1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_candle

    Small_candle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nhưg sẽ là lớp học tiếp or mở lớp mới nhỉ. Nếu là lớp mới thì tốt quá, mình đăng ký 1 suất, lâu lắm rồi ko dance, quuên hết sạch
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    E hèm, để topic này rớt xuống tầng 2 thật tội nghiệp nó, bao tâm tình của dân HYEC vậy cơ mà . Vậy là sau 1 tháng rưỡi lang bạt khắp nơi chúng ta lại sắp về nhà rồi. Câu nói mà thời gian này dân HYEC trên mạng gặp nhau vẫn nói là: "North or West, home is best" thật đúng. Suốt thời gian qua cứ đến ngày đi học (nhất là lớp nâng cao thứ 5, CN) mọi người lại được dịp nhắn tin hoặc hỏi thăm nhau là hôm nay có chương trình gì ko? bao giờ thì đi học lại? Lợi ích của thời gian nghỉ học vừa rồi là máy điện thoại mình có thêm 1 loạt số điện thoại mới và nick YM cũng có thêm một loạt tên.
    Trước khi nghỉ học 1 thời gian thì có một số người của HYEC tập luyện với nhau vào thứ 3 hàng tuần tại Hoàng Cầu. Sau khi nghỉ học thì số lượng người ở đó tăng vọt từ 5 người lên đến 15 người , đã vậy lại thêm giải Open mở rộng làm lượng người đến đó tập lại càng tăng. Chẳng hiểu thế nào mà đúng lúc nước sôi lửa bỏng gần đến giải (người người tập luyện, nhà nhà tập luyện ) thì HYEC lại ko có chỗ tập. Vậy là mọi người kéo nhau cả lên Hoàng Cầu. Thứ 3 hàng tuần lên đó nhìn lượng người tập luyện mà hãi .
    Thứ 5 hàng tuần là lịch học của lớp nâng cao. Thời gian đầu tiên thì CLB thu xếp lên sàn gọi là để cải thiện đời sống cho anh chị em bởi vì tưởng chỉ phải nghỉ học 2 tuần là cùng. Về sau thì các buổi lên sàn cũng trở nên chán nản có vẻ như dân HYEC nhà mình chỉ khoái tập luyện thôi chứ ko khoái nhảy nhót . Rốt lại thì cũng chỉ còn buổi tập ở CLB Hai Bà Trưng là còn trụ lại (có phải là vì không khí ở đó gần giống với HYEC nhà mình chăng?)
    Hầu như ngày nào vào mạng cũng có người hỏi là chị ơi bao giờ đi học lại. Lúc nào đi đâu mà gặp người HYEC hoặc non-HYEC hỏi thăm bao giờ HYEC mở cửa lại. Mờ bây giờ mình là phát ngôn viên của HYEC (oách quá ta ) nên ai cũng nhè đầu mình mà hỏi. Mà nói gì đâu xa, ngay cả mình khi gặp lão Hiệp già hay lão Ted già cũng hỏi vậy mà . Tình hình càng về cuối lại càng căng thẳng. Lớp học cứ bị hoãn đi hoãn lại ko biết là bao lần đến nối ko dám thông báo bất cứ cái gì lên diễn đàn nữa.
    Chắc là chẳng phải nói thêm nhiều về tình hình thời gian qua nữa. Sáng nay nhận được điện thoại của lão Ted già mừng quá viết vội bài lên và nhắn cho tất cả mọi người. Ai cũng vui mừng và nói cười hớn hở. Sắp được về nhà rồi mà
  3. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về nhà thế nào rồi ạ? Chắc chắn là khang trang đẹp đẽ rồi, Gương kính nhạc nhẽo hoành tráng lắm nhỉ? Nhưng mờ còn bà con thì sao ạ? Nhà mình có màn chào hỏi ôm hôn thắm thiết với cả mít ướt ko ạ? iem mà gặp các bác là em thế thật đấy ạ!
    Đề nghị bà con và các nhà "chức trách" ....tường thuật cho em với , T5 mới được gặp các bác, em xin hậu tạ à
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mình hư hỏng phết. Không biết vì cái gì. Thế mà đáng nhẽ hôm nay phải đến nhà thầy làm Project, thì thay vào đấy là sẽ có mặt ở Số 1 Tăng Bạt Hổ. Mẹ mình mà biết, ko biết sẽ đi về đâu???
  5. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mỏi! Nhưng..kô oải ! Lâu lâu lắm lắm rồi mới lại tập thật sự.
    Đầu giờ thầy bật Van Anh và rồi thầy, cùng những "hạt giống" của mình say sưa quay quay, lướt lướt quanh phòng tập. Một cảnh tượng, một không khí là lạ quen quen...
    Gặp lại mọi người vẫn những gương mặt thân quen ấy, nhưng sao bỗng thấy thân thương hơn . Ai cũng bảo "quên hết sạch rồi!", "hông hiếc cứng đơ rồi!"...thế mà nhạc vừa bật lên đã nhảy đâu vào đấy ngay!
    Pc còn bảo mình, lâu lắm ko gặp, mọi người nhảy lên chân quá ! Chúc mừng HYEC của chúng ta!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    PC đi đâu về đâu rồi? Thế này mà đòi xây dựng hình tượng kiểu tiên tiến
    Quả là sau bao ngày trở về với club, em thấy mình như trở về nhà mình vậy. Lớp rộng hơn, sáng láng hơn. Nhìn ai cũng tươi rói như hoa... và thân thương đến kỳ lạ. Buổi học thì hứng thú vô cùng, ai cũng háo hức như mới lần đầu tập nhảy vậy ( nói nhỏ chứ cũng vì quên gần hết đấy )
    Thứ 7 vừa rồi em vẫn về nhà nên không lên được club.. Mọi người chắc vẫn vui lắm nhỉ
    Em mãi mới câu kéo được bạn lên tham quan hyec ở đây học dance tốt, lại còn được giao lưu với các em trẻ trung xinh đẹp, tội gì đi học nơi khác chứ nhỉ bạn em máu rồi đấy

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 14/11/2005
  7. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Sau buổi học ca 2 (19.30-21.30) ngày 14/11/2005, có nhặt được một quyển sổ của ai đó để quên. Vậy thông báo để khổ chủ được biết và chuẩn bị rượu bia một chuyến!
  8. grin_girl

    grin_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Huhu..hôm nay iem có ziệc nên đành phải nghỉ mứt 1 bủi tập.....tiếc wá!!! Mới học được có 1bủi đã nghỉ 1bủi roài.....
    Được grin_girl sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 15/11/2005
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hoa cho ngày 20-11. Tặng thầy @PantherSon một đoá hoa quỳnh ngát hương nhé. Thầy tận tuỵ, âm thầm như đoá hoa quỳnh nở trong đêm vậy. Tặng thầy một bản nhạc, cả lớp vỗ tay rồi dance nào ( em vỗ tay thôi, vì quicksteps bay nhảy như chim, em chịu
    Bài này mượn anh dela_fere he he
    Tango nhé, cũng lại của anh dela_fere
    The song of Pearfisher
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=0XYHW9WY71OHB18629UOSOGFYU
    Bản nhạc đến đây là hết rồi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 17/11/2005
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    :) DE_LA_FERE :(
    Toàn thấy thông báo nghỉ học khẩn, em ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này