1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    He he, hôm qua vui lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều .
    Có HQVĐ tham gia thì buổi thứ Ba sẽ rất xôm đấy. Mong đến thứ Ba quá.
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải vì đã có ngôi nhà mới www.vietnamdancesport.com không mà các Hyecers để topic của mình trôi xuống tận trang 3 thế?
    Thật không tưởng tưởng nổi vì bận, hình như chưa bao giờ rời Hyec đến 3 tuần, không ngó ngàng gì, may là đợt này có mọi người, không thì ...
  3. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Tại vì biết cứ xuống trang 3 thì lại có người "câu" lên ah
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bà con Hyec chú ý!
    Vụ Đông du cuối tuần này đã được lên kế hoạch, xem ở "Giải khiêu vũ mở rộng của HP" nha!
    http://www.vietnamdancesport.com/forum/forumdisplay.php?f=41
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Mới xin đc phim này đem về share với bà con HYEC, mọi người xem rồi có muốn xem lại nữa ko nhỉ
    [​IMG]
    http://www.megaupload.com/?d=N60GYJ30
    http://www.megaupload.com/?d=EIKWUZC0
    http://www.megaupload.com/?d=W2N7PW9B
  6. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hyec Thanh Xuân có một sàn tập rất đẹp, âm thanh rất tốt nhưng chỉ tội là hơi khó tìm, mọi người vào đây để biết đường đi nhé!
    http://www.vietnamdancesport.com/forum/showthread.php?t=18
    Các thành viên Hyec có thể xuống tập cùng các bạn ở Hyec Thanh Xuân, hiện nay lịch của Hyec Thanh Xuân là tối từ 19h30 đến 21h30 thứ 2, 6 hàng tuần.
    Lớp cơ bản vừa mở được một buổi thứ 2 tuần này!
    You are welcome!
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hyec mở cuộc thi sử dụng icon, mọi người vào đây tham gia cho vui nha!
    http://vietnamdancesport.com/forum/showthread.php?t=105
  8. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10/2006
    BỘ MÔN KHIÊU VŨ QUỐC TẾ (Ballroom Dancing-Dance Sport)
    LỚP CƠ BẢN 1
    *Chiều Thứ 2+ Thứ 6 (5h 30 - 7h 30)
    Khai giảng: 5h 30 chiều 30/10/06 (Thứ 2)
    Chương trình học khóa này bao gồm các điệu:
    Slow Waltz,Viennese Waltz,Tango,Cha cha, Rumba, Bebop,Mambo
    Địa điểm: Trụ sở chính
    Tầng 2, Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 Tăng Bạt Hổ
    Mời các bạn tham gia nhé!
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc khi đọc bài viết của Yến trên www.vietnamdancesport.com
    Lần nào cũng vậy, khi có nhiều điều phải lo lắng, nhiều điều buồn chán, anh lại nghe một bản nhạc của một nhạc sĩ anh yêu thích, bản nhạc của Bach. Vì sao cùng 7 nốt nhạc đó, ông lại có những giai điệu mượt mà, trong sáng, lãng mạn tuyệt vời, cảm xúc của một con người là vậy, nó chỉ có thể đến khi tâm hồn đạt đến độ sâu lắng nhất, cảm xúc như vô thức, chợt đến chợt đi ...
    Anh chưa bao giờ đọc bài viết của em ngoài bài này và bài cám ơn khi mọi người mừng sinh nhật, anh cũng chẳng tin em lại có giọng nói tiếng Anh hay thế, phải rồi, vì có thời gian dành cho em đâu?! Thật tệ? Đọc bài của em anh lại nhớ đã có lúc trả lời Cherie, đã có lúc chẳng biết làm gì khi Trucxinh không đi tập nữa, đã có lúc đọc hàng vài chục lần bài viết của Gibbon, hay khi thấy Thạch ngày nào cũng mang đi mang về mấy cái đầu đĩa với lại âm li, để muốn đi uống nước mía cũng phải về qua nhà đã. Nhớ những lúc Macca mướt mát mồ hôi vì báo, HQVĐ hốc hác vì lo cho vở kịch của Hyec cuối năm, hay bé Lương cùng với Quân, anh Cẩm Vân luôn sáng tạo để trang trí cho Hyec được đẹp nhất. Đôi lúc, trong lo lắng bát cơm manh áo hàng ngày, tình yêu đối với mọi người dường như quá xa xỉ, hay quá mờ nhạt khi nói ra? Nhưng vẫn có đấy! Nếu không tự thấy mình như người anh cả thì chẳng dám mắng mọi người như hôm nọ đâu, chẳng phải căng đầu tính toán xem thi ở Hải Phòng xong thì ở đâu, đi lại thế nào để đỡ tốn tiến cho mọi người nhất, và còn những điều nữa mà nói ra đến đâu thì mất giá trị đến đó, vì đã tự nhủ mình khi vì ai đó thì chẳng bao giờ nên nói ra.
    Hyec vẫn đó, mọi người vẫn yêu thương nhau, thân nhau như gia đình, Hyec là nơi không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại của nhiều người, nhưng Hyec hiện nay còn thiếu cái gì đó, một cái gì đó mà những bạn mới chưa cảm nhận được mặc dù đã từng được nghe. Hyec còn thiếu cái gì đó để cho những người bạn lớp mới nhẹ nhàng ra đi, nhưng làm nặng lòng người ở lại.
    Thứ hai tới rồi, khai giảng nữa, liệu còn như trước đây mấy tháng, gần 30 thành viên Hyec đón tiếp khắp nơi để đưa các bạn bỡ ngỡ vào lớp. Rồi ngày nào cũng hàng chục thành viên lớp nâng cao xuống giúp đỡ các bạn lớp cơ bản không? Thành viên Hyec ơi, đừng quên mình đã được giúp đỡ thế nào trước kia nha!
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ khi ở nhà thì chả buồn tập tành gì cả. Khi đi xa rồi sao mà nhớ thế. Nhìn mọi người đi chơi, đi tham gia các hoạt động tập thể mà thèm quá. Sắp tới về chơi với mọi người vài tháng phải ra sức đập phá mới đc.
    Mỗi khi nghe 1 bản nhạc Waltz, Tango lại thèm đc bay theo điệu nhạc, nhớ thế cảm giác khi đc nhảy, cảm giác đc hòa mình vào bản nhạc.
    Giờ mình là người cũ rồi, là cựu thành viên HYEC rồi. Thành viên mới chả ai biết mình, thành viên cũ cũng đi đâu hết cả. Ko biết mấy năm nữa về lại có ai còn thấy mình quen quen ko? Nhưng mình đã gắn bó với ngôi nhà chung này cũng đến 2 năm nên vẫn thấy thân thương quá. Tự dưng nghĩ ngợi và nói năng lẩn thẩn ghê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này