1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. messenger_of_love

    messenger_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hà, có vẻ bức xúc quá nhỉ, chức vụ và quyền lực, um, nó có ý nghĩa to lớn đến thế sao???? Buồn ngủ, hị hị
  2. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đọc những điều mai viết cũng thấy ngạc nhiên wá, vì không ngờ một người có vẻ mạnh mẽ như mai lại nhạy cảm thế, và hoá ra mình cũng chưa thật sự nghĩ cho bạn bè mình, hiểu bạn bè mình. Dù chưa làm Mod thì mai vẫn có thể tự hào vì mình là 1 nhân rất wan trọng, và được tất cả yêu quý , cái đó quan trọng hơn nhiều chứ !!! Có đôi khi trang muốn được như mai đấy, có biết không ? Còn chức danh Mod ấy, khi mình chưa làm thì rất muốn (nghe oai đấy nhỉ ? ) nhưng lúc làm rồi thì thấy là cũng bình thường thôi, dù làm hay không điều quan trọng vẫn là mình đóng góp được gì cho box này ha...
    It is love, not time , that heals all the wounds
  3. InterPolGirl

    InterPolGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả những lời động viên của mọi người . Có lẽ anh Hell nói đúng , em đã bị chuyện tình cảm chi phối . Đúng là như vậy đấy , chuyện làm MOD với em không quan trọng đâu , em chưa hề nói là em muốn mà , phải không ? Nếu muốn thì em đã lên thay Rainbow từ khi bạn ấy đề nghị rồi . em chỉ hơi buồn vì kết qủa đó không được công nhận thôi . Mọi người hiểu tâm lý của em chứ ? Em là người chiến thắng mà , nhưng lại không được công nhận . có lẽ em đã cảm thấy hơi tổn thương một chút , nhưng mọi chuyện đã qua rồi , em vẫn vui vẻ và bình thường như trước thôi . Có lẽ nhược điểm lớn nhất của em là không biết cách kiềm chế , em luôn nóng nảy và vội vàng . Thực sự là em rất cảm động khi đọc những bài viết của mọi người động viên và bảo ban em , và em rất muốn trực tiếp nói lời cám ơn với mọi người , có lẽ từ bây giờ em sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình , nhưng cũng khá khó khăn đấy , vì tính nết em thế nào thì nó đã ăn vào bản chất rồi , phải mất một khoảng thời gian để có thể sửa đổi được . Em rất sung sướng và cảm thấy hạnh phúc thật sự khi nhận được tình cảm của mọi người dành cho em . Em cũng chẳng biết phải nói gì bây giờ nữa , chỉ biết là cảm ơn mọi người thôi .
    Thank U for Loving me
    [​IMG]
    you think that I can''t live without UR love , U''ll see
    Được InterPolGirl_sn sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 08/09/2003
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị sẽ tự cân bằng lại thôi mà,ai mà chẳng có lúc thấy hụt hẫng chứ.....nhưng rồi tất cả cũng qua đi thôi mà.Bên cạnh chị có nhiều bạn bè lắm,tất cả đều yêu quý chị mà....Lúc nào mệt mỏi thì đến tìm em nhé....em đảm bảo là chị sẽ thấy thoải mái hơn đấy.....chị iu ạ.
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  5. Jasper_Girl

    Jasper_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hình như dân Trần Phú "mất gốc" quá! Họ không bao giờ nghĩ tới những người đã bỏ bao tâm huyết, công sức gây dựng nên 1 Fr nhộn nhịp như bây giờ. Những người đó có thể họ không để ý tới chuyện đó, hoặc có để ý nhưng họ không muốn nói, nhưng em chắc chắn không ai trong số họ thấy như vậy là vui vẻ cả! Em nói vậy mong mọi người suy nghĩ 1 chút!
    Baby, come back to me!
  6. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn là ai ? Tại sao bạn lại nói như vậy ??? Thật là buồn cười khi nhận xét về mọi người một cách qua hồ đồ như thế. Ít ra bạn cũng nên đưa ra vài dẫn chứng cụ thể chứ .?!$%&?
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  7. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Híc..híc....lời trái tim muốn nói là vậy đó hả??

    Live for making love
  8. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    he he he thế hải ơi cái title của chú cũng là trái trim muốn lói đó sao

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  9. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử ơi!!!!!theng` Linh nay` nó lai câu bài nữa này---------------->treo nick kên đê......Tôi không tin đời tôi có em rồi phải ôm em suốt đời.....

    Live for making love
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    điên........!!!!!!!!!!!
    ăn lói lảm nhảm cái gì thế????????
    téeeeeeee đê!!!!!!!!!!
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này