1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hichic con ngan già ơi thế là chị đi thật rồi nhỉ.Lúc chị đi em không có mặt để tống tiễn chị đi được em thật là có lỗi phải không? ke ke nhưng mà như thế thì có lẽ hay hơn vì em mà có mặt lúc đó thì chị thể nào cũng đòi lại cái nhẫn em đã trấn lột của chị ~~>tỉnh táo không con ngan già.
    Nói thế thôi nhưng mà chị đi thật là em buồn lắm vì bây giờ em không còn chỗ nào để tối tối ra ngồi tán phét,không còn ai cho em ăn free ốc nóng và bánh kem nữa he he.Chị đi rồi không còn ai để em trêu nữa và nhất là không còn ai mối mai cho em và mấy cô bạn của chị hic hic tiếc quá cơ. Con ngan già không biết tết này có về không nhỉ?Cố về nhé ngan non nhớ ngan già lắm rồi đấy

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  2. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Dù không muốn chút nào nhưng em ơi......!Anh sẽ đợi em về..nếu về thì về 3 nháy nhe em.....he...he....(anh theo em nhiêu ngày lắm rồi đó em biết không)..híc...híc..

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thay lời con bao mà GCN gọi:''anh ơi, anh cứ chờ em nhé, em còn lâu mới về''.
    Em Yêu Chồng Em......
  4. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Buồn, cô đơn, chẳng biết làm gì, nói gì...1 mình...
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  5. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa quên được em .
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chán wá, không hiểu sao dạo này box mình trầm wá, vào box mà thấy buồn wá. Dạo trước chỉ 1 buổi không vào thôi là bài ngập tràn thế mà bây giờ lại buồn tẻ như thế này. Nhưng thật sự thì cũng chẳng trách được ai, vì đến chính mình, mặc dù hầu như ngày nào cũng lên, thế mà vẫn không post được bài nào? Tại sao thế nhỉ? Mình ko muốn cái box này lại chết yểu như vậy, vì dù sao thì nó đã cho mình những người bạn mà mình yêu quý. Nhưng mà cũng chẳng biết cách nào để mà vực box lại cả, buồn.........
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  7. A_DI_DA_PHAT

    A_DI_DA_PHAT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá, box mình lại trầm đến thế cơ à?
    Ôi một bi kịch, bi kịch cuộc đời đang hiện lên trước mắt ta, nàoĐôla, nào Toyota, toshiba, mì gà, bánh đa với Vinataba mà sao vẫn ít vậy ta!
    "Tự tâm hồn người ta làm người ta cảm thấy mệt mỏi và trầm lắng, cứ thoả mái, đơn giản hoá những vấn đề tâm lí thì sẽ chẳng bao giờ mệt mỏi cả "
    (lavaBo)

    Perla, nguồn ấm của mọi nhà
    Được LavaBo sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 07/10/2003
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hic cô đơn quá. Người yêu ơi em chết đâu rồi.
    Box mình dạo này công nhận xìu thiệt. Nhưng mà có lúc vui cũng có lúc buồn chớ. Rồi sẽ lại như xưa. Các thành viên chưa có thời gian chứ đã chán box đâu. Lo gì.
    If love never comes...???
  9. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là biển cả ai không biết bơi sẽ bị chìm ......
    còn mình thì sao..??????Bơi giỏi lắm rồi vậy mà vẫn bị chìm....chìm trong những điều xui xẻo.......cầu trời cho con được yên......

    Live for making love
  10. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Tặng boy_cambodia 1 câu này
    Ngu thì chết bệnh tật gì đâu
    Hay ko

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng

Chia sẻ trang này