1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    hì! Các anh giai đều rất tươi tắn và dễ thương. Chỉ thấy mỗi anh bông trông xí hoắc.
    Hị hị! Nhưng mà khi dance với anh, iem thấy mình đỡ ngốc hơn khi dance với mấy bậc lão thành khác.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Hyec xin lỗi bạn vì sự cố tối qua. Nhưng Hyec cũng đỡ áy náy khi bạn đã tìm được niềm vui nơi đây.
    Hôm qua Hyec đã phải huy động gần 20 thành viên vào ban đón tiếp thành viên mới, bạn sẽ trở thành các thành viên nhiệt tình của Hyec chứ?!
    Dạo này thấy thầy Thành dạy càng ngày càng hay, không thể tưởng tượng được buổi đầu tiên mà các bạn đã nhảy được Chacha như vậy, Ted ngạc nhiên kinh khủng. Chúc các bạn tiến bộ thật nhanh!
  3. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Có ai học lớp cơ bản tối 3,5 ở cơ sở số 4 THĐ ko nhỉ ?
  4. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Tớ có ngó thử vào lớp bên THĐ tối qua, nhưng vẫn kết lớp bên TBH hơn mặc dù lớp này trùng với lịch học tại chức của tớ. Mà lại được nghỉ hè ngắn quá, đến giữa t8 lại phải đi học rồi. Không biết lúc đấy có lớp cơ bản nào vào t3, 5 do các thầy ở TBH dạy không để còn tham gia tiếp.
    Không biết mình có thể dự thính cả các lớp khác không nữa nhỉ. Trình độ kém quá mà ở nhà thì chẳng có động lực ôn bài gì cả.
  5. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Rượu càng lâu năm càng ngon, nhưng sợ ảnh càng cũ lại càng lỗi thời nên không giữ làm của riêng nữa. Hì
    Xin lỗi vì "ngâm" hơi bị lâu. Đây là một chiếc đẹp nhất tớ chọn ra trong số ít những những ảnh chụp được hôm kỷ niệm 2 năm thành lập CLB. Đến hơi muộn nên chỉ có cảnh bế mạc thôi ạ. Nhưng mà trông ai cũng tươi tắn:
    [​IMG]
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 05/07/2006
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cho hỏi đã có Vườn ong số tiếp chưa ạ ?
    Qua bên này nhắc để đòi 5 tập anh Ted đã hứa cái nhỉ?
  7. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người vui vẻ, thân thiện, đoàn kết mình thấy vui quá!!! Tin rằng HYEC càng có thêm nhiều thành viên mới, trẻ trung, năng động và nhiệt tình...
    Chúc HYEC ngày càng phát huy nội lực, để ngày càng lớn mạnh, và vững vàng
  8. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Hôm nay Gió_mạnh được học Tango thấy thích quá! Không ngờ Tango lại hay đên thế!
    Khoá này nhất định phải học được Tango và Jive!!!!!! QUYẾT TÂM !!!!!!!!

    @ Anh Ted: Anh Ted cố đi học chăm chỉ để em còn tiến bộ..!
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em Gio Manh tập chẳng mấy tuần mà hơn anh thôi. Hôm qua tập tango được khoảng 15'', nhớ lại ngày xưa mình cũng tập, lại thấy muốn tập, nhưng có lẽ do lười quá đây. Em Gio manh mà trông chờ vào anh thì còn lâu mới lên chân được. Cố gắng lên em, dạo này anh thấy em tập nhanh rồi đấy!
  10. nhocngo2006

    nhocngo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Khi nghe tiếng thầy đếm, tiếng nhạc cất lên mình như rũ hết được mọi ưu tư, lo lắng giữa cs bộn bề...
    Có ai biết được rằng tối hôm trước mình còn sốt cao phải nhập viện truyền nước thì hôm qua, vừa ra viện cái mình đã đi học luôn rồi. Mình chỉ sợ bỏ học một buổi lại phải học đuổi theo các bạn sẽ rất vất vả mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến học nhảy là mình quên hết cả ốm đau...
    Mình chỉ có thể nói rằng: Cảm giác Dancing thật tuyệt vời!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này