1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn bài viết của Vaio trên VNDS.COM (trang của HYEC):

    Trước tiên, xin đính chính là bài là của Vaio, vì nick kia đã được Vaio offline nên Vaio không muốn sử dụng lại nữa, nhưng quá bức xúc với một vài vấn đề mà khiến Vaio không thể ngồi yên được nên đành mượn nick của zea post tạm vài dòng, vài dòng thật lòng của một học viên HYEC.
    1. Lý do vì sao Vaio offline.
    - Quá bức xúc với các điều hành của Ban chủ nhiệm CLB (như chuyện vé vừa rồi, chuyện học hành trên HYEC,chuyện sinh hoạt tối T7, chuyện nhầm lẫn giữa học viên và hội viên,...). Vaio vốn là một người rất yêu quý HYEC, và cũng vốn là một người khá nóng tính và thẳng tính, cái gì cảm thấy không hài lòng là nói ngay. Nhưng cách mà Ban chủ nhiệm điều hành CLB bây giờ, hay cách trả lời góp ý hay bức xúc của thành viên với CLB của anh Ted khiến Vaio cảm thấy mình không nên thắc mắc, không nên góp ý, và cũng... không nên take care, bởi nói thế nào thì Ban chủ nhiệm CLB vẫn luôn là người đúng, vẫn luôn có câu... hãy đưa ra giải pháp và gặp trực tiếp mà góp ý, chứ nói thật trên diễn đàn thì... ảnh hưởng đến uy tín của diễn đàn. Tóm lại, Vaio chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, không muốn quan tâm đến HYEC nữa, âu cũng là do Ban chủ nhiệm CLB không dám nhìn thẳng nhìn thật.
    2. Gửi riêng anh Ted:
    Anh hãy lên nhìn nhận một cách thẳng thắn và thực tế, thành viên có yêu quý CLB mới lên có ý kiến, họ có nói thẳng nói thật thì cũng chỉ mong CLB tốt lên mà thôi, nên em rất mong anh hãy nhìn thẳng vào thực tế, đừng cố đẩy con tàu HYEC lên mây xanh khi mà năng lượng của nó chưa sẵn sàng. Và hãy có những hành động cụ thể hơn để cải thiện tình hình, chứ đừng lý thuyết mãi. Và đặc biết, hãy để ý nhiều hơn đến các thành viên, và hãy vì họ nhiều hơn nữa trong khả năng có thể.
    3. Gửi riêng Solo dancer:
    Những cảm xúc anh đọc của em trên TTVNOL ngày vừa rồi, hay những lúc chăm chỉ trước khi giải diễn ra của em anh rất tôn trọng, quý mến. Nhưng càng tôn trọng quý mến em hơn chừng nào, thì sau giải anh thấy thất vọng về em hơn chừng đấy, những câu trả lời của em cho cua_chua khiến anh có suy nghĩ em đang " thể hiện cái giọng nói kiểu đàn anh" của mình. Thất vọng!
    4. Gư?i riêng fujimaki:
    Anh nói thật, ông em có vô địch gi? gi? đi chăng nưfa, nhưng ma? cái cái dạy đơ?i như vậy thi? với anh nó cufng chă?ng la? cái gi? đâu. Nghe cách ông em tra? lơ?i cua_chua, anh ca?m tươ?ng như em đang ban ơn cho cua_chua vi? đaf được em khuyên ba?o, đaf được em có lúc chi? dạy, nghe kiêu căng khó chịu quá. Với anh, du? nha?y ngu ngu thật, nha?y chă?ng bă?ng ai đâu nhưng anh đếch quan tâm, va? cho du? ca? đơ?i anh nhảy cufng chă?ng bă?ng em thi? anh cufng cha? bao giơ? the?m ho?i hay nhơ? va? ông em cái gi? đâu, va? em cufng không đến lượt đê? anh ho?i, tha? ho?i thă?ng na?o học cơ ba?n 1 co?n hơn nhơ? va? ông em. Anh thực sự thấy thất vọng va? nực cươ?i khi cứ nghif mi?nh đoạt gia?i na?y gia?i nọ la? có thê? lên mặt được với ngươ?i khác. Xin lôfi vi? nói thă?ng, có gi? không vư?a ý thi? cufng đư?ng lấy thế ma? thu? ghét anh nhé, anh cufng chi? nói thă?ng thật ma? thôi.
    5. Gư?i cua_chua:
    Anh rất ngươfng mộ tinh thâ?n tập luyện cu?a em, mặc du? bị mấy thă?ng chư?i nhưng không vì thế mà em nản chí, ngược lại em vẫn nhẫn nhịn được, thế là tốt. Cũng đếch cần phải nhờ vả hay hỏi han ai làm gì cho mệt, hỏi những người khiêm tốn thì không sao, hỏi phải mấy "ngôi sao sáng rực" thì hỏi làm quái gì cho phí lời, cứ chăm chỉ học theo thầy giáo là được, học hết khả năng của mình, và tự mình cảm thấy mình hài lòng là được. Khiêu vũ là để giải trí, miễn là mình cảm thấy hạnh phúc trong khiêu vũ là ok rồi, cần quái gì phải so sánh với ai, mọi sự so sánh đều khập khiễng cả em à. Cố lên em, anh sẽ luôn ủng hộ em, hy vọng sau này có làm "ngôi sao" thì cũng đừng có yếu kiêu nhé!
    6. Gửi tất cả mọi người:
    Vaio có nói gì hơi nặng lời, hay quá đáng thì mọi người bỏ quá cho nhé. Vốn đã định không tham gia bon chen gì vào nội bộ HYEC, nhưng quả thực tình yêu dành cho HYEC của Vaio vẫn còn nhiều lắm, nên thấy những cảnh ngang tai chướng mắt là ức chế không chịu được, cứ vào nói hết ra, có thể sẽ bị một vài người tức giận nhưng không sao, sau này nghĩ lại có khi họ lại họ sẽ có cách nhìn khác thôi. Mọi người hãy luôn gắn bó với HYEC nhé, bởi HYEC vẫn còn những con người rất tuyệt vời(như Vaio chẳng hạn, hihi...), và hãy đến với khiêu vũ bằng tình yêu đích thực nhé, và sau này dù có nhảy giỏi thì cũng đừng có mắc bệnh "sao" là được.
    Chúc các bạn mạnh khỏe, nhảy ngày càng giỏi!
    Vaio

