1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội, lão N_M_S đã dẫn lên HYEC rồi. Và rồi NP tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng khi ở trên lớp : có nhiều người để yêu, để thương, để nhớ.....
    Mai xa rồi chẳng biết có gặp thường nữa không...học online thì anh Ted_Edi lại chưa mua laptop nên chắc phải học qua mạng vậy......
    Cám ơn mọi người, cám ơn HYEC, cám ơn Panther, anh Ted, cám ơn em bé Cẩm Vân, Chị Hằng, Chị Nga.....và mấy em bé khác......có lẽ trong những thời gian còn lại sẽ không bao giờ quên HYEC......
    "đến giờ quảng cáo rồi......."HYEC....HYEC.....HYEC"....mặt phải hơi "dê" một chút thì mới được......"......
    [blue]Mong HYEC sẽ mãi là HYEC.....yêu lắm.....[blue]
  2. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Tiếc quá từ bây giờ không còn được học ở đây nữa..."- hôm nay đã có người nói câu tạm biệt này ở HYEC, dù những lời tạm biệt thật sự chưa được nói ra.
    Tạm biệt hoàng tử, chắc bây giờ đã quay về thế giới của mình.
    Nhớ quay lại với HYEC nhé, ghé thăm thôi cũng được. Mọi người sẽ nhớ anh đấy.
    Bảo trọng, và hẹn gặp lại nhé...ngày mai.
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    "Tiếc quá từ bây giờ không còn được học ở đây nữa..."- hôm nay đã có người nói câu tạm biệt này ở HYEC, dù những lời tạm biệt thật sự chưa được nói ra.
    Tạm biệt hoàng tử, chắc bây giờ đã quay về thế giới của mình.
    Nhớ quay lại với HYEC nhé, ghé thăm thôi cũng được. Mọi người sẽ nhớ anh đấy.
    Bảo trọng, và hẹn gặp lại nhé...ngày mai.
  4. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    UH....hôm qua ngồi bần thần mãi...Nhớ HYEC quá....Bất ngờ trước món quà của HYEC. Rồi về đọc lại thư của em Bé Cẩm Vân...May mắn cho mình là không đi uống nước với mọi người. Nếu không thì......hu....hu....như đứa trẻ ấy.....
    Có lẽ mái nhà HYEC sẽ còn mãi, cũng như TDC vậy :nhớ Nhỏ...Gai....Râu này, nhớ Lão già No_more_S....., Panther, anh Tẹt_E_đi_Sờn, rồi Cẩm Vân....ui chà nhiều lắm. Biết bao giờ nhỉ.....
    Nếu còn được nói một lần nữa thì sẽ phải nói cái gì đây.....
  5. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    UH....hôm qua ngồi bần thần mãi...Nhớ HYEC quá....Bất ngờ trước món quà của HYEC. Rồi về đọc lại thư của em Bé Cẩm Vân...May mắn cho mình là không đi uống nước với mọi người. Nếu không thì......hu....hu....như đứa trẻ ấy.....
    Có lẽ mái nhà HYEC sẽ còn mãi, cũng như TDC vậy :nhớ Nhỏ...Gai....Râu này, nhớ Lão già No_more_S....., Panther, anh Tẹt_E_đi_Sờn, rồi Cẩm Vân....ui chà nhiều lắm. Biết bao giờ nhỉ.....
    Nếu còn được nói một lần nữa thì sẽ phải nói cái gì đây.....
  6. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Wings - vâng, cái tên chẳng mấy thân thương lắm nhưng cũng có nhiều cái để nói, để nhớ và để trêu đùa thân thiện.
    Đôi khi, cái tập thể nhỏ bé ý quên mất rằng họ đang có những thành viên cực kỳ tuyệt vời - đó là lúc mà tất cả đắm chìm, mê mải theo những bước nhảy đẹp, những kỹ thuật khó trên lớp mà mọi người phải chăm chú luyện tập.
