1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bài viết của một số thành viên bên diễn đàn vietnamdancesport.com:
    Bài viết của HQVĐ
    "Tôi viết bài này để mọi người cùng đọc và suy ngẫm vì sao chúng ta cùng chọn Hyec làm mái ấm, và mong mọi người hãy mở rộng trái tim mình hơn, mở rộng vòng tay mình hơn cho tất cả mọi người đến với tập thể của chúng ta.
    Xin được hỏi những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho Hyec, nếu nhìn thấy ngày hôm nay, họ có còn muốn làm lại nữa không? Chắc rằng câu trả lời vẫn là có, bởi chặng đường nào chả có những chông gai...
    Liệu rằng những chú ong thợ đã ra đi có quay trở lại với đàn không? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cho dù ở bất cứ nơi đâu, chúng sẽ không bao giờ quên được nơi đã sinh ra và nuôi nấng mình...
    Nếu có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, bạn nhớ lại nơi đã sinh ra và nuôi nấng mình trưởng thành, thì ở nơi đây, đàn ong vẫn luôn đợi bạn quay trở lại, không phải quay lại để làm một cái gì đó cho đàn ong, mà chỉ đơn giản quay về để sưởi ấm cho đàn ong bằng hơi ấm của mình. Nhiều trái tim nhiệt huyết sẽ làm nên sức nóng mãnh liệt, để sưởi ấm cho những trái tim đang nguội lạnh, để chỉ cho những trái tim đang nguội lạnh thấy họ đang được sưởi ấm bằng trái tim của nhiều con người khác có cùng chung một niềm đam mê nóng bỏng...
    Nếu có một ngày giọt nước mắt của bạn trào ra bởi bạn quá cô đơn, quá lạnh lẽo, thì ở nơi đây hơi ấm vẫn luôn lan tỏa, đủ để bạn không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, đủ để ngăn dòng nước mắt của bạn chảy xuống, hay ít ra cũng đủ để bạn nở nụ cười và vượt qua những giọt nước mắt nghẹn ngào...
    Tôi không dám nói rằng Hyec là nơi để bạn có thể đạt đến đỉnh cao của khiêu vũ, cũng chẳng phải là nơi để bạn phải tham gia và cống hiến hết mình. Nhưng đây là nơi mà trái tim của bạn được sưởi ấm trong vòng tay và trái tim nồng ấm của những người bạn, những người thầy....
    Một nụ cười sẽ chẳng còn ý nghĩa khi bạn chỉ ngồi một mình, nhưng nụ cười đó thật có ý nghĩa khi bạn đang ngồi giữa mọi người, một giọt nước mắt thật đau đớn khi bạn ngồi một mình, nhưng nó sẽ được chia sẻ khi bạn ngồi giữa mọi người....
    Tôi không yêu một cái tên Hyec, tôi không yêu khiêu vũ nhiều đến thế, nhưng tôi yêu các bạn, những người bạn của tôi..."
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bài viết của Theway:
    "Tôi bắt đầu tham gia học và tập luyện ở HYEC sau khi đã kết thúc 2 khóa cơ bản với hơn 10 điệu ở một lớp học khác. (Nghe về số lượng các điệu được học chỉ vỏn vẹn trong vòng 2 khóa ở đây cũng đã thấy ngất ngư rồi)
    Nói một cách thành thực thì ấn tượng đầu tiên của tôi về HYEC không tốt lắm.
    Chỗ học cũ của tôi sàn gỗ, gương lắp quanh phòng, điều hòa chạy ro ro. Tóm lại là cơ sở vật chất rất ngon lành.
    Còn HYEC thì ko những ko có tất cả những điều này mà cái sàn ?omang đầy hương vị mùa cưới? còn kinh khủng đến mức chỉ có đặt chân xuống và nhấc chân lên thì cũng đã nghe tiếng kêu lép nhép rồi.
    Nhưng nói chung, tôi cũng không còn ở cái thời ?ochết vì vẻ bề ngoài? nữa. keke?
    Nhưng kể cả không xét về vẻ bề ngoài đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn cứ chưa có ấn tượng tốt đẹp gì về HYEC. Khi tôi lên tập thì khóa cơ bản đã bắt đầu được 2 buổi nhưng mà giảng viên thì thay đổi liên xoành xoạch. Kể ra thì thay đổi cũng chẳng sao nếu như giảng viên sau biết giảng viên trước đang dạy gì và dạy đến đâu. Nói một cách chuyên môn là ?ochung một giáo án?.
    Không những thế, có lần giảng viên lên lớp và thú thật rằng: ?ochưa chuẩn bị nhạc? và dạy điệu Rhumba cho khóa cơ bản với bài nghe nhạc khó khủng khiếp.
    Cái sự lệch pha ở các bài dạy của các giảng viên khác nhau dẫn đến một tình trạng chung trong học viên là không nghe được nhạc. Mọi người chả hiểu thế nào là: ?obùm một cái thì vào bước đầu tiên?. Tôi may mắn hơn, vì điều này tôi đã được dạy khá kỹ ở lớp học cũ.
    Vậy thì điều gì làm cho tôi tiếp tục học ở HYEC?
    Thứ nhất, người dẫn tôi lên HYEC là cậu bạn Xung Nhi của tôi. Xung Nhi bảo tôi lên đây mới được học thực sự bài bản. Và tôi thì hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.