  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Còn một bài nữa của Sweetlips bên VNDS.COM (vì không phải người quen thuộc của HYEC nên bài này may mắn không bị xoá):

    Không phải tôi ghét các bạn, cũng không phải tôi lười biếng, cá nhân. Mà là vì tôi không thoải mái ở đây.
    Đầu tiên là tôi không được dạy. Tôi chỉ là học viên bình thường, đã học 1 khóa cơ bản ở đây. Tôi muốn học thêm và hỏi thêm. Nhưng dường như chính sách của Clb là đào tạo thành viên chứ không phải những học viên bình thường như tôi. Muốn được chỉ dạy thì phải tham gia hoạt động chung, là cái mà tôi không có nhiều điều kiện tham gia do hạn chế về thời gian. Cũng có thể tôi rất muốn tham gia nhưng chưa có cơ hội. Thế là tôi bị gạt ra.
    Thứ hai là tôi bị cười nhạo. Ở trong Clb có nhiều người giỏi, giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi vẫn biết và không lấy chuyện chêch lệch trình độ làm vì. Nhưng khi tôi nhảy, tôi cảm thấy thật sự không thoải mái. Không phải họ giỏi hơn tôi là khi tôi mắc lỗi họ lấy đấy làm chuyện khôi hài để cười với nhau, không phải tôi nhảy những điệu mà tôi mới học mà bản thân họ kiêng dè mà họ lấy thế làm cười chê tôi rằng tôi nghĩ mình giỏi lắm, không phải khi tôi nêu những thắc mắc mà đối với họ là ngô nghê mà họ được phép nhạo tôi giữa mọi người. Trong khi họ cũng chẳng chỉ dạy gì cho tôi để cải thiện!
    Ở nhiều clb khác, nhiều buổi sinh hoạt khác, mọi người ra nhảy hầu hết các điệu và hưởng ứng lẫn nhau. Họ nhảy có thể không tốt bằng nhiều người ở Hyec, họ có thể cầu tiến và chăm chỉ tập luyện, có thể họ nhảy tệ và chỉ coi đó là 1 giải trí không cần mất nhiều thời gian. Bạn có thể chê kỹ thuật của họ, có thể không chia sẻ đánh giá của họ về dancing của họ nhưng đấy là quyền của họ. Miễn họ không làm gì ảnh hưởng đến người xung quanh thì họ được tự do thoải mái với điệu nhảy của mình, dù tệ. Ở Hyec, tôi bị nhiều người chê cười, trước mặt và sau lưng, vì kỹ thuật non kém của mình. Nó cho tôi một cảm giác rất tệ và không được tôn trọng. Có lẽ việc tôi nhảy kém trong 1 buổi giao lưu làm mất "chất lượng" của buổi giao lưu đó chăng? Có thể nào tôi làm mất chất lượng và vẻ đẹp của Hyec trong mắt người ngoài chăng? Tôi có nên xấu hổ vì mang tiếng học viên Hyec mà lại tệ thế, hay tôi nên làm người ngoài để thành viên Hyec cười thầm và cười nhạo luôn thể?
    Chừng đó lý do đủ để tôi thấy có lẽ tôi không hợp với nơi này!

    Sau một thời gian:

    Thật sự có 1 điều, nếu em nói ra thì tất cả mọi người chỉ phản bác thôi. Em đã từng học ở một số nơi trước khi đến Hyec. Cũng chỉ là lớp cơ bản thôi, vì em biết đọc đến đây sẽ có người cười nhạt. Cũng chỉ là 1 lớp cơ bản mà sao không khí khác thế? Mọi người nhảy không tốt lắm, nhưng giáo viên thì nhiệt tình vô cùng. Thày giáo sau khi dạy xong, học sinh tự tập lại với nhau, ghép đôi, thày đến tận nơi chỉ bảo. Cảm giác rất được quan tâm. Nếu ai thích có thể hỏi thêm và thày sẵn sàng nhiệt tình hướng dẫn, khuyến khích mình tìm tòi tập luyện hơn nữa. Thày ở đó có thể chẳng giỏi bằng giáo viên Hyec đâu, nhưng cho mình cái cảm giác mình hứng thú lắm ấy. Cảm giác được khuyến khích. Thử hỏi trong các lớp của Hyec có không? Nhất là các lớp nâng cao. Thày dạy theo 1 giáo trình soạn sẵn trong đầu, và trò cứ thế mà theo. Thấy không nhiệt tình nên chẳng ai dám đặt câu hỏi. Không khí lớp học chẳng có chút nào là nhiệt tình, sôi nổi, thày dạy xong cho học sinh tự tập, có khi ra tập lấy, học sinh cắm cúi mà làm cho hết. Thật là, có lớp cơ bản 1 còn có không khí hơn!
    Nhiều người, cả trong và ngoài CLB đều từng khuyên em đi ra ngoài, đến 1 nơi khác phù hợp với em hơn, đến CLB khác,? Bản thân em đã từng suy nghĩ chuyện đó. Nhưng mà, tại sao em cứ thích cố đấm ăn .. thì em không biết. Em đã từng nghĩ Hyec là nơi em trở về, đã từng có những phút giây thật vui vẻ với nhóm của em, dù bây giờ không còn nữa. Em biết ở Hyec không phải ai cũng khinh ghét em, có người hiểu được em và yêu quí. Em tiếc những khoảng thời gian vui vẻ và dễ chịu.

