1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (new version)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kemmut

    Kemmut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Tiếc.....bát nước....quá khứ....
    Thế nhé.A hành hạ bản thân tiếp đây.như em nói: trong mỗi va chạm ta vấp phải ta sẽ thấy ta lớn lên.Và thực sự là A đã học được một bài học lớn nhất từ trước đến giờ.Và học phí cho bài học đó cũng thực sự là rất lớn đấy
  2. xuanhoatx

    xuanhoatx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay tự hứa với mình
    Công danh trước dã chữ tình để sau
  3. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Bố tiên nhân đời, cứ nghĩ nói 1 câu là đủ nhưng quay mặt lại cảm thấy như mắc ở trong cuống mãi không dám nói ra, cái lẽ đời nó vỗn dĩ như thế, lúc mình cần thì chẳng có, khi không cần thì nó lại hiện lù lù ra đấy như thách thứ. Ta là kẻ chiến thắng, ừ đúng, chiến thắng, nhưng có kẻ lại nghĩ ta chẳng bao giờ xứng đáng với cái chiến thắng mà ta dành được, hề hề ảo mộng, chợt nghe văng vẳng câu của cụ Tản Đà : Nhất sinh chưa bao giờ ta thoả như thế này ... chí lí nhỉ, thoả thê lắm chứ,nhiều khi bật cười cũng vì nghĩ đến nó
  4. _

    _ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ mà thanh thỏÊn phỏt
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta thuộc về Biển cả, thuộc về những ngọn sóng, cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả, mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại, chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở, liệu anh có nỡ làm nó tổn thương?
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chán quá.Mọi thứ cứ rối tung cả lên.Mình phải đi theo hướng nào đây?
  7. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    ôi đàn bà _ loài quỷ của trần gian !!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Những ngày bên anh thật hạnh phúc
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tạm Biệt.
    Cám ơn rất nhiều về thời gian đã qua.
  10. Alivnn

    Alivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chú định đi đâu thế

Chia sẻ trang này