1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói ...........( nói những gì con tim ta ấp ủ )

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi muathuvang106q, 03/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em không thể nói, vì nó đã bị câm điếc suốt 22 năm qua
  2. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình có một người bạn ....mình đã từng nghĩ rằng : nó là bạn tốt nhất .......nhưng mình đã lầm ............mình không cần những thằng bạn như nó ...........
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc cần những người bạn biết bao, ta chỉ muốn đc một lời chia sẻ vậy mà những điều giản dị nhất đâu phải khi nào cũng dễ đc thực thi. buồn quá ai ơi....
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình ân hận vì những gì mình làm cho nó ...........nó đã từng là thằng bạn thân của mình ....thế mà .......mình thèm uống rượu với nó quá
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    hôm nay mình thấy vui vui .. chắc vì có người đang nhớ mình
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Mình đã từng thích nhiều thứ lắm, mình thích nắng, mình thích mưa , thích mùa đông rét mướt, thích ăn kem trời lạnh, thích lang thang,thích cười, thích trêu mọi người , ...thích... gần như tất cả mọi thứ trên đời...nhưng mọi thứ với mình bây h lại đang trở lên vô nghĩa hay sao ấy, mình không cần chúng nữa, mình không cần những vị ngọt của những que kẹo mút, không cần vị man mát của kem, không cần những tiết trời đẹp, không cần những cuộc vui đùa, tất cả gần như vô nghĩa với mình, có cũng được , không có cũng chẳng sao , tình bạn với mình bây h cũng thế,... không đủ lụi tàn khiến mình bỏ rơi các bạn , nhưng cũng không đủ mạnh mẽ khiến mình có thể sống hết mình cho các bạn nữa ...
    Nỗi buồn cứ vây lấy một tâm hồn bé nhỏ, có nên khóc không nhỉ ???
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    híc híc .......tâm hồn bé quá tâm hồn tui cũng bé tối mai 2 "bé" gặp nhau nhá
  8. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  9. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    tớ đã khóc và tớ đã vượt lên, bây h tớ chỉ thấy vui vui vui ơi là vui vì sắp được về nhà thôi . hi hi
  10. vietasv555

    vietasv555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Khóc :((.........

Chia sẻ trang này