    Được sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 11/01/2007
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Theo như anh phone cho Sergechrono85, bài này anh sẽ xử lý theo cách làm của anh đã đặt ra.
    PantherSon
    Được PantherSon sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 11/01/2007
  4. Anti_HYEC

    Anti_HYEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết thể nào cũng có ngày hôm nay mà, khổ thân thằng bé, trung thành rồi tin tưởng cho lắm vào, bây giờ thì sáng mắt ra chưa, bản chất con người không phải ai cũng tốt như chú tưởng đâu. Chú còn non lắm, làm quần quật cho người ta, được người ta đuổi đi chẳng được dạy dỗ gì cả năm trời. Thậm chí người ta không cho vào danh sách đi thi mà vẫn còn đăng kí thi cho người ta để cả thiên hạ soi mói rồi chửi. Chú mà nghe lời Anti này thi cho nơi khác thì có phải đã chẳng có vấn đề gì không. Mà rồi bây giờ chú vẫn dám có chính kiến riêng của mình thì người ta lại sắp bảo chú là phản bội là vô ơn cho mà xem.
    Được anti_HYEC sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 11/01/2007
  5. lilywhite

    lilywhite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm thành viên bất mãn nữa kìa anh Ted, quên mất, anh Ted loại nó khỏi danh sách thành viên từ lâu rồi, chẳng biết phải gọi là gì bây giờ . Em chờ xem anh Ted dùng miệng lưỡi thao lược giải quyết vụ này. Chửi lại cho nó xấu mặt không dám thò đầu đi đâu nữa đi anh ạ. Anh thừa khả năng làm chuyện đấy mà.
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài bài viết sử dụng tài ngoại giao hoặc có thể gọi là thủ đoạn quen thuộc, những lời comment mầu đỏ tuy do Ser viết nhưng tin rằng đấy chính là suy nghĩ của rất rất nhiều thành viên của HYEC, cả những thành viên hiện nay và những "kẻ vô ơn" mặc dù vẫn còn đam mê yêu thích khiêu vũ nhưng đã bị làm cho chán đến độ bỏ tập ở nhà luôn (và có kẻ coi đó là chiến thắng của mình):

    Thực tế là, trong thời gian qua, Ted bận khá nhiều việc cá nhân nên việc quan tâm đến Hyec bị bỏ bẵng, chưa bao giờ Ted lại có thời gian 3 tuần không lên Hyec như vậy (dạ, lần nào clb có việc cũng thấy anh bảo chưa bao h anh xa HYEC lâu như thế, trong năm vừa rồi phải 3,4 lần).
    Biết rằng mọi người ở Hyec vẫn làm tròn các các công việc của tổ chức giao (trong khi anh vẫn liên tục chửi họ, nói họ không có khả năng, không biết cách do chưa được anh đào tạo), nhưng có nhiều việc nhỏ mà không có sự quan tâm của người có kinh nghiệm thì sẽ thành những chuyện lớn, Ted thấy rõ những cái đó trong thời gian gần đây.
    Xin thay mặt ban chủ nhiệm Hyec xin lỗi Ashari và những bạn đã đến Hyec tối thứ 7 vừa qua, cá nhân Ted thấy rất xấu hổ.
    Xin hứa (đa số chuyện từ xưa tới nay hứa không bao giờ thực hiện và thể nào cũng có cách nói để lấp liếm đi) cùng tất cả, những thành viên như Ashari, Ted sẽ cùng ban chủ nhiệm và các thành viên trụ cột của Hyec (bị đuổi đi hết rồi còn đâu, thích thì em đếm cho anh nghe, chỉ riêng những người em quen cũng phải hơn chục là ít) mặc dù có những bận rộn, lo toan thường nhật, nhưng sẽ cố gắng để các bạn không có những nỗi buồn như tối qua khi đến với Hyec (bài này aTed viết từ tháng 9 và đến giờ vẫn thế). Rất mong các bạn luôn nhiệt tình và đóng góp những ý kiến như Ashari để ban chủ nhiệm Hyec biết những điểm chưa tốt của mình (đóng góp thì anh bịt miệng luôn bảo người ta dốt, không biết gì, chỉ có anh nghĩ là đúng mà anh vẫn còn tư cách nói câu này à).
    Chút buồn và xấu hổ (doanh nhân lọc lõi như anh mà cũng có cái này cơ à)!

