1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HYEC_member

    HYEC_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Pre. Xin thay mặt những người quan tâm đến HYEC,cháu xin cám ơn bác Pre. Thật vinh dự vì bác, một người có kiến thức thật rộng trong lĩnh vực khiêu vũ vẫn đang theo dõi những hoạt động của câu lạc bộ cháu. Những lời của bác thật là bổ ích, nó như những lời phòng xa của người lớn trong gia đình nói cho bọn trẻ hiểu, thế nào là đúng thế nào là sai. Cũng may chúng cháu chưa lâm vào tình trạng đó bao giờ. Cuối giờ lúc nào cũng mong còn thời gian để chơi tiếp.
    Cháu xin có lời mời chính thức đến bác ạ . Thứ 7 này ( và tất cả các thứ 7 tới ) bác lên CLB cháu giao lưu khiêu vũ nhé, Bác sẻ trẻ lại nhiều với những con người trẻ ở HYEC .
    See bác soon !
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Thanhndd. Cũng nhiều người mong CLB tốt lên như em, anh biết vậy, chỉ khác nhau là mỗi người một cách thôi.
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Để xây dựng một xã hội, nhất thiết fải cần một tập thể. Và để làm được điều đó, ko thể chỉ có lý thuyết, mà fải kèm theo thực tế. Tập thể ở đâu? Là trong mỗi cá nhân. Tự nhủ rằng tính tập thể mình tuy chưa cao, nhưng đã có cố gắng.
    Cố lên HYEC, cố lên .... mình!!!
  4. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ kèm 1 vụ ngủ nướng đã đời! . Nắng ồ ạt tràn qua cửa sổ, choàng tỉnh giấc, vẫn còn ngọt lịm đâu đó dư âm 1 buổi tối....
    Lâu lắm rồi mới lại tham gia màn "thực tế" hay còn gọi là "giao lưu" với lớp cơ bản. HYEC vẫn thế , một tối quậy tung trời và ẫm 2 giải 3 của Dancing Queen, chẳng hiểu nồi niêu xoong chảo gì, có vẻ lỉnh kỉnh lắm...Ko cần biết, có giải là sướng roài, càng vui, càng quậy..
    Đỗ xịch con xế, đã thấy thêm mấy tên HYEC rầm rầm lao tới, chào hỏi cười nói, cứ như là lâu lắm mới gặp, Điêu! Đang tíu tít thì bị gọi ra lấy vé xe, tí thì quên , Chủ tịch ăn chơi kiêm "sư phụ" kiêm "anh nuôi" kiêm "Người tốt bụng nhiệt tình nhất mọi thời đại" kiêm... đã đứng sẵn đó, chìa cho lão thu xiền 1 cọc "xu vàng" long lanh, đếm xe, đếm xu, còn bao nhiêu "chị em nhà vịt" nẫng nốt sư phụ vẫn thế, don''''t mind, cười hiền lành và dắt lũ nhóc vào.."địa điểm tập kết".....
    Bác Phong, ko bít có nick trên mạng ko nhỉ, đã chờ sẵn, lúc nào cũng thấy bác ấy cười, chả biết có gì vui ko, thấy cái cách bác ấy cười là thành vui rồi . Cả lúc dẫn nữ nhảy nữa, sai nhạc cũng cười mà..chẳng sai nhạc cũng , thiệt là 1 người HYEC dễ mến....
    Bên ngoài thì freezing cold nhưng vào đến sàn, ngay cả "tắc kè hoa dobinhminh" cũng chỉ còn 1 cái áo sát nách .
    ..............
    Hì hục vác cái "giải 3" của Mặc cả về, cái rọ xe trở nên bé tẹo...
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 15/03/2006
  5. khiconbeotron

    khiconbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời, có 2 ngày không vào mà thấy trên dđ đã có thêm nhiều bài viết hay và đáng giá! Chứng tỏ mọi ngưòi vẫn rất quan tâm và nhiệt tình đối với CLB : 1 tín hiệu đáng mừng
    Mình không biết thanhnd là ai nhưng rất đồng ý với quan điểm của bạn, có lẽ đó cũng là nguyện vọng của rất nhiều bạn học Cb ! Theo mình CLB nên dành thêm sự quan tâm nhiều hơn nữa đến nhữnh thành viên lớp CB và thể hiện điều đó bằng hành động chứ không chỉ giới hạn trên những ý tưởng hay trong các cuộc họp !
    Rất tiếc là tối thứ 3 hôm qua mình bận việc nên không thể tham gia buổi ngoại khoá, hy vọng ai có lòng " hảo tâm" có thể tường thuật lại để mình hưởng chút " hương hoa" được không nhỉ ? Nếu có thì cảm ơn rất nhìu và tặng trước bạn 1 cành hồng nè
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    "Mía địu" dám gọi chị là Tắc kè hoa hả? Đánh h
    Tình hình là một số em cơ bản (chắc là chưa lên sàn bao h ) hum qua đến chơi, uống nước rùi ung dung đi về sớm . Vậy là người đứng ra bù lỗ lại là lão Hiệp già yêu quý ---> khổ thân
    Vui nhất là ko trúng giải mà quân mình cũng hô to như thể là trúng rồi. Làm cho người trúng giải nhất thật cũng phải ngỡ ngàng nhìn đi nhìn lại và ẵm giải ra về mà ko đc tràng pháo tay nào
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 15/03/2006
  7. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Oh!!!Happy evening!!!Hôm qua cám ơn chị Lan với chị Phương nhé.Nhờ có các chị mà em với chú em em mới dám bước ra sàn..Lúc đầu đến cứ ngài ngại thế nào ý.Rồi lại còn có 1 em ở sàn ra mời nhảy nữa chứ.Bất ngờ quá!!!Nhưng cũng không dám nhảy.HiNgồi nói chuyện với 2 chị 1 lúc mới tự tin bước ra sàn nhảy.Nhảy với 2 chị và các bạn rất vui.Lần đầu tiên em lên sàn nhảy cổ điển đấy.Mấy lần trước đi toàn nhảy disco nên chưa thấy được cái thú của nhảy cổ điển.Mà hôm qua cũng vui thật em tham dự từ đầu đến cuối mà chẳng thấy chán.Hôm qua mà có tiếp tục nhảy chắc vẫn nhảy được.
    Ah hôm qua em biết chị Bình Minh rùi.Giống trong ảnh phết.
    Lần sau có vụ off nào hay hay thế này cho em đi với nhé.
  8. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Công nhận buổi hôm qua vui thiệt là vui
    Đầu tiên là được khoe mẽ với các bạn lớp CB nè
    Thứ hai là được nhận quà may mắn nha (lần đầu tiên đấy), ơ mà thế nào lạ ghê cơ: Người nhà mình bốc vé may mắn, tận 2 vé liền và đều là người nhà mình ẵm hết giải ba. Lý giải đi nhỉ , hihihi....
    Và cuối cùng là được dancing... Ohh la la....dancing!
    Như bông mía tường thuật phía trên thì chắc mọi người cũng đã phần nào biết được rằng buổi offline hôm qua rất vui... và đánh dấu sự quay trở lại của Trưởng ban ăn chơi NMS sau một thời gian "mai danh ẩn tích"... làm gì... chẳng ai rõ... có gì mới không... chưa ai hay? Warmly welcome back, trưởng ban ăn chơi ơi
    Hôm qua, mình biết thêm ducfpt nè, Hoàng, Linh và Quý nè v.v... và còn thêm nhiều bạn nữa mà mình chưa kịp hỏi têm, chỉ biết cười với nhau, , có thêm bạn vui quá....
    @ ducfpt, Hoàng, Linh, Quý: Nói chuyện với các em mà chị cứ tưởng mình đang ở độ tuổi của các em mới chết chứ, hihihi...., buồn cười ghê ha....Lớp Nâng cao đang chào đón các em đó. Nhớ nhé! Hẹn gặp lại
  9. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các thành viên HYEC hay là HYAT ( như sàn Dancing Queen gọi) đã giúp đỡ một đứa lớp cơ bản lơ ngơ như tớ + một số thành viên lớp cơ bản khác nữa lần đầu tiên lên sàn.
    Tớ sẽ tường thuật theo góc cảm nhận bé tẹo của tớ nhé.
    Theo giấy mời 8.15 có mặt tại nhà văn hoá, và 8.20 có mặt đã bị nhắc nhở muộn 5 phút. Tập trung ở đây toàn dân CB, trẻ trung nhiệt tình nhưng lớ ngớ.
    8h25. Mr Hiệp ra lệnh xuất phát, cả đoàn lần lượt nối đuôi theo Mr Hiệp, sau một hồi vòng lượn đã đỗ xuống Dancing Queen an toàn.
    Bước qua cửa, ánh điện lấp lánh, không khí sôi động làm bước chân các thành viên mới tự tin hơn. Theo chân Mr H đến góc xa của sàn, ở đó một số thành viên đã chờ sẵn chào đón thân thiện. Mọi người đến đông dần, số lượng áp đảo sàn nhảy.
    Đoạn nhạc dạo đầu tiên vang lên, tớ còn chưa kịp định thần là nhạc gi quay lại đã thấy các nam thanh niên HYEC mời bạn nhảy? Ngồi nhìn mọi người sôi động với điệu nhảy tớ thấy vui vui muốn nhảy nhưng ko tự tin để bước ra sàn, hichic.
    Điệu đầu tiên tớ tham gia nhảy là điệu Van chậm, bình thường tập cũng tàm tạm thế mà khi được Gib mời lại chẳng nhớ gì .
    Sau điệu nhảy đầu tiên tham gia, thấy tự tin hơn đôi chút với sự động viên của một em "người nhảy xấu của ngày hôm nay là người nhảy đẹp trong tương lai". Tớ chẳng hy vọng nhảy đẹp, chỉ biết nhảy thôi là tốt lắm rồi.
    Đến điệu cha cha 2 chị em gái định kéo nhau ra nhảy thì có 2 nam thanh niên HYEC ra xé lẻ 2 chị em. Cảm giác nhảy với bạn nam đó (ko biết tên là gì) là tớ bị xoay, kéo và bước lung tung. Nhưng phải cảm ơn bạn đó nhiều, tớ mà nhảy tốt chút nữa thì chắc đã có những giây phút hoà mình với dancing.
    Sau điệu nhảy sôi động nhất của đêm tớ đã về trước. Do xúc động quá với the first time mà quên ko share phần vé với ban tổ chức. Sẽ chuyển qua ban tổ chức sớm nhất có thể.
    Tớ quen rất ít các thành viên trong câu lạc bộ, nên bài viết chỉ ngắn gọn trong cảm nhận ban đầu của tớ. Cảm ơn các bạn trong câu lạc bộ rất nhiều.
    Chúc HYEC mãi thân thiện và vui vẻ.

  10. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    @ chị Macca: Các chị vẫn còn trẻ chung xinh tươi chán.Mà chị hơn em có 2 tuổi thôi mà.Khoảng cách đâu có lớn lắm nhỉ..Nhưng quả thật tối hôm qua đi dancing ấn tượng thật.Vui dã man
    @ chị Macca với "Mí địu" : 2 chị cười trông xinh phết. ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này