1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    không trong clb có được hóng hớt đi ké không ạ?
  2. churin

    churin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lên HYEC tập. Lại đúng vào ngày tập E.Waltz. Thật tuyệt !
    Xin cảm ơn thầy yêu quý với bài tập thật hiệu quả! Không biết em có quá tự tin không khi em có cảm giác rất rõ rệt rằng em nhảy khác hẳn sau khi tập bài tập đó! Hình như tốt hơn nhiều!
    Thật tuyệt vời làm sao cái cảm giác nâng được người lên cao và đứng trên đầu ngón chân của mình! Về nhà có cảm giác như cổ chân của mình đã bị dão ra một chút! Nhưng hình như khi tập được cái cổ chân một chút thì lại quên mất cái đầu gối!
    Lại nhớ những ngày đầu tập khiêu vũ, thầy đứng nhìn cả lớp tập rồi tủm tỉm cười vì trông mọi người nhảy E.W lên xuống dập dờn như những làn sóng : "Rất đẹp ! " rồi nét mặt ngời lên vẻ rạng rỡ. Từ thuở "dập dờn" cơ bản ấy đến nay chắc cũng khác chứ thầy nhỉ?
    Cảm ơn cả em Ser nữa nhé! Nhờ em chỉ bảo mà bước 1 của chị đỡ "khổ sở" hơn đấy!
    E.W !!!
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ lên nhé! Biết đâu bạn lại có hứng thú tham gia cùng Hyec và trở thành một thành viên tích cực? Cũng như biết đâu Hyec lại là một sự lựa chọn hợp ý bạn?
    Mọi người cố gắng có mặt lúc 5h30 chiều nhé! (Trả lời luôn cho Xung Nhi), vì buổi họp này khá là dài. 7h30 còn tập Salsa nữa.
    Sắp tới Hyec có một vài thay đổi, hay lắm!
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ngày tớ đến CLB có lẽ còn ... "hồn nhiên", vui vẻ cực kỳ. CLB chỉ mở cho khoa thui mà! Nhưng sau dần dần có mấy fan Dancing bên ngoài xuất hiện, rồi cũng dần dần xuất hiện... fan trong lòng! Tự dưng sau cái ngày đó, không còn như ngày nào nữa! Biết tương tư, biết đưa đón người về, biết galăng, biết đợi chờ người hàng phút phút để chuẩn bị đi dancing... Nhưng sao vẫn chưa biết... nói tiếng yêu. Để giờ đây ôm nuối tiếc. Tràm lắng đi về... đơn bước, cô đơn...
  5. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi LuuChiHanh,
    Thx bạn đã thông tin kịp thời. Chúng ta đã gặp nhau trên CLB chưa nhỉ?

  6. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Kính chào quí vị khán giả, những thành viên HYEC thân yêu,
    - Nhân kỉ niệm những "ngày lễ lớn" trong tháng Năm của HYEC (câu này nghe quen quen)
    - Nhân kỉ niệm kết thúc khoá học đầu tiên trên HYEC
    - Nhân có cảm xúc "tương đối" sau khi đọc khoảng 40 trang "Tâm tình các thành viên HYEC"
    - Nhân việc cô Bông-mía trách móc tại sao tớ ít spam thế (thật là một trách móc "lạ lùng")
    - vv và vv...
    Hôm nay tớ xin đóng góp một chút cho topic của chúng ta, đó là vài tấm chân dung về các thành viên HYEC, dựa trên những gì tớ cảm nhận được qua: (1) những bài viết trên mạng, và (2) tiếp xúc ngoài đời thực.
    Đây cái nhìn đã bị "khúc xạ" qua lăng kính hài hước và thư giãn, vì thế "bảy thực ba hư" là chuyện thường, có trót đụng chạm đến những thứ nhạy cảm cũng và việc đương nhiên. Bất cứ ai (nhân vật chính, nhân vật phụ, hoặc chỉ là khán giả) ko hài lòng về nội dung bài viết, hoặc về những "tư liệu lịch sử bị xuyên tạc", có thể than phiền, PM cho tớ chứ đừng "phản pháo" ở đây mà loãng topic. Tớ sẽ có sự điều chỉnh nếu than phiền là thoả đáng và hợp lý (nếu ko điều chỉnh được thì nhờ các Mod)
    Xin cám ơn sự cổ vũ của các bạn, hy vọng chuyên mục này sẽ được nhiều người hưởng ứng.
    Sau đây xin được bắt đầu:
    Kì 1: "Pantherson: tấm gương người trưởng thôn..."
