1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như Bông mía nói. Mỗi khi vào box TDC này mà thấy topic của mình ở trang 1 (cho dù là ko có bài viết nào mới) cũng vẫn thấy ấm lòng. Chăm chút cho topic này cũng là 1 phần tấm lòng với CLB đúng ko? Những người buổi đầu của HYEC bây giờ đã ko còn mấy khi vào đây: Camvan, nhowhiterose, bupbedangyeu... hoặc là có vào nhưng ko reg nick và chẳng viết bài. Nói gì thì nói thời gian họ lên lớp học cũng chẳng có nữa là. Thời gian trôi qua thì lòng nhiệt tình cũng như tâm sự cũng đâu còn nhiều mà nói. Hoặc là có tâm sự đấy nhưng ko phải dễ dàng gì mà viết ra. Như hôm Halowen đấy, hôm Noel đấy..., chương trình hoành tráng, lượng người tham gia trên 200. Hôm đấy về ai cũng vui vẻ và ắt hẳn là có tâm tình. Nhưng qua ngày hôm sau lên mạng cũng có bài viết nào đâu. Mãi sau mới có bài viết theo đơn đặt hàng của Gibbon và mấy cái ảnh của lão Hiệp già và vài bài bình luận. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi . Cho dù là có sự kiện và có tâm tình đấy... nhưng đâu dễ gì mà viết ra, phải ko nào? Ngay cả anh Sơn cũng nói rằng nếu có ai đó đặt hàng anh viết anh sẽ viết và cảm thấy dễ dàng hơn là tự động anh viết bài. Nhớ lần đi Tam Đảo, Cẩm Vân vào viết bài tường thuật nhưng cũng chỉ viết đc có mấy bài là chán (thậm chí còn chưa viết được vào chương trình chính) --> chị vẫn mong đọc tiếp bài tường thuật của em. Rồi kết thúc topic đầu tiên, Macca cũng vẫn cứ nợ lại đấy những câu tâm tình còn đang dở. Nhưng giờ qua mất cơn hứng rồi hay sao mà mọi người ko thể viết tiếp?
    Oài, mình nói lăng nhăng gì thế nhỉ , thôi chẳng viết nữa ko lại thành ...
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ít nhất thì hôm nay cũng có mấy bài viết chất lượng rồi nhỉ? Mọi người cứ thế phát huy nhé. Chuyện mọi người lười viết ko phải chỉ mình HYEC đâu. Tất cả các thành viên kỳ cựu của TDC đều thế mà. Lần Offline TDC vừa rồi vui là thế mà ngày hôm sau chờ dài cổ mới thấy được mấy chữ của anh LS, pc82 và deny_me (hihi, mình cũng là tên lười viết, chỉ chờ đọc bài của ngưòi khác ).
    À, khiconbeotron là ai nhỉ? Không biết bạn tập thứ mấy. Gibbon tò mò muốn biết mặt bạn rồi đấy. Khỉ con ơi, vào ban tiếp đón thành viên mới với tớ đê. Tớ thấy khỉ con có khả năng lắm đấy.
    Bông Mía ơi, còn nhớ cái lần trời mưa tớ với Bông Mía spam bài trên này ko? Đó là 1 hôm tháng 6, trời mưa. Lần đó Gibbon viết bài về mưa ngay trước lúc Bông Mía viết. Lần nào Bông Mía cũng chậm chân hơn tớ. Ha ha, ... . À, hôm nay mùng 9-3, tặng Bông Mía này - kỉ niệm ngày Nhật hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương .
  3. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù có chuyện buồn, mặc dù rất mệt vì đường xa nhưng thầy vẫn tới lớp. Vẫn nhiệt tình truyền đạt lại những kiến thức quý báu cho chúng em. Thầy ơi, chúng em yêu thầy lắm.
  4. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Gibbon
    "Thực ra Topic cũ đâu có nhiều bài viết chất lượng lắm. Thỉnh thoảng có 1 bài viết được được một chút thì sẽ có đến 2-3 trang ca ngợi bài viết ấy. Dạo này ít bài viết chất lượng như thế vì dạo này ít có các sự kiện nổi bật nào ở HYEC"
    Gibbon a`, ý kiến của em đúng, nhưng nếu nói rằng bài viết chất lượng của thành viên HYEC dạo này ít vì ít có các sự kiện nổi bật nào ở HYEC thì có lẽ không hoàn toàn như vậy.