    Thứ hai, ngay cả một đứa ở trình độ a bờ cờ như tôi cũng đã cảm nhận được sự khác biệt trong các bước nhảy và sự tận tâm hướng dẫn trong từng buổi dạy của các giảng viên ở HYEC.
    Thứ ba, sắp có giải CLB Hải Phòng mở rộng và HYEC đang tập trung cho nó. Có thể đó là lí do dẫn đến sự xao nhãng này.
    Và thứ tư, trước khi đưa ra một nhận xét cuối cùng về một điều gì đó, tôi thường cho mình nhiều hơn một cơ hội.
    ...
    Và khi giải các CLB Hải Phòng kết thúc thì tất cả những sự lộn xộn ở trên đều đột nhiên biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện.
    Lớp học quay trở về với không khí thực sự của nó.
    Tôi vốn là một đứa khó tính và nguyên tắc. Kể cả chơi thì cũng phải chơi cho đúng cách. Nghĩa là mình phải đầu tư cho nó, có thể ít, có thể nhiều nhưng phải nghiêm túc. Điều này sẽ không có được nếu như lớp học không tạo được một không khí làm cho mình muốn học hỏi và học hỏi được.
    Tôi cảm nhận được niềm đam mê trong từng buổi học, trong từng bước nhảy mẫu, những lúc chỉ đứng để nghe nhạc và đếm cho đúng nhịp.
    Tôi cũng cảm nhận được niềm đam mê những khi tôi ngồi ngắm các bạn khác trong buổi học hay trong những lần giao lưu. Họ nhảy thật tuyệt! Say sưa và đầy cảm hứng!
    Tôi cũng cảm nhận được niềm đam mê những khi tôi tập, dù là tập đi tập lại một bước, những khi thầy yêu cầu dừng lại và sửa lỗi cho lớp. Mà thường cứ mắc lỗi một cái là lại được sửa và chỉnh ngay.
    Tôi cũng cảm nhận được niềm đam mê những khi có giờ học ? mà tôi lại ko thể đến lớp.
    Ở đây, tôi đã tìm được điều quan trọng nhất mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được trước đó: niềm đam mê.
    Và ở đây, tôi học hỏi. hiểu biết và nhận được nhiều điều ngoài khiêu vũ.
    Tôi nhận ra là tôi đang tập với thái độ tập trung và nghiêm túc hơn nhiều so với trước kia. Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu và "cay cú" với chính mình khi ko thể thực hiện được 1 bước cơ bản. Tôi ko còn cảm thấy nản khi tập SW hay tango hoặc VW dù trình độ vẫn đì đẹt như trước. Tôi cảm thấy rằng mình đang thực sự bị cuốn hút bởi các điệu này.
    Và tôi cũng nhận ra rằng, hàng tuần, tôi mong ngóng kỳ lạ đến ngày thứ 3 và thứ 5 để lại được tập luyện trong lớp học quen thuộc và ra về với tâm trạng thoải mái và đầy cảm hứng.
    the way viết bài này ko phải để tô vẽ điều gì, đó chỉ đơn giản là cảm nhận của riêng the way về HYEC.
    Cảm ơn HYEC ! Rất nhiều! "
  3. bighand02

    bighand02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài tâm sự của tôi
    Tôi thực sự rất buồn và xúc động khi được đọc những dòng tâm sự của anh NMS. Tôi đã từng có suy nghĩ mình sẽ từ bỏ dancing, xa rời HYEC, xa rời các bạn, nói chung là không muốn làm gì hay suy nghĩ gì về nó nữa. Tôi biết như thế thật đau lòng và là 1 suy nghĩ tiêu cực, tôi vẫn cho là mình đúng và vận dụng các bài tập YOGA đã từng học được khoảng hơn 1 tháng tại 1 lớp ở phố Đặng Thái Thân. Cuối cùng 3 hôm liền ngồi nhà buổi tối xem mấy cái chương trình TV lãng xẹt và 1 buổi sáng chạy Bờ Hồ tai đeo ipod nghe bản Alone trong Ballroom Desire, tôi thấy đời sao mà đẹp thế không biết. Thế là tôi đã thất bại, cũng có thể tại tôi luyện YOGA chưa đến nơi đến chốn (có hơn 1 tháng mà) nhưng mà nói thật là tôi không thể xa rời HYEC được, không thể xa rời dancing, ra rời những buổi học vào mỗi tối thứ 3, 5 hàng tuần, bởi HYEC mới là nơi tôi tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hy vọng những ai đang thất vọng, buồn chán hãy bình tâm lại.
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hehe, hoan hô anh Bighand đã trở lại. Đang chấn thương mà anh nhảy máu thế?
    Cảm ơn mọi người hôm qua lên Dancing Queen nhé, vui lắm.
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh chuyển lời chúc mừng sn chị Yến giùm em nhé
  6. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Yooooooo! Tối nay 2YEC cùng tiến !
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tối nay HYEC tiến đi đâu thế? Có ai lên CLB ko nhỉ?
  8. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 2yec có em, chi gió mạnh, anh vaio, em yến.,,,,,,,,,,,,,
  9. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    zea = tuổi Yến
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, có những thế hệ bằng tuổi nhau rất khá trong môn Dancesport này thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này