1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa em cám ơn anh em Hyec vì một buổi tối "tiền" ngày Phụ nữ Việt Nam thật tuyệt vời và bất ngờ Hôm đó, em đã được nhận những bông hoa thật tươi thắm; ăn những miếng bánh rất ngon và được hát những bài hát thật vui nhộn. Không khí thật vui vẻ mà cũng rất ấm cúng. À, em còn nhận được những lời chúc rất dễ thương của anh em Hyec nữa chứ, hạnh phúc thật
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu ... ực.. ực ...
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em deny_me.Hết cả tiền nhắn tin à? Ko được đi chơi, đi hát hò, lại còn tặng hoa và ăn bánh nữa. Bánh ngon cực, ực ực
  4. huyenngocvu

    huyenngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị và các bạn ơi, học viên mới chẳng phải ai cũng biết mình có diễn đàn này trên mạng đâu. Nên suốt mấy tuần Hyec nghỉ vừa rồi bọn bạn được em giới thiệu lên học lớp cơ bản ở Hyec tuần nào cũng quấy rồi hỏi em bao giờ đi học lại. Chúng nó sốt ruột quá. Mà đúng là sốt ruột thật. Bao giờ thì được đi tập lại vậy?
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thông báo trên diễn đàn này chị vẫn gửi mail thông báo tình hình cho những ai đăng ký mail ở lớp. Ngoài ra các anh Hải, Hiệp cũng gọi điện và nhắn tin cho những số đã gọi điện đến hỏi về lớp học. Chỉ trừ những người ko để lại email, ko để lại số điện thoại hoặc ko vào trang này thì ko biết thông tin thôi em ạ. Còn trên lớp thì hàng tuần HYEC vẫn có người lên dán thông báo về tình hình lớp học ngay ở cửa lớp và ở bảng thông báo ngoài đường ý.
    Nhưng mà may mắn là mình sắp được đi học lại rồi em à. Đợi tin vui nha. Sắp tới HYEC tổ chức một buổi Halowen hoành tráng lắm coi như là để chào mừng sự quay trở lại của lớp học đấy. Em theo dõi thông tin trên diễn đàn này và tham gia nha.
  6. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Haloween kìa, hấp dẫn quá
    Nhưng mong là BTC rút kinh nghiệm đợt Trung Thu trước, có loa ngon và được chơi nhiều dance hơn thì tuyệt
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội để ăn chơi nhảy múa nào :Chủ nhật tới ngày 30 tháng 10 là dịp lễ Haloween theo truyền thống vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Năm nay CLB HYEC cũng tham gia tổ chức lễ hội này cho các bạn thành viên của CLB. Thời gian và địa điểm tổ chức là: 6h chiều ngày 30 tháng 10 tại công viên Lê Nin.
    Cụ thể hơn: buổi lễ được tổ chức tại đảo Đầu Lâu (tên tục là đảo Dừa) đi thẳng cổng chính đối diện hồ Tử Thần (thường gọi là hồ Ba Mẫu). Những linh hồn vẫn còn lang thang vất vưởng (thành viên mới ) sẽ được đội ngũ quỉ tiếp tân và ma phục vụ của HE (Hell on Earth) đeo băng rôn HYEC chỉ lối tận tình tại cổng chính (cổng to nhất trên đường Lê Duẩn) đưa bạn đến tận thiên đàng đêm Haloween HYEC.
    Điều kiện tham gia buổi lễ: mỗi người sống tới dự phải chuẩn bị sẵn một món quà trị giá 5k (tiền dương gian) ?odành cho phần linh hồn bị bỏ quên của bạn? và mang tới trong đêm Hallowen . Thêm 1 điều kiện nữa là các bạn gái phải mặc váy khi tham dự (ko hỉu tại sao nhưng cấm thắc mắc , chị em nào ko mặc sẽ có vài hồn ma cầm kéo đứng cửa giúp biến quần thành váy ).
    Mọi người sẽ được tìm hiểu về lễ hội Haloween giữa ánh đèn bí ngô chập chờn huyền ảo , tham gia nhiều trò chơi của đêm Halowen rất thú vị nhưng cũng ko kém phần rùng rợn, các bạn còn có thể tranh tài với cuộc thi Mr Halowen hay dự party nhỏ giao lưu giữa hai thế giới.
    Để tránh việc hủy hoại giầy dép biến tất cả thành viên thành ?oma chân đất? và cả clb bị đuổi cổ vì bảo vệ tưởng là ma quỉ nhẩy nhót gọi hồn vụ dancing có thể sẽ ko được đưa vào chương trình tuy nhiên bù lại sẽ có rất nhiều trò chơi, phần thưởng và nếu điều kiện cho phép vẫn có thể có màn ?odancing dự phòng? .
    P/S: Bài viết rùng rợn trên được hoàn thành với sự đóng góp rất tích cực (hầu như toàn bộ) của sergechrono85
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đồng ý vui chơi, nhảy múa ... nhưng mặc váy thì .... kiếm đâu ra váy bi giờ ( em cũng nói trước: ai cắt quần của em thì liệu cái thần hồn đấy )
    Xem Ma xó em nhận được quà của ai nhỉ, hy vọng ko phải là khúc xương phát sáng

    [​IMG]
  9. vitxiem82

    vitxiem82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi Halloween vui vẻ ghê, Tiếc quá, em lại không đi được rùi. Trường em năm nay cũng tổ chức hoành tráng lắm. Chúc mọi người đi vui vẻ.
  10. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    hay quá, chờ mãi mới thấy, nhưng muh lâu không tham gia với HYEC, bây h tham gia thấy lạc lõng ghê,hì... hôm đây sau khi vật vã ở 501 Kim mã xong, em sẽ ra... Hôm đấy lạnh mà phải mặc váy thì chết... mờ sao lại mặc váy mới được tham dự nhỉ... hay mặc váy là cách hoá trang kinh dị nhất của HYEC
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này