    Trích từ bài của Bong-ami
    " Tất cả những điều nung nấu ấp ủ từ ngày đọc bài góp ý của nhowhiterose để hôm nay lại sign in vào ....thì Gibbon đã nói hộ cả rồi. Thế là tểnh tênh "
    Bong-ami ạ, chị cũng không phải là một thành viên mới nên những gì chị nói chắc không phải hời hợt. Tất cả những cái đó đều xuất phát từ tình cảm thật của chị đối với HYEC, cho dù cả một năm qua chị không tham gia tập cùng HYEC. Có trách thì chị cũng tự trách mình vì đã không cập nhật đầy đủ tình hình của HYEC hiện tại thôi - tuy nhiên, cảm xúc sẽ chẳng có nhiều khi vào topic của HYEC để được update thông tin thì toàn thấy những bài viết mang đầy tính private. Chị không có ý gì khác nhưng qủa thật cảm thấy không còn hào hứng như xưa nữa.
    Trích từ bài của dobinhminh
    " Những người buổi đầu của HYEC bây giờ đã ko còn mấy khi vào đây: Camvan, nhowhiterose, bupbedangyeu... hoặc là có vào nhưng ko reg nick và chẳng viết bài. Nói gì thì nói thời gian họ lên lớp học cũng chẳng có nữa là. Thời gian trôi qua thì lòng nhiệt tình cũng như tâm sự cũng đâu còn nhiều mà nói."
    Binhminh à, cậu nói đúng. Mình cũng rất cảm ơn cậu nói riêng và các thành viên HYEC nói chung. Trong bài viết của mình, không hề có sự phân biệt giữa thành viên cũ hay thành viên mới. Các chính là sự nhiệt tình của mọi người thế nào thôi. Như Gibbon và Bong-ami viết ở trên, nếu không có cậu và các bạn khác thì topic của HYEC sẽ lại đìu hìu hoang vắng vì chẳng có mấy ai vào đăng tin, hoặc cập nhật tình hình, hoặc chí ít là san sẻ niềm vui nỗi buồn. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là vài dòng tin ngắn ngủi và mang tính riêng tư thôi thì nó chẳng có sức hấp dẫn với người đọc. Mà những người vào topic này đâu chỉ có thành viên của HYEC, còn có rất nhiều người khác nữa cơ mà???
    To all: Vài dòng tâm sự của nhow xin gửi tới mọi người , hoàn toàn là những suy nghĩ thật lòng. Nếu có làm ai suy nghĩ hoặc cảm thấy không thoải mái cho nhow xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Cái chính ở đây không phải chúng ta vào để tranh cãi lẫn nhau mà để xây dựng ngôi nhà chung HYEC khang trang. Chúc HYEC ngày càng phát triển hơn nữa.
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhowhiterose hiểu lầm ý mọi người. Có ai trách gì ấy đâu? Có chăng là vì mọi người cảm giác như là bị thương ý. Kiểu như là mình có 1 đứa con và chăm chút cho nó nhưng có người khác đến bảo là chăm như thế sai rồi, chăm như thế nó ko lớn đc đâu . Nên mọi người vì yêu thương mà có phản ứng. Điều này rất bình thường mà.
    Chẳng biết mọi người thế nào nhưng bản thân tớ khi đọc bài ấy cũng thấy buồn buồn. Mà đây cũng ko phải lần đầu ấy viết như thế này đúng ko? Tớ nhớ nhất bài ấy viết về đoàn làm phim HYEC ở topic tập 1. Phải yêu thương lắm, quý mến lắm người ta mới viết được như thế.
    Đúng là các bài viết gần đây có nhiều thông tin riêng tư. Nhưng khi đọc lại những bài viết đó tớ vẫn thấy có niềm vui. Chẳng hạn khi người này người kia hỏi thăm nhau xem ốm đau thế nào? Rồi chẳng hạn như khi Bông mía khen tớ có khiểu đầu mới trông trẻ ra. Là ngay lập tức hôm sau nghe em Cẩm Vân kể rằng em đọc được và lên ngắm xem tóc mới của chị Minh thế nào vì chị Bông mía ko nói thì ko biết . Tớ thấy đó là sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên. Bởi vì mình coi HYEC là nhà và các thành viên trong nhà quan tâm lẫn nhau. Có thể người ở ngoài vào đọc sẽ cảm thấy là vô vị.
    Hoặc thỉnh thoảng lại có bài viết hỏi hôm nay học gì, mai học gì.... Với những người ở xa hoặc ko đi học thì những thông tin đó cũng sẽ làm họ háo hức. Rồi thỉnh thoảng lại có người vào kêu ca là bận ko lên lớp được và tiếc quá buổi học. Có thể với người khác những thông tin ấy chẳng ích gì. Hoặc là những bài viết chỉ để trêu chọc hoặc quan tâm đến hôm nay ai ốm, ai nghỉ học, ai có kiểu tóc mới ....
