1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    gì mà như hội nghị thế nì..
    như anh ted đã nói với em một lần: "Để giúp Hyec thì còn phải tuỳ thuộc nhiều yếu tố lắm " nên em cũng chỉ nêu cảm nhận thôi mà mỗi người một cảm nhận khác nhau nhỉ..
    Việc giới thiệu kia thì cũng lại là một cái gì đó gò bó, rập khuôn và máy móc thôi nếu như thành viên trong đó không có gì hứng thú. Nếu hứng thú, quan tâm đến ai đó trong club, tự họ đã a lê hấp hỏi han rồi. vậy thì cái chốt vẫn là góp ý cuối cùng của putin đấy.
    Spirit quan trọng lém, em cũng thử mấy lần nhưng kết luận sớm : đúng là em ko hoà hợp được rồi Sau mà vui được thì hay quá đi
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ đến một câu nói đại loại như thế này: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho Tổ quốc". Có thể câu nói này không hoàn toàn phù hợp trong hoàn cảnh này nhưng có lẽ phần nào đó cũng đúng. Tôi không hề thấy lạ khi đọc những bài viết của deny_me và pc82 bởi chính tôi cũng đã từng có những cảm giác như vậy vài tháng trước.
    Khi mới chân ướt chân ráo lên lớp nâng cao, tui gần như không quen ai cả, bạn tập cùng ở lớp cơ bản thì đã nghỉ tập. Lúc đấy thực sự tôi cảm giác cô độc vô cùng, tập thì toàn tập một mình, nghe thấy thầy nói từ "vào đôi" thì quay mặt đi thẳng ra phía gương(bây giờ hình như tôi vẫn có phản xạ đấy). Thỉnh thoảng lắm mới có người tập cùng thì chẳng qua là do hôm đấy partner của người ta nghỉ tập còn không chỉ sau 1,2 buổi là không thấy đến lớp nữa(hix, không hiểu có phải do sợ tập với mình quá không). Lúc đấy nhìn những thành viên cũ thân thiết với nhau, tôi chỉ mong được là một người trong số họ, được mọi người quan tâm và biết đến. Nhưng (lại nhưng) tôi vốn không phải người khéo léo giỏi giao tiếp, ăn nói thì cộc cằn, thô lỗ, muốn làm quen với rất nhiều người nhưng chẳng biết cách đành lặng im quan sát. Nhưng chính nhờ sự quan sát trong câm lặng đấy mà không biết từ bao giờ tui dường như cảm nhận được tính cách, tình cảm của mỗi người. Tôi thích được thấy niềm vui của các bạn khi tập luyện, thích được nghe giọng nói và những nụ cười của mọi người. Dù chưa hề quen biết nhưng dần dần tôi cảm thấy gắn bó và yêu quí mọi người vô cùng.
    Ngày tháng trôi qua tui đã trở thành một thành viên của cả tập thể, được mọi người đón nhận lúc nào không hay . Lúc đầu có thể chỉ do suốt ngày thấy mặt mình trên phòng tập nên một vài người ra hỏi thăm, rồi do đi tập suốt nên làm quen được với một số người cũng hay đến lớp như anh Gibbon "mặt lạnh"(dạo này đỡ hơn nhiều rồi), anh Hiệp "gà", rồi anh Khoa, Thắng, chị Hương,v.v.v Sau đó thì quen Cẩm Vân, được kết nạp vào "hội HYEC chuối" gồm Thạch chuối(tên này có vẻ hợp với mình), Vân chuối, Long chuối, Quân chuối, Lương chuối, Oanh chuối, a.Hiệp chuối, .v.v.v. chuối. Nhớ hồi đấy ai học ở HYEC cũng bị đặt biệt danh là "chuối" hết, nghe vừa buồn cười vừa thân thiết như anh em một nhà vậy. Cả thầy Sơn cũng bị gọi lén là "thầy Sơn chuối"(cái này là do Cẩm Vân đặt đấy, ko phải do em đâu). Sau này có thêm một vài loại cây quả nữa, như "Bông Mía" hay "Đức chôm chôm" chẳng hạn. Và chính những lúc sống giữa mọi người, tôi như tìm thấy được nơi nghỉ chân thanh bình cho cuộc sống của mình, nơi mà tôi không phải lo lắng, suy nghĩ, nơi tôi có thể sống thật với bản thân mình nhất. Trước đây, có những thời gian dài tôi không cười lấy một tiếng, nếu có những lúc cười đùa cũng rất ít và thường chỉ là những lúc ngồi cùng mấy đứa bạn thân nhất. Nhưng mới chỉ vài hôm trước ở trên HYEC chị Bông Mía đã phải nhận xét:"Lúc nào cũng thấy Thạch cười toe toét". Nghe nhận xét tôi mới giật mình thấy mình thay đổi quá nhiều, và tôi biết ơn tất cả về những thay đổi đó.
