1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehe, bó tay với chú này, thế ko cười thì ko xinh ah?
    Dạo này HYEC vui vẻ quá, em chỉ có mấy hôm ko lên đọc bài là đã lỡ mất một buổi đi chơi rồi
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chà, ngạc nhiên quá! Hóa ra dân tình HYEC biết diễn đàn lâu rồi mà chỉ Observe thôi à? hihi, các angels ẩn dật đã xuất đầu lộ diện dần rồi Heaven HYEC lại càng xôm tụ...
    To binhminh: chị thân iu à, đừng có giận em cái vụ "Tắc kè hoa", thủ phạm là "lão H già" của chị đấy , chắc lâu lão ko thấy chị "xướng" tên mình trên này nữa nên mới tìm cách gây chuyện he he, khổ thân chị, bị lão tuyên truyền tùm lum rồi...nhờ tìm được 1 cái loa đúng địa chỉ keke
    Mà bà chị nổi tiếng quá, đi đâu cũng thấy nhao nhao hỏi "Dobinhminh là ai? À, đó hả? Trời, sao chị ấy trẻ thế?! / mỗi lần gặp lại thấy chị ấy trẻ ra là sao...." ặc ặc...
    To ducfpt: có phải là cậu ngồi đối diện chị lúc đầu và nhảy disco rất sành điệu ko nhỉ Cám ơn em đã có nhời khen bọn chị nhá, "chị em nhà vịt" bọn chị cũng từng trải qua những buổi đầu khó khăn vậy mà, nhưng ngày đó củ chuối lắm, ko khá như các cậu bây giờ, lần sau chắc chắn sẽ tự tin "lôi cổ" các chị em ra chứ ko chờ...gợi ý nữa rồi phải ko? Hẹn gặp lại nhé, Đức và cậu em 86 của mình!
    À nè, em làm ở FPT à? chị cũng là "cựu" FSofter đấy
    Mặc cả sắp thành "cái rún vũ trụ" ở HYEC mất roài . Các anh cứ thi nhau giành giật, xí phần, "ngỏ nhời"....èn en....
    To xungnhi: ừm! dạo này cậu hơi lười học đấy nhá làm có người ở CLB cứ...dớn dác . Tiếc cho xungnhi bị lỡ mất buổi ăn chơi này, cậu mà ở đó thì tớ sẽ đăng ký Tango với cậu thay vì bác "Phong răng"
    Nhân tiện nhắn luôn với mọi người, để ko ai rơi vào "tình cảnh" như xungnhi, các thành viên mới nên để lại Contact trên diễn đàn, Di động là tốt nhất, Chủ tịch ăn chơi sẽ có trách nhiệm thu thập và tổng kêu gọi toàn dân . Sắp tới sẽ có nhiều vụ hay ho đó, đừng ai lỡ nữa nha .
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ối rời ơi, cô em Bông Mía khen chị à? Vừa đấm vừa xoa à? Chị chẳng biết ai nổi tiếng chỉ thấy 2 cô em Bông Mía và Mặc cả được ái mộ quá thôi. Tầm chị là già quá rùi. May mà các em nhỏ chưa gọi là cô đấy . Buổi lên sàn hôm trước vui thật nhưng cơ bản lên vẫn ít quá, chỉ được 1 nửa. Chắc là tại mọi người ở nâng cao ham vui và bạo dạn hơn chăng? Các bạn lớp cơ bản lần sau nhớ thông báo cho nhau đi cùng nhé? Tuy rằng là mình chưa biết nhiều bước để chơi nhưng đừng ngại gì nhé? Ai ở thủa ban đầu cũng giống các bạn ý mà
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài mà lước mắt rưng rưng
  5. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hehe, bó tay với chú này, thế ko cười thì ko xinh ah?