    Gì nữa nhỉ? Hôm qua tớ nhớ ra mấy ý định vào viết nhưng lại quên rùi. Hôm nào có hứng tớ lại lên viết tiếp. À mà nhowhiterose sắp sinh em bé rồi phải ko? Chúc ấy mẹ tròn con vuông nhé
  6. khiconbeotron

    khiconbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gibbon nhé, chưa biết mình là ai mà đã rủ mình vào Ban đón tiếp rùi, lại còn "khen" là minh có năng lực nữa, làm mình phổng mũi rùi đấy
    Thực ra minh chỉ là một thành viên bình thường mà thôi, chỉ có điều mình rất có cảm tình với HYEC qua những trang tâm tình mà các bạn đã viết. Qua đó, mình thấy được rằng BCN Hyec là những người thực sự tâm huyết với dancesport và đã làm được rất nhiều việc để góp phần phổ biến môn khiêu vũ quốc tế này hoặc ít nhất cũng là đã tạo ra một địa chỉ cho những người yêu thích khiêu vũ đến học hay đơn giản là cùng đến chia sẻ niềm yêu thích khiêu vũ vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.
    Tuy nhiên ngoài những việc đã làm được, cũng nên thấy rằng CLB vẫn còn có một số việc nên làm tốt hơn nữa để xây dựng HYEC vững mạnh hơn :
    1. Ban đón tiếp cần hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Thực tế, khi đăng ký học, mọi người chỉ nghĩ đơn thuần là tham gia 1 lớp học nhảy mà thôi chứ không hề ý thức là mình đã trở thành thành viên của HYEC. Vì vậy nhiệm vụ khó khăn của các bạn chính là ;làm mọi người nhận thức được điều này và nhiệt tình tham gia CLB.
    2. Để làm được điều này mình nghĩ là các bạn lớp nâng cao nên giúp đỡ Ban đón tiếp ( tất nhiên nếu điều kiện thời gian cho phép). Thực ra chỉ cần các bạn dành thêm 1 chút thời gian đến lớp cơ bản, quan sát và giúp những hoc viên mới trong những bước nhảy bỡ ngỡ ban đầu và Nói chuyện với họ về CLB .... cũng đủ làm họ rất cảm động và có cảm tình với CLB rùi. Là một người học lớp cơ bản nên mình rất hiểu cảm giác ngưỡng mộ của các học viên mới khi nhìn các bạn lớp nâng cao nhảy và niềm hy vọng được những thành viên cũ của CLB quan tâm và giúp đỡ của những thành viên mới.
    3. Về những buổi sinh hoạt của CLB. Gần đây anh Sơn có sáng kiến rất hay khi hướng dẫn mọi người cung học 1 số bước nhảy mới. Tuy nhiên những bước nhảy này hơi khó đối với các bạn học lớp cơ bản. KQ là những bạn lớp cơ bản khi đến thường chỉ ngồi nhìn mà thôi. Hơn nữa, khi giao lưu, thường các bạn lớp nâng cao hinh như hơi " say sưa" nhảy với nhau mà quênmất những thành viên lớp cơ bản ngồi ở những hàng ghế ngoài. Mình cũng rất hiểu đối với những bạn đã học nâng cao, nhảy 1 bài rumba hoặc chacha toàn những bước cơ bản có vẻ rất nhàm chán. Nhưng hy vọng các bạn quan tâm hơn và nếu có thể thì mời các bạn lớp cơ bản nhảy nhiều hơn nữa, để buổi giao lưu thứ 7 hàng tuần thực sự trở thành thời gian thật vui cho tất cả những ai tham dự chứ không chỉ là buổi giao lưu và tập luyện của lớp nâng cao.
    Hy vọng tối mai sẽ là một tối thật vui !
    Được khiconbeotron sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 10/03/2006
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Gibbon, thấy xúc động. Đọc bài của Bình Minh, thấy yêu quý. Của Nhowhiterose, sâu lắng lắm ... còn của Bong mía, vẫn thế, sứ giả của hòa bình ...
    Ngày ấy, được Dance Fan giới thiệu trang này, anh háo hức lắm, ngày nào cũng lên đọc. Việc tập khiêu vũ cũng trong thời kỳ chăm chỉ nên hình như ngoài khiêu vũ ra, chẳng còn mấy hình thức giải trí nào. Anh và Dance Fan lúc đó đang gây dựng Hyec từ CLB bé tí, chẳng ai biết, chỉ có người của Hyec thôi (mà bây giờ gọi là HE).
