1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha, anh mới chỉ 65K thôi, sao đọ với người 70k được. Với lại sóng dạt hết hội hay không thì chưa biết, nhưng mỗi lền Ser nhảy thì thì cả Hyec cùng dạt luôn.
  2. binhminh061279

    binhminh061279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm vụ hưởng ứng thêm đuôi vào nick này cái nhỉ . Nick kia kín mất chỗ đề title mất rùi . Hay là đề chữ "We love HYEC" như mình vẫn dùng ý anh nhỉ? Dạo này càng ngày càng lười biếng. Chắc sắp tới ở nhà tu luyện 1 thời gian khi nào lấy lại hứng khởi thì lên tập quá . Ai đời 10 buổi mà bỏ học đến 7 buổi
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Mí địu của Hyec đã nghe thấy chưa? Mau lên tiếng chào mọi người sau 1 tuần công tác đi chứ!
    Nghe hắn kể lại nhật ký những ngày chu du ở Quy Nhơn, trên Plây ku tràn ngập nắng gió mà thèm quá! Không ngán váy vủng, đầm xoè vẫn đi xe máy bành bạch (thỉnh thoảng chết máy :(, đạp xe cho bằng được, lại đi tiếp, chạy hàng chục cây số chỉ để ra biển ngắm và tả lại cho mình cảm giác đó chứ.
    @ Hyec''s member: Mùa hè tới rùi đó, đi bơi thui! Thèm bơi quá rùi... làn nước trong xanh , nắng gió đen thui làn da trắng treo hồng hào, hihi....
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi so sánh 65kg mỡ với 70kg nạc thế anh Ted. Xét ra 65kg của anh thể tích gấp 10 lần em, xuống hồ bơi xong đi lên thì nước còn đến đầu gối mọi người, ai bơi nổi nữa
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ba đêm nay, lúc nào anh cũng nhìn thấy nick của Thuận_Hyec lúc 1h sáng, mãi đến hôm nay anh mới hỏi, vì sao em thức khuya thế?
    Tedison: Dạo này anh thấy em hay thức khuya
    Thuan_Hyec: em chao anh
    Thuan_Hyec: em dang tim tai lieu de lam bai
    Thuan_Hyec: cung hoi ban anh a
    Thuan_Hyec: hom nay anh len mang muon the
    Tedison: Thường ít khi anh ngủ trước 1h
    Thuan_Hyec: anh nhieu viec qua, nhưng anh nhớ giữ sức khoẻ đấy
    Tedison: Cám ơn em
    Tedison: Anh cũng bình thường thôi
    Tedison: Em dạo này thế nào? Cuộc sống có gì làm em không vui không?
    Thuan_Hyec: dạo này em cũng hơi nhiều việc
    Thuan_Hyec: còn việc không vui thì cũng có, nhưng không nghiêm trọng lắm
    Thuan_Hyec: còn anh thì sao anh?
    Thuan_Hyec: có việc gì làm anh buồn à?
    Tedison: Không
    Tedison: Anh nhớ bọn em thôi mà
    Tedison: Anh nhớ em và Oanh, cả Trang nữa
    ...
    Thuan_Hyec: em cũng định qua HYEC một hôm, thăm mọi người
    ...
    Tedison: Trang 11, mọi người viết xúc động lắm
    Thuan_Hyec: vâng em đang xem đây anh ạ
    Tedison: Em biết không, hôm nay lên lớp, anh nhớ em và Oanh quá
    Thuan_Hyec: hôm nay anh cũng lên lớp ạ
    Thuan_Hyec: chắc ở lớp bây giờ thầy dạy nhiều thứ lắm rồi anh nhỉ,
    Thuan_Hyec: em cũng thấy nhớ anh, thầy Sơn và mọi người lắm
    Tedison: Chắc là chốc nữa anh sẽ viết một bài
    Thuan_Hyec: cứ mỗi lần nghe nhạc walt là em lại thấy buồn vô kể
    Thuan_Hyec: chị Linh cherie còn đi hoc không hả anh?
    Tedison: Không
    Tedison: Thế mới buồn
    Thuan_Hyec: thứ bảy này có lẽ em sẽ qua clb,
    Tedison: Ừ, em qua nhé
    ...