    Dạo này HYEC vui vẻ quá, em chỉ có mấy hôm ko lên đọc bài là đã lỡ mất một buổi đi chơi rồi
    [/quote]
    @Bác xung nhibác không hiểu ý em rồi .Bác nói thế các chị lại mắng em thì chết.2 chị ý lúc nào chẳng xinh.Nhưng nhìn cười thì trông xinh hơn thôi.Hi vọng luôn gặp các chị với nụ cười trên môi
  6. cutie_puppy

    cutie_puppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Buổi học hôm qua thật là đặc biệt. Buổi học cuối cùng có nhiều điều để nói. Mấy hôm trước em bận chơi qua nên nghỉ mất mấy buổi. Bây giờ mới thấy hối hận. Ôi thôi đã qua mất rùi còn đâu. Không khí học ở HYEC thật tuyệt vời, thoải mái, thân thiện nhưng học tập hết mình. Mặt ai nấy đều rạng ngời niềm vui. Mỗi bước nhảy mới như một lần khám phá. Lũ học trò hớn hở lắm. Thầy PS lúc nào cũng giả vờ nghiêm khắc, nhưng mà hi`h`i trông mặt thầy hiền wá.. Thầy dạy hay và cẩn thận. Em thấy hiếm có lớp nào như thế. với đứa mới học như em thì chậm, chắc và bài bản là tốt hơn. Còn thầy dạy latin thì ôi thôi, thầy như sinh ra để cho những điệu nhạc ấy. Nhìn thầy nhảy, ánh mắt luôn thắp sáng ngọn lửa đam mê. Bạn em bên lớp ca 1 thích học thầy lắm. Tên thầy thì ko nhớ nhưng suốt ngày: "ôi, thầy tóc dài dài ý, dạy thích cực....". Quay trở lại với buổi học cuối cùng hôm qua, thầy cho đám học trò chăm chỉ học mấy bài tập bổ trợ , chuẩn bị lên lớp nâng cao. Đúng là kỹ thuật vào có khác hẳn.Trước đây ở lớp cơ bản chỉ học sao cho đúng nhạc, đúng bước thì bi giờ được học thêm chút chút, cho bước nhảy đẹp hơn nữa. Cả lớp ai cũng hăng hái tập luyện. Chắc ai nấy cũng ý thức hôm nay là buổi cuối rồi. Học như chưa bao giờ được học. Mà không khí lúc đó thích thật. Cuối giờ thầy thưởng cho lớp món quà nho nhỏ..Học tí tẹo điệu Samba...gọi là bước theo ý ạ...Tuy chỉ có 15 phút nhưng phần thưởng đó thật ấn tượng. Cả lớp xếp thành hàng dài nối đuôi nhau bước theo thầy trong nền nhạc samba...Chao ôi...Thích thật Nhìn mọi người lúc đó giống một đàn vịt xoè ra trăm cái cánh thế.... Học ít nhưng cảm giác vui vẻ, hân hoan thì vẫn còn mãi. Cảm ơn 2 thầy, cảm ơn anh chị lớp nâng cao (vì hôm wa đã đến), và cảm ơn cả các thành viên lớp cơ bản ca 2 nữa, cta đã có một khoá học rất thành công...Những học trò như em chắc sẽ chẳng bao giờ quên được một lớp học tuyệt vời như thế
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này hay nhỉ, yêu quý thầy như thế mà tên thành cũng không nhớ!? Thày dạy Latin tên là Thành. Thầy Thành ít tuổi và dễ thương, không "lạnh lùng" như thày Sơn phải không?
    Mà bọn em chuẩn bị lên nâng cao đi, tổ giáo viên đã có chương trình để đón các bạn lớp cơ bản lên rồi đó.
    Hôm qua các em trường Kim Liên sang tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để cám ơn thầy Sơn, các anh chị Mai Hạnh, Đức, Thạch, Linh Xuka ... các em thật hồn nhiên. Khi nói lời cảm ơn, em Oanh (giải nhất Chacha) đã khóc nức nở, làm thầy Sơn cũng tý thì khóc theo.
    Đúng buổi tối qua mưa lâm thâm, lại mất điện, các em đã thắp 10 ngọn nến, lấy áo mưa làm chiếu ngồi ngay trước hội trường của Cung, bữa tiệc chỉ có một chiếc bánh gatô nhưng có rất nhiều những câu chuyện tâm tình, ấm áp. Các em hồn nhiên kể những lý do đưa mình đến với dancing, rồi đưa mình đến với cuộc thi. Đến hôm qua anh và một số thành viên Hyec mới biết có những em mới chỉ tập dancing có mấy tuần, rồi có những em tập ngày 3 buổi trong tuần cuối cùng ... và tất cả đều thể hiện tình yêu đối với khiêu vũ và cố gắng sẽ học tập thêm nữa, có điều, các em đã hứa với thầy giáo và các anh chị: phải đạt được danh hiệu học sinh giỏi trong mọi kỳ.
    Thời gian học khiêu vũ chưa nhiều, nhưng một số em cũng đã thể hiện được những triển vọng, rất hứa hẹn, nhưng có một điều thầy và anh rất mong muốn và đã nhắc nhở các em: phải khiêm tốn.
    Chúc các em học tập tốt!
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 18/03/2006
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngon tuyệt!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. HYEC_member

    HYEC_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ thấy hôm qua mình thật dở.Nhìn thầy nhảy mới phát hiện ra mình có muôn vàn lỗi không đúng. May mà sắp lên lớp nâng cao rồi, mình sẽ tập thật kỹ để có thể nhảy thật đẹp...
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Cho minh hoi teo, hinh nhu toan cac ban 8x hoc nhay thi phai thi phai. Sn 79 hoc co bi coi la gia k nhi vi minh cung dang muon tham gia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này