1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. churin

    churin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Người nữ nào của HYEC nghỉ lấy chồng đấy anh Ted?
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Những tin đáng buồn cho Hyec:
    - Sơn vì quá bận nên sẽ tham gia dạy ít hơn trong thời gian từ giờ đến cuối năm, hy vọng chỉ như vậy trong năm nay.
    - Một số thành viên chủ chốt xin tạm nghỉ vì một vài lý do cá nhân.
    - Theo đề nghị của phòng bảo vệ của Cung, Hyec chỉ được hoạt động tối đa đến 21h và phải đi bằng cửa sau.
    - Chỗ lắp gương bây giờ là nơi có thể làm được một phòng nhỏ đựng đồ cho Cung, hoặc là Hyec bỏ gương đi, hoặc là Cung sẽ làm phòng ở đó, và dĩ nhiên gương sẽ ở bên trong.
    - Việc bật loa làm ảnh hưởng đến quản lý cầu dao và điện, Hyec chỉ cần dùng đài và không cần loa nữa.
    - Cung sửa lại sàn, sẽ tạm ngừng hoạt động khoảng hơn 2 tháng, chưa tìm được chỗ tập cho lớp nâng cao.
    - Sẽ lắp loại gạch trơn bóng ko phù hợp cho khiêu vũ nhưng phù hợp với hộ trường cho các hội nghị về lâu dài.
    - Hyec hết khả năng tài chính để cho những hoạt động "free" như Noel, Valentine ...
    .....
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Toàn tin buồn quá. Chẳng biết phải nói sao nữa. Sao bên Cung họ cứ thích làm khó dễ cho mình thế nhỉ?
  4. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những tin rất đáng buồn . Nếu mà một ngày nào đó những tin trên trở thành sự thật thì ...
  5. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em không hi vọng những tin này sẽ là thực, mọi khó khăn sẽ qua nhanh thôi, anh Ted nhỉ?
  6. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mới biết đến HYEC và gắn bó với HYEC nhưng nghe tin này em thấy buồn quá.
    Hi vọng sẽ có nhiều tin vui đến với HYEC trong thời gian tới
  7. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    nghe xong tin này thấy lặng đi 1/2 tâm hồn rùi. Thời gian qua vì bận quá nên không lên Hyec. được, giờ đang chuẩn bị đi lại thì nghe tin buồn quá, làm sao bây giờ hả mọi người???
  8. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Buổi học Salsa tối thứ 7 vừa rồi đông đến choáng ngợp nhỉ? Có lẽ phải hơn 100 người. Mai và Sỹ lúc đầu còn ko biết phải phân bố thế nào để dậy các bạn nữa. Sau thì Mai kéo các bạn nữ ra đứng trước gương để dậy và ngắm dáng mình luôn (thích nhé ). Sỹ thì tập trung các bạn nam lại. Tuy mới là tập chay, chưa tập theo nhạc nhưng các bạn học viên đã rất hào hứng đúng ko? Sau buổi học có rất nhiều người vào chat với mình để hỏi han về buổi học. Còn hào hứng hơn nữa với màn biểu diễn Merengue, Salsa, Bachata của đôi Mai - Sỹ. Rất nhiều tiếng ồ lên thán phục cùng với những tràng vỗ tay ko ngớt. Với đôi Mai - Sỹ thì đó chắc hẳn là phần thưởng lớn nhất với nỗ lực, sự cố gắng và lòng nhiệt tình của các bạn đúng ko? Buổi sau nếu Sỹ - Mai thu xếp được chúng ta sẽ học gì ý nhỉ ?
  9. saomailan

    saomailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị Minh đã khen!!! Hôm vừa rồi thú thực là em cũng không ngờ mọi người đến đông đến như vậy, khổ thân anh Sỹ lúc đầu chẳng biết sắp xếp thế nào cho ổn thoả. Nhưng em thấy mọi người hăng hái học lắm, cũng thấy vui lây. Nhìn mọi người tự nhiên làm em nhớ lại hồi mới tập... thấy vui vui. Buổi đầu có lẽ mọi người sợ mới học vài bước nên ít người dám ra nhảy. Kinh nghiệm của bản thân em là cứ ra nhảy bừa đi, nhảy đi nhảy lại cho quen chân, chứ không nhảy thì sao biết và nhuần nhuyễn luôn nhiều bước ngay được. Hơn nữa học salsa mà ngại thì đâu có nhảy đẹp được.
    Buổi tới có lẽ bên cạnh salsa anh Sỹ sẽ dạy thêm cho mọi người điệu merengue để thay đổi cho vui. Hôm đó chị Minh có ra tập salsa không nhỉ? Sao em không nhớ? Hoặc cũng có thể tại đông quá làm em cuống lên, chẳng để ý được ai nữa! Buổi sau nhớ rủ anh Quân đến tập cùng chị nhé.
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chị có tập lúc đầu đấy. Em còn chào chị cơ mà, quên rồi à. Nhưng về sau công nhận là đông quá, ko bon chen được . Với cả partner chị ko khoái Salsa thì phải . Dạo này chị cũng lười biếng lắm cơ. Hầu như chỉ lên CLB đc vào thứ 7. Lần sau Sỹ - Mai ở lại giao lưu với mọi người cho vui nhé. Nhoằng cái đã thấy "thầy cô giáo" biến mất rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này