1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cả CLB chìm đắm & ngây ngất trong bản ballad bất hủ "Nothing else matter" dưới sự thể hiện của một tín đồ Rock, trông đã thấy là hạng nặng, chơi đàn và hát hay đến phê người...
    [​IMG]
    Sự góp mặt nhiệt tình và say sưa của các HDers. Mong rằng, trong những sự kiện lớn thế này, 2 bên HE và HD sẽ tham gia cùng nhau nhiều hơn nữa, để thành công hơn nữa và thêm vững bền tình cảm, dưới mái nhà chung HYEC....
    [​IMG]
    Được bong_ami sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 30/05/2006
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Mọi người ơi, như mọi người đã biết là Cung Văn Hóa đã bắt đầu sửa sàn rồi. Tạm thời hôm nay vẫn chưa có địa điểm để tập, vì thế lớp Cơ bản 2 buổi chiều và lớp nâng cao buổi tối sẽ tạm nghỉ. Có thông tin gì mới mình sẽ liên tục cập nhật lên đây, mọi người chú ý vào xem nhé.
    Chương trình lên sàn Dancing Queen tối mai (31/5/06) vẫn diễn ra như bình thường. .
    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 30/05/2006
  3. dancegioivo

    dancegioivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tin nài bùn wá nghe như sét đánh ngang tai vậy hix hix . rất mong đó chỉ là nói đùa acca
  4. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến CLB thư cảm ơn chương trình 1.6 của nhóm CTXH Alpha. Nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của các anh chị, các bạn trong đó có CLB HYEC, chương trình đã thành công tốt đẹp với 148 em nhỏ thiệt thòi đến xem phim và được nhận quà.
    Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của CLB trong các chương trình tiếp theo.
    Gấm Hương.
    Nhóm CTXH Alpha.
    Mến gửi anh, chị và các bạn,
    Sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2006, chương trình Chiếu phim và tặng quà cho các em nhỏ thiệt thòi nhân Tết thiếu nhi 2006 đã diễn ra tốt đẹp.
    Hiếm có hôm nào Rạp Quân đội, 17 Lý Nam Đế lại đông các khán giả nhỏ tuổi như sáng hôm nay. Hơn 140 ghế dành riêng cho các em nhỏ tham gia Chương trình đều kín chỗ. Ngồi kia là em bé đến từ Làng Hòa Bình - Thanh Xuân, Bé này là học sinh lớp học tình thương Trung tâm Nguyễn Văn Tố, Em nhỏ thật xinh là con em thành viên Hội người mù quận Đống Đa, những thiếu niên khuyết tật từ Trung tâm dạy nghề Vì ngày mai và nhiều em bé trông nhanh nhẹn và đen cháy ?" trẻ đường phố ở khu chợ Đồng Xuân, Long Biên, Bãi giữa. Tất cả hướng lên màn ảnh những đôi mắt trong veo và những khuôn mặt đầy háo hức chờ đợi.
    Màn đố vui mở đầu chương trình với những bức ảnh về các bộ phim hoạt hình. Hàng chục cánh tay hăm hở giơ cao. Câu hỏi và quà tặng ít thôi nhưng thật nhiều niềm vui. Và cả rạp vỡ tan những tiếng cười trong suốt 90?T dõi theo cuộc hành trình của nhóm bạn: hai chú voi ma mút, hổ Diego, chú lười Sid và hai chú chuột cùng các loài vật vượt qua khó khăn trên đường đi tránh băng tan trong bộ phim hoạt hình ?oKỷ băng hà II?.
    Các em ra về rồi. Đọng lại đâu đây tiếng cười giòn tan và đôi mắt lấp lánh hồn nhiên. Mong có thể giữ mãi nụ cười và ánh nhìn ấy.
    Dù vẫn còn những gợn nhỏ khó tránh khỏi trong khâu tổ chức nhưng Nhóm CTXH ALPHA đã rất cố gắng và phần quan trọng hơn là công sức đóng góp hỗ trợ của nhiều người Bạn, người Anh, người Chị để có được buổi sáng thật vui và ý nghĩa này.
    Thay mặt cho các em, Nhóm Công tác xã hội Alpha xin trân trọng gửi tới tất cả những lời cảm ơn chân thành nhất.
