1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (new version)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Chẹp, hờ hững mới chết chứ ...
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Buồn! Mình đã sai! Đã làm tổn thương một người và nhiều người
    Có ân hận rùi cũng đã xảy ra. Cầu mong tất cả rồi sẽ tốt đẹp
  3. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Hiền nhất xứ thanh mà còn làm tổn thương nhiều người <------ Mình chắc tương lai cũng làm tổn thương nhiều người thì cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, cơm bữa hằng ngày mà thôi
  4. Ngumo1

    Ngumo1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhưng ng bạn xứ Thanh. Thật đấy
  5. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Tin mà. Thật đấy.
  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em mạo mụi vào đây để nhờ mấy bác giúp em một việc mấy bác nhé. Em tên Dung, ngày trước em mới bập bững bước chân vào Sài Gòn, em đã gặp rất nhiều khó khăn và em đã được một người bạn tên Cúc- ở Thọ Xuân Thanh Hóa giúp đỡ em rất nhiều. Nhưng rồi gia đình bạn ấy gọi bạn ấy về quê sinh sống và em mất liên lạc với bạn ấy từ dạo đó. Em rất muốn gặp lại bạn ấy vì em rất nhớ bạn, hai đứa em đã có thời gian sống rất vui vẻ và hiểu ý nhau nhưng để gặp lại bạn ấy bây giờ khó quá. Em không còn cách nào khác là nhờ các bạn và các anh chị giúp em với. Bạn ấy tên là Trịnh Thị Cúc, có chị gái tên là Quỳnh vì ngày trước mình ở cùng hai chị em, quê ở Thọ Xuân. Mình tha thiết mong các bạn giúp đỡ mình.
    Cúc ơi, hiện giờ Cúc ở đâu? Dung cầu ước là Cúc cũng tham gia diễn đàn này để Cúc nhận ra Dung và liên lạc cho Dung...Ko biết bây giờ Cúc sao rồi, có khác trước lắm không? Dung gửi cho Cúc ảnh của Dung, và Dung nguyện ước Cúc sẽ phone cho Dung ngay sau khi bài viết này được post lên..
    Cảm ơn tất cả các bạn!
    [​IMG]
  7. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng ai giúp mình nhỉ?
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thông tin bạn cung cấp ko thể tìm được. Bạn có thể cho thêm thông tin
    gì nữa ko
  9. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7

    Từ đáy trái tim muốn nói một điều nho nhỏ: muốn về nhà quá !! (tết chắc đang còn bánh chưng với giò) Cuối tuần này được về roài <---- kể cũng phải, ở hiền gặp lành, cầu được ước thấy, đã thế lại còn đúng vào cái ngày 14/2 giời đánh, năm nay lại được ở nhà với bố mẹ
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Đang nghe bài hát Mèo thích! Đã suýt khóc vì......nhớ! Vô tình vào đây đọc những gì Mèo viết. Lòng như chùng xuống! Và muốn khóc thực sự vì buồn, cho mình, cho cả Mèo!
    Carot sẽ không để nước mắt rơi đâu! Vì hôm nay là valentine mà, ngày cho em, riêng mình em thôi. Vì thế, có thể em buồn, em vui hay vô thường, cũng có sao đâu. Ngày của em mà!
    Em không biết chiều nay có gặp đc anh không? có chuyện gì xảy ra không hay tất cả chỉ là trò chơi thôi???
    Em đã hỏi, có phải mình đang chơi trò chơi không? Anh chắc chắn không phải, nhưng k hiểu sao em cứ cảm nhận, đó là trò chơi?!
    Ko, em không khóc, không buồn!
    Mèo à, chúc cho Mèo đc hạnh phúc, tìm đc tình yêu đích thực của mình! Dù là sự lựa chọn nào, dù có là trò chơi hay không, với Ca rot không quan trọng, miễn Mèo đc hạnh phúc, thế thôi!
    Chúng ta vẫn là bạn, phải không anh????

Chia sẻ trang này