1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nói thế để câu mình đi học đây mờ . Nhưng ốm lăn lóc thế này ai cho bước chân ra khỏi cửa cơ chứ
  2. yoshioka

    yoshioka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hơ em nghĩ là Tango học đủ 4 buổi rùi chứ. Mà đau chân chưa khỏi thì học gì mà chẳng như nhau .
    Chị macca chăm chỉ nhể, xuống lớp cơ bản tập. Sao hồi trước em học cơ bản có thấy chị đâu.
    Chị Minh ốm đau thế nào thía, chắc làm việc quá sức. Get well soon .
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Yoshioka làm "lộ" hết bài của chị với chị Bình Minh roài! Đang định câu kéo bà chị lười đó lên CLB sau 1 thời gian vắng tiếng cả online lẫn offline
    Ủa... mà chị Minh ốm kiểu gì mà "lăn với lóc" thế nhỉ , em tưởng người ốm phải yên tĩnh, bất động trên giường chứ. Ai lại lăn lóc, lại còn muốn lăn lóc đến cả CLB nữa chứ, hihi.... Thế này, dễ chừng là ốm... ăn đây
    To Yoshioka: Chị vẫn thường lên CLB cả những buổi học CB lẫn NC đấy chứ! Chắc em tập chăm chú quá nên không để ý thấy chị cũng hay khởi động góc phòng đâu nhỉ.
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đúng rồi, Macca vẫn đến tập cả ở lớp cơ bản mà. Hôm qua mặc dù bài tập Sway khó thế nhưng Macca đã dành cả buổi tập để thực hiện tốt bằng được thì thôi. Theo lời Ser nói thì "Macca tập tốt phết", cố lên nhé. Ser được cái là hay nói tốt sau lưng người khác. Hôm nay nói lại cho Macca nghe nè. Hình như Macca vẫn còn thích Tango, nhưng mà hết rồi còn đâu. Tối nay tập Foxtrot đấy. Còn tuần này và tuần sau nữa là khai giảng khoá mới rồi. Hehe, bà con chuẩn bị học Samba nhé. Chị Minh ơi, chị post lịch học lên đi cho bà con chuẩn bị tinh thần.
  5. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ mới tái xuất giang hồ mà chẳng thấy ma nào nói được câu chào đón nhỉ . Nhớ năm ngoái tớ mới vào viết được một hai câu mà cả dàn spam hùng hậu của HYEC đã phản pháo đì đùng thế mà bây giờ... Clb có chuyên môn, hoạt động online và offline mạnh nhất TDC ngày xưa bây giờ tàn tạ thế này sao. Về offline thì khỏi phải nói, cả nửa năm nay tổ chức được một buổi dã ngoại thì số thành viên tham gia đếm trên đầu ngón tay, các hoạt động khác thì được mấy bữa sinh nhật dự định một tháng một lần nay thành ba tháng một lần.
    Online thì quanh đi quẩn lại thấy Bình Minh vì trách nhiệm mà chat chit sìpam để nâng topic lên, chẳng còn những bài viết ấn tượng làm tớ quyết anti hyec cho bằng được nữa. Cái trách nhiệm dở hơi đấy bình minh nên vứt quách đi, làm thế chính người trong clb còn chẳng công nhận công sức cô em, người ngoài người ta chửi thêm vào mà vẫn chịu được phải phục bình minh giỏi. Ngoài ra tớ không thể ngửi được những đoạn tình cảm mùi mẫn tự tâng bốc lẫn nhau điêu không tưởng ở trang 24, đúng là quảng cáo bằng mọi thủ đoạn không đúng sự thật.