    Thế nhưng ngoài giờ tập thì sao ? Cũng những khuôn mặt ấy, những giọng nói ấy - sao mà thân thương đến thế - họ cùng vui đùa, cùng giúp đỡ nhau thật thân thiện để rồi đến lúc nào đó có người phải chia xa - người ta mới thấy những giây phút ấy ý nghĩa đến nhường nào.
    Tôi cũng như các bạn hay bất cứ ai đi nữa, chẳng bao giờ muốn chia xa với bạn bè thân thiết hay những người thân, tuy nhiên, chẳng ai có thể nói trước được điều gì ! May mắn của tôi là được gặp gỡ và hoà mình vào cái tập thể đó, cũng như mọi người là được đóng góp và chung vui với mọi người. Và có hay chăng tôi có phần may mắn hơn một số thành viên khác khi tôi vẫn đang ở đây, gặp gỡ mọi người, và tham gia những hoạt động bổ ích khác nữa.
    Cho dù bất cứ ai khi đi xa cũng đều nhớ đến cái nơi mà mình đã từng có thời gian ở đó - cho dù ngắn ngủi hay thế nào đi nữa. Mong rằng chúng ta không chỉ còn gặp lại nhau một lần mà nhiều nhiều lần nữa anh Wings ạ.
    HYEC luôn nhắc đến anh đấy, anh chàng hơi hơi hiền và vô cùng " khó chịu " này
    chúc anh mạnh khoẻ và công tác tốt àh này khi nào sinh nhật HYEC English 12 năm nhớ ra bắc nhé
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Wings - vâng, cái tên chẳng mấy thân thương lắm nhưng cũng có nhiều cái để nói, để nhớ và để trêu đùa thân thiện.
    Đôi khi, cái tập thể nhỏ bé ý quên mất rằng họ đang có những thành viên cực kỳ tuyệt vời - đó là lúc mà tất cả đắm chìm, mê mải theo những bước nhảy đẹp, những kỹ thuật khó trên lớp mà mọi người phải chăm chú luyện tập.
    Thế nhưng ngoài giờ tập thì sao ? Cũng những khuôn mặt ấy, những giọng nói ấy - sao mà thân thương đến thế - họ cùng vui đùa, cùng giúp đỡ nhau thật thân thiện để rồi đến lúc nào đó có người phải chia xa - người ta mới thấy những giây phút ấy ý nghĩa đến nhường nào.
    Tôi cũng như các bạn hay bất cứ ai đi nữa, chẳng bao giờ muốn chia xa với bạn bè thân thiết hay những người thân, tuy nhiên, chẳng ai có thể nói trước được điều gì ! May mắn của tôi là được gặp gỡ và hoà mình vào cái tập thể đó, cũng như mọi người là được đóng góp và chung vui với mọi người. Và có hay chăng tôi có phần may mắn hơn một số thành viên khác khi tôi vẫn đang ở đây, gặp gỡ mọi người, và tham gia những hoạt động bổ ích khác nữa.
    Cho dù bất cứ ai khi đi xa cũng đều nhớ đến cái nơi mà mình đã từng có thời gian ở đó - cho dù ngắn ngủi hay thế nào đi nữa. Mong rằng chúng ta không chỉ còn gặp lại nhau một lần mà nhiều nhiều lần nữa anh Wings ạ.
    HYEC luôn nhắc đến anh đấy, anh chàng hơi hơi hiền và vô cùng " khó chịu " này
    chúc anh mạnh khoẻ và công tác tốt àh này khi nào sinh nhật HYEC English 12 năm nhớ ra bắc nhé
  8. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hyec members, I love you all!!!! ​
    Khi nhìn thấy mọi người phải dành những buổi tối cuối tuần cho việc chuẩn bị cho sinh nhật, thay những bữa ăn đầm ấm với gia đình bằng những chiếc bánh mỳ nguội lạnh, hăng say để hoành thành nhiệm vụ của mình, anh đã thực sự xúc động. Phần thưởng cuối cùng cho các em đã thật xứng đáng, buổi sinh nhật được tổ chức thành công với khoảng 200 khách đến dự. Phần lớn các vị khách đều ở đến tận cùng như để tận hưởng không khí giao lưu gần gũi, thân thương của các thành viên Hyec. Buổi sinh nhật kết thúc bằng các điệu nhảy sạp, nhảy tự do và một vài điệu Chacha, Rumba ... để rồi sáng ngày hôm sau, anh nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng, chia vui, có những người còn muốn khẩn trương tổ chức một buổi picnic cho cả Hyec English và Hyec Dancing, chúng ta là một !
