1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm qua chủ tịch đi giày nhảy bà con ạ!!! Trông cái vẻ hồ hởi lắm, mới cắt tóc nè, đóng bộ cũng gọn gàng đàng hoàng, rõ ràng là 1 kiểu cosmetic change có chủ định hehe. chán mô đen "nông dân" rùi!
    Thấy ai nhìn mình là "bác ý" lắc...hông, dậm dậm vài bước nhún nhảy kiểu "nhìn à?! Nhìn nữa đê! Có giày nhảy rồi nhá, hoành tráng chưa! "
    Hì, tớ cũng thích nhìn chủ tịch như thế vì... (cái nè whít sờ pơ thui)
    Mới ngày đầu rầm rộ ra quân, Chủ tịch đã mắc ngay phải ... vấn đề muôn thủa của muôn thủa: PARTNER Chúc Bác good luck hơn lần sau!
    Jive ư? hu hu, chả muốn nhắc nữa! Sau mọi lần chơi bời thì liền 2 bài cũng chả thấm gì, mà đi vào kĩ thuật thì dã man tàn bạo vô nhân đạo đến thế là cùng . hic, cũng tại dạo này lười tập mà, thấy mình nặng nề đến emergency level rồi
    Rock&Roll thì ai cũng mê, nhưng Jive kiểu R&R thì quả là ko dễ xơi tẹo nào. hì, dù sao cũng mới buổi đầu mà! Ko được nản , mà nản cũng ko đc ấy chớ, dớ dẩn có khi bị "quật" lúc nào ko biết, đồng chí "thầy" cứ chỉ chăm chăm dò dò soi từng cặp, mưu đồ gì đây
    LS cũng cặm cụi nén nén, đá đá...Vẫn cái kiểu cười toe "kháu khỉnh" và cái sơmi kẻ đen đen nâu nâu "không" sạch sạch , đ/chí này cứ vừa xuất hiện là hút hết tầm nhìn chị em, lạ thiệt! Hình như HYEC mình có chính sách đãi ngộ hiền tài hay sao á Chủ tịch?
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Đúng rồi. Nhảy đúng kỹ thuật một chút thì mỏi và đau chân lắm. Tuần này mọi người tích cực tập luyện Jive đi nhé. Đầu tuần sau chúng ta đi giao lưu rồi, đừng để mọi người chê dân HYEC nhảy kém nhé.
  3. macca24

    macca24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là buổi học Jive hôm qua vui thật! Lâu lắm rồi em mới lấy lại được khí thế như vậy!, tập mà chẳng thấy chán tẹo nào cả, chỉ có mệt mệt chút thôi.
    Dzưng mừ! Sáng nay ngủ dậy thì toàn thân em ê ẩm . Mỗi bước chân của em đau nhói khi bước. Bôi thuốc thang đủ kiểu mà chẳng thấy đỡ tẹo nào
    Mà dạo này thấy chị Minh giống em đợt trước Tết quá. Chẳng thấy khí thế gì cả! Chị vẫn đến lớp nhưng trông chị có vẻ "tâm trạng", sao vậy chị?
  4. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chị Minh bị ốm đấy chứ . Lại gặp trúng hôm học Jive thì đúng là xui rùi. Thế là nỗ lực lắm rồi, em khỏe mạnh phình phường mà còn chả xơi nổi bài tập của thầy, ik!
    Đôi của Mặc cả đc thầy khen 1 cái là thấy nhảy rầm rầm, sợ thiệt!
    P/s: hum qua pát nờ của em bảo chị Minh trông như baby, chơi tới 7 cái áo (include 2 cái áo khoác to đùng), nhìn người cứ tròn xoe, rồi đội xụp quả mũ len xong thu lu 1 chỗ. Hihi, giống cả gà dù nữa. Thấy thương bác "Vô địch" hơn
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chị bị ốm lăn ốm lóc cả mấy tuần nay rồi em Macca ạ. Từ trước hôm đi họp cơ. Em ko thấy là ngay cả buổi sinh họat vừa rồi chị cũng ngồi như gà rù à. Ốm thế thì có cố đến mấy cũng ko nhảy nhót đc nhất là món Jive [r23]
    May quá cơ. Lại có đủ bộ (Gibbon, Mặc cả, Mí Địu vào đây "tâm tình" với chị rồi. Mấy hôm nay chị cứ hì hụi vào đây kéo cái topic này lên. Hết cả chữ rồi
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mấy cô cháu của NMS (mà một thôi chứ nhỉ) được chăm sóc kỹ thật, Hyec có tinh thần bầu bí quả không sai, chỉ tội là đi ăn nem chua thì cháu của NMS trả tiền thôi. NMS về nhanh, có người đang muốn gọi là chú đấy!
    Cứ tập đi, anh Ted hôm qua còn tập được cơ mà, thế là đã có buổi tập dancing thứ 2 sau gần 3 năm trời ...
    Em ơi, chắc là em phải làm nhà văn hiện thực phê phán mới đúng, em khen anh được một ngày mà cho người khác biết toàn bộ quá khứ và hình ảnh hàng ngày không tốt đẹp chút nào của anh thế này thì ...
    Dạo này Bong mía lên cân bà con ạ ...
    Khổ quá, tập lâu với nhau rồi, ai cũng có đôi có lứa, có mỗi anh là ... cô đơn thôi, may sao lúc gần cuối giờ, Xuka thương tình ra tập cùng một tẹo, không thì "cô đơn vĩnh viễn". Quyết tâm nhảy được Jive trong khoá này.
    Đãi ngộ gì đâu, cái tên LS đấy trên báo chí trong các mục lừa đảo hắn có mặt liên tục ấy mà, phải vào cả TTVN lừa là hắn cũng bí lắm rồi đấy. Chị em Hyec biết thế mà đề phòng nha!
    Được Tedison sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 01/03/2006
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Anh tranh mất partner của Thạch, nó đứng lườm anh mãi anh ko để ý à
    Em chẳng biết lão già LS đấy lên làm gì? Cứ đứng lườm lườm em. Thế mới ghét
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tranh, anh ra đứng tập một mình, chứ có chủ định gì đâu. Mà dạo này tên Thạch đấy còn một cổ 3, 4 tròng cơ. Em không biết rồi, thời buổi bây giờ không có kiểu 141 (One for one) như em đâu.
  9. LuuChiHanh

    LuuChiHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, buồn cười quá cơ . Anh Thạch chuối hôm qua tưởng lớp tập Chacha, chưa hết ca 1 đã về nhà đắp chăn (anh í vốn ghét chacha nhất mà ). Ai dè thầy Sơn đổi sang tập Jive . Đáng đời tên gian ác phải lóp ngóp đi lên HYEC vì bị một lúc mấy partner réo điện thoại liên tục. Buồn cười quá cơ anh Thạch chuối ơi, .
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là thế. Thảm nào lúc chị lên (hơn 8h) mới thấy Thạch lóp ngóp đi lên. Lại còn định gây sự với chị nữa chứ .
    P/s: à mà chị chưa biết em là ai đâu cô bé ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này