    Được Xung nhi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 07/05/2006
  7. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Pantherson: Tấm gương người trưởng thôn...
    Người dân thôn Đan-xinh, xã Tê-tê-vê-en bi giờ không ai là không bít bác Pantherson, bác trưởng thôn nghiêm khắc nhưng nhiệt tình và tốt bụng.
    Trước kia, trong thời ?obinh lửa?, Pantherson là sĩ quan chiến đấu thuộc trung đoàn Hai Bà Trưng anh hùng. Là một sĩ quan giỏi, mà như bác tự nhận là ?onăm thứ nhất: chỉ có trung đoàn trưởng, năm thứ hai: trung đoàn trưởng và trung đoàn phó, năm thứ ba: trung đoàn phó và tôi, năm thứ tư: chỉ có tôi??. Năm thứ năm thế nào thì không ai rõ vì hình như lúc ấy bác xuất ngũ về làng. Với uy tín và trình độ của mình, bác được người dân tín nhiệm bầu vào chức trưởng thôn.
    Thôn Đan-xinh là một thôn có tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp. Các vụ ẩu đả, xô xát, to tiếng hầu như ngày nào cũng có. Thì đây: cụ Bonie say rượu cãi nhau với hàng xóm , cậu Gibbon gây chuyện với bác Latin_sky , anh Chua_1_lan_yeu xây nhà trái phép giữa đình làng; hay như mấy cái chợ tạm, chợ cóc của các cô Dobinhminh, Macca, Bongmia,? liên tục lấn chiếm vỉa hè lòng đường, giải toả chỗ này lại mọc sang chỗ khác . Rồi còn quán café giải khát mang tên ?oTình yêu? của chị Nutchai nữa chứ, kẻ ra người vào mỗi ngày vài chục lượt, không xiết chặt quản lý thì chỉ có ?otệ nạn?. Hệ thống luật pháp của thôn cực kì lỏng lẻo. Vận dụng điều luật ?oVol. n?, một người bị án treo, tù giam, thậm chí tù chung thân cũng có thể thoát tội như chơi. Hơn nữa chiếu theo luật mà phạt tù hết thì để thôn vắng hoe ah? Tóm lại, Bác Pantherson, cũng như mấy vị trưởng thôn khác, rất là vất vả.
    Tuy nhiên, với phẩm chất ?okiên nhẫn, bền bỉ?của anh bộ đội *****, bác Pantherson vẫn âm thầm bám trụ. Bác với người dân trong thôn gần gũi ?onhư cá với nước?. Từ ngày nào thế hệ F1 của thôn Đan-xinh lớn lên, rồi thế hệ con F2 ra đời, bi giờ đến F mấy rồi không ai bít nữa nhưng mọi người vẫn thấy bác Pantherson ở đấy, ?ogắn bó và đang xây dựng thôn ngày một tốt đẹp hơn? . Cách đây mấy năm, nhận thấy lũ trẻ ở thôn hay chơi bời lêu lổng, Pantherson cùng với Tedison (bác này cũng là một lão thành Cách Mạng, sẽ có bài viết sau), lập ra Nhà văn hoá mang tên HYEC cho chúng tụ tập và sinh hoạt. Trải bao thăng trầm, Nhà văn hoá ngày một phát triển và mở rộng, tháng Ba vừa rồi còn xây lên cả tầng 2. Trong cuộc thi ?oVừa nghe nhạc vừa tập thể dục? cuối năm ngoái, các thành viên của Nhà văn hoá đều đạt thành tích cao, vơ hết các giải thưởng từ giải nhất đến giải năm, giải sáu. Thật đáng tự hào.
    Là một người có vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc, thật bất ngờ bác Pantherson lại luôn tự nhận mình là ?oquái dị?. Thoải mái khi vui chơi, nghiêm túc trong công việc, làm cái gì cũng luôn cố gắng đi tới tận cùng của sự đam mê, đó là những phẩm chất nổi bật nhất của vị trưởng thôn mê đánh cờ Vua và nhảy Tango này.
    ./.
    Đón đọc kì 2: "Dobinhminh, ngôi sao của làng nhạc D-Pop..."
    Được Xung nhi sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 07/05/2006
  8. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái anh chàng này. Có muốn anh tóm làm đầu trò những vụ quái dị không hả?
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thật là quá hay, lâu rồi Hyec mới có một bài viết lạ và hay thế này đấy. Chúc Xung Nhi hoành thành tốt luận văn tốt nghiệp và có những bài viết ý nghĩa nữa!
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Wait for the next atractive stories..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này