    Mong được gặp lại các Anh Chị và các Bạn trong những chương trình, những hoạt động xã hội sắp tới hiệu quả và thiết thực hơn nữa.
    Trân trọng.
    Nhóm CTXH Alpha
    (Ba Lan, Thanh Phương, Gấm Hương, Thùy Linh, Anh Hiệp, Hồng My, Huyền, Ánh Hồng, Hoàng Anh và các CTV)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nghichtu sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 31/05/2006
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Buổi giao lưu của CLB HYEC tối qua trên Dancing Queen thật là vui. Quân nhà mình có khoảng 70 người và chiếm một nửa sàn DQ rồi. Anh Hiệp nhanh nhanh post ảnh lên cho những ai không tham gia được tối qua tha hồ mà tiếc nhé. Đặc biệt tuyên dương 2 em PTTH là Khành và Duy rất nhiệt tình mời các chị lớp Cơ bản . . Mấy bạn văn hay chữ tốt đâu rồi. Mau viết bài tường thuật đi chứ.
  6. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    VÂNG THƯA CÁC BẠN,! MỘT CON SỐ KHÔNG NHỎ, HẦU HẾT 2 LỚP CƠ BẢN 1, VÀ LỚP CƠ BẢN 2 LÊN KHÁ ĐẦY ĐỦ, CÙNG VỚI SỰ GÓP MẶT NHIỆT TÌNH CỦA CÁC ANH CHỊ LỚP NÂNG CAO, BUỔI THỰC TẾ ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
    MỌI NGƯỜI, AI AI CŨNG RA VỀ TRONG SỰ THOẢI MÁI PHẢI NÓI LÀ ĐÃ ĐỜI! SAU ĐÓ LẠI CÒN ĐI UỐNG NƯỚC HAY GÌ ĐÓ( LÝ DO PHẢI VỀ NHÀ ĐÚNG GIỜ NÊN KHÔNG BIẾT)
    HÔM QUA CÁC BẠN NỮ ĐƯỢC DẪN KHÁ NHIỀU, DO CÁC BẠN NAM CỦA HYEC LÊN NHIỀU HƠN SỐ NỮ, ĐIỀU NÀY VÔ TÌNH ĐÃ KHIẾN CHO CÁC BẠN NỮ CỦA HYEC VÔ CÙNG "SUNG SƯỚNG",( THẬT BÕ CÔNG HỌC HÀNH BẤY LÂU NAY ,) HÔM QUA CÁC CHÂN NỮ ĐƯỢC VẬN DỤNG HẾT CÔNG SUẤT( RIÊNG ĐIỀU NAY THÔI CÁC BẠN NỮ NÀO MÀ KHÔNG LÊN NGHE ĐÃ THẤY TIẾC RỒI)
    NGOÀI RA CÁC BẠN NAM CỦA CHÚNG TA( CÁC BẠN NAM DỄ THƯƠNG CỦA HYEC) RẤT Ư LÀ GALĂNG, KHIẾN CHO CÁNH CHỊ EM CÓ DỊP ĐƯỢC CHĂM SÓC TẬN TÌNH, THẬT XÚC ĐỘNG RIÊNG MÌNH CŨNG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU CỬ CHỈ ÂN CẦN CỦA CÁC BẠN NAM, HOÁ RA CÁC BẠN NAM CỦA HYEC KHÔNG ĐẾN NỖI LẠNH LÙNG CHO LẮM, HAY TẠI CÁNH CHỊ EM PHỤ NỮ CỦA HYEC XINH XẮN, DỄ THƯƠNG....NÊN CÁC BẠN PHẢI LÀM MẶT LẠNH ĐỂ CÓ THỂ VỮNG TÂM HỌC HÀNH, NẾU THẾ CHỊ EM THẬT CHÚNG TÔI LÀ CÓ TỘI LỚN LẮM LẮM...
    ỪM! XIN LỖI VÌ ĐI HƠI LẠC ĐỀ, CUỘC TƯỜNG THUẬT LẠI TIẾP TỤC..:

    NHẠC HÔM QUA CÓ NHIỀU BÀI HAY, NGHE RẤT KHOÁI, THẬT KHÓ CÓ THỂ KHÔNG NHÚN NHẨY, MỌI NGƯỜI RẤT VUI VẺ! ...