    Được sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 11/01/2007
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    To Ser,
    Một nửa cái bánh mỳ là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật. Vì sao không quote những bài của mọi người phản đối những bài viết trên, chính Cuachua cũng ko nghĩ như Vaio viết, chính Gibbon cũng công nhận việc bất mãn của mọi người là không công bằng... và cũng còn nhiều người nói nữa, anh cũng chẳng tranh luận làm gì.
    Nhưng anh đi thẳng vào vấn đề chính của lý do mà em viết bài trên:
    Anh nghĩ những thành viên đến bất cứ CLB nào đều có nghĩa vụ đóng góp cho CLB đó, ở Hyec có vài người đóng góp công sức rất nhiều, và những người đó hoàn toàn có trong danh sách những người không phải đóng góp hoặc ưu tiên về tài chính. Em không phải trong danh sách trên, thì việc phải đóng góp là dĩ nhiên rồi, em xem BCN đã dễ dãi quá với mọi người hơn nửa năm nay, thậm chí là cả năm vừa qua nếu anh nhớ không lầm thì em chỉ lên Hyec và không bao giờ đề cập đến chuyện đóng tiền, và khi cô Minh làm chặt lại thì bắt đầu lên đây để viết những bài kiểu trên. Anh biết em có thể viết thêm, và anh cũng biết em có rất nhiều nick tham gia ở diễn đàn này, thường xuất hiện trong những topic nhạy cảm trong thời gian vừa qua, nên anh nghĩ em sẽ lại viết tiếp, cái đó tùy. Nếu chỉ vì chuyện cô Minh bắt phải đóng tiền mà em làm như vậy thì anh cũng chẳng có gì để nói với em thêm đâu. Và anh cũng nói luôn, ngoài danh sách khoảng gần 20 người trên Hyec được ưu tiên về tài chính, từ nay trở đi nếu không đóng tiền thì cũng đừng nên vào CLB.
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    anh Ted: em ít khi post bài tranh luận ở đây vì nghĩ rằng không hay lắm mặc dù rất nhiều lần em muốn post. Những gì anh nói với em cách đây 3 năm em vẫn nhớ, những gì anh và em thảo luận trong suốt thời gian qua em cũng nhớ. Em cũng biết là không nên làm cho mọi việc thêm rối. Có thể em không rõ ngọn ngành của các cuộc nói chuyện, của sự việc nhưng trong suốt 3 năm qua cũng hiểu phần nào, tình hình lần này có nhiều điểm giống cuối năm 2005. Chỉ mong anh bình tâm và củng cố lại HYEC.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù vẫn bận như thời gian vừa rồi, có khi còn hơn, nhưng anh đã sắp xếp và lên chương trình củng cố lại. Hiện nay ở Hyec cũng đã có khoảng chục người cùng giúp việc này, trong thời gian tới em sẽ thấy Hyec có một vài chương trình mới.
    Anh mong tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng hình như đa số "trách nhân" nhiều hơn.
  10. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Khổ thân bác này! Nếu ai đó cười cho vui thì bác cũng cười xoà, đứa nào cười đểu sao bác ko rút giầy ra đập vào mồm nó xem nó còn cười được ko?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này