1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, chào bạn rồng tháng 1 :D..
    tại tối hôm trước only cũng dẫn lên club số 7 Nguyễn Đức Cảnh, các bạn đang tập cổ điển thì phải, nên phát biểu thế thoai không phải thì bỏ qua nha
    Qua hội BIển chơi đi..
    Em cũng yêu HYEC lắm ạ Minh ơi, em thèm ăn cỗ wá
    À nms ơi cho em hỏi thăm anh gì dắt mình bachata với menringue ... anh ấy nhảy nghề quá..

    Cứ nhìn ảnh lại thấy thèm .. bác shadow chụp ngon ghê
    up :D
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 17/08/2006
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Antilove shadow chụp đẹp thật đấy, mọi người sang đây để xem nhiều hơn nhé:
    www.vietnamdancesport.com
    Từ ngày có diễn đàn này, mọi người có vẻ ít vào đây gửi bài nữa nhỉ?!
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hyec mở lại buổi giao lưu tối thứ 7 hàng tuần tại tầng 2 Cung VHTT Thanh niên Số 1 Tăng Bạt Hổ. Mời mọi người lại đến tham dự nhé!
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian khó khăn vừa qua của Hyec, các thành viên hiểu hoặc nhiệt tình với Hyec thì vẫn chấp nhận chỗ tập dưới sảnh, một số không hiểu thì đã ra đi, nhận thấy sự mạo hiểm đó, anh Ted đã liên tục đi tìm một địa điểm để nếu có lúc thế nào thì Hyecers vẫn có chỗ tập luyện. Đầu tiên là số 4 THĐ, rồi tầng hầm của 1 Tăng Bạt Hổ ... nhưng xem ra những địa điểm này không rộng được như nhu cầu của các thành viên Hyec nhà mình, vốn đi 3 bước hết sàn như Ser, Gibbon, Hải hay PantherSon. Công việc tìm kiếm lại tiếp tục, và bây giờ là lúc thông báo tin vui với mọi người:
    Hyec đã chuẩn bị mở thêm một chi nhánh Hyec Thanh Xuân:
    http://www.vietnamdancesport.com/forum/showthread.php?t=91
    Sau này mọi người ở Hyec có thể có nhiều chỗ tập rồi, không lo những "rainy days" nữa. Tuy nhiên, các hoạt động chính vẫn ở trụ sở chính là 1 Tăng Bạt Hổ.
    Chúc mọi người ngày càng yêu khiêu vũ.
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tình hình là "nhà ngoại ô" của HYEC lại đông vui hơn bên này rồi. Hai ngày nữa (tối thứ Tư, 23/8) là đến buổi đi Thực tế của các bạn lớp Cơ bản ở Dancing Queen mà chưa thấy anh Hiệp thông báo lên đây? Anh Hiệp ơi, anh đâu rồi?
  6. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    HYEC thương yêu (hì, lúc nào cũng thích mở đầu những dòng tâm sự của mình như thế)
    Hơn một tuần đã qua rồi, chuyến đi Hải Phòng chắc vẫn còn đọng lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm trong lòng mọi người đúng không? Hôm trước cùng anh Antilove_shadow mang ảnh lên HYEC, nhìn mọi người xúm xít xem ảnh, háo háo hức hức, chỉ chỉ trỏ trỏ mà thấy sung sướng
    Anh Antilove_shadow đã post ảnh rồi, anh Vaio cũng tường thuật tỉ mỉ kèm ảnh minh hoạ trên trang web của CLB rùi, cho nên em sẽ viết về những ấn tượng cá nhân cho nó đỡ đụng hàng nhỉ
    Đầu tiên là ấn tượng về BIỂN nhé
    Có thể nói biển tuyệt vời hơn những gì em chờ đợi , tuyệt vời hơn cả 1 bao la...
    Chạy chân trần trên cát, cái cảm giác mát lạnh của nứơc, nhột nhột khoan khoái của cát cứ tuồn tuột thoát khỏi các kẽ ngón chân... Tiếng cười nói, la hét lẫn vào tiếng sóng vỗ ì oạp xôn xao những tán ô trải dài suốt bãi tắm...
    [​IMG]

    Ánh trăng trải dài trên hình trái tim We love HYEC khắc trên cát, tan vào những bản nhạc tango và rhumba, hoà điệu cùng những bước nhảy trên sóng và cát...
    [​IMG]
    Để khi sóng mang những dấu chân đi thật xa, khi những bàn chân đã mỏi, khi trời đã chuyển một màu đen thẫm, khi có người nhìn điện thoại di động và thốt lên ?oHơn 3h rồi? thì mọi người lại rủ nhau nằm dài trên ghế, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu của gió thổi vào lành lạnh bộ quần áo ướt sũng đang dính trên người, cảm giác của tai nghe tiếng sóng rì rầm miên man, cảm giác của mắt thả vào khoảng đen bao la nơi những con sóng bạc đầu đang xô về phía cát...
