1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói (new version)

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi biennho0307, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhbao0505

    banhbao0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Em biết tin hơi muộn một chút. Cung hỉ..........cung hỉ...........Chúc mừng chị tchyp nha. Box mình sắp có thế hệ F2 rùi
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    1 mình 1 vương quốc, rộng thênh thang. Khoái nhưng hơi cô quạnh. Lạnh nữa chứ! Hic, . Nhưng ko sao, mai lại đâu vào đấy ngay thôi mà!
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vẫn lạnh lắm. Nghe nói lại chuẩn bị có thêm 1đợt lạnh nữa sắp tràn về. Lúc nãy tranh thủ tí trưa, lượn đi mua ít đồ, co ro trong cái áo khoác to sụ rồi mà vẫn thấy lcái buốt thấm vào da thịt. Lạnh là thế nhưng mọi người vẫn đổ xô đi mua sắm chuẩn bị cho ngày tết gần kề. Những hàng quần áo với đủ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc bắt mắt. Những hàng mũ, tất, rồi thực phẩm, bánh kẹo thì ôi thôi, cứ gọi là hoa hết cả mắt ... Hấp dẫn thật nhưng giá cả cứ gọi là leo thang vùn vụt. Cái gì cũng muốn mua nhưng này nhé, phải canh chừng cái túi xiền đấy ko lại lạm phát ngay tắp lự, tết nhất về biết lấy cái gì mà biếu bố mẹ nữa chứ?! Giáp tết thế này thích nhất là được lượn đi ngắm hoa. Mùa xuân, hoa đua nhau khoe sắc. Nhiều người thích quất nhưng mình vẫn thích có một cành đào trong nhà, cảm giác ấm áp và có "khí thế" hơn. Năm nay lạnh kéo dài nên hoa không có nhiều như những mùa tết trước. Kể như có nhiều thời gian thì mình sẽ rủ bạn đi vào tận vườn xem đào. Đào Nhật Tân nhiều hoa, màu hồng sậm nhưng ít lá. Mình thì chỉ thích đào phai (tức đào ta) thôi. Đào ta thường có thế to hơn, hoa không quá nhiều và có cả những chiếc lá màu xanh non điểm xuyết giữa những nụ hoa hồng hồng dịu mắt. Nói đến tết lại thấy nhớ nhà ghê gớm! . Thèm được lụi hụi lau từng lá rong, lá chuối xanh cho bố làm giò, gói nem. Thèm cảm giác được ngồi bên bếp lửa hồng để chờ nồi bánh chưng chín như những ngày thơ bé ... Rồi đêm giao thừa, háo hức thế tiếng pháo nổ râm ran khắp ngõ xóm. Xác pháo rơi đầy sân, 2 anh em lại lon ton chạy ra cố mót cho kỳ được những quả pháo còn nguyên ngòi bị rơi ra chưa kịp nổ. Tết bắt đầu với lời chúc tụng tiếng chuông điểm 12 tiếng đêm 30. Háo hức nhất là lúc "Người lớn" rút những phong bao lì xì, những tờ tiền mới tinh thơm còn mùi giấy để mừng tuổi kèm lời chúc "ngoan, hay ăn, chóng lớn, học hành cho giỏi..." Ngoảnh đi ngoảnh lại mới thấy thời gian trôi nhanh chỉ như cái chớp mắt ... Ngày xưa thích lắm vì được lì xì. Còn giờ thì đến lúc phải đi lì xì cho tụi nhỏ. Mình cũng đâu còn trẻ con nữa nhỉ?! Hì, giờ bố mẹ chỉ chăm chăm muốn "đuổi" mình ra khỏi nhà để chống lầy thôi.
    Thôi chả nghĩ nhiều nữa, cứ nâng ly chúc mừng tết đến cái đã nào . Phải uống từ bây giờ đi, chứ tết nhất lại lượn cả ngày, biết lấy lúc nào mà uống đc nữa chứ ?!
  4. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà ngủ ngon. Ngày hôm nay ông Táo về trời rồi
  5. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua liên hoan ,uống đủ thứ riệu trên đời. Hic sáng nay không thể dậy sớm được. 9h mới đến cơ quan xếp rủ đi ăn sáng, ăn bát phở vào lại thấy đói hơn.Hôm nay ông táo về trời cho con xin gửi đôi lời nhớ thương.
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    MÌnh đang yêu nên chỉ muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc. Cám ơn tất cả, cám ơn cuộc sống đã mang em đến cho anh. Nhớ em nhiều và càng yêu em nhiều
  7. demtranghk

    demtranghk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    cheers
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Nhớ nhà.......
    Mai 14/2, lúc nãy người cũ lại gọi điện chúc mừng!!! Quái thật!!!
  9. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Không cảm thấy buồn.Trái lại,cảm thấy hơi vui và tự tin....
    Cái quái gì đang xảy ra vậy nhỉ
    Nó chẳng giống như mình tưởng tượng tẹo nào....
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ngã 3!!! Rẽ trái? Rẽ phải? Quay lại? Đâu là right way???

Chia sẻ trang này