    Tiếp theo xin nhận xét về chuyên môn, kaka, nghe nói các vị là clb nhẩy chuẩn nhất cái HN này, ballroom không nơi nào bằng được HYEC, latin HYEC bây giờ cũng làm cho dân tình khắp nơi hoa mắt chóng mặt. Tớ cũng phải công nhận các vị có được vài thành viên nhẩy tốt nhờ chăm tập, nhờ được hướng dẫn bài bản và chi tiết nhưng càng ngày càng thấy các vị giống HB, tự cao quá lố vì những gì đã đạt được (mà thực sự là đạt được cái gì, hay mấy thất bại trong thâm tâm mà ngoài mặt vẫn ra vẻ thành công?). Tớ cứ tưởng HYEC phải là tất cả các thành viên trên HYEC chứ không thể chỉ mang vài tên đứng đầu ra để loè thiên hạ được. Cứ nhìn một thành viên (có vẻ) chăm tập là macca, nỗ lực chăm tập là đáng trọng nhưng với cái khoản vẫn thường lên CLB cả những buổi học CB lẫn NC, hay khởi động góc phòng thì trình độ cô em còn quá kém, trong khi cả HYEC theo tớ biết chẳng còn nữ nào đi tập thêm chăm chỉ như thế cả thì liệu những người còn lại trình độ đến được đâu. Mà nhân đây hỏi luôn, mấy hôm nay tớ lên clb không còn thấy mấy đồng chí nữ tốt tốt ngày trước là niềm tự hào của 2ếch đâu, nghe bảo bọn nó nghỉ hẳn hết rồi, đúng là mấy đứa vô ơn, qua cầu rút ván, qua đò chẳng biết công người lái đò hỉ. Nữ duy nhất có thể gọi là tốt bây giờ lại là người ngày xưa ít được nhận xét tử tế từ phía các bậc chuyên môn cao, có mắt nhìn người của HYEC, đây đúng là một thành công lớn lao, đến một tên cứng đầu chẳng phải do các vị đào tạo ra như thế bây giờ còn phải đầu phục HYEC của các vị, xin cung hỉ.
    Xin phép không nói sâu thêm nữa không các vị lại nổ đom đóm mắt lên quyết tâm tìm ra tớ mà cắt tiết. Để tớ chờ xem với tầm phát triển cao, xa, sâu, rộng, bền vững của HYEC bây giờ các vị sẽ đi được đến đâu, hay lại để tớ phải đổi từ Sự nghiệp cao cả: Anti HYEC thành Sự nghiệp cao cả: Vực dậy HYEC thì khổ lắm thay, kekeke.
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, đọc bài của Anti Hyec làm Ted hơi buồn, ngày xưa Anti Hyec viết hay lắm. Về ngôn ngữ thì không nói là gì, có vẻ như vẫn rất tốt, chỉ có thông tin là hơi thiếu (hoặc không chính xác thôi). Bài viết của Anti Hyec đúng khoảng 30% đến 40%, phần còn lại thì không chắc có lẽ do dạo này ít lên Hyec.
    Vụ này gần đúng, riêng với vụ sinh nhật thành viên thì thì chính xác, Ted hy vọng thiếu sót này sẽ không lặp lại vào những tháng tới.
    Mà này, tay của Anti Hyec cũng khá nhiều ngón đấy nhỉ?
    Đến cả box dancing còn có lúc thịnh, lúc suy nữa là ý tưởng chỉ của một người hoặc của một vài người. Đến bài của Anti Hyec ngày xưa hay thế mà đến giờ còn thế này.
    Rõ khổ, chẳng viết gì thì bảo spam, viết thì bảo tự tâng bốc nhau, topic này lại là tâm tình của thành viên nữa chứ, thế mới đau... viết gì bây giờ.
    Mà này, tớ hỏi Anti Hyec nhá, có quảng cáo nào đúng sự thật không? Đã quảng cáo thì phải "bốc phét" một tý chứ, trừ hao đi là vừa.
    Anti Hyec có tin là có ối người Việt nam đá bóng giỏi hơn người Brazin không?
    Mấy cô bé đó nghỉ đi lấy chồng rồi, chờ Anti Hyec thì có mà....
    Giờ vẫn thế thôi Anti Hyec ạ, dạo này Anti Hyec lại ít nói chuyện với "các bậc chuyên môn cao, có mắt nhìn người của HYEC" rồi.
