1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy Anti ko phải là ... à?
    Anti Hyec lần nào cũng viết dài nhỉ?
    Thế Anti Hyec hôm nay hay nhảy cùng ai thế? Để dự đoán Anti Hyec là ai nào!
    Phương án 1: ...
    Phương án 2: ...
    Phương án 3: ...
    Phương án 4: cả ba phương án trên.
    Xin hay gửi kết quả về ... và số người cùng đoán như bạn!
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ờ, cái này thì có vẻ đúng. Giống tối qua ở HP có Chí Anh-Khánh Thi và Soulprovider xuống giao lưu cũng vậy. Cứ lúc nào có CA-KT ra nhảy là y như rằng dân tình ngồi há hết mồm ra xem, chẳng ai chịu ra nhảy. Cũng may là thỉnh thoảng họ mới nhảy với nhau . À, thật tình cờ và thật bất ngờ là tối qua Gibbon gặp 1 bạn đang học lớp cơ bản HYEC đợt này về nhà chơi. Mặc dù mới học Cơ bản nhưng bạn gái này rất mạnh dạn và nhảy máu phết. Hihi, bà con nhà ta học tập tinh thần bạn gái này nhé. Nhảy kém cũng ra nhảy, chẳng có gì mà ngại, biểu diễn cùng HA-KT trên sàn luôn .
  3. Gibbon

    Gibbon Guest

    Kinh quá, bác Anti tung hoả mù thế này ai mà đoán nổi Anti là ai. Sao mà bác lại học cùng Mai trên HYEC được nhỉ? Em đề nghị anh Ted biết là ai rồi thì công bố ra cho bà con đỡ đau đầu. Em thì rút kinh nghiệm từ vụ Bonie, giờ nhìn ai cũng ra Bonie nên chẳng dám đoán Anti_HYEC là ai nữa. Có một lần em thấy thầy PantherSon gửi một cái PM dễ thương lắm vào bài của bác Anti, chẳng biết anh Sơn có biết Anti ko nhỉ?
  4. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn quá. Vậy là những quãng ngày ko thể lên HYEC lại diễn ra. Ngồi nhà mà trống huơ trống hoác. Hừm, sẽ sắp hết rồi, sắp hết những kỳ thi, những project, những việc cấm đoán. Mà khoá sau lại học samba mới đau chứ. Chắc fải lên học ké 1 buổi samba thôi. Hôm nào học samba mọi người kêu em một tiếng nhé.
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hình như buổi cuối khoá trước PC ko đi phải ko? Hihi, thầy Sơn giới thiệu 1 routine Samba sẽ học trong khoá này hay lắm. He he, bận thì bận nhưng đừng bỏ Samba nhé, không lại phải chờ vài tháng nữa mới quay lại điệu này đấy. Cố lên PC, sắp học xong rồi. Tha hồ ăn chơi nhảy múa .
    Khoá này lại được học cả Rumba nữa, hihi, lâu rồi ko tập Rumba, mất cảm giác nhảy Rumba rồi. May sao điệu Rumba lại đến vừa kịp lúc. Hehe
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này không dành cho những người thích suy nghĩ đọc bởi nó thuộc loại văn điên vô nghĩa nghĩ gì đánh(type) nấy. Ai cố tình đọc xong tẩu hoả nhập ma tác giả không chịu trách nhiệm
    Chậc, nhớ hồi mình học được 2 tháng thích tất cả các điệu nhẩy, đến khi học 4 tháng bắt đầu ghét chacha. Được 6 tháng thì bắt đầu chán tập Samba (mặc dù thỉnh thoảng nhẩy thứ samba "giun dế" độc quyền vẫn thấy vui ). Bây giờ là một năm thì hầu như chỉ thích nhẩy Rumba với 1 người, mà nếu ko thì nhẩy càng ít kĩ thuật càng thoải mái càng thấy hay mới chết. Cuối cùng tự xét latin còn được Jive và Paso là vẫn thích tập, chỉ tội lại vừa "đại công cáo thành" món Jive hoang dại, còn mỗi Paso mấy hôm nữa tự luyện nốt thành "điệu nhẩy bò rừng" là vừa.
