1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Trông em Xuka xinh thế. Mà ảnh lên mạng nhanh nhỉ? Vừa chụp sáng hôm qua mà? Nhìn rất chuyên nghiệp nhé
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cũng là cái may cho nhà mình ...
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, sao chị nỡ nòng nào chị nói em thía? Em ngoan thật mừ, ko tin thì chị cứ hỏi lại............em xem Với lại deny_me, nó cũng là bạn tốt của em, thế nên bạn ý tin em lắm, deny_me nhỉ (bênh tớ đi, rồi hôm nào tớ có partner, tớ nhường cho , khổ thế đấy, xây dựng hình tượng là nó khổ thế đấy )
  4. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em fải log-in vào để gửi lời cảm ơn đến các anh, các bạn nam ở HYEC, đặc biệt là anh Hiệp (người luôn nhiệt tình và là trụ cột cho các hoạt động tinh thần của HYEC từ những ngày đầu - mọi người có thể thấy từ những trang đầu của topic này), anh HVQD, a Zizi và các anh, các bạn khác.
    Vì sự quan tâm, nhiệt tình tổ chức buổi 20.10 hôm nay của mọi người đã làm cho các chị em HYEC, trong đó có em, thấy rất xúc động. Các bạn nữ HYEC hôm nay được tổ chức 20.10, được hát hò vui vẻ, được ăn bánh kem và được nhận hoa. Đối với các bạn nữ thì thực sự là tuyệt vời và thấy tự hào vì anh em con trai HYEC.
    Chân thành cảm ơn các anh chị.
    (5h chiều nhận được tin nhắn của anh Hiệp: HYEC tổ chức hát karaoke nhân ngày 20.10., 8h tối, tập trung tại CLB. Hôm nay chương trình báo hơi gấp nên chắc mọi người, đặc biệt là các chị em ko đi được hết. Nhưng nhiệt tình và tấm lòng của các bác nam HYEC vẫn rất đáng trân trọng.
    Chúc các bác một ngày 20.10 vui vẻ với những người phụ nữ của mình, và chúc các chị em HYEC một ngày 20.10, cũng như tất cả các ngày còn lại đều ngập tràn hạnh phúc!)
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu .. số mình thật hẩm hiu ... và không bao giờ được nhận niềm vui cả Ko phải mình ko muốn đi mà không thể nhắn tin cho ai để cho mình đi ké Đúng là Tiền ko là gì cả, nhưng ko có nó, chẳng thể đi được đâu và chẳng mua được gì Lúc mọi người nhận hoa hoét, ăn bánh kem thì mình thui thủi ở ngoài vòng pháp luật mãi
    Đói dài như số phận
  6. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tối hôm qua thật là vui. Đang đau đầu thì nhận được tin nhắn của anh Hiệp thế là hết đau liền. Phải nói là rất cảm ơn anh Hiệp, một người anh nhiệt tình và năng động.
    Nhân ngày phụ nữ Việt nam, bọn em đã nhận được lời chúc, hoa và quà của anh. Do đó em cũng chúc anh sẽ luôn luôn mạnh khoẻ và là người anh tuyệt vời như tối hôm qua.
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Sao mờ lão Hiệp già đc các em yêu mến thế này. Ghen tị . Chiều qua lão Hiệp già gọi điện: "Em ơi chuẩn bị kế hoạch 20-10 tối nay đi nhé. Anh định tối mai nhưng thôi, tổ chức tối nay đi". Vậy là loay hoay, sắp xếp kế hoạch cả buổi. Định tổ chức ăn uống nhưng lại sợ xa xỉ quá. Lão ý lại bảo dancing mà ko có nhảy là ko đc. Lên mạng tham khảo ý kiến thì người này kêu bận ăn liên hoan ở công ty, người kia có hẹn .... Suýt nữa thì kế hoạch bị hủy bỏ chuyển sang hôm sau nhưng lại chợt nhớ ra hôm sau lại trùng vào ngày tập luyện của 1 số người. Cô em Macca và Bông Mía hứa hẹn lên kế hoạch cho mình rồi lờ tịt đ i. Cuối cùng thì 2 tên NMS và HQVD hẹn hò nhau ra quán nước bàn kế hoạch. Lên chương trình đâu ra đấy rồi mà lão Hiệp già ko thèm gọi cho mình để mình post lên mạng mà chỉ nhắn tin cho mọi người (trừ mình). Cuối cùng thì buổi karaoke hoành tráng ra đời cùng với 1 tiếng mua đường đi tìm hàng karaoke. Hoa lão Hiệp già phụ trách. Bánh kem (đẹp tuyệt vời) HQVD phụ trách. Sau khi tập trung ở CLB thì mình lãnh nhiệm vụ ôm cả 2 thứ ấy cho các chị em. Hoa rất đẹp và bánh rất ngon ạ. Kết quả của buổi karaoke ấy là khản hết cả tiếng vì tranh hát của mọi người và hò hét nữa. Cảm ơn các bạn trai của HYEC nhé. Lão Hiệp già post ảnh lên đi (viết bài lủng củng tệ )
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    La ó ghê quá! Chạy bở hơi cả hôm nay, hic, tạm mấy cái ảnh thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc mừng chị em! Tiếc là CLB vẫn chưa sửa xong, nếu không thì đã có một bữa hoành tráng rồi!
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Woa, ảnh đẹp ác. Bà con khác nhìn thể nào cũng ghen tị. Nhưng cái mẹt mọi người đâu rồi hả anh. Nhiều ảnh lắm mờ
  10. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh ơi! Chị trách nhầm em rồi!
    Đúng là em có hẹn sẽ phone lại cho chị nhưng đấy là nếu chưa có kế hoạch cụ thể. Còn đằng này thì A.Hiệp đã lên kế hoạch rồi thì cứ theo đó mà tiến hành thôi chứ, bà chị còn định thế nào nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này