    Lại còn cảm giác thức đợi bình minh, để thấy mặt trời viền hồng từng đám mây, để thấy màu biển chuyển dần sang sáng, để chạy thả diều khi trên trời có cả mặt trời và mặt trăng, để ghi lại khoảnh khắc chuyển giao của ánh sáng...
    [​IMG]
    Và khi ánh sáng đã tràn ngập thì mọi người rủ nhau đi ăn (phở Hải Phòng không ngon bằng phở Hà Nội, nhưng xôi nóng trên bãi biển thì rất ngon, thật đấy ) Cái bụng đã no căng, năng lượng đã dồi dào, thì? xe đạp đôi bắt đầu được triển khai.
    [​IMG]
    Chao ôi là cái cảm giác... cong mông đạp xe đạp đôi trên bãi cát Cười này, hú này,? rú này, và chụp ảnh nữa chứ Tác phẩm để đời là 1 sery ảnh đạp xe trên cát và sóng đẹp mê ly Phim Hàn Quốc làm sao có được những cảm giác tuyệt vời như vậy HYEC nhỉ
    [​IMG]
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 22/08/2006
  7. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ nói tiếp đến những ấn tượng về HẢI PHÒNG nhé
    Hải Phòng thật xinh đẹp với những con đường vừa phải, những ngôi nhà vừa phải, và những hàng cây rất xanh? Ngồi trên xe, cứ ngóng mắt qua ô cửa kinh cố tìm một đoạn phố giống Hà Nội, nhưng không thấy? Dòng sông khác, những cây cầu khác, những hàng cây khác, những cái hồ khác, và những mái nhà hai bên đường cũng khác?
    Còn con người Hải Phòng... Có lẽ ấn tượng lớn nhất với em là thầy Nam Anh ?" người em đã may mắn được tiếp xúc và nói chuyện trước khi lên xe về Hà Nội.
    [​IMG]
    Một vẻ ngoài giản dị, trung thực- và có phần khắc khổ, ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy thầy là : con người này chắc có nhiều nỗi buồn và lo toan, nhiều trăn trở và dang dở Và tự dưng, tự dưng thôi nhé, em nghĩ đến bài ?oCác vị La Hán chùa Tây Phương? (Đừng hỏi vì sao!). Cuộc nói chuyện hơn 1 tiếng với thầy, để thấy đúng là thầy còn nhiều lo toan và trăn trở lắm. Và để thấy đam mê được như thầy, hoài bão được như thầy, tâm huyết được như thầy, và bắt tay vào làm đựơc những việc như thầy quả là đáng khâm phục vô cùng. Chúc cho mong muốn của thầy về Dancesport Hải Phòng nói riêng và Dancesport Việt Nam nói chung sẽ sớm trở thành hiện thực. Và chúc thầy sẽ có đủ sức khoẻ, đủ thời gian, và đủ cả sự hậu thuẫn nữa để cống hiến cho những dự định của mình thầy nhé.
    [​IMG]
    Sàn Tre không gây ấn tượng nhiều với em, có lẽ vì quy mô chưa lớn, sàn chưa đẹp và âm thanh cũng chưa tốt (đây chỉ là cảm nhận chủ quan của em thôi). Nhưng ấn tượng lắm về sự chủ động của các bạn Hải Phòng khi luôn tươi cười ra mời các thành viên HYEC nhảy
    [​IMG]
    và ấn tượng lắm 2 em nhí Hải Phòng luôn ra mời và dẫn các chị đầy tự tin
    [​IMG]
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 22/08/2006
  8. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Híhí, thật đáng tiếc cho những ai không bon chen đi được cùng HYEC lần này. Nhỉ anh Thăng nhỉ
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tên nào nhắc đến mình đấy?
    Thông báo đây!!!
    Chương trình ngoại khoá tháng 8.
    Nhằm tạo điều kiện cho các học viên giao lưu, thực tập những gì đã học tại HYEC. HYEC tổ chức buổi giao lưu, chi tiết như sau:
    Thời gian : 8.15pm ngày 23 tháng 8 năm 2006
    Địa điểm : Sàn Dancing Queen ?" Số 1 Võ Thị Sáu (trong công viên Tuổi Trẻ).
    Thành phần: thành viên HYEC và bạn bè.
    Liên hệ : Mr. Hiệp. Tel: 0983 262642
    Mr. Vinh. Tel: 0913 545552
    8.00pm : Tập trung tại CLB HYEC ?" Số 1 Tăng Bạt Hổ (cổng chính).
    8.15pm : Sàn Dancing Queen ?" Số 1 Võ Thị Sáu (trong công viên Tuổi Trẻ)
    Thân mời tất cả các bạn cùng tham dự!
  10. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này 2-9 nè, mọi người có lên kế hoạch ngoại khoá gì không anh? Em được thả cho ăn chơi tự do nè, có ai "thầu" không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này