    Latin thì đã thế, bây giờ standard càng không ổn, chậc. Waltz bây h không tự đi nổi một bước Natural turn hay Reverse turn thăng bằng, tango thì vẫn giật đùng đùng như lên cơn động kinh , Quickstep thì kéo lê thân người như tàn tật trên sàn, Foxtrot lại đi giống gà hơn là cáo, còn Viennese Waltz càng nhẩy càng gây thù chuốc oán nhiều
    Bây giờ ngồi nhìn mọi người nhẩy mà mình thấy đau lòng. Học được 1 năm mà latin không bằng nổi một thành viên HYEC mới học xong 1 lớp cơ bản , standard thì chẳng nhẩy nổi với ai cả (chính xác hơn là không ai thèm nhẩy cùng vì dẫn và bước đều kém). Ặc, nghĩ mình đúng là không biết tự lượng sức, người thì béo ú ục ịch nặng chình chịch, đầu óc thì tối tăm không biết ứng biến xử lý thế mà cũng cố tập luyện làm cái gì nhỉ. Bây giờ nhìn đi nhìn lại chẳng ai ở lớp nâng cao kém hơn mình tự nhiên thấy chán, chỉ muốn đi luyện môn nào không có người kém người giỏi thì tốt. Chỉ tội chưa tìm ra môn đấy, đành phải tiếp tục cố vác cái thân "gầy" này tập theo mọi người vậy. Được cái tâm lý cứ thoải mái coi thường xấu đẹp đúng sai thế này đi tập với đi nhẩy thấy vui hơn hẳn hehe, đúng là có ai bảo mình tập thể thao đầu càng trống rỗng càng tốt, trong lòng còn quá nhiều chấp niệm và vọng tưởng thì dù có trèo lên đến đâu tự bản thân cũng chẳng cảm nhận được trời cao gió mát, mình là mình sợ rồi, xin kiếu.
    Viết tự tặng bản thân nhân kỉ niệm 1 năm 1 tháng 1 ngày 1 giờ 1 phút (chịu không căn được đến 1s ) ngày chính thức quyết định chạy theo DanceSport (mua đôi giầy nhảy đầu tiên)
    Ai đó tò mò không theo chỉ dẫn đọc xong đoạn văn trên mà không hiểu gì thì tốt, bởi bạn là người bình thường. Còn ai đọc mà tưởng mình hiểu hay suy luận ra được cái gì thì nghĩa là bạn chẳng hiểu gì hết bởi đến người viết ra đọc còn chẳng hiểu vì đâu mình viết thế tại sao thiên hạ cứ muốn nghĩ là mình có thể hiểu được hehe
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái gì cả!
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thông tin này xin được gửi đến các thành viên đã, đang yêu quý Hyec, hay những thành viên đang học trên Hyec.
    Toàn bộ thông tin trên chỉ có duy nhất một thông tin là gần đúng, còn lại đều .... không!
    Nhưng những thành viên yêu quý Hyec xin hãy hiểu cho anh và anh Sơn rằng, những việc đó đã và đang luôn đe dọa chúng ta hàng ngày. Anh, anh Sơn và các bạn trong nhóm tình nguyện luôn cố gắng để đẩy lui nó, chừng nào Hyec còn là một tập thể đoàn kết, thì những khó khăn sẽ như giảm đi nhiều.
    Anh hy vọng mọi người sẽ cùng đến họp vào chiều thứ 7 tuần này, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho sinh nhật Hyec nào!!!
  9. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 họp, sinh nhật ? Mấy giờ hả anh TEdison?
  10. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hình như là 17h30 trên CLB anh Xungnhi à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này