đập đôi tay và nghếch mặt. Ai da... Không biết khi Heyc đang sửa chữa thì thầy có đi đâu về đâu vào các buổi chiều tối ( trừ đêm [​IMG] ), thầy có nhớ đến lớp ko nhỉ. Còn mọi người thì loạn cả lên, bay lung tung nào là Lý nam đế như, Dancign queen như, Nvh 2 bà trưng như, rồi thì đã chuẩn bị đến Discovery ( chắc kiếm cớ tiện thể qua đó thám thính lớp đây) miệng kêu nhanh nhanh đến ngày được quay lại tập ở Hyec  . hay thật [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] i can''t belive how is late [​IMG] tuy nhiên em muốn nói một câu nữa thôi ạ. người đẹp Hyec 
     có nhiều váy đẹp nhỉ  bao giờ mình mới có được một cái diện đi đăng xinh
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Deny_me "Đoá hoa xanh của thi ca"! Bài của bạn viết thật hay! Mình thật tiếc khi vẫn chưa biết chính xác bạn là ai, vì mấy lần mình có nhờ Gibbon chỉ nhưng anh ý chỉ giữ jịt cho bản thân mà chẳng chỉ gì cả, bực nhỉ
    Mình đã biết Vịt xiêm, PC82, chỉ còn bạn là mình chưa biết thui! Vì là cún với nhau mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này