    Chậc, định viết vài dòng ai ngờ lan man một lúc ra cả một bài dài lê thê thế này. Chắc sẽ có nhiều người lười đọc không đọc đoạn trên (thế có lẽ tốt hơn) nhưng có một điều ngắn gọn từ kinh nghiệm của bản thân tôi muốn nói với tất cả những thành viên mới lên và sắp lên HYEC thế này:ở nơi đây bạn hãy mở rộng lòng mình, hãy yêu mến tất cả đừng lo lắng và ngại ngùng chắc chắn bạn sẽ được nhận lại những điều vô giá trong cuộc sống, đó là niềm vui bất tận, là tình cảm chân thành, sự quan tâm chia sẻ và những người bạn tốt nhất bạn có thể có
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 13/10/2005
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi ko thấy tên mình đâu, may quá tên mình ko có chữ Chuối . Ke ke. Đùa thôi. Chị cũng muốn trả lời mấy bài của các em từ mấy hôm trước nhưng chưa biết nói thế nào thì đọc được bài của Thạch. Thực tế thì chị cũng chỉ mới tham gia được CLB từ tháng 4 nghĩa là trước các em chỉ có 2 tháng. Khi mới lên CLB chị cũng cảm thấy lạ lẫm như tất cả mọi người thôi. Cái chính là mình phải tự hòa nhập chứ ko thể ngồi đó đợi mọi người kéo mình vào cuộc được. Tất cả mọi người ban đầu đều tự mình làm quen, tự hòa nhập rồi dần dần cảm thấy yêu quý, thân thiết với mọi người trong tập thể HYEC. Nói vậy ko có nghĩa là chê các em ko chịu hòa mình với tập thể mà chỉ muốn nói các em hãy bạo dạn lên, hãy thân thiện hơn với mọi người xung quanh. Rồi chẳng mấy chốc em sẽ thấy mình là "người của HYEC" từ lúc nào ko biết giống như Thạch ý .
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 13/10/2005
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thấy những người mới thì vẫn muốn có màn chào hỏi và giới thiệu cho nó ra ngô ra khoai, còn những người cũ thì chào hỏi nhiều quá rồi, cũng cảm thấy nhàm chán, thế cho nên cứ để nó tự nhiên đi cho nó đỡ phải nói nhiều ạ. Ai thích chào hỏi thì cứ tự mình ra mắt, còn nếu ai ngại quá thì chắc đành phải hỏi anh Hiệp vậy. Còn nếu ko biết anh Hiệp là ai, thì chắc là đi học nhầm địa điểm rồi
    Ngày mai dân HYEC mình có đi offline cùng mọi người ở Lý Nam Đế ko? Hôm nay thứ 5 ko có lịch gì rồi thì chuyển sang ngày mai luôn cho nó xôm tụ ạ.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    PC ngoan quá, ạ suốt
    Tớ khâm phục sự kiên nhẫn và sự thay đổi lớn lao (như đã nói) của cậu Thạch "chuối"
    Ps: tớ cũng chẳng lấy làm buồn khi ko có partnơ tập cùng đâu, kêu cho nó vui chứ j đến mức thui thủi một mình chỉ buồn vì không hoà hợp được với mọi người khi đi chơi thoai ( cố quá thành quá cố đấy, tớ ko cố nữa ) Dù sao cũng nhớ và qúy người của HYEC như c hị Minh, Gibbon, quốc việt, macca và anh Quân lém he he
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật về buổi offline đột xuất của HYEC tối qua nào. Đột xuất là vì kế hoạch lên trong vòng có 2'' nên ko rủ được nhiều người.
    Thứ 5 và chủ nhật hàng tuần bất di bất dịch là ngày của lớp tập nâng cao. Cho dù là có mưa to gió lớn hay có buổi đi thăm quan dã ngoại 7h mới về thì 7h30 thì lên lớp nâng cao vẫn thấy ngần ấy gương mặt đi tập luyện. HYEC đã nghỉ học 2 tuần rồi và thấy dân tình có vẻ sốt ruột lắm. Chủ nhật thì còn tạm vì kéo nhau lên NVH Hai Bà Trưng đập phá chứ thứ 5 thì đúng là buồn nẫu ruột nếu ko có chương chình gì. Từ sáng sớm đã có người vào hỏi chị là bao giờ thì đi học lại? hôm nay có đi đâu ko? có kế hoạch gì ko đến nỗi status Yahoo của chị là: No plan :D.