    HƠI TIẾC CHO MỘT SỐ BẠN NAM Ở LỚP CƠ BẢN KHÔNG NHẢY NHIỀU, LY DO 1 DO ÍT NỮ( ĐÂY LÀ LỖI CỦA CÁC BẠN NỮ ĐÃ KHÔNG ĐI) LÝ DO 2: CHĂC LÀ CÁC ANH CÒN NGẠI, NHƯNG MÀ CÁC ANH QUÊN MẤT RẰNG HỌC XONG CƠ BẢN LA CÓ THỂ NHẢY VÀ DẪN NỮ ĐƯỢC RỒI, BẰNG CHỨNG LÀ GIO_MẠNH ĐÃ NHẨY RẤT HAY VỚI MẤY BẠN CƠ BẢN
    CHỈ CẦN CÁC BẠN TỰ TIN THÔI
  7. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    VỚI GIÓ MẠNH, BUỔI THỰC TẾ HÔM QUA RẤT VUI!
    HI VỌNG SAU NÀY SẼ CÒN ĐƯỢC THAM GIA NHIỀU BUỔI THỰC TẾ HAY NHƯ THẾ NÀY, KHÔNG HAY HƠN, VUI HƠN, ĐÔNG HƠN( CÓ THAM QUÁ KHÔNG NHỈ? )

    THAY MẶT CÁC BẠN NỮ HYEC XIN GỬI TỚI CÁC BẠN NAM HYEC LỜI NHẮN NHỦ NÀY: " MONG CÁC BẠN LUÔN DỄ THƯƠNG NHƯ BUỔI THỰC TẾ HÔM QUA. VÀ HÃY LUYỆN TÂP CHĂM HƠN, NHẢY ĐẸP HƠN ĐỂ CHỊ EM CHÚNG TÔI ĐƯỢC THƯỞNG THỨC NHỮNG PHÚT THƯ GIÃN KHI KHIÊU VŨ....! ( CÒN NỮA NHƯNG ĐỂ BẠN KHÁC VIẾT)
    ĐÂY TẠM COI LÀ LỜI BÌNH CỦA RIÊNG GIÓ_MẠNH, HI VỌNG CÓ THÊM NHIỀU BẠN CÙNG THAM GIA CHO ĐẦY ĐỦ "QUÂN SỐ", ẤY NHẦM, CHO THÊM NHIỀU LỜI BÌNH HẤP DẪN !!!
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    HYEC thương yêu...
    Hôm nay vào box dancing... thấy topic "Lời trái tim muốn nói" của CLB mình ko ở trên trang 1... thế là lại muốn viết một điều gì đấy...
    Bình Minh ah, tự dưng em thấy hiểu lắm khi chị nói chị muốn viết bài, và cảm thấy vui, thấy ấm lòng khi mở ra thấy topic CLB mình vẫn đứng ở trang 1... Không phải cái kiểu "hiếu thắng háo danh" chị nhỉ , càng không phải là ganh đua...
    Gần một năm rồi không lên HYEC học, cũng ít viết bài... Thấy thật có lỗi với thầy, có lỗi với anh Thăng. Chẳng đi học được, lúc nào có mặt thì toàn là tham gia tổ chức một chương trình gì đấy. Hôm trước anh Thăng kêu là "nhảy xấu quá" Không biết thầy có nghĩ mình là đứa lười học chỉ ham chơi thôi không.
    HYEC sẽ vẫn là HYEC thôi... Thầy vẫn ở đó, anh Thăng vẫn ở đó... nghĩa là "linh hồn" của HYEC vẫn ở đó... Đối lập làm gì HYEC "ngày xưa" và HYEC "hôm nay"...
    Gắn bó thì sẽ yêu thương...
    Mà có yêu thương nào lại không chân thành... HYEC nhỉ...
  9. Xung_nhi_new

    Xung_nhi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cẩm Vân viết bài dễ thương quá nhỉ. Ủng hộ em một phát!
