1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói ...........( nói những gì con tim ta ấp ủ )

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi muathuvang106q, 03/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuaspam

    vuaspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    @MTV : anh dám doạ khoá nick em nếu em tán tỉnh anh hả mặc kệ ......anh khoá đc thì anh cứ khoá em ứ cần biết ..........em chỉ biết là anh khoá rồi cũng có ngày khoá đc mở cũng giống như anh em thik anh ấy
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc ......
    cố ép anh đấy nhá cô tán tỉnh anh làm anh bị bà xã cho một trận có vợ có con như anh rồi mà em vẫn tán sao ??? lạ thật
  3. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Vợ ơi ! Hôm qua anh lên thăm em ...........khi nhìn thấy em sau 1 tuần xa nhau mà anh thấy nản quá ..........Sao em gầy thế? , lại ho khụ khụ cả đêm nữa ........Anh thấy ghét cái trường Học Viện Quân Y ấy quá . Chỉ thương em , bộ đội mà ...... . Muốn gặp em một lát thôi mà phải chạy lên gặp đại đội trưởng rồi gặp tiểu đội trưởng ...........qua cổng thì phải lạy lục , xin xỏ mấy cái thằng gác cổng ..........ôi ! nản quá . Không biết cảnh này còn diễn ra mấy năm nữa đây ......???
  4. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bà bụt ơi ! Lão mệt quá ! khụ ... khụ .... Bà qua đấm lưng cho lão đi ..khụ .... khụ . Mấy hôm nay trời trở lạnh lão đau lưng quá , Lại nhớ đến bà bà bụt ơi !
  5. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Giờ trái tim mình muốn nói giề nhỉ? Nhiều điều lém nhưng giờ hổng nói dc nữa. Ko biết tại sao?. Chỉ muốn nói tới em và mong em hiểu cho trái tim anh luôn thổn thức, luôn có hình ảnh em . Thấm thoát anh xa em đã 2 mùa phượng nở. Biết bao kỷ niệm hôm nay bỗng chốt hiện về làm trái tim anh xao xuyến. Em yêu! Anh muốn nói với em một điều: Cho dù không gian và thời gian hiện giờ ngăn cách anh và em nhưng em mãi có trong trái tim anh, anh luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Dù cách xa vạn dặm nhưng anh luôn ở bên em ủng hộ em.
    kẻ si tình Phucd
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Ôi !!!
    nghe cái tim anh trên kia thổn thức, mà mình cũng muốn thổn thức theo
    Hôm nay nhỏ vui lắm,vì nhỏ đã gặp đc người mà nhỏ mong nhớ sau bao ngày xa cách, lại trong một hòan cảnh rất đặc biệt nữa chứ. nhỏ hạnh phúc và tự hào biết bao về tình yêu giữa anh và nhỏ . Một tình yêu khác với mọi người nhiều lắm , nhưng cũng chất chứa bao nhiêu điều nhỏ không thể bày tỏ hết. NHỏ vui vì nhỏ có một tình yêu đặc biệt với anh, Chàng trai...chân đất !!!
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Khụ khụ, nghe nhá, nghe người ta khuyên nhá
    Đằng ấy cũng là bụt thì cứ ước có 1 cái đấm lưng Trung Quốc về mà dùng
    Thì dù là trời trở mấy ngày chứ trở cả năm trời đấm cũng kô mòn đâu mà sợ, Chọn cái nào chất lượng cao mà re rẻ ý... Thế nhá ...
    Được ba_gia8x sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 14/01/2007
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Anh không yêu em đâu Em về đi ​
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    He heBà già ơi! Bà thổn thức làm giè nữa. TÍch đức cho con cháu nhé. Giờ này trong trái tim nhỏ này cung bị thổn thức lại theo Bà rồi đó. Tặng bà goi là trước lạ sau và rồi thân.
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình kô coá cái giề ấp với ủ cả ......à có ....... một điều mà tim mình phải phục mình là chịu đựng không tắm rửa với thời gian kỷ lục ......gần 3 tuần

Chia sẻ trang này