1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lão già: Em có biết resize đâu. Em lôi mấy cái này ra từ photobucket của em. Em up thẳng link lên đây mà . Lão gửi cho em link khác em sửa vậy?
    Bupbe: Tối mai lên HYEC chơi em nhé? Lên từ 7h30 mà học thêm mấy bước Rumba.
    Xungnhi: Em đoán đúng rùi. Partner của Gibbon là Macca đó
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Xung Nhi còn mới gì, có khi còn tham gia diễn đàn lâu hơn cả anh ấy chứ nhỉ? Còn trình độ khiêu vũ thì hơn rõ ràng rồi.
    He he, câu này nghe quen quen!!! Gibbon nổi tiếng là học nhanh đấy!!
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 25/02/2006
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi công tác về, tranh thủ lên Hyec, thấy mọi người bàn luận về chuyện Hyec có "tập 2", đã có 20 bài rồi, tự nhiên lúc đó thấy xúc động quá. Xúc động vì sao? Vì mọi người yêu Hyec quá đó mà, anh nói thật. Có tên Gibbon này, tên Matrix này với lại tên Ser85 nữa, hình như việc lên ttvn và vào topic Hyec là một việc không thể thiếu trong công việc quan trọng hàng ngày của mọi người, phải không?!
    Tối về, vào đây mới thấy là có nhiều thay đổi, HE cũng mất mấy chục trang, tiếc quá. Mới một hôm nay mà Hyec đã có đến trang 3 rồi.
    Vào đây nhớ lại Búp bê đáng yêu này, đáng yêu thật, nhớ mỗi lúc em lên Hyec, gặp anh em lại ngài ngại, chẳng biết do em là một cô gái hay là do em ngại gặp anh, mọi người vẫn rất nhớ em và yêu quý em lắm, bé ạ.
    Vào đây thấy rõ công sức và lòng nhiệt tình của Bình Minh này, chăm chút cho ngôi nhà Hyec hàng ngày, vậy mà thỉnh thoảng vẫn bị anh Ted "mắng", rồi lại chu cái mỏ lên "hổng" chịu nghe, nhưng trước sau rồi cũng hiểu nhau thôi.
    Nhớ lại tên NMS lăng xăng, muốn giữ lại hết kỷ niệm bằng những tấm hình, lúc nào picnic cũng thấy hắn chạy đằng trước, đằng sau, rồi sau những cuộc picnic, party, khi mọi người đã mệt mỏi và ngủ ngon, thì hắn còn ra mạng để kịp post những tấm ảnh mới nhất, kịp cho những người không may không tham gia được "tiếc hùi hụi". Trưởng ban ăn chơi vắng mặt một thời gian là thấy không khí Hyec "down" hẳn, liệu hắn có đem (các) "em" bỏ chợ không?
    Vào đây lại thấy Gibbon, Bong Mia, Macca như ngày đầu vào topic, vui vẻ, chan hòa. Tên Gibbon chỉ sợ ai đó bảo hắn không quan tâm đến Hyec, hắn cãi lại ngay, mà bảo nữa là hắn tự ái. Macca thật bận rộn, thứ 7 vừa rồi em vẫn đến họp làm anh vui lắm, em không biết đâu.
    Bong mía ơi, anh bảo em là sứ giả của Hòa bình, chắc cũng không sai chút nào. Dạo này em ít viết bài bởi vì "... ngày lấy chồng, em đi theo con dê ..." à?
    Lại đến cái ảnh uống nước mía, anh còn nhớ mấy người cũ, có cả Linh Cherie. Hồi đó anh còn "dạy" hắn đấy, nghĩ mà ngượng.
    Thế rồi Wings, những thành viên mới thì không phải ai cũng biết Wings, nhưng ít nhất cũng có hơn chục người thỉnh thoảng vẫn nhắc tới hắn, với âm thanh "óe" hay "phê lòi mắt"ở bất cứ đâu hắn có mặt.
    Rồi lại nhớ tới mình một chút, cùng với PantherSon, Nhowhiterose, bộ ba làm việc vất vả, chưa được sự giúp đỡ của mọi người nhiều như bây giờ, tạo ra một sân chơi để vui, để lo lắng, để nhức đầu, để đau đớn, để tự hào ...