    Cám ơn các bạn TDC đã đến dự, các ơn lẵng hoa thật đẹp và sự có mặt đông đủ của CLB ODC. Cám ơn Hải Anh, Khánh Thi, Tú, Phương, Đức, Tâm mặc dù biết rằng không phải một buổi dành trọn cho khiêu vũ nhưng cũng đã đến để chia vui. Cám ơn chị Hiền và bạn Nam, mặc dù em chẳng liên lạc được với chị nhưng chị vẫn có mặt với một lẵng hoa thật lớn, rồi lại chẳng dám vào, chị đừng phân biệt Hyec English và Hyec dancing chị ạ.
    Gần đến ngày sinh nhật, nhiều thành viên Hyec đã nhắc đến Wings, Wings đã không ra được như mong đợi nhưng mọi người tin tưởng rằng Wings sẽ luôn nhớ đến Hyec, như Hyec đã luôn nhớ đến Wings.
    Hyec members, I love you all, it is not my words but it''s the sound from bottom of my heart. I''ll never forget such moments, my dears.
  9. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hyec members, I love you all!!!! ​
    Khi nhìn thấy mọi người phải dành những buổi tối cuối tuần cho việc chuẩn bị cho sinh nhật, thay những bữa ăn đầm ấm với gia đình bằng những chiếc bánh mỳ nguội lạnh, hăng say để hoành thành nhiệm vụ của mình, anh đã thực sự xúc động. Phần thưởng cuối cùng cho các em đã thật xứng đáng, buổi sinh nhật được tổ chức thành công với khoảng 200 khách đến dự. Phần lớn các vị khách đều ở đến tận cùng như để tận hưởng không khí giao lưu gần gũi, thân thương của các thành viên Hyec. Buổi sinh nhật kết thúc bằng các điệu nhảy sạp, nhảy tự do và một vài điệu Chacha, Rumba ... để rồi sáng ngày hôm sau, anh nhận được rất nhiều điện thoại chúc mừng, chia vui, có những người còn muốn khẩn trương tổ chức một buổi picnic cho cả Hyec English và Hyec Dancing, chúng ta là một !
    Cám ơn các bạn TDC đã đến dự, các ơn lẵng hoa thật đẹp và sự có mặt đông đủ của CLB ODC. Cám ơn Hải Anh, Khánh Thi, Tú, Phương, Đức, Tâm mặc dù biết rằng không phải một buổi dành trọn cho khiêu vũ nhưng cũng đã đến để chia vui. Cám ơn chị Hiền và bạn Nam, mặc dù em chẳng liên lạc được với chị nhưng chị vẫn có mặt với một lẵng hoa thật lớn, rồi lại chẳng dám vào, chị đừng phân biệt Hyec English và Hyec dancing chị ạ.
    Gần đến ngày sinh nhật, nhiều thành viên Hyec đã nhắc đến Wings, Wings đã không ra được như mong đợi nhưng mọi người tin tưởng rằng Wings sẽ luôn nhớ đến Hyec, như Hyec đã luôn nhớ đến Wings.
    Hyec members, I love you all, it is not my words but it''s the sound from bottom of my heart. I''ll never forget such moments, my dears.
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ..hu..hu..hu .... HYEC ơi....làm sao bây giờ?. Đã lỡ quyết định đi tu, tránh xa chốn trần tục rồi...thế mà vẫn còn nhớ HYEC, nhớ Dancing,....Nho_gai_râu.....huhuhuh.....em bé Cẩm Vân nữa. Coi hình mà thấy phát thèm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này