    Anh lên đây, viết bài, giới thiệu về CLB, chỉ có mình anh thôi, chỉ thấy có Tedison nói về Hyec, trả lời tất cả các bài viết có liên quan đến Hyec. Rồi dần thì anh cũng quen được những thành viên gạo cội của box 93 như MC, PantherSon, ATC, Fin,Choc, Mit, Bigkit9 .... và người bây giờ vẫn còn tập trên Hyec: Quốc Việt. Và cũng chẳng dễ dàng gì, mọi người quan tâm đến TDC nhiều hơn là Hyec, nhiều khi anh đi với mọi người mà cũng thấy lạc lõng, nhiều bài viết của anh không những không có ai hưởng ứng mà còn bị cho vào dạng quảng cáo, rồi còn bị phải ứng với nhiều hình thức. Anh vẫn ở đây, đến giờ là năm thứ năm rồi.
    Hyec là một tập thể dấu yêu đối với thật nhiều người, với anh hay anh Sơn, nó là một phần của cuộc sống. Anh vẫn đó, năm năm qua, như người đưa đò... nhiều thế hệ người đến rồi đi, Nhowhiterose là người đóng góp nhiều nhất khi Hyec lên đến Cung TTTN, cũng là người của HE nhiều năm, Nhow đã biết và quen làm việc với anh, và Nhow đã làm cho anh và anh Sơn hài lòng vô cùng. Cẩm vân với những tình cảm từ đáy lòng, Cẩm Vân yêu thày Sơn lắm, chắc cũng như Linh Cherie,Winnyth, Trúc xinh hay một số người bây giờ, và rồi Cẩm Vân cũng ít đến Hyec. Ziggy bận rộn, nói rằng, em vẫn là người của Hyec mà, Ziggy cũng có đến được đâu, nhưng chẳng có sự kiện nào quan trọng của Hyec mà Ziggy không có mặt. Khoa, partner cũ của em à? lâu rồi không thấy. Thanhndd, Bong Mia, Macca ... vừa rồi cũng "xuýt" bận mà ít lên ....
    Rồi nhiều người nữa, sẽ có những người mới đến, lại có những người cũ ra đi, ai đã từng tham gia tổ chức 2 năm trở lên ở Hyec, sẽ thấy điều đó rất rõ, người đưa đò vẫn đó, khách thì đi đâu? Có trở lại không? Viết đến đây, anh nhớ lại bài thơ đầu tiên anh thích trong đời
    Lớp một ơi lớp một
    Đón em vào năm trước
    Nay giờ phút chia tay
    Gửi lời chào tiến bước
    ...
    Chào bảng đen cửa sổ
    Chào chỗ ngồi thân quen
    Tất cả chào ở lại
    Đón các bạn nhỏ lên ...

    Có phải tâm trạng của những người đã từng gắn bó, giờ phải tạm xa Hyec không? Phải chấp nhận khi quay lại, thấy Hyec lại có những "bạn nhỏ lên", và cứ như thế. Giống như vòng quay của cuộc sống, người ta có nhiều hoài bão, ước mơ một thời, rồi lại đến lúc người ta phải lo toan với thực tại, nhưng hãy sống để thời gian mình đã qua là đẹp nhất. Nếu biết trước rằng, một ngày kia, các em cũng phải xa Hyec như Nhow, như CamVan, như Ziggy ... thì hãy sống hết mình khi còn được ở trong tập thể này.
    Những bài viết của Nhow, của Gibbon và đặc biệt của Binhminh vừa qua, không phải là những bài viết chất lượng đúng với những tâm tình của thành viên Hyec sao?
  8. HYEC_member

    HYEC_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ???
    Được HYEC_member sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 12/03/2006
  9. HYEC_member

    HYEC_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ???
  10. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Với mục đích tăng cươ?ng tính hấp dâfn cho các buô?i sinh hoạt tối thứ 7 cu?a clb HYEC, hiện nay tôi đang có nhu câ?u ti?m kiếm các ba?i nhạc BEBOP va? MAMBO với tiết tấu nhanh, mạnh, nóng bo?ng va? thậm chí la? CRAZY. Nếu như bạn na?o có, hoặc đaf tư?ng biết đến nhưfng ba?n nhạc như vậy, hafy gư?i cho tôi dưới bất cứ hi?nh thức na?o (Thậm chí chi? câ?n tên ba?i hát, tên ca sif va? album). Tôi xin chân tha?nh ca?m ơn!!!
    Liên hệ: Quan.nguyenhong@gmail.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này