1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (new version)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm lại cảm giác ngày xưa......
  2. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    dạo này người yêu cũ nt lại thay nhớ cô bé đến thế!giá như được 5 thê 7 thiếp.ơi anh yêu tất cả cả em!
  3. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Nhân Ngày 20-10 Chúc toàn thể chị em trong Box Thanh hoá luôn vui vẻ à có sức khoẻ thật tốt để phục vụ chồng và chăm lo cho con (nếu có). Đặc biệt với những chị em đang trong thời kỳ hiếm muộn người yêu (or chồng) sẽ có tin vui trong thời gian gần nhất. Tóm lai kính chúc toàn thể chị em có một cuộc sống Hạnh phúc
  4. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Mày làm tốt lắm....Cứ như thế nhé....
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Nhớ xã quá
  6. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Lại chuẩn bị một cái Tết nữa tới. Tự nhiên cứ muốn về nhà, về nhà ....
    Dù chỉ có những khoảnh khắc rất nhỏ cũng muốn được níu giữ lại, tự nhiên nó cứ thế, chả giải thích được, giải thích được thì đã tốt, chẹp....
    Ngày xưa, cái ngày còn tí xíu, đầu trần bay nhảy, nghịch ngợm chả sợ ai bảo "con gái k ai thế" ...hic, cái ngày ấy ...
    Ngày xưa, ước mãi sau này được ra thủ đô, để thấy nó phồn hoa, để khám phá, để thoả sức bay nhảy hơn... Rồi, thì cũng được ra, rồi thì cũng được sống giữa thủ đô... Nhưng sao lòng người lại cứ tham vọng thế nhỉ, tới bây h lại ước :"ước cái ngày xưa ấy ...." Vớ vẩn thật .. sống thì cứ phải sống, đợi kiếp sau thì thay đổi,.... mà kiếp sau chắc gì ... lại chả lặp lại thế ấy chứ... lòng người mà , hơ hèm!!
    Ngày xưa, hừm, cái ngày ấy thật quá đáng, nhảy lung tung trong đầu ....
    Nhớ nhà ....
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em thương miềng lém í
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tau cũng "nhớ miềng" và "thương xã" quá... Há há..
  9. livetolove87

    livetolove87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em không trách anh đâu .
    Dù đêm nay tim tan vỡ
    Riêng em với cô đơn
    Chờ anh mãi người ơi !!!
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Sốt ruột.....

Chia sẻ trang này