1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy....tâm tình những thành viên HYEC Dancing Group

Chủ đề trong 'Dancing' bởi bupbedangyeu1712, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Có một điều không ổn là nếu đưa dấu chấm than vào giữa thì sẽ thiếu một dấu chấm nữa.
    Hầu hết các kiểu ghép để thành một câu có nghĩa mọi người chọn hết rồi. Góp vui với mọi người một câu nữa nhé: " Yêu dã man thầy cô chúng em!"
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi hay nhỉ, thế này thì ai cũng được nhận quà. Nói "quà" đi nào..
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có công nhận là ở HYEC anh Sơn là người dã man nhất ko
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ní hảo.
    ô ô đề hôm qua về 08 mọi người ạh Trật lất
    Tối nay cuộc vui bắt đầu từ mí giờ ah Gibbon bốn mắt. 5h30? Mình chỉ biết mỗi "ủa búa tủng" với lại "nỉ sua sờ ma" thôi, ko biết có nói chuyện được với mí bạn tàu không nhỉ
    Chai chen
  5. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 trang chưa thấy cái đáp án nào trúng cả. Hôm nọ không cho chơi lại hóa hay . Thôi thì gợi ý 3 lần vậy:
    - Lần 1: mọi người có thể nghĩ ra câu nào quái dị hơn một chút được không?
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, các câu có nghĩa đã viết ra cả rùi mà thầy? Lại còn có câu quái dị hơn ư
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì góp vui một câu, chưa chắc đã đúng với ý thầy. Câu này tựa như một lời kêu ý . Em chẳng mong được tặng đĩa đâu ạ, vì còn đẫy rẫy nhân tài mà:
    " Yêu chúng em" - thầy cô dã man !
    DÃ MAN: Chúng + Cô + EM - yêu Thầy
    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 24/11/2005
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thầy yêu chúng em! cô dã man!
    Thầy yêu em cô! chúng dã man (Có thể đảo lại nữa ạ)
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ha ha bà ơi, trúng hay chúng
    Chị Râu trắng ơi: chị lấy đâu ra + thế?
    Hết cách:
    Chúng thầy yêu cô em dã man ! ( ở đây nghĩa là: bọn thầy ấy ạ )

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 24/11/2005
  10. ptputin

    ptputin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này