    Nói thế này cũng đủ cho Hyec cử người đi cắt tiết rồi.
    Vực dậy HYEC à, làm tới luôn đi! À mà thôi, Anti Hyec mà lên Hyec là bị cắt tiết luôn rồi còn gì.
    Xin chân thành cảm ơn Anti Hyec đã đến chia buồn cho tình cảnh của Hyec hiện nay, khi nào Anti Hyec bị cắt tiết thì cả Hyec sẽ cũng đến chia buồn với bạn nhé!
    Trân trọng.
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là Anti_HYEC nên đổi tên đi ạ, nếu đã có lòng tìm hiểu và phân tích về HYEC như thế, thì hẳn phải có một tình cảm rất lớn đấy. Chứ như em, em mà ghét cái gì, thì em chỉ có hắt nước đổ đi, và mong là đừng bao giờ fải đụng phải. Nhưng có khi theo em nghĩ, thì Anti_HYEC ko hẳn là ghét HYEC, mà là sẽ đóng góp những nhược điểm cho HYEC để HYEC sẽ phát triển hơn đấy.
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he , may quá, mình với Xuka ở xa nên ko bị anh Anti_HYEC soi đến. Cảm ơn anh đã có lời bình cho tấm ảnh trên của chị Bình Minh.
    Vẫn biết rằng em chẳng đủ trình để trả lời đại ca, càng ko đủ trình độ để bình phẩm về những gì đại ca viết nên chỉ dám nhắn nhủ đôi lời với đại ca: Dạo này đại ca chắc là ít lên chỗ em. Thỉnh thoảng lên chơi cho vui. Lên ghé tai em "tao là Anti_HYEC đây" thế là đủ. Em sẽ kéo đại ca đi làm một chầu . Thế có phải anh em vui vẻ với nhau ko? Nếu lên chơi chỗ em nhiều chắc đại ca đã chẳng viết như thế. Chắc là đại ca hóng hớt được ít thông tin từ đâu đó, cộng thêm khả năng viết 1 thành 5 (cái này HYEC phải học hỏi đại ca) nên mới lên đây quảng cáo hộ HYEC. Phải cảm ơn đại ca lắm lắm, thế này dân tình box dancing mới có cái mà đọc chứ. Thế này thì Topic HYEC mới lại Hot chứ, đại ca nhỉ? Đại ca lại động đến cả partner của em nữa. Về trình độ thì partner của em đứng sau khoảng chục cô của HYEC. Đại ca nâng tầm partner của em lên cao quá là em ko đồng ý đâu đấy. Để thấp thấp thôi em mới dám tập cùng chứ. Partner của em đang dần chăm chỉ, hi vọng trong thời gian tới sẽ không làm đại ca thất vọng nữa. À, còn cái cô gì mới lên chỗ em tập lại đấy cũng từng là học viên HYEC đấy. Sau khi đi học hỏi rất nhiều nơi, giờ cô ấy lại quay về, đại ca phải lấy làm mừng cho HYEC nhà em "đất lành chim đậu" chứ. Thôi, em viết thế thôi. Chúc đại ca luôn mạnh khoẻ, luôn giữ được giọng văn sắc bén giúp vui cho mọi người.
  9. khiconbeotron

    khiconbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chả bàn nhiều về bài viết phía trên của Anti_HYEC nhưng phải công nhận 1 điều là Anti_HYEC rất có lòng với CLB HYEC. Mọi khó khăn, trục trặc của CLB thời gian qua vẫn có người để ý và quan tâm đến thật là đáng quý. Thời gian phát triển cũng có lúc thịnh lúc suy, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua nhờ nỗ lực của các thành viên trong CLB. Công nhận thêm 1 điều là Anti cũng rất chịu khó đọc các bài viết trong topic tâm tình này nên mới có thể tổng hợp được thành bài viết trên. Mong nhận được sự quan tâm của Anti đến HYEC để giúp HYEC phát triển và vững mạnh hơn nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này