1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói ...........( nói những gì con tim ta ấp ủ )

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi muathuvang106q, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0

    Chat với bà già nghe kể chuyện cảm độgg quá! nó chẳng biết thế nèo nhưng style giống film Hàn này vẫn làm nó cảm độgn quá thể. Nếu truyện là thật thì đúng là cổ tích giữa đời thường, và hoàng tử quả là có thật. Sáng nay ngồi thiền 10'' đau chân quá rồi. Lâu quá ko ngồi bây giừo khó tập trung quá, suy nghĩ của mình không thể tập trung được, hơi thở thì đứt quãng khó nhọc. Dường như nó đang vui nhưng mà trong mắt anh nên 1 nỗi buồn lớn quá nỗi đau đầu đời làm nó gục ngã 1 thời gian dài. Cuộc sống cứ luôn phải ngụy tạo thía làm nó mệt mỏi. Muốn sống thật tất cả cho nhẹ lòng mà sao không được. Đúng là cây ko muốn lay mà gió chẳng ngừng. Nỗi lòng nó có ai hiều được chứ. Nhiều bạn thì cũng nhiều thật nhưng khi chắt lọc lại những khi khó khăn thì ai ở bên nó chứ. Thậm chí nó còn chẳng biết chọn ai để chia sẻ để cùng gặm nhấm nỗi bùn, thậm chí chỉ để nghe bạn mắng nó vài câu cho tỉnh ngộ, hoặc đánh cho nó 1 cái cho tỉnh cơn mê. mà nó biết là nó đang ngày một chìm đắm vào tưởng như không thể dứt ra được. nó vẫn biết nếu còn tiếp tục thế này thì người chịu thiệt thòi, người đau khổ nhất chỉ có nó thôi ấy vậy mà nó vẫn không dứt ra được cứ mãi chìm đắm trong đó tưởng như ko mún tỉnh giấc. Nó chỉ biết tâm sự với cái blog nó đã từng viết: điều tao mong ước duy nhất lúc này giá như anh cũng chỉ là cơn gió, giá như những lời nói ấy cũng chỉ là những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, và chỉ để lại 1 chút buồn man mác mà thôi. Giá như tao có kinh nghiệm hơn 1 chút giá như có thể quay lại thời gian 4 tháng thôi thì mọi chuyện đã khác. nhưng những điều giá như ấy chẳng bao giờ là sự thật vì thời gian có bao giờ quay lại được đâu. Hôm nay nó thấy mình đã nghĩ chín rồi nó không thể cứ thía này mãi.Nó nhất định phải quên anh, nó sẽ làm được nhất định thía rùi. Nó chợt liên tưởng tới 1 bài hát nó cũng ko biết của ai nhưng ngay lúc này nó thấy thật hay thật ý nghĩa "một ngày mới nắng lên em thênh thang chào đón.........."
    [
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, bạn Băng spam hơi bị dài rùi đấy nhá . Phần tớ với chứ, hê hê .
    TRứoc tiên phải cảm ơn bạn, vì bạn đã là một trong số những ngừơi lắng nghe , đc nghe mà muốn nghe những gì tớ nói. Chuyện của tớ, nó xảy ra với tớ đấy , mà nhiều khi tớ cũng không dám tin vào mắt , vào tai mình nữa. Những điều hư ảo nhất tưởng chừng tớ chỉ gặp trên phim ảnh hay tiếu thuyết là hết thì bất thình lình lại xảy ra giữa cuộc sống đời thường của tớ. Tớ vui lắm, và cũng chẳng tránh khỏi lòng hồi hộp khi mọi thứ kô biết trước sẽ diễn ra thế nào ... Tớ cảm ơn ấy 1 lần nữa nha...
    Ấy là một cô gái trong sáng , hồn nhiên và cũng rất sâu sắc nữa, tớ tin và rất tin rằng ấy sẽ có được hạnh phúc mà mình mong muốn, sẽ có một cuộc sống mặc dù kô bình yên, nhưng cũng đủ làm cho ấy cảm thấy thoải mái, hạnh phúc mỗi khi trở về " chốn yêu thương "của chính mình . ..
    Hãy yêu đời bạn nhé !
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ===================
    Thanks bà già 8x nhìu nhìu nha. Nghe bà già khen mặc dù biết là chưa đúng với mình lắm nhưng cũng sướng phổng mũi. Chắc tối nay mất ngủ quá ấy ơi
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Khi có chàng, trái tim em . Nắng nhẹ nhàng làm má em hồng, và gió thoảng nhẹ làm môi ướt mềm. Chỉ khi ở bên chàng mắt biếc em mới trở nên nồng ấm.
  5. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    đổi thay là một điều chẳng ai muốn nhưng mắt ta vẫn biếc và môi ta vẫn xinh dù ta chỉ cô đơn 1 mình nơi phố vắng.
    Hãy tin vào ngày mai, dù có thể ngày mai còn mất mát nhiều hơn nhưng nỗi đau của ngày hôm qua thì sẽ lắng xuống theo chiều sâu của tâm hồn.
    Khóc cũng là một cách để giải toả, nước mắt đôi khi cũng là dũng cảm chứ không hề yếu đuối...
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ====================================
    biết khóc đúng là đã có tiêé bộ vì ta biết chấp nhận nó để rồi quên chứ ko phải khóc để nhớ thêm
  7. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều muốn nói với anh nhưng sao không thể nói nên lời mặc dù mình đã rất cố gắng
  8. Nothing1211

    Nothing1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì cóc cần nói em đã hiểu cả rồi. Em đúng là cầm đèn chạy trước ô tô.
  9. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    thế bác có đồng ý làm ô tô cho em không để em còn bít đường em tìm đèn
  10. Nothing1211

    Nothing1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này