    Nguyencamvan: Cánh diều nhỏ lãng mạn và tinh tế
    Tốt nghiệp xuất sắc trường viết văn Hanoi-Amsterdam, nguyencamvan đã sớm khẳng định tài năng của mình như một trong những nhà văn trẻ nổi bật nhất
    Thuở ban đầu, chị chọn một con đường đầy gai góc, đó là: viết tiểu thuyết . Với sở trường kể chuyện của mình, chị dắt độc giả vào thế giới của sự lãng mạn và tinh tế. Tác phẩm của chị thừa khả năng nuôi nấng trí tưởng tượng bay bổng nhưng vẫn không thiếu những cảm xúc chân thật ngọt ngào . Ở đó, các nhân vật chính (như Wings, Pantherson, Ted,...) thường có ngoại hình kì dị nhưng nói chung là tài giỏi, có diễn biến tâm lý phức tạp nhưng tóm lại là cao thượng . Cái ác hầu như không tồn tại và cái thiện giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác? . Khỏi phải nói, ngòi bút của chị đã gây chấn động giới văn học trong và ngoài nước.
    Thừa thế xông lên, nguyencamvan mạnh dạn chuyển hướng sang làm ? phóng viên báo điện tử . Chị là thành viên tích cực của chuyên trang ?oTâm tình HYEC? từ những ngày đầu tiên. Đây là ?ođất dụng võ? và cũng là nguồn cảm hứng dạt dào cho chị. Dưới mái nhà này, năng lực của nguyencamvan đã được thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Chị viết rất khoẻ, đều tay, thậm chí ? hơi quá tay . Đề tài phong phú (nước mía, dancing, picnic, ?), thể loại đa dạng (từ phóng sự cho đến thơ, từ thơ cho đến tuỳ bút), thậm chí cả những chuyện li kì rùng rợn như chuyến đi về vùng rừng rú Tam Đảo chị cũng chẳng tha
    ...
    Thời gian gần đây, nguyencamvan rút lui khỏi văn đàn, dành thời gian và tâm huyết cho các lĩnh vực nghệ thuật khác. Vừa thấy chị làm đạo diễn kiêm chỉ đạo nghệ thuật cho chương trình tạp kĩ ?oHappy Birthday? nổi đình nổi đám hồi đầu năm, lại thấy chị hăng hái tham gia live show ?oIce Age? dành cho các cháu thiếu nhi với chức vụ quan trọng: gói quà . Bận rộn là thế, nhưng chị vẫn không quên mái ấm ?oHYEC thương yêu?. Đấy, như cái hôm vừa rồi, toà soạn báo phải di chuyển, tổng biên tập thì bị ốm (tăng urat máu), thế là chả thấy bóng dáng tạp chí HYEC đâu nữa. Ngay lập tức nguyencamvan xuất hiện, viết ngay một bài rất hot, đưa báo trở lại vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng?
    (Dự đoán: với sự khơi mào của chị, cái tạp chí này sẽ lại trở thành một ấn phẩm ăn khách trong những ngày tới đây cho mà xem ).
    Tự nhận mình là một ?oem bé dễ thương?, nguyencamvan thực sự đã dành được tình cảm yêu mến của tất cả mọi người. Chúc cho chị thành công và hạnh phúc, như cánh diều nhỏ vẫn luôn bay cao mãi?

    Được Xung nhi sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 07/06/2006
    Được Xung nhi sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 07/06/2006
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To Xung Nhi,
    Anh có thể hiểu vì sao em có thể viết được như vậy, nhưng anh không thể hiểu vì sao em có thể tập hợp các dữ kiện một cách tài tình, xây dựng hình ảnh các nhân vật một cách sắc nét, đầy nét đặc trưng đến thế.
    Cẩm Vân...
    Một em gái dễ thương, đầy tình nhân ái, hoạt động nào em cũng nhiệt tình tham gia. Ngoài các chương trình của Hyec, em còn tham gia rất nhiều những hoạt động ở trường lớp. Em đã phát động Hyec tham gia cuộc chạy vì nạn nhân chất độc màu da cam, em cũng giúp anh trong những kế hoạch chương trình từ thiện của Hyec, và giờ đây lại thấy cùng với nhóm Alpha của Nghichtu. Ai cũng quý em...
    Khi anh nhắc đến chị Cẩm Vân với một em gái trường Kim Liên, em ấy bảo rằng: "Chị Cẩm Vân thì tuyệt vời rồi!"
    Nói thì chẳng thể hết những gì mọi người nghĩ về em, yêu quý em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này