1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim muốn nói...!.(phiên bản 1.1)

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi boy_Cambodia, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    E cu nếu chết thì để lời nhắn cho tau nhe...tao cho mày đi chốn nợ cùng tau..he...he...

    Live for making love
  2. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    he hêh he heh he.................
    Đi bán muối nhanh nhanh lên nha ở nhà còn vợ với con đấy....

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của mình mà có thể đem mọi thứ về đúng vị trí của nó thì mình sẵn sàng chết không ân hận!!TIếc rằng điều đó là không thể.Mong rằng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay...

    Xin lỗi mày nhe Nhái bén.Xin lỗi tất cả mọi người(dù muộn còn hơn không)

    Live for making love
  4. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    mk Hải ơi nhiều lúc tao chỉ muốn chết cho nhà tao đỡ phải lúc nào cũng lo cho tao.Nhưng mà tao lại không thể nào mà chết được.giờ đây khi ngồi một mình ở một nơi xa lạ không nguời quen không gia đình không bạn bè tao mới hiểu ra những gì tao làm và suy nghĩ trước đây là quá ngu ngốc để đến khi hiểu ra thì đã muộn rồi.Tao mong mày không như tao

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  5. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi ông bạn.Tui cũng đang ở một nơi xa lạ này..................nhưng mà ít ra tui cũng hơn ông bạn một chút vì tui còn có một vài ngwưòi bạn.Mong rằng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay...

    Live for making love
  6. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa xin người hãy dẫn dắt những đứa con đang lạc lối trở về bên người a men

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  7. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    xét cho cùng mai là một ngày mới!!!!!
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  8. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Những đêm tối tôi thường hay ngồi ngắm sao và cứ mỗi lần tôi lại thấy em càng xa vời như những ngôi sao kia vậy.
    If love never comes...???
  9. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bố cái con chó ...Cắn rách mất quần mồi của mình rồi

    A B C dắt dê đi ỉa
    Dê ko ỉa dắt dê về chuồng
  10. conang_cuchuoi_nktp

    conang_cuchuoi_nktp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh ơi , anh làm em buồn quá , em biết phải làm gì bây giờ . Tình yêu của chúng ta hình như càng ngày càng xuống dốc . Có lẽ em biết lý do , chúng ta quá giống nhau anh ạ : cả hai đều còn mang trong mình những tính nết của trẻ con , cả hai đều không biết nhường nhịn ai , cả hai đều cố chấp . Đôi khi em thấy anh chẳng quan tâm gì đến em cả , anh chẳng biêt em đang nghĩ gì nữa , anh không hiểu em như em tưởng . Tại sao em lại không dám nói với anh nhỉ ? Em sợ mất anh ư ? Có lẽ thế , nhưng cứ tiếp tục thế này thì em không chịu được , chuyện gì đến rồi sẽ đến , nhưng em không muốn nó kết thúc quá sớm . Em đã cố gắng rất nhiều để có thể ở bên anh , nếu bây giờ chúng ta chia tay thì em đâu còn động lực nào thúc đẩy nữa . Em chỉ mong anh hiểu được em . Em biết nói chuyện qua mạng thật không dễ dàng để nhận ra được tâm trạng của người kia , nhưng anh là người yêu của em cơ mà , anh lại rất giống em nữa, tại sao chúng ta không thể hiểu nhau hơn ?? Thực ra em cũng chẳng muốn nói vào cai topic này , nhưng em buồn lằm , em cần có người tâm sự với em , nghe em nói , hiểu em , em không muốn mình em phải ôm nỗi buồn này . Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau , sao không như trước đây , sao anh nói đi , ai đó làm ơn nói cho tôi đi , chắc chắn người bạn của tôi sẽ không đọc được và mãi mãi sẽ không thể hiểu những tâm sự của tôi vào lúc này .
    bye my love

Chia sẻ trang này