1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Nàng tiên áo tím đâu rồi ? Không biết có đi không nhỉ?
    [​IMG]
  2. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đón giao thừa:
    Cơ hội cuối cùng trong năm để mọi người gặp mặt nhau trước thềm năm mới.
    Tối, Tập trung ở Dancing Queen, lúc 9h 30 nhảy nhót tất niên , và cũng là nơi lý tưởng để mọi người tập trung, chờ nhau,
    Sau khi nhảy xong( cũng khoảng sau 10h30) chúng mình sẽ đi thắng ra bờ hồ, ngắm pháo hoa nổ tạch tạch, với những hình rất đẹp ngay ở trên đầu.
    Sau đó ai về đón tết cùng gia đình thì đành phải về thôi, còn lại thì chúng mình đi uống nước đón năm mới với nhau .....
    Ghi Chú: Thành phần tham gia: Thành viên HYEC và bạn bè( Bạn trai, bạn gái, người yêu, ông xã, bà xã........)
    Chúc Mừng các bạn một năm mới an lành, và hạnh phúc....!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Được Gio_manh sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 16/02/2007
    Được Gio_manh sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 16/02/2007
  3. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hình như năm nay, L2D có đối thủ
    Sao ? "nàng tiên áo tím" thích con hưu cao cổ của TWWW hay con hưu của L2D ?
    [​IMG]
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Con hươu của bác L2D trông đẹp và béo tốt, lông mượt hơn con hươu của TWWW . Thế nhưng về độ " Héo mòn " mong đợi NTAT thì không thể nào bằng con hươu của TWWW được.
    Không biết NTAT thích con hươu mã đẹp hay con hươu tình cảm hơn nhỉ?
    Chợt thấy xuân về với gió đông
    Với trên màu má gái chưa chồng
    Có nàng áo tím trên Hyec
    Ngồi ngắm nhìn hươu đôi mắt trong
    ....
  5. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    2 con hưu này trông cứ ngu nha ngu ngơ thế nào ý nhể
    Happy new year to 2 you & everyone
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bác Live2dance muốn "nàng tiên áo tím" trả lời thì phải nhắn tin ở diễn đàn của Hyec cơ
    Năm mới chúc cả nhà sức khỏe, thành công và hạnh phúc
  7. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ai có thể print câu hỏi của L2D ra rồi dán nó đầy dẫy ở HYEC, không biết service đó ở VN tính chi phí sẽ là bao nhiêu nhỉ ?
    Dầu sao đi nữa, L2D cũng xin chúc mọi người năm mới được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc .... nhất là các bạn nào chỉ đi học dancing cho vui với đời một tí mà cứ bị người khác chọc gẹo cho đến mức chẳng dung tha được
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi tờ là 50.000VND, Live2Dance muốn dán bao nhiêu tờ nào?
    (Vẫn còn rẻ hơn là L2D mua vé về VN rồi lên Hyec để dán)
    Nếu đồng ý thì để Ted làm trung gian cho, cho mấy em bé cấp 3 có tiền tiêu đầu xuân cái.
  9. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Với những điểm mà TWWW nêu ra trên, L2D đã làm poster sau đây và tính nhờ các em bé cấp 3 của bác Ted lại HYEC để dán poster đầy dẫy
    [​IMG]
    Và không những phải lôi sách Phong Thủy ra để suy tính làm sao dán cho đúng phương đúng hướng của từng cửa vào lối ra . Mà còn phải ghiên cứu kỹ càng "nàng tiên áo tím" thường ngồi đâu thây giầy v.v. để làm cho có hiệu quả
    Chưa hết
    L2D còn tính in ra T-shirt để gởi về và sponsor bác Pantherson bận mỗi khi dạy dỗ trên vũ đường
    [​IMG]
    Và cũng muốn sponsor luôn cho bác Ted đĩa giấy để dùng mỗi khi có party gì . Chỉ mong cho bà con HYEC đừng ăn thứ gì có nhiều nước xốt mà không thấy được đáy của đĩa
    [​IMG]
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, con hưu "mã đẹp" không thể nào bằng con hưu "tình cảm" của TWWW . Và ông bà mình hình như cũng có nói "cái nết đánh chết cái đẹp" ... Nàng tiên này xem tướng có vẽ thích nghe lời ông bà L2D cũng nghĩ tốt nhất là không nên tạo ra cơ hội nào để mọi người xem nàng như là người coi thường "tình cảm"
    L2D ít ra cũng biết thân biết phận so với thi sĩ "tình cảm" tràn đầy với "sức mong đợi"
    Và nhân sâm tốt càng ngày càng khó tìm nên L2D cũng không còn sức để dùng niềm "cảm hứng" cho được như ý để viết bài về "hold" và "connections" .
    Chúc TWWW may mắn
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog của một học sinh HYEC - chủ nhân của blog đã cho phép.
    "....
    Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mới nè. Nhưng không phải là học Nihongo mà là học Dancing. Bé Bự cười cợt mình khi mình khoe sẽ học lại dancing, em Mai Thỏ cũng cười thật hoài nghi ? anh Hidetoshi thì tỏ vẻ ngạc nhiên và táng cho 1 câu hoành tráng ?o Chẳng có gì hay ho cả!? Oạch!! Kệ thôi. Mình vẫn còn 1 hậu phương vững chắc. Mường nè, chắc chắn Mường sẽ ủng hộ mình hết mình. Vịt nè, chắc chắn cũng ủng hộ mình, và cả Jun nữa, con mụ này mà biết mình đi học thể nào cũng ấm ức cho mà coi, cả em HườngAikido nữa chứ, hihi Mẹ mình thì ủng hộ cả 2 tay 2 chân rùi, vì ?. Oa nhờ các cô giáo trường mẹ đó, làm mẹ thay đổi hoàn toàn cái nhìn về Dancing. Hồi trước, trường mẹ có mời giáo viên đến dạy, mẹ còn í éo mình tới học nữa nì, rùi khi các cô đi đóng giày, mẹ còn alô mình đi cùng và gửi gắm nữa chứ!! Mẹ chi cho cả đôi giày nì, mẹ nói các cô cứ ứng trước, bao nhiêu mẹ thanh toán. hihi Có mẹ tâm lý thích quá trời nè. Ngay cả lần này, khi mình báo cáo với mẹ về chuyện đi học Dancing, mẹ ủng hộ nhiệt tình, chỉ yêu cầu mình ăn uống đầy đủ, không để ảnh hưởng đến học hành, cũng như các nghĩa vụ với gia đình, thì mẹ ok hết. Oa oa oa sướng!! Nói chung, nhà mình không ai phản đối mình đi học cái nì cả. 1 hậu phương thật vững chắc. Cả anh iu Bậy Xấu và chị dâu nữa nì. Chỉ cần mình làm cái gì mà khỏe người thì anh và chị ủng hộ mình hết. Anh iu đang học ở Nhựt, không thì mình rủ rê cho kỳ được anh chị đi học, cho anh chị thêm phần khăng khít, hihih thèm được như anh iu và chị dâu quá cơ. Cứ nhìn cái avatar của anh iu và chị dâu, lại cứ nghĩ đến bài thơ cái bỉm, rùi câu chuyện cái bỉm mình làm trêu anh iu và chị dâu. Ôi, buồn cười quá đi thôi. ^^
    Hôm nay trời mưa, buổi thứ 2 mình gặp anh thầy là 1 **** cũng mưa, không khác gì buổi đầu tiên mình gặp. Có vẻ, có duyên với trời mưa.
    Buổi học đầu tiên, ? mình đến muộn hơn anh thầy ? ặc ặc ? lỗi này là tại Xiyang ? tại Xiyang ? May mà anh thầy không trách, vẫn đón chào học viên mới với nụ cười tủm tỉm hí hí hí. Không thì, Xiyang, chị sẽ phạt vấy sang Xiyang cho coi!!
    ?o Phá đi một ngôi nhà dột nát, để xây lên một tòa nhà nguy nga, không có gì là đáng tiếc cả, có chăng chỉ là thời gian và công sực, song cái ta được lại là niềm tự hào về nó. Trên đời làm gì có được, có mất, chỉ có sự hi sinh, hi sinh một cái chưa hoàn hảo để tạo ra một cái hoàn hảo.? Mình đã tâm niệm thế, và mình đã gạt hết những gì đã học trước kia, để thực sự là một học viên mới coong, alls đều là khởi đầu hihi. ^^
    Hôm nay, mình được học Rumba cơ bản, ặc ặc 2 tiếng, học hết luôn mới kinh, thế là đau lưng nhá, đau chân nhá, ặc ặc đến khi anh thầy nói học tý cha cha cha thì thôi, xong roài. Ặc ặc chùn chân mỏi gối, vậy nên, thay vì cha cha cha thì mình păm păm păm tùm lum không còn biết giời giăng nữa. Và anh thầy, thay vì đếm cha cha cha, anh ý đếm ?opăm pằm păm? trêu mình, buồn quá cười quá trời luôn. ^^
    Sau buổi học đầu tiên, tự đánh giá: thảm hại, mình quên hết sạch roài, người cứng như khúc gỗ ý. Tệ thật!! Đúng nghĩa que củi luôn!! Sặc!!
    Đánh giá thứ 2 là về anh thầy: vui tính, nhiệt tình, và hiền thôi f hứa hẹn mình có thể nạt nộ lại (âm mưu tý :P). ^^
    Hôm nay, CLB HYEC của anh thầy khai giảng, mình háo hức, nên sau giờ học đòi bám đuôi thị sát. Đến nơi, sau khi đảo một hồi nhìn ngó khắp nơi, anh thầy ghé tai nói cho 1 sự thật phũ phàng: mình là người gần già nhất ở CLB. Ặc ặc thảm cảnh chưa!!! Mình già roài mừ, hic hic ở CLB toàn các em xinh tươi thế hệ đầu 8 đít to hơn mình thoai mà trông rõ chững chạc. Con mèo con nít quá, không biết cải thiện tình hình thế nào, ai đời, có anh ở đóa hỏi anh thầy mình là mình là học sinh cấp 3 à, ặc ặc tèo téo teo, người nhớn rùi, nhớn lém rùi ? Tủi thật!!
    Sau buổi học, mình đi theo suất anh thầy ăn nem chua, anh thầy có thêm lý do là chiêu mộ học viên mới, oai thía không bít nhờ nhờ nhờ!! Mình thấy mọi người trong CLB HYEC thân thiện và dễ gần, lại vui tính nữa.
    Mà mọi người oai, cho hỏi nhỏ cái, sao giọng mình cứ cất lên thì nhất loạt mọi người lại như bất động thía, ai nấy dừng hết mọi việc lại mà im thin thít nè, ặc ặc giọng mình ? ui, đang viêm họng nè ? ặc ặc!!
    Chốt lại là buổi học đầu tiên của năm vui lém!! Vui lém, vui lém cơ!!!
    ....."
    Được kenetic sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 28/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này