    Biết được thông tin từ lão Hiệp già là 5h chiều sẽ có duyệt bế mạc đồng diễn valse. Đang sắp xếp kế hoạch buổi tối thì lại có người vào hỏi chị định tối nay thế nào. Vậy là kế hoạch được vạch ra là đi xem đồng diễn rồi tính tiếp. Đúng lúc ấy thì zizizizi (hic, nick khó nhớ bỏ xừ) gọi điện hỏi xem tối nay có đi đâu ko? Vậy là quyết định rằng sẽ đi xem duyệt rồi tối đi dancing . Ý tường lớn gặp nhau khi em Nhung cũng nhắn tin là tối nay lên Discovery chị nhé .
    Tắc đường, đi đến nơi thì đã duyệt xong vậy là chẳng xem được gì hết . Tiết mục tiếp theo là kéo nhau ra quán bia hơi. Lúc ấy lão Hiệp già phát huy khả năng thu thập số điện thoại của lão và gọi điện à ơi các em lên Discovery. Trước khi lên đến sàn có 1 màn gọi là đứng ngắm lớp học thân yêu phải mất đến 10''. Ngắm nghía, bình luận, chỉ chỏ, ấm ức tại sao "hình như lớp học chẳng sửa chữa gì nữa mà họ ko trả cho mình lên học" . 8h30'' có mặt tại sàn Discovery với bộ dạng bê tha. Không ngờ người HYEC lên khá là đông đủ. Có: lão Hiệp già, Linh Xuka, Dobinhminh, Bông Mía, Mặc cả, Thạch, Nhung, Mai, Sỹ, HQVD, PC, Zizi de zozo, ... Thiếu sót 1 số người như Gibbon, Thành, Hải, Đức chôm chôm ... (lão Hiệp già chỉ gọi con gái thôi )
    Oh, thế này thì ko gọi là tường thuật **** offline mà gọi là buổi tường thuật công tác chuẩn bị nhỉ ? Hôm qua là một ngày có khá nhiều điều đặc biệt. Chẳng hạn như em Thạch ko biết ốm mệt làm sao mà lao phải Mặc cả rồi phải ngồi thiền mất 15'', đôi tình nhân đang yêu kia thì tình củm quá làm bao nhiêu người ghen tị, trong lúc đó lại có 1 đôi khác ở Hoàng Cầu gây bao nhiêu nghi ngờ trong lòng mọi người. Dạo này HYEC mình .... . Nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ bạn ... quá rồi.
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    8h15'', chuông điện thoại reng giật cả mình. Hoá ra là anh Hiệp hâm gọi, rủ lên Discovery. Vội vội vàng vàng thay quần áo, phóng vèo lên với một lý do hết sức vô lý mà papa mama vẫn chấp nhận: "Con đi tập ạ, lớp tìm được địa điểm tập nên gọi con", còn lấy cả danh nghĩa anh Hiệp gọi để có thể ra khỏi nhà vào cái giờ mà bố em đã lục đục đi ngủ . Lên đấy đi vòng vèo 1 hồi lâu mà chẳng tìm thấy ai cả, hoang mang cực độ, hay mọi người lại chưa đến??? Lủi thủi đi xuống, may quá gặp bạn Quốc Việt (nick là Zizi_de_zozo à???), lẽo đẽo theo bạn ý vào thì lại gặp mọi người, mừng hết thẩy.
    Không đông như mọi hôm nhưng cũng góp mặt gần đủ các bậc anh tài. Đột nhiên như thế là cũng khá giỏi rồi. CN này ko biết đã được đi học chưa?
    Deny_me ơi, cậu quên là tờ rất ngoan à? Hôm qua đi vội quá, quên mất cũng ko gọi được cậu. Hẹn tối gặp lại.
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em PC nói dối kìa. Hư quá, thế mà nhận mình ngoan cơ đấy . Đừng tin deny_me ạ
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với ý kiến của PC, ban đón tiếp thành viên offline nên họp lại và có kế hoạch cho việc này. Không phải ai cũng có khả năng hòa nhập ngay từ đầu đâu, mà Hyec không chỉ dành cho những người "mạnh bạo", các em nhỉ. Rồi sau này sẽ có những người nói rằng : " Trước khi em đến Hyec, em là một con người nhút nhát, ít giao tiếp ... nhưng bây giờ, em là một thành viên trong ban đón tiếp thành viên mới, để giúp những bạn còn lạ nước lạ cái như em ngày xưa ...".
    HQVD chú ý việc này nhé, em làm việc với ban đón tiếp và có kế hoạch cho từng chương trình: picnic, offline, trong lớp ... thế nhé!
  10. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cái này kiếm bên Vietnamdancesport.net nè, ai mà đc lên trang nhất thế này nhỉ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này