1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (new version)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay buồn. Người cứ bần thần. Đứt tay, chảy bao nhiêu là máu. Đen đủi thật!
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng rất buồn... Đi công chứng, ngứa cổ ngó dám mây hình con khỉ... thế quái nào cái gì bay vào mũi... Chảy cả nước mũi... Đen hơn quạ...
  3. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có hôm nghỉ ở nhà. Thế mà vẫn phải nghe cằn nhằn đều
  4. lurehere

    lurehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hjxhjx hôm nay sinh nhật một mình buồn wa có chị em nào chia sẽ với em hok ? em ở TRUNG HOA` NHÂN CHÍNH chị em nào có cô đơn , cần bạn nam chia sẽ thì pm nhé : hacktivism.kma@gmail.com , đi làm ly cafe lai rai ^_^
  5. 0matrix0

    0matrix0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ cũng ko tưởng tượng nổi gặp tình cảnh thế này, tìm một lối thoát thôi
  6. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    vào Tình 1 đêm quảng cáo nhá! Show hàng luôn cho tiện ở đây thì nghỉ!
  7. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn ấy đã chúc tớ may mắn! So lucky, chép hết nhá. Tài không?
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầu tuần cảm giác thật chống chếnh. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc kia, cái cốc ấy, những vật dụng ấy....tất cả không có gì thay đổi. Chỉ có khác chăng là người ngồi vào chiếc máy tính với tiếng lách cách gõ bàn phím kia không còn là Chị nữa! Căn phòng dường như lạnh tanh và rộng thênh ra khi vắng nụ cười của Chị ... Sếp gọi sang trao đổi công việc. Người mới, người cũ .... cứ như mơ hồ trong suy nghĩ miên man của mình... Nhớ chị quá!
  9. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Cô ơi! i love u! cho em chép nhá
  10. bqchinh

    bqchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì khác nhau khi sống trong cùng một môi trường, muốn thay đổi chỉ có thể sang một môi trường khác.

Chia sẻ trang này