1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói - Một vài kỉ niệm học nhảy, tâm tình thành viên HYEC Dancing. Chúc mừng sinh n

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, đừng deny_me ơi. Cứ để em ý tự nhiên. Em ý đang có một cạ đẹp với em Mây, tự nhiên dẫn đến bà chị già này, xí hổ chết đi được. Thôi cứ từ từ, cùng lắm lúc nào rảnh rỗi, xuống chăn mấy em lớp cơ bản vậy .
    Tuần sau lại được học tango rồi. Mới đầu ghét đặc môn này, qua 2 buổi thẩm thấu, nhồi nhét vào đầu, tự dưng lại thấy thích. Chết rồi, quả này mình lại đa tài quá, chẹp, latin cũng thích mà standard cũng chơi .
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Bẵng đi một thời gian mới gặp lại PC, trông trẻ và đẹp hơn xưa. Nhưng mà PC ơi, trẻ đẹp thế thì phải mạnh dạn lên chứ. Túm cổ một anh bắt tập cùng chứ đừng ngồi nhiều như hôm qua nhé. Hay tại hôm qua tập kich và flick mỏi chân nhỉ
  3. nghichtu

    nghichtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua học Jive máu thật, mệt mỏi rã rời, ai cũng thở dốc dù thầy ra sức từ động viên "nhanh chân lên", "bật hẳn lên", "thẳng cổ chân ra", "thoải mái người thôi" đến ...khích: "yếu quá, yếu quá"!!! ... Kết luận là lại fải vận đến ý tưởng tập nhảy dây, hình như cứ học đến Jive thì HYEC ngoài giờ tập chính lại có thêm màn fụ lục nhảy dây quay.
    Công nhận tưởng tượng kick đứa mình ghét làm cho tập có tinh thần hơn thật, đính chính đây là sáng kiến của anh Quân VĐ. Mà hôm qua em thấy nên gọi Đức là Đức..."hồi xuân"- "hồi" lại cái hồi "17 bẻ gãy sừng trâu" chẳng hạn, vì máu quá đi thôi. Thở hồng hộc ko kịp mà vẫn tập điên cuồng, dừng Jive lại chơi tiếp mấy bài V.Waltz, máu quá!
    Mọi người thì dồn chút "sức tàn" cuối ngày vào tập, thầy thì đi quanh và "nghía" ...chân học viên. Thỉnh thoảng đôi nào may mắn đc nghe thầy kêu "Cha cha cha!" hoặc được chỉ thêm, hoặc ko thì phải chịu khó...liếc trộm vẻ mặt thầy lúc đang qua chỗ mình xem tình hình thế nào.
    Tình hình là em nghe được câu "Cha cha cha'''' thì cũng chột dạ, cố nhớ lại kỹ thuật, nếu em không nhầm thì nhảy Jive mà các nhịp đều đều nhau, tốc độ của quick 1 và quick 2 như nhau sẽ thành giống cha cha cha, không biết có phải không?
    Tự dưng hôm qua học lại nhớ lại những ngày tháng 3 năm ngoái, cũng dịp này, lớp cũng đang tập Jive, và Cha cha cha, và Foxtrox và "I will wait for you". Em vẫn còn nhớ tinh thần của mình khi ấy, và bây giờ, sau 1 năm; năm ngoái thực sự thấy mình ko thể nhấc nổi chân để nhảy Jive.
    Hôm qua đi ăn nem chua vui quá, Trưởng ban ăn chơi về có khác, "hâm mộ" anh Hiệp quá- đúng là chức Trưởng ban của bác rất xứng đáng. Về nhà vẫn còn văng vẳng vị ngọt nem chua, củ đậu, khoai nướng với cả mấy câu "Chúng em cảm ơn anh Hiệp ạ"; "Lần sau đến lượt anh Khôi nhé", he he, chúc mừng anh Khôi trước ạ.
    Kết luận là hôm nay mình ko đi tập, ở nhà viết 1 bài dài fết. Cảm ơn 1 bác đã "rủ rê " em spam.
  4. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sẽ được tập waltz chậm đấy. Mọi người cố gắng đi sớm nhé .
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Lão già nhớ em đấy. Câu giờ mãi làm em ko đi đc
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế tôi đau lòng quá đấy
    tui cũng mê tango rùi, ai làm cho mê tango, ai, ai, ai? biết cách nhảy được waltz nhanh rồi là cứ muốn nhảy được tango nữa mới chết

  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thì em tâng anh, hôm sau anh tâng em lên ngay. Chẹp, cứ đà này cả HYEC đều sáng giá.
    Nhưng cơ mà em xí hổ lắm. Với lại số nam vẫn ít hơn số nữ mừ. Em quay đi, quay lại, ngẩng lên ngẩng xuống đã hết sạch rồi còn đâu. Chị em nhà ta cũng nhanh chân lắm chứ bộ. Thôi, em mà ko ngồi thì sẽ có người khác ngồi. Hehe, thế cho nên em mới đổi chữ ký đó.
    Tối nay fải cố gắng lên mới được. Bỏ lỡ 2 buổi rồi đấy. Deny_me bựn j thế, lên đê.
  8. ocvang

    ocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em tình cờ đi ăn nem chua nướng ở đấy. Thấy các anh chị HYEC ăn nhiều, nói nhiều, hét rất to nữa :D :D
  9. HQVD

    HQVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hai buổi sinh hoạt liền, mình được khen là DJ dở nhất mọi thời đại, thật tuyệt
  10. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Cây nhà lá vườn như thế là quá ổn rồi . Mấy bài Rumba hay wá. Jive cũng hay. Còn BeBop thì đúng là như người ta khen ạ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này