    Tedison: em thấy không
    Tedison: Bọn anh đúng là như người đưa đò
    Thuan_Hyec: anh ơi, nhưng bọn em có phải đi luôn đâu,
    Thuan_Hyec: bọn em làm sao quên được người lái đò, và con đò mà bọn em từng tham gia xây dựng,
    Tedison: Nhưng trong ký ức hiện tại
    Thuan_Hyec: mặc dù sự đóng góp của bọn em không đáng là gì, nhưng mà con đò đó có ý nghĩa với bọn em lắm
    Tedison: Những người mà bọn anh đang không nhìn thấy thì như người qua đò, không biết bao giờ về
    ...
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lên lớp để giải quyết bao nhiêu việc. Từ việc thêm một cái bảng mới để dán ảnh, bàn với Sơn về lớp cơ bản hai, hỏi Thạch xem sao dạo này không tham gia công việc, giao cho Hải và Hạnh lo cho các em cấp 3.v.v. anh chẳng có thời gian cho dancing nữa, nhưng anh vẫn còn là hạnh phúc ...
    Anh không hiểu sao hôm nay anh lại nhớ Thuận và Oanh, nhớ hai bé lắm. Ngày xưa, cứ mỗi lần anh lên, Oanh lại chạy ra để báo cáo tình hình về tài chính, buồn lúc khó khăn, vui lúc dư giả. Anh có người chia xẻ khi quỹ thiếu hụt tiền, có người chia vui khi thấy quỹ kha khá, rủng rỉnh, giờ thì không. Hôm nay anh nhìn lại bức ảnh hôm thi, có Oanh trông rất tươi, anh nhớ lại hơn 12 giờ đêm mới rời sàn đấu, anh về cùng, mẹ Oanh ra tận cổng đón vì sáng hôm sau 7h phải vào phòng thi. Em không đến được lớp, chắc em buồn lắm nhỉ?!
    Thuận bé nhỏ, xinh như búp bê, ngày xưa khi diễn thời trang, bao nhiêu người đã ấn tượng với bộ váy giản dị như quả chuông của Thuận. Thuận có dáng nhảy Ballroom rất đẹp, đến giờ anh chưa thấy ai ở Hyec hơn Thuận về điểm này. Trên bảng hôm nay có hình ảnh hôm em đi làm từ thiện cùng chị Nga, đến giờ Hyec vẫn chưa có người thay Thuận phụ trách ban công tác xã hội này. Anh chợt thấy thương em khi ngày xưa làm em khóc, Thuận không biết là anh biết, em đã khóc mất mấy đêm khi anh bảo em nói chuyện chẳng hay gì cả.
    ...
    Thuan_Hyec: bọn em làm sao quên được người lái đò, và con đò mà bọn em từng tham gia xây dựng
    ...
    Thuan_Hyec: mặc dù sự đóng góp của bọn em không đáng là gì, nhưng mà con đò đó có ý nghĩa với bọn em lắm ...
    Anh chẳng biết viết gì, anh rất nhớ bọn em.
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cho em bon chen phát ạ ! Em chưa bít tí tẹo j về nhảy cả ! Mún tham gia với nhà mình , và học nhảy cùng nhà ! Có đc ko ạ ? Và có phải làm những thủ tục j ko ạ? ( ạ hơi bị nhìu ---> em ngoan lém )
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Em ko cần làm thủ tục gì đâu. Chỉ cần lên CLB HYEC số 1 Tăng Bạt Hổ đăng ký học và đi học đầy đủ thôi. Có 2 lớp cơ bản mới mở đã học đc 3 buổi rồi. Nếu em lên mà thấy theo được lớp thì học còn ko thì đợi khóa sau. Em xem lịch học ở topic này nhé:
    http://www.ttvnol.com/f_93/506012/trang-17.ttvn
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm SN các thành viên CLB đến muộn. Vớt được mỗi cái này:
    [​IMG]
    Up lên cho vui
    Anh Thăng với Macca nhảy mặt rạng rỡ thế:
    [​IMG]
    (P/S: Bản quyền ảnh của Long chuối, nhưng Quân chuối cứ bắt phải chú thích là của Quân chuối )
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 13/04/2006
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con của Đôi Ếch...
    Thứ 7, CN tới chưong trình ăn chơi, dancing, giao lưu, tán tỉnh, cưa cẩm, bơi lội rồi kết hợp...xưng tội có rất phong phú, bà con nào rảnh rỗi xin mời ghé chơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này