    Khí thế của Hyec tuần này như lấy lại trước khi nghỉ học tháng rưỡi, một buổi sinh hoạt thứ 7 trong sự háo hức chờ đợi của các thành viên, là tối nay đây, của lớp cơ bản, của lớp nâng cao, rồi cả lớp mới toanh nữa, chúc mọi người luôn vui vẻ. Một năm mới cho sự phát triển tuyệt vời của Hyec, cho mọi "thần dân".

    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 25/02/2006
  4. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mới không vào TDC có 2 hôm mà đã thấy HYEC có topic mới, lại lên đến 3 trang rồi --> choáng. Em còn đang "rình" post bài vào trang 99 để nhìn lại 2 năm với đầy những kỷ niệm cùng HYEC, bây giờ thấy còn có...28 trang.
    Chúc mừng topic mới của HYEC, thời điểm này các lớp của HYEC trên sàn Tăng Bạt Hổ có lẽ đã có hơn 2 năm rưỡi- gần 3 năm với những thăng trầm và kỷ niệm. Với bản thân em những tháng ngày học trên HYEC cho đến bây giờ vẫn luôn có những sự gắn bó, dù ít tham gia ngoại khoá với mọi người, dù là "học viên chậm tiến" và ứng cử viên thường trực của giải "mâm xôi vàng" (nếu có).
    Topic tâm tình của HYEC đã sang trang mới. Em thực lòng tin là HYEC sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, mạnh mẽ và phát triển.
    Rất vui vì được gặp và đặc biệt là được học, được chia sẻ "sự say sưa dancing" với mọi người.
    With love,
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chat với lão Hiệp già. Lão ý bảo sao cái ảnh đầu ko có anh? Lão ý cứ mải mê ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cho mọi người mà rốt cuộc là ảnh tập thể lại ko có mặt lão ý. Thương thế ko biết . Bây giờ thì trưởng ban ăn chơi trở lại rùi, lão già nhỉ? Lão ý tức em gọi lão ý là lão già lắm. Nhưng em cứ gọi đấy. Và lão ý cũng quen mồm xưng: lão - em rùi
  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Nghichtu: Topic mới mới đc mở từ trưa hum qua thui mà đến tối qua đã đc 3 trang rùi đấy . Cứ cái đà này thì ... . Và may quá vì 98 trang của topic cũ đã được khôi phục trở lại ko thì tiếc quá là tiếc bao nhiêu tâm tình của thần dân HYEC.
  7. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi tập lớp cơ bản tự dưng hiểu ra... bao nhiêu kỹ thuật rất cơ bản. Hôm qua tập tango fát hiện ra bao nhiêu lâu nay mình đứng tư thế promenade không bao giờ xoay được chân trái trụ đủ 45 độ cả.
    Vừa muốn tập lớp cơ bản, vừa muốn tập lớp nâng cao, lại muốn đến cả tối thứ 7 nữa nhưng không thể có thời gian cho cả 5 buổi tối trong 1 tuần dành cho dancing như thế, làm thế nào bây giờ? Đúng là khi mình "nổi lòng tham", cái gì cũng muốn thì thật khó chọn lựa ạ.
  8. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Island of smile ​
    [​IMG]
    em xin post lại cái ảnh hiếm hoi mà thầy giáo của chúng ta cười để mọi người ngắm... Chất lượng ảnh không đẹp nhưng tất cả đều cười đẹp
    Được bupbedangyeu1712 sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 25/02/2006
  9. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là mặc dù chất lượng ảnh không đẹp, thực ra là rất tệ đằng khác nhưng duy nhất ảnh này có thể thấy thầy Sơn của chúng ta cười "tít" nhất. Em chưa từng thấy ảnh nào như vậy nữa ... hi hi...
    Alo, alo! Tình hình là còn mấy ngày nữa hết tháng 2 rùi! Chưa thấy buổi sinh nhật tập thể của CLB nhỉ (dành cho những người sinh vào tháng 2 ý).
    Macca mình xin chúc mừng những bạn nào sinh vào tháng 2 này một ngày sinh nhật vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho những mơ ước của các bạn thành hiện thực (tất nhiên đừng mơ những thứ viển vông, không hiện thực nhé )
    Được macca24 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 25/02/2006
  10. churin

    churin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ còn gần hai tiếng nữa là buổi sinh hoạt tối thứ bảy của HYEC bắt đầu! Không biết tối nay thầy sẽ dạy Rumba thế nào nhỉ
    Giá như tối nay được gặp tất cả mọi người! Ôi! Nhớ quá nhớ quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này